Hồi đó, khoảng 13-14 tuổi, thời điểm mình đi K8 ở Thái Bình. Lần đầu tiên ra Bắc cái gì cũng lạ. Sáng sớm ra bờ đê nhìn cánh đồng mênh mang của quê lúa tuyệt thật. Thích lội xuống bùn thử cảm giác đi cấy, đi cày... Nhưng mà sợ đỉa lắm! (con gái nhà quê mà sợ đỉa thì thật đáng chê, nhưng sau đó ít lâu thì...không sợ nữa) vì quê mình ở trên sườn đồi đất đỏ chỉ quen với sắn khoai, muốn đến cánh đồng phải cách xa khoảng 3km, mà con nít thì ít đi xa chỉ quanh quẩn trong làng. Những hình ảnh đồng lúa thì con gái, lúa trổ đồng, hay cánh đồng thay áo… chỉ được đọc trong trang sách học trò và trong thơ ca…
Mình ra Bắc hồi ấy vào dịp hè, thấy chị nuôi với mọi người tát nước gàu dai, gàu sòng, mình thích lắm!(chưa thấy bao giờ mà) nên xin tập cho bằng được. Ban đầu, nhiều lần múc gầu không, rồi có lúc bị ngã… lâu dần thành quen. Từ đó công việc tát nước từ kênh lên ruộng, hay từ ruộng sâu lên ruộng cạn là việc của mình với chị....
Những đêm trăng sáng vằng vặc, em nghiêng mình tát trăng thành thơ ca…Mọi nỗi vất vả, mệt nhọc bỗng tan biến...những cặp trai gái cùng nhau tát nước bằng gầu dai thật nên thơ. Chẳng người Việt Nam nào lại không biết câu:
Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi…
Tát nước đêm trăng đã vào thơ, vào nhạc từ lâu. Không chỉ nhà văn, nhà thơ mà bà con nông dân ta luôn nhìn cảnh lao động này bằng đôi mắt thật lãng mạn. Nay dù có máy thay cho những gầu sòng, gầu dai thì cũng xin đừng bao giờ quên những đêm trăng tát nước đã tạo nên vẻ đẹp của những miền quê đất Việt từ bao đời. Ai đã từng tát nước vào những đêm hè, ai đã từng một lần ngắm nhìn cảnh đó sẽ chẳng thể nào quên…



Ánh trăng ai tát đâu rồi
Trả lờiXóaĐang đêm tỏa sáng làm tôi thẹn thùng
Một gàu hai đứa tát chung
êệt thì chưa mệt mà rung quá chời.
Sang thăm chúc chị chúa nhật an lành chị nhé.
Cái ngày xưa ấy đâu rồi
XóaTrăng treo gợi nhớ cái thời tát chung
Đêm sao ngắn đến lạ lùng...
Múc trăng vàng đổ đi, nhưng trăng vàng vẫn một mực khăng khăng ở lại, nên người ta cứ múc hoài và đổ hoài.
Trả lờiXóaThời con gái mười tám hay mơ mộng lắm, con trai mười tám lại khờ như trăng vàng kia.
Kí ức một thời thật đẹp phải không chị ngựa. Bây giờ bảo chị tát nước gàu sòng chắc chị ném trăng vàng đi mất chứ chẳng chơi.
Chúc chị Ngựa vui ngày chủ nhật nhé.
Có dịp về quê vào ngày hè,nhất là đi giữa cánh đồng có hương lúa hương rơm rạ...nhớ ngày xưa chilạ NT ơi! Ngày xưa của mình đẹp lắm! Tuổi thơ thật sống động và để lại bao kỷ niệm khó quên. Ở vùng Bắc Bộ làm ruộng vất vả mà vui lắm lắm!
XóaGàu sòng hai đứa một đôi
Trả lờiXóaÁnh trăng chẳng nói một lời ...đổ đi!
Chúc mừng Ngưa trở lại với ánh trăng!
Hình tượng hay quá chị ơi!
XóaTrăng xưa ký ức một thời tuổi thơ...
Cũng như Ngựa, nhời đi K8 ra Thanh Hoá, Sóng mới biết hình dáng của cái gàu sòng, gàu dai nó ra làm sao, mới biết được cách lật cổ tay co nước ở gàu dai đổ xuống sau hàng trăm lần bị giật ngược do nước không chịu ra khỏi gàu...
Trả lờiXóaNhưng Sóng không có được cái cảnh "hởi cô tát nước bên đàng" kia, vì lúc đó không ai cho Sóng đi tát nước ban đêm cả, tiếc hùi hụi...
Hồi đó Ngựa về nhà mẹ nuôi có 2 mẹ con,ngựa nữa là 3!Ngựa tập tát nước cùng chị để đỡ đần cho mẹ già. Ban ngày thì phải đi học, tối về mới cùng chị tát nước từ kênh lên ruộng phần trăm của nhà. Hình ảnh tát nước đêm trăng thật đẹp đã thành thơ ca trong lao động cực nhọc mà vui lắm Sóng ah.
XóaHỡi cô tát nước bên đàng
Trả lờiXóaSao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Em chỉ biết tát nước trong những câu ca như thế, chứ em chưa được đi tát nước bao giờ, chị à! Ngày mới lấy chồng, mẹ chồng em bảo bao giờ mùa gặt mẹ gọi em về đi gặt với bà, em bảo em sắn sàng, không biết gặt thì ít ra cũng biết...ngồi đuổi gà bới thóc cho mẹ! hihi...
Chúc chị vui khỏe nhé!
Những vùng nông thôn mới có được những buổi tát nước đẹp như trong thơ, trong ca dao vậy em ah. Ở miền Bắc tát nước đêm trăng thường thấy ở cái thời của chị và trước đó nữa. Sau này thì máy móc đã thay thế sức người rồi em ah.
XóaEm cũng có nhiều kỷ niệm tát nước đêm trăng lắm chị ạ. Chúc chị ngày chủ nhật vui khỏe nhé
Trả lờiXóaChị biết! Vùng Quan họ quê em chắc chắn sẽ có cảnh tát nước thật nên thơ...nhưng chắc nay đã đi vào dĩ vãng rồi.
XóaChị ơi, đọc hồi kí của chị em nhớ chiếc gầu sòng tát nước đêm trăng ngày đi sơ tán mà em từng thấy. Đẹp một cách thanh bình chị nhỉ,dù chiến tranh đang vần vũ bấy giờ!
Trả lờiXóaĐúng là thật đẹp phải không em! Cũng có thể ban ngày nước ko đủ nhiều để tát,có thể ngày bận đi cấy, đi học, đêm hè tát nước sẽ mát hơn, nhất lại thêm trăng nữa thì...Rất vui em đã có cùng cảm giác với chị khi về với ký ức xưa.
XóaEm thì không đi K8 nhưng quê em làm ruộng nên tát gàu sòng ni hồi xưa em cũng rành lắm, đọc bài chị viết em lại nhớ đến quảng thời gian tuổi thơ của em, bố mẹ làm ruộng nên con cái cái gì cũng nến đủ hiii, ghé thăm chị chúc chị sức khỏe vui vẻ!
Trả lờiXóaCon gái nhà quê việc chi cũng đến tay cả em hè? Nhưng cảnh tát nước đêm trăng thì chẳng thấy nhọc nhằn chút nào, chỉ thấy vui và háo hức thôi!
XóaCái vụ nầy thì Nilan cũng đã từng thử qua, không dễ tí nào.
Trả lờiXóaBuổi chiều thật vui chị Ngựa nhé
Hóa ra Nilan cũng biết làm ruộng như chị Ngựa ah? Giỏi!
XóaThế ra chị Ngựa là người Thái Bình?

Trả lờiXóaBài viết và hình ảnh gợi nhớ cho LonelyMan về một thời ở quê.
Hay lắm. Cảm ơn chị nhé.
Chị Ngựa quê Quảng Trị chơ! Đi K8 ra Thái Bình (quê của Như Mai) sau đó về học cấp 3 ở xứ Nghệ đó!
XóaĐố ai định nghĩa được chữ cưa
Có khó gì đâu bưổi đi Cừa
Gặp o dân tộc tay xách váy
Miệng cười tủm tỉm -rứa là cưa!
Trăng xưa chị tát đi rồi
Trả lờiXóabây giờ nhớ lại ngày xưa đâu rồi
Nghiêng mình tát nước múc trăng
XóaLung linh trăng vỡ, hỏi rằng tại ai!
Em biết tát nước cả bằng gầu dai lẫn gầu sòng nhé.
Trả lờiXóaBà nội em có 3 sào ruộng. Ngày em còn nhỏ lắm đã theo mẹ đi tát nước gầu dai với mẹ. Đầu tiên, em chỉ cầm dây gầu cho mẹ có điểm tựa để kéo nước.Em nhớ thỉnh thoảng miệng gầu lại va vào bờ đất.Có hôm cái miệng gầu vỡ đôi ra. Về nhà lại thấy bà nội cặm cụi ngồi vá lại chằng đụp lên đó, trông thật xấu xí nặng nề. Bà lẩm bẩm "chửi yêu" em là: cha bố cô, một tiền gà ba tiền thóc. (ý bà là em đi tát nước với mẹ không bõ công bà sửa gầu) Sau lớn lên em biết phối hợp cùng mẹ để kéo gầu nước nhanh hơn.Rồi em cũng tập kéo gầu sòng.Nhưng kéo nước bằng gầu sòng mệt lắm.
Đọc bài của chị thấy nhớ ngày xưa quá!
Em chính xác là người đã từng tát nước gàu dai gầu sòng! Nghe em kể mà chị lại nhớ từng động tác ngày đầu tay cầm dây gầu dai, cuối dây có buộc ống tre tròn, nhỏ dễ nắm, để khi kéo gầu nước không đau tay. Cúi xuống, hạ tay phía lưỡi gàu xuống để múc nước, xong thì phải nâng lên, nếu ko sợ múc phải ...bùn! Lần đầu chưa quen,cứ múc gầu không mãi ấy chứ! Em cũng đã từng làm ruộng như chị!Chị em mình chẳng phải dân cày đường nhựa đâu nhể?
XóaĐêm trăng tát nước đầu đình
Trả lờiXóaCho anh tát với có mình có ta
Bao giờ bông súng nở hoa
Cau kia kết trái thì ta có mình !
Ngày đi K8 Thái Bình
XóaMới mười bốn tuổi đã tình ý chi
Đêm trăng cứ tát nước đi
Bi chừ ngẫm lại, thấy rất chi là tình!
Bài viết của chị và hình ảnh làm em liên tưởng đến bài ca dao Tát nước đầu đình mà em thường ru cháu ngủ đó chị ơi.
Trả lờiXóa"Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà?
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ trả công
Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho..."
Hồi nớ còn nhỏ em ah, chỉ theo chị nuôi đi tát nước cho ruộng nhà thôi. Mỗi lần cùng đi với chị như rứa, ngó sang những ruộng bên, thấy thanh niên nam nữ tát nước rất tình tứ, tát quên mệt em ah.
XóaHình ảnh tát nước đêm trăng đẹp thiệt em hè!
Chị miềng mơ TÁT NƯỚC ĐÊM TRĂNG
Chứng tỏ chị miềng đang hồi xun đây mà (~_~)
Nỏ phải hồi khứ chi mô
XóaHè về nhớ lại cái thuở mô mô rứa mà!
Út cụng có tát nước gầu sòng rồi đó nghe chị miềng, út tát hồi út còn nhỏ, về quê Triệu Phước thăm ông bà nội, có ra đồng tát như rứa đó, nhưng út tát ban ngày chứ ko tát nước ban đêm dưới ánh trăng như chị miềng mô. chị miềng mà tát nước với eng mô đó bi chừ nhớ lại nao lòng lắm chị miềng hè? Hôm qua quê miềng nóng quá chừng ngủ nỏ ngon chị nợ, trời báo tối ni mát rồi, may ra đỡ chứ nóng rứa ai chịu thấu, chị miềng khỏe thật nhiều nha ! Sức khỏe là vàng đúng thiệt chị miềng hè. Vui nha chị (~_~)
Mời chị uống ly cà phê của TOM và JERI (~_~)
Chiều ni ngoài miềng mưa tolắm phải ko út! Chị alô ra ngoài Vĩnh Linh nghe bà chị gái nói là phải chạy tướt bơ mới đem hết sân tiêu phơi ngoài cươi đó! Đông hà chắc chắn mưa, vì mưa đã vô đến Đà Nẵng rồi út ơi! Trời nắng nóng sau vụ gặt thì nhớ về cái thuở tát nước ở quê mẹ Thái Bình cũng nên thơ út hè?
XóaHỡi cô tát nước bên đàng
Trả lờiXóaSao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
Ngày xưa, Quê đã từng theo "Em" đi tát nước dưới đêm trăng, từng nhìn thấy trăng vàng lung linh trong chiếc gầu sòng nên câu thơ đó lắng đọng trong tâm hồn như một lâu đài bằng vàng lấp la lấp lánh. Câu thơ là sự kết hợp giữa hình ảnh và ngôn ngữ tạo nên một cánh đồng đêm trăng quá đẹp và đôi trai gái ghẹo nhau…tình tứ làm sao, ý nhị làm sao? tiếc là Quê không may mắn giữ được "Em".., bở vậy Quê rất sợ phải múc "ánh trăng vàng" đổ đi. hehe
Bên đình nếu có kiếp sau
Em đừng tát nước mà đau trăng vàng.
Nhưng sợ thì sợ mà tát thì cứ tát vì:
Sợ đau sợ vỡ ánh vàng
Cam lòng sao để ruộng làng nẻ khô!?...
..
Đầu tuần sang thăm Chị Ngựa, ôn lại một thời múc anh trăng vàng "đổ đi" mà đau quá. hehe
Chúc Chị luôn an-vui Chị nhé.
Trời đất! Chỉ hình ảnh tát nước đêm trăng Ngựa gợi lại đã làm cho Sông Quê sống lại mối tình thời trai trẻ nên thơ thiệt!
XóaMột đoạn phân tích ngắn thôi mà nói lên rất nhiều!
Hỡi các thí sinh chuyên văn đang chuẩn bị lều chõng cho kỳ thi, hãy đến gặp Sông Quê mà bổ sung hành trang nghe!
Cám ơn Sông Quê nhiều nhiều...
Hồi đó giá có anh nào thương mến chụp cho Ngựa một kiểu "tát nước đêm trăng" thì tuyệt vời Ngựa nhỉ.
Trả lờiXóaChúc cả tuần vui khỏe nhé.
Hồi đó mình là một thiếu niên đen nhẻm, có chụp lại thì chẳng tình chút nào đâu NC ơi! Hình ảnh các anh các chị ở ruộng bên mới thật đẹp! Cám ơn bạn nha!
XóaThôi em nước đã cạn rồi.
Trả lờiXóaĐừng mang gầu múc, đục ngầu đó em.
về nhà mở mạng ra xem.
Vần thơ đi mất,bạn buồn mấy hôm..
Thỉnh thoảng cũng viết lôm côm
XóaĐổi "gu" tý chút như gió nồm sớm mai
Hè về nhắn nhủ cùng ai
Đêm trăng tát nước, nhớ hoài ngày xưa...
Ngày xưa tát nước nhớ hoài.
XóaĐêm trăng ai đứng,bóng nghiên đổ dài.
Rồi anh ngớ ngẫn ước thầm.
Xin mây đừng có phủ che trăng mờ.
Cho anh trốn ngắm hình nàng.
Cho anh in đậm, dáng nàng trong tim.
Cùng tát nước với lặng im
XóaLắng nghe trong gió trái tim gọi thầm
Trăng nghiêng gió cũng mách ngầm
Tình anh... em cũng lặng thầm hiểu ra
Anh về thưa với mẹ cha...
Bây giờ chẳng tát nước đâu
Trả lờiXóaMáy bơm xình xịch đỡ đau lưng rồi
Đã vào ký ức một thời
XóaQua lâu hình ảnh còn ngời dưới trăng...
Tát nước mà đêm trăng thật nên thơ quá chị hè, bi chừ về quê cũng không còn tát nước như rứa nữa mô bữa ni họ hiện đại hóa hết rồi..chiều vui chị gái iu nhé, nhà chị bị họ chiếm rồi em mò mãi mới vô được đó chị chia sẻ lại bài viết đi không nhiều nhà vô không được..!
Trả lờiXóaGái ơi! Như Mai chuyển Blog của chị sang google nên bị trục trặc chút đó. Chị sẽ nhờ NM chỉnh lại. Cám ơn em nghe!
XóaChị Ngựa miềng mải TÁT NƯỚC ĐÊM TRĂNG
Nên quên đường về Hồng Kong mất rồi
Chúc chị Ngựa miềng luôn vui
Sức khỏe diệu kỳ, mọi điều hanh thông
Tối qua mưa to, mát rồi chị nợ, giờ tạnh rồi, hôm trước nóng quá út ngủ nỏ được, may mà ko mất điện, chứ mất điện ko có quạt nữa càng chết, khủng khiếp thật
Ngày mới an lành chị miềng nhé ! Mời chị ly nước cam sành em mới vắt (~_~)
Trả lờiXóa
Chị có sang bên nớ, coi đi coi lại rồi mà nỏ chộ hình mô hết em nạ. Không biết em cop thiếu chi ko mà hắn ko hiện.
XóaTrong ni hôm qua cũng mưa, hôm ni trời dịu hẳn. Ngoài miềng mà mất điện thì chắc chắn nỏ ngủ nổi mô út BD hè?
Mình đi thực tập ở nông thôn cũng phải học đủ thứ,nào gặt ,cấy, cày,nhỏ mạ tát nước,mình chỉ biết tát gầu dai, còn gầu sòng thì chịu,bài thơ của Ngựa làm mình nhớ lại thời đó quá.
Trả lờiXóaChị ơi! Gầu dai thì tát 2 người, còn gầu sòng chỉ tát một mình mà thôi! Hồi đó nếu em chọn trường ĐH NN thì có khi gặp chị rồi đó! Kỷ niệm ngày xưa thật đẹp phải không chị!
XóaChị ơi có đau chân cẳng, tay tiếc gì không mà hổng thấy "phi" hay lướt sóng gì thế?
Trả lờiXóaDạo này nhà đông khách lắm em ơi! Con cháu ngoài Đông Hà, ngoài Huế vào chơi, rồi các cháu trong Sóc Trăng ra thăm ở lại nữa, cứ theo các cháu nên chẳng có thời gian và ngó đến Nét nữa em ah!
XóaCái đường linh bên HK là chị đưa cái đường linh em đưa lên dán trên linh hình chứ ko phải như bên ni mô, út gửi bí mật mà bên Hk mần chi có linh hình, chị cứ dán lên sẽ thấy nhé ! Hi hi
Đón tết Đoan Ngọ thật vui vẻ ấm áp nhé chị miềng ! (~_~)
Đoan Ngựa nhà chị cũng có một con vịt xòe 2 cái cánh để ăn bún, với mít chín nữa là xong!
XóaSáng ni gặp Già làng vui hè?
Chúc chị một ngày bình an, may mắn và tràn đầy niềm vui
Trả lờiXóaChị cám ơn em! Chúc em ngày mới thật hiệu quả với mọi việc.
XóaKÝ ỨC NGÀY XƯA ĐÁNG NHỚ MÌNH THÌ KHÔNG BIẾT TÁT NƯỚC NHƯNG NGHE NGỰA TẢ THÌ HAY LẮM
Trả lờiXóaChỉ những vùng nông thôn làm lúa trồng rau mới tát nước chị ah!Không phải ai cũng có được những ký ức khó quên như thế này đâu!
XóaDoc bai cua chi goi nho que nha em qua chi oi!
Trả lờiXóaThái Bình nói riêng và miền Bắc nói chung,ngày hè nhìn ra cánh đồng hầu như đều có cảnh này em ơi! Ngày xưa nghèo nhưng đẹp, đẹp trong trẻo em hè? Hy vọng có một dịp nào đó, chị em mình cùng về Thái Bình để thăm quê.
XóaNT biết nhiều về tát nước gàu sòng mà còn biết đạp xe nước nữa đấy chị Ngựa.
Trả lờiXóaHôm nào NT chịu khó đạp xe ra ĐN coi ngoài ấy tát nước gàu sòng ra làm sao.
Đạp xe nước thì cũng không ít đâu. Đỡ cực nhọc hơn tát gàu dây, gàu sòng. Mình đều làm được tất. Ngày nay thì hình ảnh đó hầu như ít đi rồi NT ah.
XóaMấy hôm ni mưa đâu cần "tát nước" đâu chị nhỉ, hi hi .
Trả lờiXóaMong chị khỏe mạnh, hạnh phúc và cho em gửi lời thăm anh Hồ Tèn, cu Khoai và các cháu.
Trong nớ mưa àh em?Ngoài ni chỉ mưa đúng một chiều cách đây mấy hôm, trời dịu lại. Chị có đưa hình ảnh của em cho anh Hồ Tèn xem. Anh tự hào về con gái họ Hồ lắm em ah.Anh nói: Con gái họ Hồ giỏi lắm! Ở đâu cũng phát huy được!
XóaSang đây xin tát chung song
Trả lờiXóaGàu ai nấy tát chứ không chung gàu
Thi nhau múc hết trăng sao
Đổ qua bên nớ mà sao mãi còn.
"Anh còn son em vẫn còn son
XóaƯớc gì ta được làm con một nhà"
Cái thời son trẻ đã qua
Trong mơ vẫn thấy như là hôm qua
Cám ơn bạn tặng thơ nha!
Xưa huynh cũng tát gàu dây
Trả lờiXóaNửa đêm gà gáy chân tay mỏi rừ
Cũng nhiều kỷ niệm riêng tư
Đọc bài Muội viết thấy như hồi nào . . .
Hè về ký ức xôn xao
XóaMùa vàng năm tấn năm nao Thái Bình
Đêm trăng tát nước cũng tình
Nhớ quê nhớ cả bóng hình người xưa...
Đẹp quá, Sóc cũng muốn tát nước đầu làng đây Ngựa ơi! Hình như quê miền Nam mình không có cảnh này! Hôm nay mới vô được nhà Ngựa, lạ thật!
Trả lờiXóaAh!Mấy bữa Ngựa nhờ Như Mai chỉnh lại giao diện và nâng cấp Google+ nên mọi người muốn ghé thăm Ngựa cứ đi lòng vòng...Chừ Ngựa thấy ko tiện nên để lại như cũ đó Sóc ah.
XóaTrong đó ko có cảnh tát nước gầy dây, gầu sòng thì chắc là đạp nước từ kênh lên ruộng phải không? Cũng đẹp lắm mà!
Còn đâu hình ảnh tuyệt vời
Trả lờiXóaTrên cánh đồng lúa xanh tươi quê nhà ?
Bây giờ máy chạy thay ta
XóaNên không còn cảnh tát ra tát vào...
Mấy lần đi ngang qua nhà chị, e thấy tấm hình của nhóc em cứ nghĩ là chủ nhà.... nên bước luôn... hihii hôm nay đọc các lời nhận xét của các anh các chị mới hiểu.... té ra.... Lời văn trong bài của chị thật hay, thật xúc cảm, e rất thích...
Trả lờiXóaLà con trai út của chị đó em! Nhiều người sang nhà chị cứ tưởng nhà chú nhóc, hoặc anh Ngựa...(nếu ko đọc kỹ). Cám ơn em đã ghé thăm và chia sẻ.
XóaBữa ny công việc cũng tạm ổn nhưng nó vừa đẻ ra cái izô i ziếc gì đó giờ phải sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ nên thứ bảy chủ nhật tới lại phải đi cày chị ah, chị khỏe là vui rồi mấy hôm nay ngoài mình trời mát nên cũng đở mệt chúc chị sức khỏe vui vẻ nhé!
Trả lờiXóaĐã chỉnh lại nhà rồi đó Gái ơi! Nỏ nâng cấp google+ nữa, trả lại tên cho em rồi đó. Cuối tuần lại bận rộn ah em!Lại áp dụng IS00! Mệt mà khoa học,dễ kiểm tra.
XóaCuối tuần an lành nhé chị miềng ơi !
Để nghe chim hót những lời yêu thương ! (~_~)
Hôm ni chị cũng đỡ rồi
XóaChim Bạch Dương tặng những lời đáng iêu...
Cuối tuần rồi chị à, vui và hạnh phúc chị nhéTrả lờiXóa
Hình ảnh đẹp tuyệt! Cám ơn em thật nhiều!
XóaBây giờ không biết còn cái gàu ở thôn quê hay không ?Em cũng thích nhìn cảnh tát nước thời xưa, thèm nhìn đồng lúa mênh mông, chứ ở phố thị hòai xe cộ người qua kẻ lại nhiều quá, muốn tìm một đêm trăng thanh bình làm sao mà có được chị ơi!
Trả lờiXóaNông thôn nay làm ruộng cũng có máy thay sức người rồi. Máy bơm nước tung bọt trắng xóa, máy gặt đập liên hợp, chỉ đem thóc về phơi thôi. Cấy lúa cũng chỉ dành cho ruộng sâu, còn ruộng cạn thì gieo thẳng. Nhưng ký ức ngày xưa vẫn cứ đẹp lạ lùng. Cám ơn em nhé PT.
XóaĐừng tát ánh trăng vàng
Trả lờiXóaTrên đồng quê em nhé
Đó là lúc còn bé
XóaNay chỉ đứng nhìn thôi...
TRĂNG LÀ BÁU VẬT CỦA TRỜI
Trả lờiXóaTÁT ĐI UỔNG LẮM EM ƠI ĐỪNG MÀ
ĐÊM NAY DƯỚI ÁNH TRĂNG NGÀ
CHO ANH TÁT VỚI EM À . ĐƯỢC KHÔNG ?
Xa xôi những ước cùng mong
XóaThôi ta phải tát gầu sòng thôi anh
Nghiêng đầu dưới ánh trăng thanh
Tưởng như đang tát cùng anh trên đồng...
Em hê lô bác ngựa. Sao bác ngắt nhảy dài thế. hí hí. giờ mới tìm ra nhà bác ngựa ở bên này đấy hí hí
Trả lờiXóaCám ơn TNX đã tìm ra tàu ngựa! Nhưng Ngựa cố gắng mãi vẫn chưa có cánh nào vào được nhà của TNX! Làm răng đây?
Xóa