Ta cùng ngẫm lại xem Tuổi hồng hoa ngày ấy Anh hay em cũng vậy Đẹp như là trong tranh Mùi hương bưởi hương chanh Quyện hoài trong hương tóc Mỗi lần bên em học Hương tỏa ngầm sang anh... (như thật ấy nhỉ?)
Hương hoa em thầm gửi Mối tình tuổi học trò Nhưng anh chẳng hẹn hò Em đành sang sông trước Bởi không lời hẹn ước Xuân con gái có thì Giờ có tiếc thương chi Cũng gửi vào ký ức...
Mỗi việc "gội đầu" thôi mà laị bồng bềnh trong bao kỷ niệm " mực tím , tóc xanh" đấy là của "thuở nào" Còn trong hiện tại"tiến ve" ,rồi "phượng cười chúm chím "và nhất là Rụng vào trang thơ nữa .Ôi lãng mạn quá . một bức tranh sang hè !
Ngày nay tân tiến, nên ít ai còn gội đầu bồ kết với lá bưởi lá chanh... Nhưng hễ nhìn thấy hình ảnh tự gội đầu...thì kỷ niệm tuổi xanh cứ xô về anh ạ. Ngắn thôi, nhưng chỉ là cảm tác nên thơ... Cám ơn anh đã đồng cảm với Ngựa!
Gió bay tóc vắt qua anh Mùi thơm hương bưởi hương chanh quê nhà Bao năm lưu lạc phương xa Thoảng mùi hương ấy tưởng là bên em Suối dài mái tóc thần tiên Mượt mà vương vấn thả duyên suối tình.
Một bức tranh đẹp lung linh Cứ soi vào đó như mình với ta Tuổi trăng tròn lẻ đã qua Chuyên xưa dang dở để ta hiểu người Ngày xa xưa ấy đâu rồi Hạ về lòng cứ bồi hồi trong mơ Thời gian trôi chẳng đợi chờ Ngàn năm vàng đá chẳng mờ tuổi xanh...
Gội nước Hương Chanh khéo bị làm giả đó anh........ hehehehe.......... http://www.scraps99.com/main/greetings/good_night/good_night_scrap-33.gif Tối bình yên và ngủ ngon chị nhé
Thời kháng chiến chẳng có sẵn kem gội đầu các loại như bây giờ làm chị em ta lười biếng dẫu biết rằng chẳng gội đầu gì bằng bồ kết nấu vơi hương nhu hoặc cây hoa cứt lợn, vỏ bưởi hoặc lá bưởi, rồi gội lại bằng nước chanh. Tóc lúc nào cũng bóng bẩy mượt mà không khi nào bị rụng và thơm nam mác mấy ngày liền em nhỉ!
Đúng đó chị! Cái thuở hàn vi nhưng nhẹ nhàng trong sáng làm sao... Nhớ mà tiếc hoài nữa chị ah. Thời @ càng tân tiến thì càng mai một đi những cái ta đáng nâng niu trân trọng. Lâu lâu về quê, em cũng ra hái nắm lá cứt lợn,lọc nước tro, hay nướng vài trái bồ kết để gội đầu...thích lắm chị.
Mạng cứ trục trặc em ơi! Chắc là ngày nghỉ lắm người online Vắng em đã mấy ngày rồi Nhớ người, nhớ cả nụ cười dễ thương... Hôm ni thì chắc chắn ko đến chị được rồi!
Anh múc nước dội cho em Lá chanh bồ kết hương sen gội đầu Mặc ai hóa chất với dầu Hương chanh hương bưởi sạch gầu lại thơm Theo mùi hương ấy anh thương...
Tóc em thoang thoảng mùi hương bưởi, Để lại trong anh nỗi nhớ mong! Lâu lắm rồi HHG không gội đầu bằng các loại lá. Đơn giản là vì....lười.... Nhúc Ngựa ngày nghỉ nhiều niềm vui nha!
Mỗi lần về quê, mình hay ra vườn hái nắm lá bưởi, nướng vài trái bồ kết nấu lên, thơm lạ lắm!Nhớ ngày xưa lắm HHG ah. Ở TP nếu muốn gội đầu bằng bồ kết lá bưởi lá chanh cũng đơn giản thôi bạn ah. Mai rảnh, thử làm để nhớ về ngày xưa nha bạn!
Út sang vẫn thấy chị miềng đang gội đầu Tặng chị bông hoa Bằng Lăng út chộp sáng ni ở sau phòng làm việc của út đó, nhìn sang là NH Nhà nác đó chị miềng, vui nhé chị miềng nha ! (~_~)
Hạ về tím cánh bằng lăng Út Bạch Dương chộp ảnh bằng Ipone Khi mô chị em miềng gặp chắc là có sẵn máy ảnh trong ngài rồi hè?Nỏ cần chuẩn bị! Chị mới gội đầu bồ kết thiệt đọ. Nỏ tin út ngửi mà coi!
Ngẩn ngơ nhớ mái tóc thề Chia tay hai đứa ngày hè năm nao Thơ tình bên cánh phượng chao Đâu đây hương bưởi quyện vào tóc mây... Em cám ơn chị ghé thăm và tặng thơ.
Cả chiều ni nỏ đi mô Ở nhà giữ cháu cho Minô đi mua hàng Không mở máy, biết khách sang Ăn cơm xong mới rep cả làng đây út ơi Nước dâu lặn biến mất rồi Để cho chị Ngựa cứ ngồi ngẩn ngơ...
Chào chị Ngựa ! Hôm trước nghe chị lạc về Đà Nẵng hay Hồng Kông gì đó , tưởng chị bỏ quê rồi chứ . Nay gặp chị đây mừng ghê , té ra Ngựa chứ mỏi chân đâu, mà còn thơ hay nữa . Chúc chị khỏe , vui và hay tung tăng nhé .
Chào nhà thơ! Chị Ngựa chuyển vô ĐN sống chưa đầy một năm. Blog thì có 2 nhà, Yahoo HK và blogspot. Cám ơn NT đã ghé thăm tàu ngựa! Mong được chia sẻ thường xuyên nha!
Hôm qua em đã vào đọc Gội đầu của chị rồi. Nhưng sau đó lẳng lặng chuồn ra. Vì tự nhiên thấy nhớ một ai đó đã từng gội đầu cho em gần giống cô kia (gần giống thôi vì em mặc áo kín đáo nhé, và hổng có xinh như cô ấy).
Chị chưa thấy hình em bao giờ, nhưng cảm nhận Lộc Vừng rất đẹp! Một cô gái thoạt nhìn hình thức khá,người ta sẽ nói: Cô ấy thật xinh! Chứ ko ai khen là cô ấy đẹp. Bởi, một người đẹp là toàn diện, đẹp từ hình thức, ăn nói, đi đứng cách nhìn và ứng xử. Chị tin về cảm nhận của mình!
Tóc nay cũng đã bạc rồi còn đâu hương bưởi hay đòi hương chanh Đó là lúc tuổi còn xanh Bây giờ luyến tiếc cũng đành chịu thôi. Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nhé.
Dẫu cho tóc đã bạc rồi Hương chanh hương bưởi gợi thời đã xa Bưởi chanh bồ kết giao hòa Mùi hương ngan ngát dẫu xa cũng về Cám ơn bạn đã ghé thăm tàu ngựa, đọc và cảm nhận!
Hồi xưa chỉ gội đầu bằng bồ kết với lá chanh lá bưởi mà tóc dài tới gần khỉu chân, bây giờ công nghệ hiện đại xoan, dập, ép nhuộm làm tóc cứng đờ hư hết chị hè? .. NHớ hương bưởi thì về quê Tóc dài chấm gót khối anh mê..! hiiii..
CHỊ ƠI! HÔ NAY E MỚI VÀO BLOG CHỊ ÀH ! HÔM NAY ĐỌC BÀI THƠ CỦA CHỊ ,LÀM EM NHỚ QUÊ NGOẠI WA CHỊ ƠI .HÔM NAY EM KO HOẠ THƠ CÙNG CHỊ ĐƯỢC RỒI ,CHO EM KHẤT LẦN SAU CHỊ NHÉ! E SANG THĂM VÀ MẾN CHÚC CHỊ LUÔN VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ TỐT LÀNH CHỊ NHÉ! E NHỚ CHỊ NHIỀU !
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a> Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img] Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube] Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)
tem vàng cái đã , đọc sau nhé !
Trả lờiXóaTem vàng chánh hiệu cho anh
XóaĐể mơ về thuở tóc xanh năm nào...
Tóc Em mùi hoa bưởi.
Trả lờiXóaAnh gởi trọn niềm tin.
Dù ve ngân đầu ngõ.
Bướm lượn khắp vườn hoa.
Anh không màng đến chúng.
Đôi mắt mãi nhìn em...hi hi
Ta cùng ngẫm lại xem
XóaTuổi hồng hoa ngày ấy
Anh hay em cũng vậy
Đẹp như là trong tranh
Mùi hương bưởi hương chanh
Quyện hoài trong hương tóc
Mỗi lần bên em học
Hương tỏa ngầm sang anh...
(như thật ấy nhỉ?)
Nhớ xưa trong lớp học .
XóaAnh thích ngồi sau em.
Vì tóc thơm hương bưởi.
Ngây ngất cả hồn anh.
Lớp học đã ra về.
Anh ngồi tìm hương bưởi
Hương hoa em thầm gửi
XóaMối tình tuổi học trò
Nhưng anh chẳng hẹn hò
Em đành sang sông trước
Bởi không lời hẹn ước
Xuân con gái có thì
Giờ có tiếc thương chi
Cũng gửi vào ký ức...
Bởi xưa Anh học dốt.
XóaNói chút chẳng nên lời.
Để rồi em cất bước.
Giờ lại với lớp xưa .
Nhìn bàn cũ em ngồi.
Hương bưởi vẫn thoảng đưa.
Ngày xưa tình chẳng dám trao
XóaNay trầu đã úa, mà cau thì già
Tình xưa nay hóa bạn già...
Qua.đây.mình.thấy.trẻ.ra
Trả lờiXóaChắc.là.nhà.bỏ.chạy.qua.dài.dài....!
Rứa thì thảm rải... anh hai
XóaNgày mô cũng thấy anh ở hoài bên ni.
.....Hương.chanh.hương.bưởi.đâu.đây
Trả lờiXóaNghe.thơm
.ngát.vội.ngất.ngây.đi.tìm..!
Tìm ngươi tăm cá bóng chim
XóaTuổi hồng năm ấy trong tim đó rồi
Mỗi việc "gội đầu" thôi mà laị bồng bềnh trong bao kỷ niệm " mực tím , tóc xanh" đấy là của "thuở nào" Còn trong hiện tại"tiến ve" ,rồi "phượng cười chúm chím "và nhất là Rụng vào trang thơ nữa .Ôi lãng mạn quá . một bức tranh sang hè !
Trả lờiXóaNgày nay tân tiến, nên ít ai còn gội đầu bồ kết với lá bưởi lá chanh... Nhưng hễ nhìn thấy hình ảnh tự gội đầu...thì kỷ niệm tuổi xanh cứ xô về anh ạ. Ngắn thôi, nhưng chỉ là cảm tác nên thơ... Cám ơn anh đã đồng cảm với Ngựa!
XóaChị miềng gội đầu thành thơ
Thả nào Đè Nẽng pháo bông tóe trời (~_~)
Mơ màng chút, ngày xưa ơi!
XóaÚt vô Đà Nẵng chị thời quá vui!!!
Đúng lè hum nây có cua bò vô nhà Ngựa cẩn thận không nó kẹp cho đới !
XóaCua vô nhà Ngựa dạo chơi
XóaNgựa vui cùng hát cùng cười chứ anh!
Gội đầu xong nhớ điểm tâm sáng chị miềng ơi ! (~_~)
Cafe, bánh ngọt măm rồi
XóaChị ngồi dạo mạng chị cười cùng em!
Có mấy phút em đi đón con mà mất tem vàng chị ơi!
Trả lờiXóaCũng như rứa, tối hôm qua
XóaMải măm cơm tối, chị đà mất tem!
GỘI ĐẦU MÀ NHÌN THẤY PHƯỢNG CƯỜI CHÚM CHÍM THI GIỎI QUÁ TA
Trả lờiXóaAnh Tâm thử gội đầu bồ kết
XóaCó thêm mùi hương bưởi hương chanh
Lay về cái thuở còn xanh
Phượng cười chúm chím, ve ngân sau vườn...
ƠI MÙI HƯƠNG CỦA CHANH CỦA BƯỞI
XóaTỪ NƠI EM THOẢNG TỚI NƠI ANH
Nhớ về cái thuở tóc xanh
XóaGội đầu hương bưởi hương chanh góc vườn...
Tháng 5 mùa của học trò
Trả lờiXóaDưới cành phượng đỏ,hẹn hò tuổi tin.
Trang lưu bút nước mắt hoen
XóaHoa lưu ly hái tặng em nhớ về...
Bà Ngựa gội đầu xong chưa? Ngắm Bình Minh nha...
Bình minh trong tách cà phê
XóaNgắm thôi, chưa uống đã mê mẩn hồn...
Sóng cũng thích gội đầu lắm, qua nhà Ngựa gội ké đây. ke ke ke
Trả lờiXóaSóng xưa ve vuốt tóc thề
XóaSóng nay bến cũ có về được chăng?
Gió bay tóc vắt qua anh
Trả lờiXóaMùi thơm hương bưởi hương chanh quê nhà
Bao năm lưu lạc phương xa
Thoảng mùi hương ấy tưởng là bên em
Suối dài mái tóc thần tiên
Mượt mà vương vấn thả duyên suối tình.
Một bức tranh đẹp lung linh
XóaCứ soi vào đó như mình với ta
Tuổi trăng tròn lẻ đã qua
Chuyên xưa dang dở để ta hiểu người
Ngày xa xưa ấy đâu rồi
Hạ về lòng cứ bồi hồi trong mơ
Thời gian trôi chẳng đợi chờ
Ngàn năm vàng đá chẳng mờ tuổi xanh...
http://mocchauxanh.com/upload/news/images/s06622957-20120515111616.jpg
Trả lờiXóaChúc chị và gia đình ngày cuối tuần nồng ấm yêu thương nhé
MC tặng Ngựa ảnh gì
XóaCứ chờ chờ mãi chẳng thấy chi cả hè?
Tặng chị nè
Ngày mới vui nhiều chị nhéXóa
Tuyệt quá! Cám ơn em!
XóaGỘI ĐẦU NƯỚC SÔNG MÀ TUYỆT QUÁ
XóaNGỰA HÃY VỀ GỘI NƯỚC HƯƠNG CHANH
Gội nước Hương Chanh khéo bị làm giả đó anh........ hehehehe..........
Xóahttp://www.scraps99.com/main/greetings/good_night/good_night_scrap-33.gif
Tối bình yên và ngủ ngon chị nhé
Thời kháng chiến chẳng có sẵn kem gội đầu các loại như bây giờ làm chị em ta lười biếng dẫu biết rằng chẳng gội đầu gì bằng bồ kết nấu vơi hương nhu hoặc cây hoa cứt lợn, vỏ bưởi hoặc lá bưởi, rồi gội lại bằng nước chanh. Tóc lúc nào cũng bóng bẩy mượt mà không khi nào bị rụng và thơm nam mác mấy ngày liền em nhỉ!
Trả lờiXóaĐúng đó chị! Cái thuở hàn vi nhưng nhẹ nhàng trong sáng làm sao... Nhớ mà tiếc hoài nữa chị ah. Thời @ càng tân tiến thì càng mai một đi những cái ta đáng nâng niu trân trọng. Lâu lâu về quê, em cũng ra hái nắm lá cứt lợn,lọc nước tro, hay nướng vài trái bồ kết để gội đầu...thích lắm chị.
XóaChị ngồi hong tóc làm thơ
Trả lờiXóaEm lần giở đọc mà mơ hương thầm!
Ngày xưa... qua mấy mươi năm
XóaMà hương bưởi mãi cứ âm thầm theo ta
Hương chanh gội tự thưở nào

Trả lờiXóaMà em vẫn thấy ngạt ngào hương quê...
Mùi thơm như có bùa mê
Để em nhớ cứ muốn về đó chơi!
Hi hi... muốn lên chơi với chị quá mà không được. Nhớ thì mò vào đây đọc và "thả cóc" thôi!
Mạng cứ trục trặc em ơi!
XóaChắc là ngày nghỉ lắm người online
Vắng em đã mấy ngày rồi
Nhớ người, nhớ cả nụ cười dễ thương...
Hôm ni thì chắc chắn ko đến chị được rồi!
Chẳng còn hương bưởi , hương chanh
Trả lờiXóaNgày nay hóa chất chế thành dầu thơm
Gội rồi tóc hóa thành rơm
Cứng queo như tóc thằng Bờm đỏ , đem
Anh múc nước dội cho em
XóaLá chanh bồ kết hương sen gội đầu
Mặc ai hóa chất với dầu
Hương chanh hương bưởi sạch gầu lại thơm
Theo mùi hương ấy anh thương...
Tóc em thoang thoảng mùi hương bưởi,
Trả lờiXóaĐể lại trong anh nỗi nhớ mong!
Lâu lắm rồi HHG không gội đầu bằng các loại lá. Đơn giản là vì....lười....
Nhúc Ngựa ngày nghỉ nhiều niềm vui nha!
Mỗi lần về quê, mình hay ra vườn hái nắm lá bưởi, nướng vài trái bồ kết nấu lên, thơm lạ lắm!Nhớ ngày xưa lắm HHG ah. Ở TP nếu muốn gội đầu bằng bồ kết lá bưởi lá chanh cũng đơn giản thôi bạn ah.
XóaMai rảnh, thử làm để nhớ về ngày xưa nha bạn!
Út sang vẫn thấy chị miềng đang gội đầu
Tặng chị bông hoa Bằng Lăng út chộp sáng ni ở sau phòng làm việc của út đó, nhìn sang là NH Nhà nác đó chị miềng, vui nhé chị miềng nha ! (~_~)
Hạ về tím cánh bằng lăng
XóaÚt Bạch Dương chộp ảnh bằng Ipone
Khi mô chị em miềng gặp chắc là có sẵn máy ảnh trong ngài rồi hè?Nỏ cần chuẩn bị!
Chị mới gội đầu bồ kết thiệt đọ. Nỏ tin út ngửi mà coi!
Ngày xưa hương bưởi hương chanh
Trả lờiXóaCả hương bồ kết ngọt lành tóc em
Đung đưa vạt tóc bên thềm
Làm ai cứ ngẩn ngơ xem quên về...
Ngắm suối tóc cứ mải mê
XóaBi chừ tóc tém đờ mi thiệt ngầu
Sao em nở bóp tim nhầu
Để anh ngơ ngẩn tiếc màu tóc xưa...
ĐỂ ANH GỘI ĐẦU HƯƠNG HOA BƯỞI
Trả lờiXóaCÙNG VỚI HƯƠNG CHANH ĐƯỢC KO EM
Xin mời anh thử gội xem
XóaTrong hương hoa bưởi có em ngày nào...
GIỜ EM CÓ TỚI ĐƯỢC KO
XóaCHO HƯƠNG HOA BƯỞI VẤN VƯƠNG SUỐT ĐỜI
Nướng bồ kết, nắm lắm thôi
XóaLà hương thơm tỏa lan rồi đó anh.
NMCR đông khách thế, chỉ 2 ngày không lướt mà chị đến nhà thấy chật quá KHÔNG LIEN VÔ được. Hồi này em chịu khó làm thơ quá, mà thơ ngày một hay và hấp đãn hơn. Chúc em thành công rực rỡ. Chào !
Trả lờiXóaChị ah!
XóaChắc hương bưởi hương chanh quyến rủ
Nên mọi người cứ lũ lượt sang
Hay thật ah chị? Cám ơn chị gái đã động viên em!
Bài thơ ngắn gọn nhưng thật hay, tinhtho mến chúc bạn một ngày mới vui hơn và ấm áp hạnh phúc.
Trả lờiXóaĐược nhà thơ khen vui quá! Chẳng biết khen thật hay động viên, nhưng nghe khen là vui rồi! Cám ơn Thơ tình đã ghé thăm và cảm nhận.
XóaNgẩn ngơ hương bưởi hương chanh
Trả lờiXóaCó còn đâu nữa mình anh tần ngần
Đụng hờ một lọn tóc xanh
Mà nay như có hương chanh quện về
Ngẩn ngơ nhớ mái tóc thề
XóaChia tay hai đứa ngày hè năm nao
Thơ tình bên cánh phượng chao
Đâu đây hương bưởi quyện vào tóc mây...
Em cám ơn chị ghé thăm và tặng thơ.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNgày nào chị miềng cũng gội đầu
Sao chiều ni em đến chị miềng đi mô rồi
Đừng có bảo chị đang vui
Vì ra quán gội đầu sạch boong ! (~_~)
Ghé nhà chị xem nhà chị có chi măm ko em vô thăm chị chồng đây, bui khỏe chị miềng nha ! (~_~)
Chị miềng uống nước dâu cho đẹp dáng đẹp da, tóc đen như gỗ mun nhé ! Hì hì
Cả chiều ni nỏ đi mô
XóaỞ nhà giữ cháu cho Minô đi mua hàng
Không mở máy, biết khách sang
Ăn cơm xong mới rep cả làng đây út ơi
Nước dâu lặn biến mất rồi
Để cho chị Ngựa cứ ngồi ngẩn ngơ...
NGỰA NGẨN NGƠ,
XóaLÀM THƠ HAY
EM NHỈ
Ngoài cổng đứng chờ Em.
Trả lờiXóaGội đầu sao lâu thế....
Mặc áo mới đi thôi......TÀU NGỰA
Đầu gội xong đã lâu
XóaMắt cứ trông ngoài ngõ
Bên thềm anh với bố
Giải thích giờ đi đâu???
Vẫn là hương bưởi hương chanh
Trả lờiXóaQuyện trong mái tóc để cho anh hít hà
Sáu mươi... đằm thắm... mặn mà
Để anh cứ ngỡ như là đôi mươi!
Hôm nay và cả ngày mai em cũng không lên chị được rồi!
Em qua chị, chị sang em
XóaChỉ ngồi mạng ảo chẳng xem được người
Chị vui khi thấy em cười
Nhớ em qua đọc những lời sẻ chia...
Vắng em đã mấy ngày rồi, thêm ngày mai nữa em ơi lâu rồi!
HƯƠNG CHANH , HƯƠNG BƯỞI, HƯƠNG EM
Trả lờiXóaHƯƠNG NÀO TRONG GIÓ ÊM ĐỀM EM ƠI
Tự nhiên hương của đất trời
XóaÊm đềm trong gió là lời hương quê
THIÊN NHIÊN ĐÃ BƯỚC SANG HÈ
XóaHƯƠNG ĐỜI LAN TỎA ĐÊ MÊ EM À
Hương Lan tỏa phố Đông hà
XóaBay ra đến tận phố xa quê Bầm
BẦM NGHE THẤY TIẾNG EM RÙI
XóaBẦM BẢO ANH RẰNG :
BAY VÀO ĐÀ NẴNG ĐI CON
ĐÓN NGỰA MỎI CHÂN RỒI VỚI CẢ HƯƠNG EM
Bảo Bầm rằng chỉ để xem
XóaThôi đừng có đón, sẽ làm người đau!
Ngựa ơi lâu rồi thật nhớ những mùi hương thiên nhiên thật ngào ngạt khiến người ta mê đó
Trả lờiXóaĐâu rồi hương bưởi hương cao
Mùi hương thơ dại sắc màu chân quê
Nghĩ đến thôi đã muốn về
XóaHương cau hương bưởi hương quê gội đầu
Cám ơn chị gái thật nhiều!
Bốn câu thôi mà nghe ngạt ngào hương bưởi!
" Ve ngân ngoài ngõ xôn xao
Phượng cười chúm chím rụng vào trang thơ..."
Để mình ươm chút mộng mơ
Ai đi ngang lối ngẩn ngơ cả hồn!
Trả lờiXóa
Nhớ ngày xưa, nhớ cội nguồn
XóaNhớ mùi hương bưởi hay luồn tóc em…
Chào mừng Đè Nẽng bắn pháo hoa
Sau là Pháo Cối 120 mi li ùng oàng (~_~)
Trả lờiXóa
Anh Cối vẫn chưa đăng bài
XóaÚt đã có ảnh trong tay là răng hè?
Tay trong kể cũng vui nghe!
Hê hê ! Anh Cối chơi ở trên Phây
XóaNhiều hơn chốn Sờ này chị miềng ơi ! (~_~)
Hoá ra lão post Búc fờ
XóaBên ni lão vẫn còn chờ chưa đăng
Lão Cối cũng thiệt là hăng!
"Bạn tôi gội đầu thành thơ
Trả lờiXóaTâm hồn lai láng giấc mơ thuở nào"
Thử gội bồ kết xem sao
XóaCó hương quê quyện lẫn vào tóc ai...
Gội đầu mà cũng thành thơ
Trả lờiXóaBái phục chị miềng thật đó
chúc chị buổi chiều thật vui!
Tự dưng nhớ lại cái thời
XóaGội đầu bồ kết có người dội cho...
Chào chị Ngựa !
Trả lờiXóaHôm trước nghe chị lạc về Đà Nẵng hay Hồng Kông gì đó , tưởng chị bỏ quê rồi chứ .
Nay gặp chị đây mừng ghê , té ra Ngựa chứ mỏi chân đâu, mà còn thơ hay nữa .
Chúc chị khỏe , vui và hay tung tăng nhé .
Chào nhà thơ! Chị Ngựa chuyển vô ĐN sống chưa đầy một năm.
XóaBlog thì có 2 nhà, Yahoo HK và blogspot.
Cám ơn NT đã ghé thăm tàu ngựa! Mong được chia sẻ thường xuyên nha!
Hôm qua em đã vào đọc Gội đầu của chị rồi. Nhưng sau đó lẳng lặng chuồn ra. Vì tự nhiên thấy nhớ một ai đó đã từng gội đầu cho em gần giống cô kia (gần giống thôi vì em mặc áo kín đáo nhé, và hổng có xinh như cô ấy).
Trả lờiXóaChị chưa thấy hình em bao giờ, nhưng cảm nhận Lộc Vừng rất đẹp! Một cô gái thoạt nhìn hình thức khá,người ta sẽ nói: Cô ấy thật xinh! Chứ ko ai khen là cô ấy đẹp. Bởi, một người đẹp là toàn diện, đẹp từ hình thức, ăn nói, đi đứng cách nhìn và ứng xử. Chị tin về cảm nhận của mình!
XóaGội đầu cũng nhớ ngày xưa
Trả lờiXóaGiật mình chợt thấy tóc thưa mất rồi
Vẫn vui nhớ nhé chị ơi!!!
Ngẩn ngơ tiếc nuối một thời
XóaCuộc đời là thế! Vẫn cười thật tươi
He he! Tuấn Anh giỏi thậ, chị Ngựa ơit:
XóaGội đầu cũng nhớ ngày xưa
Giật mình chợt thấy tóc thưa mất rồi!
Hale lại khéo khen người
XóaTuấn Anh ý nhị, chỉ một lời cũng nên thơ!
Tóc nay cũng đã bạc rồi
Trả lờiXóacòn đâu hương bưởi hay đòi hương chanh
Đó là lúc tuổi còn xanh
Bây giờ luyến tiếc cũng đành chịu thôi.
Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nhé.
Dẫu cho tóc đã bạc rồi
XóaHương chanh hương bưởi gợi thời đã xa
Bưởi chanh bồ kết giao hòa
Mùi hương ngan ngát dẫu xa cũng về
Cám ơn bạn đã ghé thăm tàu ngựa, đọc và cảm nhận!
Hồi xưa chỉ gội đầu bằng bồ kết với lá chanh lá bưởi mà tóc dài tới gần khỉu chân, bây giờ công nghệ hiện đại xoan, dập, ép nhuộm làm tóc cứng đờ hư hết chị hè? ..
Trả lờiXóaNHớ hương bưởi thì về quê
Tóc dài chấm gót khối anh mê..! hiiii..
Lâu ngày về với quê ta
XóaLá chanh lá bưởi vườn nhà Gái ơi!
Tóc nay đã bạc nhiều rồi...
Vào được nhà chị toát mồ hôi hột,đông khách quá,
Trả lờiXóahương Bưởi,Hương Chanh vẫn còn đấy, nhưng tóc đã không còn xanh.
Qua nhà em ngắm cây súng fóc với nắm hạt, nhớ tuổi thơ quá chừng! Đúng là về lại tuổi thơ tuyệt vời quá! Trong trẻo quá!
XóaBài thơ của chị rất hay. Chỉ mấy câu thôi mà vẽ nên một những khung trời tuyệt đẹp.
Trả lờiXóaNgỡ như là đang đọc Nguyễn BÍnh hay một thi nhân nào đó!
Ngày vui cho chị nhé.
Ơ kìa!Thơ Ngựa được khen
XóaVui vui nhận sự động viên cho người già
Cám ơn Hale đã đọc và cảm nhận, nhưng chưa đạt đến bậc "một thi nhân nào đó" đâu.
Mời chị ly cafe nhéTrả lờiXóa
Đậm đã hương vị.Cám ơn em! Chúc ngủ ngon nha!
XóaGỘI THẾ THÔI KO SẼ CẢM ĐỚI
Trả lờiXóaGội xong,lại gội nữa rồi...
XóaKhỏe không Ngựa ơi.
Trả lờiXóaGội đầu thế này đỡ tốn tiền mua dầu gội nhỉ hi hi...
Chào Trần Huyền ghé nhà chơi!
XóaNgựa nay cũng mỏi chân rồi đó em!
.Lấy hương chanh bưởi gội đầu
Trả lờiXóaThở dài cái sượt còn đâu xanh rờn
.Bây giờ tóc lấm tấm buồn
Vẫn hương chanh bưởi mà hờn tóc xanh ......hihihi......
Tháng ngày vùn vụt trôi nhanh
XóaQua thời mực tím tóc xanh lâu rồi
Hờn chi vòng của cuộc đời
Tóc kia dẫu bạc vẫn ngời ngời vui...
CHỊ ƠI! HÔ NAY E MỚI VÀO BLOG CHỊ ÀH ! HÔM NAY ĐỌC BÀI THƠ CỦA CHỊ ,LÀM EM NHỚ QUÊ NGOẠI WA CHỊ ƠI .HÔM NAY EM KO HOẠ THƠ CÙNG CHỊ ĐƯỢC RỒI ,CHO EM KHẤT LẦN SAU CHỊ NHÉ!
Trả lờiXóaE SANG THĂM VÀ MẾN CHÚC CHỊ LUÔN VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ TỐT LÀNH CHỊ NHÉ! E NHỚ CHỊ NHIỀU !
Thấy em sang là chị vui lắm rồi, thêm bài viết mới nữa, nghĩa là em đang vui vui.. Đâu phải lúc nào cũng còm thơ được em!Chúc em luôn vui nhé!
XóaGội đầu mà cũng thành thơ
Trả lờiXóaCòn ta gội mãi vẫn ơ với hờ
Hơ hơ .....
Lâu rồi ko sang đây, chúc NMCR nhiều sức khỏe và nhiều bài thơ hay nhé!
Đôi dòng cảm xúc vu vơ
XóaKhi vui cũng gọi là thơ em ah.
Cám ơn Tiếng đời đã đến thăm nhà!