Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Nhắn...


Ơi con chim nhỏ bay mô rứa?
Ta gửi cho em tiếng thầm thì...
Hãy nói với người mà ta yêu
Những dòng suy nghĩ buổi sớm chiều
Nhớ bảo em ta đừng khóc nhé
Kẻolòng ta đè nặng nỗi đau nhiều
Này chim ơi! Đừng vội bay
Cho ta gửi cả đắng cay ngọt bùi...


       

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Như vừa hôm qua...

Cứ như vừa hôm qua
Hơn bốn mươi năm trước
Chúng mình cùng chung bước
Dưới sân trường đầy hoa
Bài hóa giải chưa ra
Anh tìm trong giây lát
Câu bình giảng thật sát
Em hùng hồn say sưa...

                                    Trời chiều đổ cơn mưa
                                    Nép bên ai xao xuyến
                                    Tạnh rồi vẫn quyến luyến
                                    Chưa muốn rời xa nhau
                                    Cũng có lúc nôn nao
                                    Bên hàng cây hò hẹn
                                    Lỡ việc! Người không đến

                                    Nỏ thèm nhìn - mấy hôm...

Tình yêu tuổi trăng tròn
Trong veo như giọt nước
Xa lâu rồi còn ước
Sẽ gặp nhau một lần
Ngày xưa đẹp vô ngần
Thời gian không trở lại
Trong ta cứ ấm mãi
Cái nắm tay đầu đời...



                                                             Đặc biệt, bài thơ

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Lạc


Người đi chớp bể mưa nguồn
Vẫn chưa nguôi nhớ nụ hôn thẩn thờ
Và rồi chuyện cũ thành thơ
Ai đem xếp lại giấc mơ tứ mùa
Mưa đan giữa hạ như đùa
Ta về hong lại ngày xưa...lạc rồi!


Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

10 Bài học của người Nhật về sức khoẻ cho người cao tuổi.


1. Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau;
2.Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua;
3.Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả;
4.Bớt ăn chất bột, ăn nhiều sữa;
5.Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều hơn;
6.Bớt đi xe, năng đi bộ;
7.Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn;
8.Bớt nóng giận, cười nhiều hơn;
9.Bớt nói, làm nhiều;
10.Bớt ham muốn, nhiều chia sẻ. (st)






Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Lại ươn người...


Bị ho, cảm mấy ngày ni
Nằm không muốn dậy đứng đi bồng bềnh
Xa bè bạn, dạ  buồn tênh
Lại mò vô mạng, chông chênh cả người…
Chỉ xem, chẳng gõ nên lời
Mắt hoa, tay mỏi quá trời... nên thôi!

              


Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Hạ sang...

Xuân qua hè lại đến rồi
Chợt trong ký ức bồi hồi tiếng ve
Phượng cười thắm cả bờ đê
Gió lồng lộng hát, trẻ mê cánh diều
Vi vu tiếng sáo gọi chiều
Khói lam toả, nhớ cơm niêu mẹ chờ...
                         

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Gội đầu...


Gội đầu hương bưởi hương chanh
Nhớ thời mực tím tóc xanh thuở nào
Ve ngân ngoài ngõ xôn xao
Phượng cười chúm chím rụng vào trang thơ...


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang