Đôi khi hồn bỏ đi hoang
Tình cờ gặp lại đoạn đàng ngày xưa
Những chiều cùng nấp dưới mưa
Lưa thưa mấy giọt, như vừa hôm qua...
Lại đôi khi... thật tình cờ
Gặp người xưa, ngỡ đang chờ đợi nhau
Xin trời hãy tạnh mau mau
Kẻo lay kỷ niệm ngày đầu... chưa xa.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập làm thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập làm thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013
Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013
Thời gian ơi!
THỜI GIAN ƠI!
Xuân hạ thu đông vội vã qua
Đời cũng về nghiêng bóng xế tà
Vó ngựa mệt nhoài hoàng hôn xuống
Chạnh lòng ngoái lại, đắng xót xa...
Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012
Cuối năm
Năm mới có gì vui ấy nhỉ?
Là tết sắp về khắp đó đây
Có nghĩa năm cùng rồi tháng tận
Còn nhiều cái khó vượt tầm tay...
Là tết sắp về khắp đó đây
Có nghĩa năm cùng rồi tháng tận
Còn nhiều cái khó vượt tầm tay...
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
Không đề
Búp non mới hé chờ xuân
Thoảng đâu một thoáng tần ngần... gió đưa
Hỏi xuân đã đến? Thì chưa
Để ta mang giọt nước mưa về trời.
Thoảng đâu một thoáng tần ngần... gió đưa
Hỏi xuân đã đến? Thì chưa
Để ta mang giọt nước mưa về trời.
Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012
Băn khoăn...
Đã bao năm gắn bó rồi
Bây giờ muôn ngả mỗi người một phương
Ở - đi, đi - ở vấn vương
Băn khoăn...Ngựa biết chọn đường nào đây?
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)