Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Mây trắng ...


 Mây trắng đầu non sà xuống phố
Gửi theo nỗi nhớ lũy tre làng
Ai bỏ tình ai đi biền biệt
Mây trắng ơ hờ...trắng lang thang...

Nhân ngắm mây trắng trên bán đảo Sơn Trà...

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Ươn người

Đã mấy ngày ni nỏ ghé thăm
Muốn quên ngày tháng, quên cả năm
Các bệnh tuổi già chen chân đến
Đau chẳng sợ chết, chỉ sợ nằm...

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Giọt sương


Hạ về ? nên sớm bình minh

Gió lùa khe cửa rung rinh cánh rèm

Hương đưa thoang thoảng bên thềm
Nắng xuyên qua chuỗi lan mềm đung đưa

                  *         *

                        *                                                                            
Kìa giọt sương sớm vu vơ
Đậu trên lá, cũng ngu ngơ một mình
Hình như sương chẳng vô tình
Trắng cô đơn đọng, rồi nhìn sang tôi…

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Tứ thơ tôi thích

              Bỗng nhiên thương vội nhớ dồn
              Một câu thơ mỏng hai hồn song song
              Người về cõi ảo chờ mong
              Ta mang nỗi mộng vào trong cõi đời

                                                                                            (Vũ Quần Phương)
            

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Thơ vui ngày 8/3 !



Một ngày anh làm vợ 
Sẽ chóng vánh trôi qua,
Em cứ ngồi ngắm hoa,
Em cứ vui ca hát,
Anh sẽ lo rửa bát,
Anh sẽ lo quét nhà,
Anh sẽ lo giặt là,
Chợ gần rồi chợ xa,
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết,
Em cứ chờ mà xem!

Em đánh phấn xoa kem,
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo,
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé!
Váy em có tuột chỉ,
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm,
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến,
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu,
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ,
Nghe em hét “vào rồi”.
Hết một ngày em ơi!
Hai tư giờ thôi nhé!
Một ngày anh làm vợ!
Một ngày em làm chồng
Em ơi có thích không?
Chồng của em số một!
 (st và chỉnh sửa)

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Giấc mơ quê...

Xa quê chưa mấy mùa trăng
Trong tâm như thể lâu bằng ba xuân
Đường làng líu ríu bước chân
Bâng khuâng nhớ mẹ, mưa xuân nhạt nhòa
Tiếng bà ru cháu ơi à
Bầu đung đưa trái, khổ qua nặng giàn
Vườn tiêu sây dưới nắng tràn
Bầy gà nhảy ổ kêu vang sau hè
Lòng thơm thơm ngọn gió quê
Thổi đâu từ phía bờ tre sau vườn
Có làn khói bếp đưa hương
Nhớ mùi khoai nướng hơn đường thuở xưa...
Nước chè xanh kịp uống chưa
Chim nhà ai hót, vỡ òa - giấc mơ!








Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Bình yên...


Hừng đông dạo phố như say
Hoa xuân nhè nhẹ gió lay khẽ khàng
Với tay, chạm đóa mai vàng
Muốn ngắt,  ngại lỡ cung đàn mùa xuân ...



Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang