Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014 
(Năm Ngựa chúc nhau)


(Hình này...Anh em nhà Ngựa tặng nhau)

Cảm ơn nhiều anh chị em blog
Ghé thăm nhau những lúc có thời gian
Động viên nhau buổi cơ hàn
Thơ văn trao gửi bạn gần bạn xa
Dẫu không phải họ hàng thân thiết
Quý tình thân bạn viết giao lưu
Cảm thông chia sẻ mọi điều
Chúc mừng năm mới thật nhiều niềm vui...

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Nhủ lòng...


Muốn ngân một khúc giao mùa
Lá vàng xao xác như đùa giỡn chơi
Mà lòng sao cứ chơi vơi
Thoảng trong sương khói nao trời Đông sang
Rồi mai... lá cũng úa vàng
Để ta khấp khởi muộn màng đón Xuân...

                 

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Niềm tin...

                    Tóc phai màu theo nắng gió thời gian
                Mà trái tim vẫn nồng nàn thắp lửa
                Muốn níu xuân dài thêm chút nữa
                Nên giữ nụ cười tươi mãi giữa niềm tin...


               
                  (Cùng em gái Như Mai kỷ niệm ngày sinh thứ 60)

(Vui ...tạo dáng, trong cafe quán)

       

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Chiều đông


Lạc bước dưới chiều cuối phố
thương bàng nhớ lá chơ vơ
còn chiếc cuối cùng sót lại
níu hờ vương vấn cành khô...

Cô liêu đông tràn góc phố
chạnh lòng giọt nắng đìu hiu
sao hôm trời chiều chưa tỏ
nghe lòng vụn vỡ mông lung...

Gió ơi thổi về đâu đó
mang giùm phiền muộn chiều nay
hoàng hôn giục chiều loang tím
sương buông ướt lạnh vai gầy...



                    

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Đông về






Má ai chín mọng trái hồng

Tủi thân thu tiễn, nao lòng đông sang...

(Tặng Như Mai, chị lấy cảm hứng từ entry Tiễn của em đó!)


Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Nụ cười!

Cười cho người trẻ lại
Cười là liều thuốc trường sinh...

Ấy cho cho nên, Ngựa đã sáu mươi cái xuân xanh rồi, mà thoáng trông, có người cứ ngỡ mới ...59 thôi mọi người ah! 


                 

Người đứng là Kim Thanh(doanh nhân Phù thủy gáo dừa),  người khoanh tay là Đoàn Bình- bạn đồng niên của Ngựa; Ngựa mỏi chân rồi, bên cạnh người đẹp Như Mai.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Bất chợt!

                
Đã xa rồi chuyện cũ tình xưa
Chợt bùng lên trong khoảng trời ký ức
Bao năm qua cất giữ trong lồng ngực
Sáng nay về theo nắng cứ lao xao...



Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Có thể bạn chưa biết!

Cây bồ đề Đại tướng trồng ở Yên Tử bỗng nảy lộc trái mùa!


(Bài cop từ nhà chị Nguyệt Ánh) 

Nhân 49 ngày mất của Vị Thánh Tướng 


Chủ động liên lạc với tòa soạn, ông Nguyễn Trung Hải - GĐ Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, cây bồ đề Đại tướng trồng bỗng đâm chồi nảy lộc trái mùa.

Cây bồ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Danh sơn Yên Tử ngày 2/8/2008 được trồng tại vườn cây bồ đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng lưu niệm khi về thăm Khu di tích Yên Tử ở chân núi Hòn Ngọc trước Chùa Giải Oan.
Cây bồ đề Đại tướng trồng ở Yên Tử bỗng nảy lộc trái mùa 1
Cây bồ đề Đại tướng trồng trên non thiêng Yên Tử bỗng đâm chồi nảy lộc đỏ son
Các cây bồ đề được trồng ở Khu di tích Yên Tử thường trút lá vào mùa đông và đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân theo lẽ tự nhiên. Nhưng riêng cây bồ đề của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng tặng Danh sơn Yên Tử lại trút lá khoảng 10 ngày trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng vào hồi 18h09 phút ngày 4/10/2013, còn các cây bồ đề khác vẫn nguyên vẹn màu xanh tươi của lá cây. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần để lại vô vàn nỗi buồn thương tiếc cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng bạn bè trên toàn thế giới. Phải chăng cây bồ đề Đại tướng trồng tặng Danh sơn Yên Tử cũng như lòng người sầu đau thương tiếc báo trước điều ấy.
Kỳ lạ hơn, trong thời gian diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng thì cây bồ đề Đại tướng trồng tặng Danh sơn Yên Tử vào ngày 2/8/2008 đã nảy lộc đỏ son. Trên những cành cây có nhiều búp màu đỏ đâm chồi xum xuê. Những lá bồ đề non đỏ son mơn mởn rung rinh tươi đẹp giữa vườn cây bồ đề và màu xanh bất tận, huyền diệu của núi rừng Yên Tử.
Cây bồ đề Đại tướng trồng ở Yên Tử bỗng nảy lộc trái mùa 2
Cây bồ đề Đại tướng trồng khác biệt với những cây bồ đề khác ở Danh sơn Yên Tử
Sự trùng hợp kỳ lạ này làm cho những người làm công tác Phật sự tại chốn Tổ Thiền Trúc Lâm Yên Tử và du khách khi đến thăm Khu di tích Yên Tử đã vô cùng xúc động, thương tiếc và kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có người nói đây là sự linh cảm nhiệm màu của cây bồ đề với một con người có tài đức song toàn, có nhân cách lớn vì nước vì dân. Phải chăng sự "ra đi" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gieo mầm sống mãnh liệt cho đời và hóa thành bất tử.
Nếu có dịp về thăm Khu di tích Yên Tử nổi tiếng ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc xin hãy dành thời gian vào thăm cây bồ đề của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng năm xưa, lắng tâm mình tưởng nhớ và tri ân về tấm lòng của Đại tướng đối với nước, với dân. Qua đó, ta thấy được lòng từ bi, trí tuệ và sự giác ngộ cao nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con trung hiếu của đất mẹ Quảng Bình- Người anh hùng của dân tộc, vị tướng tài danh như một huyền thoại mà cả thế giới đều khâm phục và kính trọng.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Nhớ thầy.

Vậy là thầy đã đi xa hơn bốn năm rồi. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất người thầy vô vàn kính yêu của chúng tôi. 
 Còn đâu sự hồ hởi những lần chạy đến nhà khoe với thầy chuyện vui về công việc; sự trưởng thành của con cái, hay ngồi khóc, tâm sự với thầy những điều cần sẻ chia. Thầy là thầy giáo cũ - người bạn lớn - như người cha ân cần kính yêu… . Thầy giáo dạy toán  của tôi hồi cấp 3, có chữ viết thật đẹp, cách trình bày rõ ràng và sự dạy dỗ khắt khe. Thầy không là người có vị trí lớn trong ngành Giáo dục tỉnh, nhưng thầy lại có bao học sinh quý mến. Nghỉ hưu rồi, nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều học trò tới thăm…đưa đi tham quan khắp mọi miền Tổ quốc.
Những ngày lễ, tết ở nhà thầy thật tấp nập.Thầy cũng như trò tóc muối đã nhiều hơn tiêu... Khu vườn của thầy ríu rít tiếng trò, chẳng phải đến tặng quà cho thầy đâu, mà đến hái quả trong vườn nhà thầy mang về: Bưởi, chanh, cam, chuối, vả…Những trò khá khá một chút thì vác đến cho thầy thùng bia, chai rượu để thầy tiếp khách, đứa thì ít trà ngon, cây thuốc lá; có đứa tát ao có vài con cá ngon đưa đến biếu thầy. Cũng có đứa chẳng có quà gì mang đến, chỉ đến thăm và xin quà của thầy thôi…nhưng thầy trò hạnh phúc biết mấy!
Ngày 20 tháng 11 năm nay, ở xa em không về  thắp nén hương để tâm sự cùng thầy với bó hoa tươi đặt trên mộ như mọi năm.Em kính gửi đến thầy nén tâm nhang của cô học trò mà thầy thương, quý nhất!  
 Chắc thầy Thái Xuân Long của chúng tôi thanh thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Ở nơi xa, em mãi mãi nhớ về thầy, nhất là những ngày hội này, thầy ơi!!!

                     
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, NMCR xin gửi đến những nhà giáo của chúng ta lời chúc mừng tốt đẹp nhất !

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Cuối thu.

Chiều ưu tư
Mây buồn đìu hiu
Vắng!
Nắng vô hồn dẫn nỗi nhớ đi theo
Đò nghiêng vai khua nước đọng mái chèo
Gió hờ hững...
                    câu thơ buồn...
                                         rớt lại...

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Một thoáng thôi…


Một thoáng buồn trời lắc rắc mưa ngâu
Một thoáng xưa  mây  lang thang  cùng nắng
Một thoáng yêu khi dạo trên phố vắng
Mỏi chân rồi tình có chịu mỏi đâu....

                                    

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Giao mùa...


Ai giấu mùa thu rồi em ơi!
Đem về buốt giá, lá vàng rơi
Mây trắng ngừng trôi chiều phố thị
Giao mùa nỗi nhớ cứ chơi vơi...


                mua dong lanh Ảnh đẹp về mùa đông (Tổng hợp)

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Dặn

Dặn ai đó bước bên hè
Nhớ quàng khăn ấm đông về gió sang
Tuổi già thôi lắm đa mang
Chồn chân gối mỏi như lá vàng cuối thu.



 


Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Cô liêu...


Có mùa thu đầy nắng
Mây hong tóc bên chiều
Người đi - nghiêng phố vắng
Ta về hong cô liêu...

                                                       



Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Người cuối cùng của thế hệ vàng...

Khóc tiễn đưa người cuối cùng của thế hệ vàng đã ra đi...
Chỉ có thể nói như thế về vị đại tướng huyền thoại của nhân dân, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam!

                                

          
       
         

             
                   
                            

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Hong lại ngày xưa...

Ai về ta gửi theo về
Khoảng trời riêng với lời thề ngày xưa
Cái thời sớm đón chiều đưa
Con tim thổn thức cũng vừa biết đau…

Một mình ta với hanh hao
Một mình thu với nghẹn ngào heo may
Một thời khờ khạo mê say
Ta xin gửi lại vơi đầy nắng mưa

Ơi mùa thu của ngày xưa
Trong veo giọt nắng lưa thưa hiên nhà
Người đi biền biệt sơn hà
Hao mòn xuân sắc nhạt nhòa đường tơ…

Và rồi chuyện cũ thành thơ
Ta đem xếp lại giấc mơ tứ mùa
Mưa đan xéo hạt như đùa
Ta về hong lại thu xưa...lạc rồi!

 

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Hồn nhiên...

 
Vui buồn em thả vần thơ 
Hồn nhiên như thuở mình vừa yêu nhau 
Ngoài hiên giọt nắng rớt vào 
Ngon như trái cấm ai trao lần đầu...

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Chỉ là chiêm bao...


Đêm qua đãi cả trời sao
Tìm ngôi lấp lánh rơi vào ngày xanh
Tưởng rằm tròn vạnh trăng thanh
Đâu ngờ hao khuyết vén mành chạm nhau.

Vần xoay một giấc chiêm bao
Mấy mươi thu ấy, thu nào của em?
Dịu dàng hương cỏ lên men
Êm đềm thu biếc về chen hạ vàng.  

Ai giấu được bàng hoàng trong mắt ướt
Mây giăng mờ tím ngắt hồn thu
Gió hay đồng vọng tiếng ru
Heo may tựa khúc tạ từ năm nao…

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Chớm thu

Khắc giao mùa tháng bảy qua nhanh
Mưa tháng tám lung linh ùa tới
Nét chớm thu tiễn hạ sao vời vợi
Chút nồng nàn kỷ niệm cũ nhớ quên...





Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Vu vơ thu...

  Phượng già xơ xác mồ côi
 Suy tư ai ngắm lá rơi hững hờ
 Chiều vu vơ, dạ thẫn thờ
 Chớm thu sao lại cứ ngờ thu phai...


                      

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Thời gian và nỗi đau


                                 Nỗi đau nào
               rồi cũng sẽ vơi đi
              Vết thương nào 
              cũng đến ngày liền sẹo
              Có nỗi đau nào sẽ là vĩnh cửu?
              Xin thời gian...
              hãy xóa bớt giùm tôi
.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Ngày xưa ơi!

Thu dịu dàng len về trong mắt biếc
Áo trắng ai bay chật nắng chiều
Chợt nghe lòng sao lắm nỗi phiêu diêu
Trên sóng kính có thêm màu ngũ sắc
 

Rồi có kẻ lang thang thầm cúi nhặt
Mùa thu trăng tròn lẻ đã xa rồi
Môi ngọt ngào lỡ nhấm vị chua cay
Như cỏ úa lá tàn - mờ hương sắc…


Thu năm nay không còn vàng hoa cúc
Màu bằng lăng như níu với trên cành
Giọt lệ thầm theo ngày tháng khô hanh
Trang thư cũ đã thấm nhoè câu chữ…


Và mùa thu trở thành người thứ lữ 
Rũ lá vàng như trút gánh đa mang
Ngày xưa ơi gảy nhẹ khúc tình tang
Ta đã trót chia xa rồi - có phải?





Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Hãy...


Hãy deleted bớt nỗi buồn
Hãy start với những nguồn vui tươi
Hãy handshake với mọi người
Hãy think cuộc sống luôn cười  với ta
Hãy enter tiếp đi mà...




com-img

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Ngựa giàu cháu ngoại!

Mẹ mau lên! Kem đói lắm rồi!

Kem đi chơi cầu Rồng

Kem tròn một tuổi

Kem quét sân giúp ngoại

Mở cổng đón khách đến thăm ngoại

 Su, Chíp ở Đông Hà vô thăm ngoại

Anh Quân cũng bon chen  như các chị


Nhím Măng Sóc cùng mẹ từ Huế vô  

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Muốn...

Tự dưng lại muốn rong chơi 
Muốn quên ngày tháng, quên tôi trên đời
Muốn vô chùa vãn cảnh thôi 
Muốn như say rượu nói lời vu vơ...

                        

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Thời gian...


 Xuân hạ thu đông vội vã qua

Nay cuộc đời nghiêng bóng xế tà

Vó ngựa mệt nhoài hoàng hôn xuống

Chạnh lòng ngoái lại, đắng xót xa...

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Tháng bảy chơi vơi...

Tháng bảy vô tình thả nỗi nhớ chơi vơi 
Con đường xưa khép bao lần hò hẹn
Phượng năm nao sao giờ nồng nàn thế
Ve cuối hè sót lại một bài ca...
                * * *
Nhớ hè nào ta nói cuộc chia xa
Một kẻ sang ngang để lời lỗi hẹn
Bến đò xưa cố đưa vào quên lãng
Con sông thề cứ lặng lẽ dòng trôi...
                     * * *
Câu thơ tình chao - cánh phượng rơi
Ngày tháng êm trôi xoá giùm lời năm ấy
Chợt ngày kia nghe buổi tình thức dậy
Tháng 7 về lay nỗi nhớ đầy vơi...


Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Mừng sinh nhật Như Mai 26.6

Đúng vào ngày sinh nhật của mình, Như Mai không có mặt ở Thành phố, vậy nên mấy anh chị em tổ chức mừng sinh nhật trước cho em. Mời mọi người vui cùng em gái xinh tươi của Thành phố Đà Nẵng thân yêu nha!

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang