Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Cuối năm

Năm mới có gì vui ấy nhỉ?
Là tết sắp về khắp đó đây
Có nghĩa năm cùng rồi tháng tận
Còn nhiều cái khó vượt tầm tay...

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Không đề

Búp non mới hé chờ xuân
Thoảng đâu một thoáng tần ngần... gió đưa
Hỏi xuân đã đến? Thì chưa
Để ta mang giọt nước mưa về trời.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Băn khoăn...


Đã bao năm gắn bó rồi
Bây giờ muôn ngả mỗi người một phương
Ở - đi, đi - ở vấn vương
Băn khoăn...Ngựa biết chọn đường nào đây?



Photobucket

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

NGẬM NGÙI...



NGẬM NGÙI...

Nắng thì như nấu như nung

Mưa thì thối đất cả vùng quê tôi

Ngoài kia mưa gió sụt sùi



Trong này chỉ biết ngậm ngùi con tim.




Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang