mong sao cho được chuyển mùa chứ mùa thu lắm gian nan chi ạ nào Blog HK đóng cửa Nào bão lũ hành hạ dân ta Trời ơi thu chạy qua đi để đông lại đến, xuân trào nở hoa. ======== Chúc chị đầu tuần thật vui ạ
Ui ! Niềm Tin khoái mùa đông Chị Ngựa lại muốn trời không chuyển mùa Thu qua, ngựa sẽ già nua Chân chồn gối mỏi Ngựa già ốm đau... Hu hu thu chớ qua mau!
http://3.bp.blogspot.com/-Xhp1g0ymJdU/Unc7sM3-KEI/AAAAAAAACfQ/lUtMWD7nR9I/s640/253051_130871540421781_18177197_n.jpg Chiều đầu tuần nhiều niềm vui và Một tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp Chị nhé
Ngựa em nói chuẩn qua rồi.Mấy hôm nay toàn thân lão đau rã rời,cổ không quay được,nằm cũng đau,ngồi cũng đau.Đi viện thì sợ,mà ở nhà tiêm mãi chỉ đỡ chứ ko khỏi.Cảnh già đau ,mỏi buồn quá .
Mất cha tem thì còn mẹ tem Chị miềng đứng ở tốp ten... tem chì Út Bạch Dương cười khì khì Ôm chị miềng phát nhớ thời quê hương Phố Thành Cổ trăm mến ngàn thương (~_~)
"Chuyển mùa" thật dễ thương chị Ngựa ơi! Chiều đong đầy trong yêu thương nha! tim thương mến chúc. Cuối thu chiếc lá vàng rơi Chớm đông trở lạnh khung trời dấu yêu Thu đi luyến tiếc bao điều Chín tháng trở lại bao nhiêu nỗi niềm...
Com của em bị google nuốt hay sao mà hổng thấy chị nhể? Mặc kệ mùa vẫn vũ, chuyển xoay, em chỉ mong chị của em không mỏi gối chồn chân, lai rai mỗi tháng vài bài thơ hay, thế là em mừng rồi. Chúc chị vui nhiều !
Chắc google nuốt mất com Cho nên chị Ngựa lom hom mắt tìm Kệ mùa mưa nắng xoay vần Riêng em với chị ngồi mần thơ vui. Mọi người rảnh rỗi thì tới lui...
Thương chị quá! Giá mà em ở gần, em sẽ sang nhà chơi với chị. Bây giờ cũng rảnh chị ạ. Con cháu ra ở riêng rồi. Bố các cháu đi Huế vào rồi chị ạ. Lại hẹn đến đợt sau. Em cũng có lúc đau đầu ghê gớm.Những lúc đó, em bỏ mọi việc đang làm. Lên giường ngủ khoảng 30 phút, dậy là đỡ đau ngay. Bệnh căng thẳng ấy mà chị. Mong chị cứ khỏe đều. Lên mạng viết gì đó cho khuây khỏa.
Mấy hôm nay NT không quan tâm tới mùa, nên cũng chẳng biết đông đã về chưa. Hôm nay qua thăm chị, hình như mùa đang đổi, lá vàng thôi rơi và lạnh lùng sắp đến. Chúc chị những ngày tới dù mưa gió, bão bùng, lạnh về căm căm vẫn cứ như thời trai trẻ, khỏe và yêu dời!
Ơ hay khoảnh khắc giao mùa Tự nhiên lại thấy lòng chua chát lòng Thu vừa chớm đã thấy đông... Vừa thêm tuổi đã thấy chồng tuổi lên! Sợ mau tra...hi hi...
"Giao mùa nỗi nhớ cứ chơi vơi..."! nhớ ai vậy chị Ngựa ơi? ( em là em nghi lắm đấy nhá! hi hi)! công nhận chị Ngựa làm thơ theo mùa hay thật! chúc chị tối nay ngủ ngon, mai làm thơ tiếp!
Ngựa già đã mỏi chân rồi Động viên như thế ...có quá lời không ta? Viết vu vơ vớ vẩn mà Nhớ chi mô rứa cũng gọi là chơi vơi... Thu Giang với Sóng Biển ơi!
Lão vẫn vào ra chủ yếu đọc Chị Ngựa trả lời mọi người bằng thơ bột phát. Những sản phẩm không cần gọt giũa , trau chuốt mà thật sự chinh phục mọi người. Mỗi lời còm đều nhận được sự trả lời bằng thơ , quả thật hiếm thấy người nào kham nổi . Không hề có sự hời hợt mà chu đáo đến cảm động. Với lão , cũng muốn còm một vài câu thơ - nhưng gọi cảm hứng gieo vần , bần thần mãi không nặn ra chữ nào nên...ngáp, và đành lặng lẽ ...chờ dịp khác. Bài Chuyển mùa có vẻ hơi hụt cảm hứng so với những bài thơ giàu cảm xúc gần đây của Chị như bài - Ngày Xưa ơi , chớm thu ...và nghĩ thế lão thấy thương chị Ngựa nhiều hơn.... Vẩn chúc chi lời chúc tốt lành
Cám ơn lão đã qua đây Xem còm, đọc rép hàng ngày động viên Vui vui...như thể lên tiên Ngày mô cũng ngóng bạn hiền ghé chơi Ngựa tra, nên mỏi chân rồi Rép thơ cốt để não thời trẻ ra Lười suy nghĩ, sẽ chóng già Lo toan thường trực, vẫn cố mà vui thôi
Thơ có lúc dở lúc hay Tùy theo cảm hứng mỗi ngày lão ơi Nếu mai lão cũng sang chơi Chị Ngựa cũng có đôi lời giống THƠ!
Chị Ngựa nè, bão đã qua rồi. Mùa thu của chị không ai giấu đâu, lá cũng cứ lác đác rơi, mây cũng cứ bay và trời vẫn cứ sáng. Chúc chị và nơi ấy nắng vẫn cứ vàng, gió nhẹ thôi và mưa chỉ chút ít
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a> Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img] Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube] Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)
Chuyển mùa gặt được tem vàng
Mần ly trà nóng giòn tan nỗi niềm (~_~)
Út Bạch Dương thật là thiêng
XóaChưa đầy một phút tới liền bóc tem
Xin ly trà nóng của em...
Chị miềng ơi đừng mệt mỏi nha
Nếu còn mỏi mệt vẹ anh Hồ Tèn đấm lưng cho
Chúc chị miềng tuần mới vui khỏe nha (~_~)
Ui chao! Đứa đui lại dắt đứa què
XóaChị đâu mệt mỏi, chỉ thở lè lưỡi ra...
Cảm cơn út Bạch Dương nha!
Hay quá bạn ơi!
Trả lờiXóaCám ơn anh Hồng Chiến đã ghé thăm, đọc và cảm nhận.
XóaĐất mở lòng ra nhận vàng rơi
Trả lờiXóaTiễn thu thanh thản bước cuối trời
Gió chừng chở lạnh chiều thêm rét
Như khiến mùa buông khép nép đời !
Chúc Ngựa đón đông ấm áp !
Vẳng nghe như gió gọi tái tê
XóaHun hút đường quen dạo lối về
Cuối thu lá vàng chiều theo gió
Nhắc nhở ngày đông đã cận kề.
Cám ơn anh Quỳnh đã tặng thơ hay!
Chuyển mùa lòng dạ cứ chơi vơi
Trả lờiXóaAi nhơ tới ai tận cuối trời
Ngày đông giá rét đang dần tới
Rét buốt con tim cứ bồi hồi...
Khỏe nhé Ngựa ơi.
Cuối thu nhặt lá vàng rơi
XóaƯớp trong kỷ niệm một thời đã xa
Bao mùa thu đã đi qua
Đông về buốt giá sương pha mái đầu...
Vui nhiều chị ơi!
Chuyển mùa dòng chảy chơi vơi
Trả lờiXóaLá vàng rơi mãi bồi hồi con tim...
Ngựa chạy nhanh lên kẻo đông đến rồi!
Giấu thu tận đáy tim mình
XóaĐông về buốt giá như tình phôi phai...
Đà Nẵng ít thấy mùa đông chị ơi!
Chuyển mùa mệt mỏi quá chừng
Trả lờiXóaEm đây cũng vậy, ngập ngừng đông sang
Chớm đông lá trút xuống đường
XóaTiễn thu giọt nắng còn vương vấn tình...
Ngăm hoa, mặc kề chuyển mùa
Trả lờiXóa
Tuyệt quá chị ơi!
XóaIu em miu không?Trả lờiXóa
Em miu nhà chị Cát dễ thương quá đi thôi!
XóaThu biết em buồn đó chị ơi
Trả lờiXóaNên Đông hờ hững tiếc lá rơi
Gửi heo may sớm tô hồng má
Gom góp lửa lòng nhớ chơi vơi...
Em giấu mùa thu trong mắt nâu
XóaĐể hồn ngơ ngác một nỗi sầu
Chuyển mùa cây lá buồn xơ xác
Mưa. Nhạc đông về, người ở đâu?
mong sao cho được chuyển mùa
Trả lờiXóachứ mùa thu lắm gian nan chi ạ
nào Blog HK đóng cửa
Nào bão lũ hành hạ dân ta
Trời ơi thu chạy qua đi
để đông lại đến, xuân trào nở hoa.
========
Chúc chị đầu tuần thật vui ạ
Ui ! Niềm Tin khoái mùa đông
XóaChị Ngựa lại muốn trời không chuyển mùa
Thu qua, ngựa sẽ già nua
Chân chồn gối mỏi Ngựa già ốm đau...
Hu hu thu chớ qua mau!
Lại gặp nhau bên nớ!
http://3.bp.blogspot.com/-Xhp1g0ymJdU/Unc7sM3-KEI/AAAAAAAACfQ/lUtMWD7nR9I/s640/253051_130871540421781_18177197_n.jpg
Trả lờiXóaChiều đầu tuần nhiều niềm vui và Một tuần mới mọi việc luôn tốt đẹp Chị nhé
Đẹp dịu dàng em ơi!
XóaNgựa em nói chuẩn qua rồi.Mấy hôm nay toàn thân lão đau rã rời,cổ không quay được,nằm cũng đau,ngồi cũng đau.Đi viện thì sợ,mà ở nhà tiêm mãi chỉ đỡ chứ ko khỏi.Cảnh già đau ,mỏi buồn quá .
Trả lờiXóaLão phải chịu khó xoa bóp và đi bộ sáng tối thường xuyên, nếu không đông về là cứng khớp sẽ đau nhức lắm!
XóaCố lên nha lão!
Mất cha tem thì còn mẹ tem
Chị miềng đứng ở tốp ten... tem chì
Út Bạch Dương cười khì khì
Ôm chị miềng phát nhớ thời quê hương
Phố Thành Cổ trăm mến ngàn thương (~_~)
Chị chào em gái Bạch Dương
XóaBữa ni eo óp dễ thương quá hè?
Chắc chăm tập luyện lắm nghe
Khi mô gặp lại chị ngơ ngẩn nhìn
Chúc mừng mấy chị em mình...
Mùa thu lá vàng đã nát rồi
Trả lờiXóaMùa đông vừa tới còn mới mẻ
Mong sao giá lạnh ấm êm trôi
Đợi mùa xuân lá lại đâm chồi
Mùa thu...mùa thu ơi!
XóaMuôn khúc nhạc không lời
Tình thu chưa trải hết
Đông đã đến bên đời...
Dông về lạnh quá lá thu rơi
Trả lờiXóaDám hỏi xuân đâu ấm cỏi đời
Chị đã sang qua nơi blog khác
Chổ nầy lâu lắm cũng ghé chơi/
Chăng phải rứa em ơi
XóaĐây mới là sân chơi
Bên kia mông lung lắm
Vẫn bên đây ngày ngày...
Gios lạnh về rồi hỡi ngựa em
Tàu không che kín nên lạnh thêm
Gà cất tiếng gáy đà rong ruỗi
Đường trường vất vả chắc mõi thêm
Trả lờiXóa
Mỏi chân em đâu dám dặm dài
XóaĐường trường nhường lại lớp trẻ trai
Ung dung trong tàu em gặm cỏ
Giao mùa tình như thể nhạt phai...
Khi tôi về qua đầu ngõ
Trả lờiXóaThì mùa thu vẫn còn đó em ơi
Lạnh lùng một chút đông rơi
Sao thu lạc mất tìm hoài thấy đâu!
Nhìn đằng trước, ngoái đằng sau
XóaThu ai giấu mất ngóng hoài Sóc ơi
Chạnh lòng... bỗng thấy chơi vơi...
. Thu mùa ai quét đi đâu
Trả lờiXóaCho phơi đông lạnh bến cầu rồi em
.Phố buồn vắng sợi gió mềm
TRơ ra băng giá cho đêm lạnh lùng ...........
......
Ai về qua đó miền Trung
XóaLắng nghe khúc nhạc để lòng nao nao
Đông về ngọn gió lao xao...
Ai lê bước một mình theo giọt nắng
Trả lờiXóaNghe điệu buồn của tiếng nhắn thu ca
Biết mai này chiếc lá bị cuốn xa
Thu sầu rũ theo chiều ta hôm ấy
Rồi bỗng nhiên lòng ta như chợt thấy
XóaDáng em về tha thướt cuối chiều thu
Heo may xao xác như ru
Hỏi người năm ấy bây chừ nhớ, quên...
Cả người còm và người trã lời còm nhận tiếng vỗ tay của lão - vì cả 2 khổ thơ trên đều hay và đặc biệt nghe hơi hướng của phong cách nhà thơ Thế Lữ.
XóaCòn thơ của lão cất đâu
XóaMà chưa cảm nhận một câu tặng người?
Phải chăng...ốm yêu nên lười
Chắc là muốn tặng nụ cười của Ai...
Nghe lão khen, sướng cả tai
XóaCho dù khen đểu vẫn thích hoài... biết không
Chưa thấy lão, lại mong mong...
TÔI DẤU MÙA THU TRONG MẮT NAI
Trả lờiXóaCHO NGỪNG NGẬP BƯỚC NHỚ THƯƠNG AI
LÁ VÀNG CHIẾC CUỐI RƠI RƠI CHẬM
GIÓ CHUYỂN GIAO MÙA ÁO EM BAY...
Một thời, ngày ấy đã đi qua
XóaChợt về chạm khẽ cõi lòng ta
Lao xao lá rụng bên đường vắng
Một chút tươi hồng vương sắc hoa..
Hì hì... cám ơn chị đã tặng thơ.
Ai dấu mùa thu nơi mắt em?
Trả lờiXóaĐông về tê tái lạnh ngoài hiên.
Ai mang sương trắng giăng đầu ngõ.
Ta bước ngập ngừng giữa.. lạ , quen!
Hoan hô em! Thơ hay quá!!!
XóaThu đi để lại nắng vàng
Đón đông một thoáng ngỡ ngàng lá rơi
Biết thời gian chẳng ngừng trôi
Mà sao cứ thấy đầy vơi nỗi niềm...
Chuyển mùa , quy luật tự nhiên
Trả lờiXóachuyển . . . gì (?) giải được lời nguyền từ xưa ?
Chuyển mùa những gió cùng mưa
XóaChuyển người ê ẩm như dưa cải ngồng...
Hì hì... cho vui thôi mà huynh!
chúc chị ngày mới bình yên
Trả lờiXóaMưa nắng tơi bời em ơi!
XóaTàn thu chiếc lá cuối cùng rơi
Trả lờiXóaThu đi buồn man mác chơi vơi
Mai kia giữa mùa đông giá lạnh
Gió bắc lạnh lùng ,xam xám cả góc trời
Ai giấu mất rồi nắng vàng tươi
XóaBằng băng, cúc tím úa mất rồi
Chỉ heo may về buồn xao xác
Giao mùa lòng bỗng thấy đầy vơi...
Em chào chị lâu ngày! Cám ơn chị đã ghé thăm em.Khỏe luôn chị nhé!
" Sóng" ở trong này không thấy muà Đông... muốn gửi một "chút nắng ra ngoài đó"... mà chiụ. bó tay.com
Trả lờiXóaSóng gửi chút nắng ra quê
XóaNgoài ni chỉ muốn Sóng về cùng vui...
"Chuyển mùa" thật dễ thương chị Ngựa ơi! Chiều đong đầy trong yêu thương nha! tim thương mến chúc.
Trả lờiXóaCuối thu chiếc lá vàng rơi
Chớm đông trở lạnh khung trời dấu yêu
Thu đi luyến tiếc bao điều
Chín tháng trở lại bao nhiêu nỗi niềm...
XóaQuê mình chỉ có 2 mùa
Mùa mưa mùa nắng gió lùa rát vai
Hạn hán,lũ lụt kéo dài
Nên thu vừa tới, đông đã cài sau lưng...
Com của em bị google nuốt hay sao mà hổng thấy chị nhể?
Trả lờiXóaMặc kệ mùa vẫn vũ, chuyển xoay, em chỉ mong chị của em không mỏi gối chồn chân, lai rai mỗi tháng vài bài thơ hay, thế là em mừng rồi.
Chúc chị vui nhiều !
Chắc google nuốt mất com
XóaCho nên chị Ngựa lom hom mắt tìm
Kệ mùa mưa nắng xoay vần
Riêng em với chị ngồi mần thơ vui.
Mọi người rảnh rỗi thì tới lui...
Chuyển mùa mệt lắm, em ơi. Đầu đau, chân nhức, lưng tê buốt. Đêm dài, muốn ngủ mà không sao nhắm mắt được, chằn chọc, trở mình chờ sáng cho đỡ cô đơn. Dù sao sáng ra nhiều người quanh ta hoạt động cũng xóa đi được cái tĩnh lặng của ban đêm. Chúc em và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ. Chào !
Trả lờiXóaThương chị quá! Giá mà em ở gần, em sẽ sang nhà chơi với chị. Bây giờ cũng rảnh chị ạ. Con cháu ra ở riêng rồi. Bố các cháu đi Huế vào rồi chị ạ. Lại hẹn đến đợt sau.
XóaEm cũng có lúc đau đầu ghê gớm.Những lúc đó, em bỏ mọi việc đang làm. Lên giường ngủ khoảng 30 phút, dậy là đỡ đau ngay. Bệnh căng thẳng ấy mà chị. Mong chị cứ khỏe đều. Lên mạng viết gì đó cho khuây khỏa.
Mấy hôm nay NT không quan tâm tới mùa, nên cũng chẳng biết đông đã về chưa. Hôm nay qua thăm chị, hình như mùa đang đổi, lá vàng thôi rơi và lạnh lùng sắp đến.
Trả lờiXóaChúc chị những ngày tới dù mưa gió, bão bùng, lạnh về căm căm vẫn cứ như thời trai trẻ, khỏe và yêu dời!
Thơ mô hết cả rồi? Bữa ni Nguyễn Thu sang thăm chị Ngựa toàn "viết thư" rứa đó ah? Không chịu mô nghe!
XóaChuyển mùa rồi !
Trả lờiXóaQuan tâm nhiều đến sức khỏe em nhé !
Hẹn gặp lại tại thành phố Đà Nẵng hiện đại !
Dạ. Em chào anh lâu ngày! Cám ơn và mong gặp lại anh ở TP ĐN.
XóaMùa Thu vẫn đấy, mình em đổi.
Trả lờiXóaGió vẫn dìu mây, lá vẫn rơi.
Đêm về phố biển, mình anh đợi.
Gió Thu đưa nhẹ, bóng em về...
Mỗi độ thu về, dạ tái tê
XóaThấy lòng man mác nhớ ai ghê
Phố biển đêm về se se lạnh
Cuối thu vời vợi mái tóc thề...
Cuối năm chơi vơi...chới với thật chi ạ !
Trả lờiXóaSắp thêm tuổi mới thêm già
XóaNên chi hễ thấy chuyển mùa là nỏ vui... hi hi..
Giao mùa nắng cũng chơi vơi
Trả lờiXóaNửa se se lạnh nửa oi oi nồng
Rớt rơi ở giữa mênh mông
Nhớ thương một thuở xuân hồng lung linh....
Ơ hay khoảnh khắc giao mùa
XóaTự nhiên lại thấy lòng chua chát lòng
Thu vừa chớm đã thấy đông...
Vừa thêm tuổi đã thấy chồng tuổi lên!
Sợ mau tra...hi hi...
"Giao mùa nỗi nhớ cứ chơi vơi..."! nhớ ai vậy chị Ngựa ơi? ( em là em nghi lắm đấy nhá! hi hi)! công nhận chị Ngựa làm thơ theo mùa hay thật! chúc chị tối nay ngủ ngon, mai làm thơ tiếp!
Trả lờiXóaThu Giang mà khen chị Ngựa làm thơ theo mùa hay thì hơi bị thiếu, phải nói là quá hay và tuyệt...
XóaNgựa già đã mỏi chân rồi
XóaĐộng viên như thế ...có quá lời không ta?
Viết vu vơ vớ vẩn mà
Nhớ chi mô rứa cũng gọi là chơi vơi...
Thu Giang với Sóng Biển ơi!
"Giao mùa" chẳng thấy em "giao"
Trả lờiXóaAnh ngồi, anh đếm vì sao trên trời...
Lạnh lùng từng giọt sương rơi
Nhớ ai? Lòng lại "chơi vơi" nỗi buồn!
Tháng năm như một dòng sông
XóaÂm thầm chảy giữa mênh mông sóng đời
Tuổi xuân giờ đã cạn rồi
Lòng còn khắc khoải, đầy vơi nỗi niềm...
Bàn tay Sạch thấy rứa không?
Trời đất mà cũng giao nhau
Làm nên cái nắng dãi dầu cái mưa
Con người cũng thế chẳng vừa
Lấy nhau cũng thế nắng mưa khó bề
Người về ta gửi theo về
XóaCâu thơ cùng với lời thề ngày xưa
Cái ngày sớm đón chiều đưa...
Nẫu cất mùa thu, bớ Ngựa ơi!
Trả lờiXóaĐêm về lạnh cóng Ngựa chơi vơi?
Ngựa nè , có nhớ thằng Nẫu quậy!
Nhớ hay không, Nẫu vẫn sang chơi?
…………………………………….
Mời bạn đến : Nhà Tui
Hãy thường sang chơi bớ Nẫu ơi
XóaNgựa nay đã thiệt mỏi chân rồi
Không thể tung hoàng rong ruỗi nữa
Qua nhà thăm Nẫu, vòng quanh thôi!
Nào ai giấu nổi cả mùa thu
Trả lờiXóaChỉ là Thu trốn giữa sương mù
Tình tự cùng Đông rồi mất bóng
Để Đông tê tái giữa chơ vơ.
Heo may nhè nhẹ rót vào thu
XóaXao xuyến lòng nhau sắp tạ từ
Góc phố như dường vương sương khói
Gió hát hay đời vọng tình ru..
đông đến rồi em ơi
Trả lờiXóaTrong ni trời chợt nắng.
XóaEm chúc chị luôn vui, khỏe và bình an chị nhé
Trả lờiXóaChị cám ơn em! Cuối tuần lại đón siêu bão em ơi!
XóaÚt BD sang ở nước Nga?
Còn chị Ngựa sang nước đại cồ VIỆT rồi
Chị miềng đâu có mỏi chân rồi
Mà phi nước đại hơn mười BD (~_~)
Cả ngày chống bão út ơi
XóaBây chừ mới được thảnh thơi rep còm
Leo nheo rồi lại lom hom
Nga hay cồ Việt cũng sang nhòm thử coi
Blog spot mới sân chơi!
NHÂN NHỮNG NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN, MC XIN GỬI ĐẾN CHỊ LỜI CHÚC BÌNH AN VÀ NHIỀU NIỀM VUI
Trả lờiXóaĐang sẵn sang đón bão đây em ơi! Vừa nghe bão sắp ra xứ Nghệ đó! Trong ni níu chằng cả ngày ni rồi.
XóaTrời chuyển mùa
Trả lờiXóaem vô mặc áo ấm
đón mùa đông
em cũng thấy hay hay.
=====
Em chào chị Ngựa ạ
chúc chị chiều vui nhiều ạ
Đông về em thấy hay hay
XóaChị Ngựa lại thấy lắt lay đông về....
Đang chống bão em ơi! Giờ mới vào rep được đây!
Áo em xanh cõi ta bà,
Trả lờiXóaTâm em vô lượng đóa hoa đại từ...
Chào người bạn mới cuối thu
XóaTa bà, vô lượng ậm ừ...áo ai?
Lão vẫn vào ra chủ yếu đọc Chị Ngựa trả lời mọi người bằng thơ bột phát. Những sản phẩm không cần gọt giũa , trau chuốt mà thật sự chinh phục mọi người. Mỗi lời còm đều nhận được sự trả lời bằng thơ , quả thật hiếm thấy người nào kham nổi . Không hề có sự hời hợt mà chu đáo đến cảm động. Với lão , cũng muốn còm một vài câu thơ - nhưng gọi cảm hứng gieo vần , bần thần mãi không nặn ra chữ nào nên...ngáp, và đành lặng lẽ ...chờ dịp khác.
Trả lờiXóaBài Chuyển mùa có vẻ hơi hụt cảm hứng so với những bài thơ giàu cảm xúc gần đây của Chị như bài - Ngày Xưa ơi , chớm thu ...và nghĩ thế lão thấy thương chị Ngựa nhiều hơn....
Vẩn chúc chi lời chúc tốt lành
Cám ơn lão đã qua đây

XóaXem còm, đọc rép hàng ngày động viên
Vui vui...như thể lên tiên
Ngày mô cũng ngóng bạn hiền ghé chơi
Ngựa tra, nên mỏi chân rồi
Rép thơ cốt để não thời trẻ ra
Lười suy nghĩ, sẽ chóng già
Lo toan thường trực, vẫn cố mà vui thôi
Thơ có lúc dở lúc hay
Tùy theo cảm hứng mỗi ngày lão ơi
Nếu mai lão cũng sang chơi
Chị Ngựa cũng có đôi lời giống THƠ!
Thế là thu đã bỏ ta đi
Trả lờiXóaDấu yêu ngày ấy có còn gì
Mấy cọng gió vàng lăn trên cỏ
Giọt đông lành lạnh ướt cong mi !
Chỉ còn một chiếc ghế đơn côi
XóaLặng giữa muôn vàn lá vàng rơi
Cô đơn sợi gió chiều sót lại
Chớm đông trơ trọi giữa phố người…
Cám ơn anh đã ghé chơi!
Bão rồi nhớ kỷ nghe em
Trả lờiXóaĐừng rong ruổi nữa mà chân thêm què
Bão hải yến lớn lắm nha
Cố mà núp kín đừng ra đường nhìn ....hiiiii
Bây giờ bão đã ngậm thinh
XóaChạy ngoài bờ biển, bở kinh đất liền
Người người chống bão trung kiên
Ngựa em vui đón bạn hiền ghé thăm!
Đêm rồi mò mẫm sang đây, đọc được coment của bạn bè coment cho chủ nhà, thấy vui vui
Trả lờiXóaNgủ ngon nha !
Được đón người đẹp sang chơi
XóaVui vui Ngựa cám ơn người sang thăm...
Chị Ngựa nè, bão đã qua rồi. Mùa thu của chị không ai giấu đâu, lá cũng cứ lác đác rơi, mây cũng cứ bay và trời vẫn cứ sáng.
Trả lờiXóaChúc chị và nơi ấy nắng vẫn cứ vàng, gió nhẹ thôi và mưa chỉ chút ít
Cám ơn Nguyễn thu ghé chơi và chia sẻ.
XóaLần sau về Đà Nẵng thì đừng có đi kiểu như trốn rứa nghe!