Tặng Như Mai

Đã bao người ví em đẹp như hoa
Hãy nên nhớ có những lời mật ngọt
Nếu ai nói giọng em như chim hót
Em hiểu rằng đó chưa hẳn lời khen
Đừng là hoa, vẫn cứ mãi là Em
Bởi làn môi thơm hơn ngàn hoa nở
Mắt dịu hiền mà nắng Xuân bỡ ngỡ
Gương mặt ngời xao xuyến vầng trăng…
Em biết không? Hoa cũng sẽ phai tàn
Tiếng chim kia sao đủ chiều luyến, láy
Còn tình Em trong Ta không ngừng chảy
Cứ mát lành, trong vắt...nỗi đường xa
Cám ơn đời đem Em đến với Ta
Bóng hình Em cùng nhớ mong vời vợi
Sáng hay chiều mỗi khi Em tới
Ta thấy đời phơi phới mùa Xuân…