Tiếng ve tha thiết gọi hè
Để ai nhớ lại lời thề sông xưa
Người đi, người đứng tiễn đưa
Lời yêu ai ngỏ chiều mưa lắng lòng
Dặn nhau giấu nhớ vào trong
Mà sao lại cứ mỏi mong thành lời
Người đi như cánh chim trời
Để người ở lại cả đời ngóng trông...
Người đi như cánh chim trời
Để người ở lại cả đời ngóng trông...

Ve ơi.! đừng gọi hè sang.
Trả lờiXóaCho ta nhung nhớ,lời thề năm xưa.
Cầm tay anh tiễn em đi.
Lời em nói nhỏ.hảy chờ nghen anh.
Giờ đây anh vẫn đợi chờ.
Đầu hai thứ tóc,hè sang vẫn chờ..
Và rồi chuyện cũ thành thơ
XóaTa đem xếp lại giấc mơ tứ mùa
Mưa đan giữa hạ như đùa
Ta về hong lại ngày xưa...lạc rồi!
Người đi, nay có nhớ không?
Trả lờiXóaCòn người ở lại nhớ mong từng ngày
Nhớ từ giây phút chia tay
Đến nay tóc trắng như mây rối bời
Quay về chốn cũ người ơi
Một lần, chỉ một lần thôi người à!
Bóng ai ngày ấy chưa xa
XóaTháng năm trôi, tuyết sương pha mái đầu
Nét mực xưa chẳng phai màu
Tuổi hồng năm ấy trốn đâu mất rồi
Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Đừng gom nắng hết về nơi cuối trời
Ve xưa đã khản tiếng rồi
Nhớ nhung chi để nụ cười buồn tênh...
Người đi như cánh chim trời
Trả lờiXóaĐể người ở lại cả đời ngóng trông...
Tình cảm nhớ mong da diết ấy giành cho ai đấy chị Ngựa ơi ?
Cho bao người vợ ngóng chồng
Xóaviết cho hẹn ước tuổi hồng qua đi...
Cám ơn em đã ghé thăm và cảm nhận.
Tiễn ai mà nỗi lòng da diết thế Ngựa ơi?, chắc lại nhớ ngày xửa ngày xưa lấy thước kẻ đôi chia ranh giới rồi!!!
Trả lờiXóaTiễn đưa ngày ấy tóc xanh
XóaTóc nay bạc trắng mà anh chưa về
Bao người đưa tiễn chốn quê...
"Dặn nhau giấu nhớ vào trong

Trả lờiXóaMà sao lại cứ mỏi mong thành lời"
Bây giờ như cánh chim trời
Người đi, người tiễn một đời cách xa!
Chị ơi buồn mà ốm hay ốm mà buồn vậy chị
Mau khỏe để dạo hàng xóm nha chị iu!
Ốm hoài nên cảm thấy buồn
XóaCứ thêm tuổi, ốm đau luôn em ah
Nắng mưa như bệnh tuổi già...
Dạo này sức khỏe có vấn đề hay sao ý em ơi! Cứ ho, cảm, nhức đầu suốt thôi. Cố dậy đi bộ mỗi buổi sáng mà đôi chân cứ lệt bệt...chán thế. Thấy mấy chị lớn hơn những 10 tuổi như chị Tuấn Nga, Mai Thanh Vũ... thấy các chị khỏe mà thèm! Đúng là "sức khỏe quý hơn vàng" em ah.
Đừng thèm em ơi! Chị TN bị tai biến vừa mới đỡ, còn chị bị tiểu đường đấy!
XóaĐau ốm như các chị mà em gái chạy hoài không kịp đó! Em cứ thèm như các chị đó,chị ơi!
XóaChị ơi em cũng đang trục trặc về cặp cẳng đây, đau buốt mãi ở đầu gối chẳng bớt gì cả, em nản lắm,mặc kệ nó, đêm không ngủ được, chưa biết làm sao đây. Chị cố lên nhé!
XóaEm ơi! Em có bao giờ nhe người ta nói đến rể, cây mật nhân không?Loại thân và rể cây đó phơi khô sao vàng hạ thổ nấu lên uống như nước chè, sẽ đỡ đau nhức đó em! Chị vừa rồi đau 2 chân nhiều lắm, con rể mua cho 1 kg, uống hơn một tháng rồi, tháy đỡ nhiều lắm! Cả OX chị uống cũng cho kết quả khá về xương đó.
Xóa"Người đi mỏi cánh chim trời
Trả lờiXóaĐể người ở lại cả đời nhớ mong
Sắp đi hết cả đoạn đường
Vẫn mong vẫn nhớ vấn vương ...dùng dằng.
Chia phôi cắt nửa vầng trăng
XóaAi đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu?
Sang thăm Ngựa đây...
Trả lờiXóaTối an lành nhé Ngựa!
Em cám ơn chị! Thấy chị viết bài và ghé thăm mọi người,em cũng vui vui...
XóaNgười đi như cánh chim trời
Trả lờiXóaĐể người ở lại cả đời ngóng trông...
Chào anh Hồng Chiến ghé chơi
XóaĐọc thôi, không họa, cóp lời làm tin!
Chúc chị ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui, công việc thuận lợi, may mắn và hạnh phúc
Chị Ngựa cám ơn em! Hình ảnh dễ thương quá!
XóaKhỏe chưa Ngựa của chị ơi?
Trả lờiXóaKhỏe đi đễ tiễn một người đi xa!
Vẫn còn dai dẳng chị àh
XóaTừ xa em gửi lời là...Tiếc thương!
Tiển nhau lệ ứa vành mi
Trả lờiXóaGom bao nhung nhớ chờ khi trở về
Sang thăm chúc chị buổi chiều nhiều niềm vui chị nhé.
Đợi chờ mê mải chốn quê
XóaSuốt đời đâu thấy người về bến sông
Cám ơn Mẫn nhiều nha!
. Cành Phượng ấp nụ hè về
Trả lờiXóaNhư lời gợi nhớ lời thề trong ai
.Tình xưa người lặng u hoài
Dõi theo bạch mã mờ phai cuối đường
. Hè về ve vẳng tình vương
Lại mong lại nhớ con đường tình ơi
.Nếu mà Ngựa Mỏi Chân Rồi
Quay về tàu nhớ ướt môi thoả chờ .................
...........
Em không uống nước đâu chị à -em về đây -
Mấy hôm ni mỏi thiệt luôn
XóaNên chi nằm miết nỏ buồn vô ra
Cám ơn bè bạn ghé nhà
Đọc thơ,viết tặng làm quà tứ thơ...
Chắc sợ bị lây cảm đây mà, nên không dám ngồi lại uống nước!
Chị miềng lại làm em nhớ câu thơ ni của nhà thơ Tố Hữu tặng bạn mình (~_~)
Đưa tiễn anh đi mấy dặm đường
Nặng tình đồng chí lại đồng hương!
Đã hay đâu cũng say tiền tuyến
Mà vẫn bâng khuâng mộng chiến trường!
Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ
Hơn nghìn trang giấy luận văn chương
Đi đi, non nước chờ anh đó!
Tiền tuyến cần thêm? Có hậu phương...
Trả lờiXóa
Nhớ quê miềng, nhớ bao người bạn, nhớ cả những người dù không quen biết út ah. Đã định cư tại TP này hơn 9 tháng rồi mà khi ra đường vẫn cứ ngỡ mình vẫn là khách.
XóaKhổ thơ trên làm chị nhớ lại thời chiến tranh quá út ah.
Chị miềng vội tiễn ai đi
Trả lờiXóaĐể ai nhung nhớ, ai chờ đợi ai?
Lời thơ khắc khoải đêm dài
Cho lòng ai vấn vương ai nỗi lòng
Tuần mới an lành chị miềng nha ! Đừng có ốm mãi nữa chị miềng nhé ! (~_~)
http://www.angkorthom.us/social/media/kunena/attachments/47/good_night_images_Scraps38.gif
Có tiễn ai mô út! Hè về, thấy mọi người thămlại chiến trường xưa, hè về lại nhớ những cuộc chia tay màu đỏ mà viết đôi dòng gọi là thơ rứa đó. Tra rồi, đâm ra lẩn thẩn hè?
XóaTiễn ai mà thấy lòng da diết
Trả lờiXóangười đi rồi không biết có nhớ chị miềng không..?
Chúc chị sức khỏe vui vẻ đừng nhớ ai đó nhiều mà ốm lại khổ cho Hồ Tền chị nhé!
Có tiễn ai mô nà!Viết vớ vẩn khi hè về thôi mà.
XóaChị ốm đau thì khổ chị chơ Hồ Tèn thì vẫn cà nhắc cà nhói như hồi ở ngoài mình rứa. Tuổi già hôm đau mai ốm rứa đó em ah. Chán thiệt!
HD qua làm quen với chị nè
Trả lờiXóaChúc chị chiều đầu tuần an vui!
Chào HD đã ghé thăm tàu ngựa. Hình như Ngựa đã gặp bạn bên nhà NTMT, Như Mai...có lẽ vậy. Cám ơn bạn! Lúc nào đỡ ốm, Ngựa sẽ ghé thăm nhà bạn.
XóaỨ " cả đời ngóng trông" đâu, đời " có bao lâu" mà trông ngóng nhiều thế, phí lắm Ngựa à hehe. Chúc tuần mới khỏe nhanh nhé.
Trả lờiXóaLà viết cho những người bạn cũ về những cuộc chia tay màu đỏ thôi,chứ mình có còn ngóng đâu mà!
XóaHuynh chẳng biết Muội tiễn ai
Trả lờiXóaNhớ thương , thương nhớ . . . thở dài , ngóng trông
Một chờ , hai đợi , ba mong . . .
Dù xa ngàn dặm mà lòng không quên
Lúc là người vợ chờ chồng
XóaLúc là cô bé đứng trông mẹ về
Lúc nghe gà gáy nhớ quê
Bởi thơ là rứa,mọi bề huynh ơi!
Ngựa đừng nhớ, đừng buồn làm gì, cứ để mọi việc quađi cho nhẹ lòng. Khi nào mát ra HN chơi với chị ít ngày tâm sự cho quên hết nỗi buồn. Nỗi buồn sẻ nửa mà. Chào !
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaChị ơi! Em cám ơn chị nhiều lắm! Em rất vui khi được trò chuyện với chị. Muốn có một dịp được gặp chị để nói chuyện với người bạn lớn nhiều hơn.Em sẽ học ở chị nhiều điều đấy ạh.
Xóadặn nhau dấu nhớ vào trong
Trả lờiXóamà sao lại cứ mỏi mong thành lời....
Hay quá Ngựa ơi
Cám ơn chị đã động viên!
XóaLời yêu dấu kín trong lòng
Trả lờiXóaTiếng ve làm nỗi chờ mong tràn đầy
Biết đời nào gặp nhau đây
XóaĐể cho thỏa tấm lòng này nhớ mong
Chị Ngựa miềng đang ốm
Sang nhà cụ Nói Liều
Bắt cua càng về nấu riêu
Cho chị miềng mau khỏe (~_~)
XóaChị Ngựa vụng khoản đi chôm
Hình tĩnh thì được,động ôm rơi liền
Đôi càng ngọ ngọe ngang nhiên
Chị đâu dám nấu, cứ để yên mà nhìn!
Ốm chi rứa chị miềng ơi, hay làm làm nũng Hồ Tèn đó, hiii..mau khỏe lên chị nhé mùa này mưa nắng thất thường không ốm mới là lạ..!
Trả lờiXóaCứ ho,cảm hoài rứa đó em ơi! Hễ trở trời nắng mưa, mưa nắng là y như sụt sịt hoài em ơi! Với lại... chị cũng tra rồi, chơ trẻ mỏ chi nữa mà cứ hoài hoài em. Cám ơn em nhiều...
XóaChị ơi chị tiễn thế này thì chẳng ai muốn đi nữa đâu.
Trả lờiXóaEm thích câu:
"Dặn nhau giấu nhớ vào trong
Mà sao lại cứ mỏi mong thành lời"
Em cũng thích 2 câu này lắm đó chị LV à. Xem ra chị và em cùng ý tưởng rồi. Hihi.
XóaBài thơ thật tâm trạng, da diết nhưng tình cảm lắm. Chúc cô NMCR khoẻ và an lành nhé....
Chị Ngựa cám ơn 2 em đã ghé thăm và cảm nhận.
XóaTình xưa đến rồi đi
Tan nhanh khung trời mộng
Để lòng người biến động
Thành mưa gió ngày hè...
Ngày mới chúc chị bình an, may mắn và vui nhiều nhé
Trả lờiXóaChị Ngựa chúc em ngủ ngon nha!
Xóa" Dặn nhau giấu nhớ vào trong
Trả lờiXóaMà sao lại cứ mỏi mong thành lời..."
Để cho ai mãi chơi vơi
Làm sao giấu nhớ hỡi người yêu thương
Phượng rơi rớt cánh bên đường
Ép vào trang vở vấn vương một thời!
Lời yêu ai thả cuối trời
XóaĐể trang giấy cũ khản hoài tiếng ve
Một thời mực tím say mê...
Ngàn lời cho thõa nhớ mong
Trả lờiXóaYêu thương thuở ấy vẫn trông lẫn chờ
CHị hén
Qua rồi cái thuở mộng mơ
XóaMùa hè năm ấy cứ ngờ hôm qua...
CHÚC BUỔI CHIỀU BÌNH AN VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Trả lờiXóaEm cám ơn anh đã ghé thăm.
XóaMẮT MĂT NHÌN NHAU LÒNG BỐI RỐI
Trả lờiXóaPHÚT TIỄN ĐƯA NHAU LƯU LUYẾN PHẢI KO EM
Giờ đây mắt đã lem hem
XóaNhớ ngày xưa cũ giở xem thư nhàu...
TIỄN ĐƯA THỜI GIAN TRÔI NHANH QUÁ
Trả lờiXóaCHƯA NÓI ĐƯỢC GÌ ĐÃ CHIA XA
Thời gian như bóng câu
XóaNgười ta rồi đi cả
Chỉ còn em bên cầu
Đợi ai ngày xương giá...
Mùa hè....lại nhớ đến một ánh mắt thủa học trò.
Trả lờiXóaChào TH lâu ngày! Cám ơn đã ghé thăm và cảm nhận.
XóaTiễn biệt xong rồi đứng ngẫn ngơ
Dặm liễu sương sa mắt ngóng chờ
Người đi muôn dặm lòng nhung nhớ
Ôi cánh chim bằng tung hồn mơ
Cám ơn ngựa anh đã tặng thơ
XóaNgựa em chân mỏi thiệt rồi nờ
Cả tuần nỏ ghé thăm ai cả
Ươn người nên cứ nghĩ vẩn vơ...
"Tiễn" nào chẳng có mỏi mong?
Trả lờiXóaChẳng chờ chẳng đợi dẫu không thành lời?
Có tiễn đưa chỉ tạm thời
Có tiễn đưa để cả đời tiếc thương!
Để rồi lòng dạ vấn vương
XóaBến sông với cả dặm trường đón đưa
Bao giờ cho đến ngày xưa...
Mấy bựa ni có mưa giông
Nên quê miềng đỡ oi nồng chị miềng ơi
Chúc chị miềng nơi ấy xa xôi
Luôn bình an nhé chị ơi đừng buồn (~_~)
Mong em thăm chị luôn luôn
XóaMỗi lần em ghé, là nguồn vui tươi
Cho dù cách trở xa xôi
Quê hương là cả chiếc nôi mẹ hiền...
Tiễn mùa hạ qua mau
Trả lờiXóaĐón mùa thu về cho mát chị hè
Hết mệt chưa chị ơi
Chúc chị sức khỏe để vẫn phi nước đại nhé!
Chị mỏi chân rồi không còn phi nước đại
XóaKhông còn rong ruổi trên đường dài...
Thêm một tuổi,yếu già thêm một chút em gái ah.
NHớ Đông Hà, Nhớ các em...
Ghé thăm nhà chị đọc thơ
Lời thơ nhẹ nhàng,ý thơ mặn mà
Gửi người ở tận trời xa
Làm người đọc thấy lòng vương vấn quá
Mạo muội ghép bài thơ nhá
Cùng với lời hoạ thơ của thanhmai vu
Mong chị Ngựa Mỏi Chân Rồi luôn vui
Trả lờiXóa
Cám ơn bạn đã ghé thăm tàu ngựa!
XóaKỹ thuật viết chữ vào khung hồi yahooblog chị Ngựa đã làm được rồi, nhưng bây giờ nhiên quên béng mất! Hì hì...tuổi già mà! Nói trước quên sau, học cũng chậm vào vì óc gần như đã bảo hòa rồi!
Cám ơn bạn đã chọn bài họa dễ thương của chị Mai Thanh Vũ và câu rep của NMCR để vào khung thành một bài đẹp và thật hoàn chỉnh.
Đêm SG nóng quá không ngủ được dậy sang nhà chị đọc thơ
Xóathấy chị rep lời cảm ơn Mimosa ngại wa
Chị ơi Mimosa sang nhà chị đọc thơ và thấy các anh chị hoạ thơ
Mimosa rất thích nên mạo muội ghép thành bài thơ để vào khung-tặng-chị chứ không có ý gì khác mà.
Luôn-vui-chị-nhé.
Chị có lời cám ơn thật lòng mà em! Chúc em luôn vui tươi,hạnh phúc và thành đạt!
Xóa"Người đi như cánh chim trời
Trả lờiXóaĐể người ở lại cả đời ngóng trông"
Trời thì cao rộng mênh mông
Chim bay bay mãi người mong mỏi mòn
Hình bóng xưa mãi vẫn còn
XóaVới người ở lại bên dòng sông quê...
Cám ơn chị đã ghé thăm và tặg thơ.
HÈ NẮNG LỬA
Trả lờiXóaTHU MÁT MẺ
TIỄN MÙA HÈ
CÙNG TIẾNG VE
Hãy lắng nghe
XóaChùm phưởng vĩ
Khe khẽ nở
Cùng mùa thi...
Sang thăm chị, chúc chị ngày mới sức khỏe, vui vẻ 1
Trả lờiXóaChúc bà trẻ vui cùng Chíp chị Chíp em nha!
XóaChúc cuối tuần tràn đầy niềm vui, an lành và hạnh phúc chị nhé
Trả lờiXóaChị cũng chúc em luôn vui tươi hạnh phúc!
XóaMột người tiễn một người đi

Trả lờiXóaĐể mình ở lại sầu bi muôn đời...
Đã khỏe hơn chưa Ngựa ơi ? Cố lên chị nhé !
Một người lại nhớ một người
XóaBến sông chứng kiến một thời chia ly
Tra rồi sức khỏe non đi
"Dặn nhau giấu nhớ vào trong
Trả lờiXóaMà sao lại cứ mỏi mong thành lời"
Tiễn thế này đi sao đành chị ơi?
Chị đã khỏe nhiều chưa? Cu Khoai học hành ra sao hả chị?
Chúc chị thật khỏe và vui, gia đình hạnh phúc nhé!
Chị cám ơn em đã quan tâm! Cháu thích ngành đã chọn nên học cũng khá! Cháu ngoan và chăm chỉ lắm em ah. Chị dạo này cứ dị ứng với thời tiết,ho, cảm thường xuyên, chán thế!
XóaGhé thăm chị,chúc chị ngày nghĩ cuối tuần vui vẻ, may mắn và hạnh phúc chị nhé.
Trả lờiXóaChị Ngựa cám ơn Mẫn,mấy bữa nay ko được khỏe nên chẳng viết bài mà cũng ko ghé thăm ai cả.
XóaĐững TIỄN nhé chị miềng ơi!
Mỗi lần TIỄN mỏi chưn rồi còn mô
Cuối tuần vui khỏe nha chị miềng
Ngoài miềng nắng nóng lại tình tang nựa rồi (~_~)
Thương quê miềng quá đi thôi
XóaMưa thì thối đất,nắng thời như thiêu...
Cuối tuần ni ở nhà mần chi rứa út? Hay lại trên từng cây số vô ra?
Trả lờiXóaNgựa Mỏi Chân Rồi 21:24 04/06/2013
Tuần ni Ngựa mệt thực tình
Nên chi thơ thẩn cũng ẩn mình mất tiêu
Ươn người, dáng bộ liêu xiêu
Mắt hoa tay mỏi vẫn cứ liều online...