Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Ngựa giàu cháu ngoại!

Mẹ mau lên! Kem đói lắm rồi!

Kem đi chơi cầu Rồng

Kem tròn một tuổi

Kem quét sân giúp ngoại

Mở cổng đón khách đến thăm ngoại

 Su, Chíp ở Đông Hà vô thăm ngoại

Anh Quân cũng bon chen  như các chị


Nhím Măng Sóc cùng mẹ từ Huế vô  

100 nhận xét:

  1. Em gái tem vàng chị miềng nha (~_~)
    [img] http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/fc5a0996.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng cho út nhanh tay
      Nhớ vô Đà Nẵng hè này thăm nhau!

      Xóa
  2. Hạnh phúc quá, thật an bình ấm áp, chúc chị mãi an vui chị nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Tem bạc đoàn tàu mùa xuân cháu ngoại của chị miềng nữa nào (~_~)
    [img] http://www.pictures16.com/p/good_afternoon/good_afternoon_042.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng bạc cũng như đồng
      Tặng cho em cả tấm lòng chị đây

      Xóa
  4. Các cháu thật dễ thương.....
    Chúc mừng Bà Ngoại được đón các cháu vô thăm.... thật hạnh phúc.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Ngựa có 3 cô con gái,chỉ mỗi cu Khoai là trai, nhưng mới 20 tuổi,nên chưa có cháu nội!Chị cũng thấy mình thật giàu có!

      Xóa
  5. Em mải gọi điện thoại nên mất tem! Tiếc, nhưng vui chị ạ!:BH:X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất tem nhưng được cái quý giá hơn tem nhiều! Nghe chuông đỗ là anh nói chắc chắn là em báo tin vui...:bh

      Xóa
  6. Chị miềng ơi cố gắng lên, nhìn các cháu ngoại dễ thương rứa út tin chị sẽ vượt qua được mọi khó khăn, vất vả đời thường, giữ gìn sức khỏe chị miềng nhé ! Út ở xa chỉ biết động viên chị bằng câu chữ này thôi chứ ở gần là út lên thăm chị đều đều liền, khi mô đi qua đường chín lên Cam Lộ, qua ngõ Thành Cổ đó ko hiểu sao út cứ ngó léc hoài... như mất mát cái gì đó hu hu, chị miềng lại làm út khóc rồi, tính út tếu táo rứa chớ dễ khóc như trẻ nhỏ vậy, nhìn cu Kem út lại nhớ Ba hu hu

    Mạnh khỏe nha chị miềng ơi !
    [img] http://4.bp.blogspot.com/-5TtvYi-wX_I/Ua2eQr6nOmI/AAAAAAAABNA/eDfS6e_NJyE/s640/ce14d63a.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đang cố đây út ah! Đúng là cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Cuộc đời Ngựa đúng như cái tuổi của chị rứa hè? Thật ấm lòng khi được chia sẻ. Cám ơn út thật nhiều. Mới đó mà hơn một năm rồi hè? Cu Kem gần 15 tháng rồi...

      Xóa
  7. Các cháu của Ngựa thật đáng yêu, chúc mừng Ngưa nhé! :b)Hình như 7 cháu tất cả phải không? Thật tuyệt!:-r :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba cô con gái: Hai cô 3 đứa, 1 cô mới 1 đứa. Vị chi là 7. Ngựa chưa có cháu ngoại Sóc ah! Thèm như Hồ Xuân lắm!

      Xóa
    2. Chị miềng dạo ni hay quên hè ? Chị miềng chưa có cháu Nội chứ? cháu ngoại cả doàn tàu rồi bảo là chưa có hi hi

      Xóa
    3. Hì, Ngưa chưa có cháu nội chứ! Mình mới 3 đứa, 2 ngoai, 1 nội mới 2 tuổi, chơi với cháu thích lắm nhưng cũng mệt Ngựa à!

      Xóa
  8. Mới đó đã chẵn năm rồi
    Mừng Cu chóng lớn, ăn nồi cơm vơi
    Mai sau hãnh diện với đời
    Có ông bà ngoại là người...quê tui
    he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giàu cháu ngoại, cũng đông vui
      Ba cô con gái ba nơi tỉnh thành
      Khoản con,Ngựa..khá hơn anh!:))

      Xóa
  9. Thế là NGỰA giàu hơn chị rồi! Chị chỉ có 2 cháu ngoại thôi. Chúc mừng em nhé!
    Kem và các cháu thật đáng yêu. Ngoai khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em giàu con cháu chị ah. Mỗi lần hè, tết chúng nó quây quần vui lắm!

      Xóa
  10. Đồ ngoại mà -quí lắm đó chị nhỉ -hehehe......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rứa mà Ngựa bỏ nguồn gió ngoại mà đi, tiếc hè?

      Xóa
  11. chúc mừng bà ngoại giàu cháu nhé

    Trả lờiXóa
  12. [img]https://lh3.googleusercontent.com/-Q5bJUuIBCuY/UXk57zGAlkI/AAAAAAAABps/mphCi3czANY/w769-h577-no/101_0902.JPG[/img]
    Như Mai và Crem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng em luôn đó!Crem quý em lắm mà!Mỗi lần em đến chơi, chào ra về là cháu ngồi thần người ra...ngó theo.

      Xóa
  13. Dân Việt sính đồ ngoại mà
    Chúc cháu ngoan , khỏe để bà yêu thương
    Mừng bà gân mạnh , cứng xương
    trông nom các cháu yêu thương trưởng thành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội cám ơn huynh nhiều lắm! Mấy tuần ni nhà có việc bận nên muội ko online. Muội sẽ ghé thăm huynh sau nhé!

      Xóa
  14. Trông dàn cháu ngoại đáng yêu
    Chắc rằng bà ngoại cưng chiều lắm đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dịp hè tết chúng nó mới quây quần về nhà ngoại thôi chị ah. Chẳng có nhiều thời gian để hàng ngày bên các cháu đâu. Mỗi lần chúng về là nhà nhộn nhịp ồn ào hẳn lên chị ah.

      Xóa
  15. Cháu đẹp, nhà đẹp...bà đẹp . chúc mừng Ngựa & cả nhà

    Trả lờiXóa
  16. Chị miềng nhớ hình này ko ?
    Chị Én ghép tặng em vừa hôm qua
    Chúc chị miềng ngày mới khỏe yêu đời nha ! (~_~)
    [img] http://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-18I.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT ĐÔI CHIM TRẮNG ĐẬUDƯỚI HOA
      ĐỪNG VỀ EM NHÉ Ở VỚI TA
      ĐƯỜNG VỀ ĐẤT TỔ ĐỪNG QUÊN LỐI
      TÌNH NGƯỜI ẤM ÁP LẠI THIẾT THA

      Xóa
    2. Hình ni chị chụp cho em đó chơ chi? Én giỏi ghép hè? Bữa ni chị lười mày mò rứa út ơi! Mai chị sẽ alo trò chuyện với em. Anh Thăng với các anh ngoài mình có ghé vô BV thăm hôm thứ 7.
      Chị mong út luôn vui khỏe.

      Xóa
  17. Ngày mới sang thăm Bà cháu - nhiều niềm vui chị nhé

    Trả lờiXóa
  18. Bà ngoại thật hạnh phúc!
    Chúc bà luôn khoẻ mạnh bên các cháu!:)

    Trả lờiXóa
  19. [img]http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn/Tintucsukien/tintrongtinh/PublishingImages/nguoi-Viet-va-tap-quan-uong-tra.jpg[/img]
    Ngày mới em mang trà sang mời chị thưởng thức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước chè xanh xứ Nghệ
      Càng chát lại càng ngon!

      Xóa
  20. Ngựa ơi con cháu đầy nhà
    Thật vui hạnh phúc tuổi già là đây.

    Chúc ngựa vui vẻ bên con cháu, chị cũng có đủ một mâm cháu nội ngoại rồi đấy [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoqcb7iRXCZgDTkC-N-xCbyJ3ESfpM9qRfN44HLHO15JfnJmXq [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hơn hẳn em rồi! Em chưa có cháu nội chị ah! Con trai em mới có 20 tuổi thôi!

      Xóa
  21. Đông con đông cháu là vui
    Còn hơn vàng nén đầy bồ ngựa ơi
    ....

    Trả lờiXóa
  22. THĂM NGỰA THẤY HÌNH CÁC CHÁU XINH QUÁ CHÚC MỪNG BÀ NGOẠI NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái cám ơn anh! Mấy tuần ni nhà có việc nên chưa ghé thăm đọc thơ anh!

      Xóa
  23. Ui chị bị mất hết com rồi!
    Nhà em cũng bị ai tải hình làm mất tiêu hết com, buồn quá chị ạ.
    Sang thăm và chúc chị cuối tuần vui vẻ nha!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã trả lại cả rồi đó em! Dạo ni nhà có việc bận nên chị bỏ bê blog bleo rồi!

      Xóa
  24. NHìn mấy đứa cháu ngoại bà Ngựa không ăn cũng thấy no rồi..mau thiệt chị hè mới hôm mô em lên thăm cu Kem đang nằm ngã đó mà giờ chạy khắp rồi,nhà chị bị mất hết com rồi, ghé sang thăm chị chúc chị buổi tối thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu ngày ko ra quê, ko ghé Đông Hà, nhớ quá Gái ah! Kem đã 15 tháng rồi đó em. Chị bận nên ko ghé thăm ai cả.Em thông cảm nghe!

      Xóa
  25. A...!Bạn Ngựa có 3 cô 1 cậu. giống mình dị hi hi...chào bạn NGỰA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Hóa ra anh em mình cũng có những điểm giống nhau!

      Xóa
  26. Các cháu ngoại của chị dễ thương wa
    Chúc chị luôn vui bên con cháu

    Trả lờiXóa
  27. Giàu con, giàu cháu là cái giàu hạnh phúc nhất đấy chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  28. Tuyệt thế, Kem mới 1 tuổi đã biết chạy đi, lại còn quét sân giúp bà. Giàu cháu / không kể nội ngoại/ là hạnh phúc rồi Ngựa ơi. Mềnh đang thèm cháu ngoại quá mà chưa có đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui khỏe nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình lại thèm cháu nội! Cu Khoai chỉ mới 20 tuổi bạn ah.
      Gần 20 ngày ko online, nhớ mọi người quá! NC ah!

      Xóa
  29. Thật dễ thương cô ạ

    Trả lờiXóa
  30. He he he, Sóng phấn đấu sẽ có số cháu ngoại... nhiều hơn Ngựa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về khoản cháu ngoại thì Sóng cũng sẽ ko thua Ngựa mô hè?

      Xóa
  31. Chị ơi tuần mới đến rồi
    Chúc chị may mắn mọi nơi mọi bề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi anh chị mới về
      Chưa qua thăm kịp đừng chê chị lười

      Xóa
  32. Bạn ơi sao rồi??? Hôm nay mình mới tìm được vào đây, sẽ cố gắng để đến với mọi người. Hãy cùng giúp mình nhé.
    Nhớ bạn bè
    Tôi tìm lại nơi đây
    Bới tìm kỷ niệm
    Ngày mỗi ngày
    Cho tôi đi tìm kiếm
    Ngôi nhà cũ
    Blog hời, blog ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua nhà Sóc đi Bình ơi, ở đây nói được nhiều, tâm tình được lâu hơn, tiếc rằng hình như 31/07 cũng đóng cửa rồi, chưa an cư được Bình ơi!

      Xóa
    2. Chào hai bạn của mình! Vẫn chưa đóng cửa đâu, nên tụi mình lại tiếp tục qua lại thăm nhau.
      Lâu lắm rồi mới thấy ĐB. Bắt tay nhé!Mình mới đi xa về, tụi mình sẽ gặp nhau trò chuyện sau nha!

      Xóa
  33. Chị ngựa giàu thật đó!

    Trả lờiXóa
  34. Sang thăm chị đây, chúc chị luôn an vui hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  35. Chị miềng ơi ! Cố lên nhé chị miềng, út ở quê luôn mong mọi điều bình yên đến với chị đó, khi mô rảnh nhớ ra thăm út nha, chúc chị và anh cùng gia đình luôn an lành, may mắn nhé !
    [img] http://www.picgifs.com/graphics/g/good-afternoon/graphics-good-afternoon-335807.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị mới về,cũng mệt mỏi nên chưa ghé thăm ai cả út ah.
      Cám ơn út đã chia sẻ cùng chị! Sẽ ghé thăm út sau.

      Xóa
  36. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang-thăm-chị-chúc-chị-luôn-vui-nhé,tặng-chị-mấy-tấm-ảnh-em-ghép-cho-thêm-xinh-xinh
      [img]http://3.bp.blogspot.com/-Z9mOVOtUklY/Ue_XKfmuW3I/AAAAAAAAAFY/7reE-NBJIdg/s400/1anYE-106-1.jpg[/img]
      [img]http://1.bp.blogspot.com/-AYupvUCpVMo/Ue_XTzS1WdI/AAAAAAAAAFo/eCX_C5qnr9o/s400/1anYE-109-1.jpg[/img]
      [img]http://2.bp.blogspot.com/-zft8-kcvIOc/Ue_XWzLVFkI/AAAAAAAAAFw/ePfdIjAwyu4/s400/1anYE-10d-1.jpg[/img]
      [img]http://3.bp.blogspot.com/-zuajKeHgZeM/Ue_XdoLI1rI/AAAAAAAAAGA/wwV1f1IHLSQ/s400/1anYE-107-1.jpg[/img]
      [img]http://1.bp.blogspot.com/-zYTU_gwdfuU/Ue_XhMlVqkI/AAAAAAAAAGI/7z3OeUAKKKA/s320/1anYE-10e-1.jpg[/img]

      Xóa
    2. Những bức hình thật dễ thương và sinh động. Chị cám ơn em nhiều.

      Xóa
  37. Chúc mừng chị, cháu Ngoại nhìn cưng quá đi. Nilan có được 4 cháu Ngoại rồi ( hổng có cháu Nội, cây độc không trái, gái độc không có con trai hehehe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng mình đều giàu cháu ngoại. Vẫn hạnh phúc đấy thôi!

      Xóa
  38. Chị về đến nhà chưa chị miềng ơi ! Cố gắng lên chị miềng nhé ! Nghe tiếng chị miềng thủ thỉ em thương chị miềng lắm, mong cho những niềm vui luôn nhân đôi, nỗi buồn vơi đi 1 nửa nha chị miềng

    Chúc chị miềng luôn bình an tháng ngày, ôm chị miềng cái nào (~_~)
    [img] http://files.myopera.com/DaMinhChau/blog/greatday.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì...chị mới về hôm qua! Thông cảm về cú lừa ngọan mục! :D

      Xóa
  39. Cõi không đồng lao xao vó ngựa
    Mãi thẳm xa đã mỏi hay chưa
    Vắng nhà lâu để bạn bè chờ
    Hỏi bao giờ vó quay tàu cũ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy tuần ni cỏ vàng úa rủ
      Ngựa xa đồng bỏ xứ chán ăn
      Cám ơn bè bạn ghé thăm...

      Xóa
  40. Cả nhà hội tụ đông vui
    Bà ngoại thêm trẻ,tươi vui mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn đàn cháu ngoại mê say
      Niềm vui hạnh phúc tràn đầy chị ơi!

      Xóa
  41. Trả lời
    1. Nhà Ngựa có việc bận, đi xa mấy tuần nay mới về. Sẽ ghé thăm bạn sau nghe!

      Xóa
  42. Chị mình giàu nhất rồi. Có ốm mệt một tý nhìn đàn cháu thế này khỏe luôn chị nhỉ!
    Lâu rồi em mới ghé thăm, chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc nhé! Em vẫn mơ có ngày gặp chị thật chứ không phải ảo mãi thế này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã trở về sau chuyến đi xa...
      Rất vui em đã ghé thăm. Sẽ alo tâm sự với em sau nha! Chị cũng mong có một ngày gặp nhau tại Thủ đô.

      Xóa
  43. Sang đây chúc chị mãi vui vẻ yên lành

    Trả lờiXóa
  44. Nhìn các cháu yêu quá chị ơi! Thế là hạnh phúc nhất rồi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng thấy thế! Em qua thăm là chị vui rồi.

      Xóa
  45. Sang thăm chị Ngựa, chúc chị luôn vui vẻ cùng các cháu ngoại thật dễ thương. Giàu quá còn gì !
    Cuối tuần tràn đầy HP nhé chị miềng ơi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa mới đi xa về, bỏ nhà lâu ngày quá hè? Cám ơn SQ đã ghé thăm. Sẽ sang thăm bạn sau nha.

      Xóa
  46. NGƯA ƠI... ĐÂU RÙI???
    [img]http://vietjk.com/hinhanh/hinhfck/namconngua.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đây chị ơi! Ngựa già vùng vẫy sắp cháy rụi rùi...!

      Xóa
  47. Em nhớ nhóc Crem chị ạ. Định lên chị nhưng thấy người không khỏe nên em không lên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khỏe mau lên nghe em! Nhóc Crem theo mẹ về bên nhà kia rùi... Đỡ mệt chưa em? Nhớ em...

      Xóa
  48. Đung la chi giau chau ngoai that! chi oi, nguoi ta bao đo ngoai tot hon đo noi chi a! ku Kem ngay nao đuoc 3 thang ngoai cho len blog, gio chay tung tang đuoc roi! nhin cac chau khon lớn tung ngay ma vui chi ạ!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang