Hiển thị các bài đăng có nhãn Thân thương.... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thân thương.... Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

HÀN GIANG ĐÓN LÃO BÀ BÀ...


 

   Gặp nhau...                              Như Mai tác nghiệp

..
Tại phòng đón tiếp nơi nhà chị nghỉ lại
Trong phòng chị ở
Lão bà bà chọn món để mời 2 em gái
Ăn ngon xong, cười hết cỡ...
Lão bà bà ngủ dậy, đang làm nũng em gái. Hi hi..

Tạo dáng trên ban công phòng chị ở 
 Ngất ngây với nhà đẹp vinpearn
Cảm động khi được đón Lão bà bà ghé thăm tàu Ngựa

Hàn Giang đón Lão Bà Bà
Mấy ngày có chị, ngày đà ngắn thay
Thoắt đến, rồi  thoắt về ngay
Trong em hơi ấm bàn tay mãi còn...
                                          *********
(P/S: Như Mai làm phó nháy nên... thiên nga Đà Nẵng chẳng được lên hình.Tiếc chưa!) 
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang