Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Hãy...


Hãy deleted bớt nỗi buồn
Hãy start với những nguồn vui tươi
Hãy handshake với mọi người
Hãy think cuộc sống luôn cười  với ta
Hãy enter tiếp đi mà...




com-img

70 nhận xét:

  1. Ôi, chị mình đổi mới tư duy quá! :BH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái nhanh tay quá! Chị reply mọi người và đang chỉnh bài để đăng, cũng lâu rồi chưa online em hè?
      Tem vàng cho em!

      Xóa
  2. Bông Nhài đẹp quá chị ơi. Chị chụp ảnh sắp theo kịp chị NM rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đi chôm đó! Chị có rành chụp hình đâu em!

      Xóa
  3. Hãy enter tiếp đi mà
    Copy rồi Paste cũng là niềm vui
    Ngựa thật tài giỏi, Ngựa ui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn đồng niên động viên rùi
      Ngựa tài giỏi thì... have life more fun!
      Nghe bạn: Cop, Paste liên hồi :D

      Xóa
  4. Như vậy là chị đã tu đắc đạo rồi đấy chị ạ

    Trả lờiXóa
  5. EM ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ THẾ? GẶP EM Ở NHÀ CHỊ NGA, MỪNG QUÁ, VÔ NHÀ EM LUÔN ĐÂY. KHỎE VUI NHA!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị đã có lòng chờ đợi em! Em đi Huế chị ah. Nhà em có việc ko thể ko đi, nên tạm xa làng blog mấy tuần đó chị.

      Xóa
  6. TH sang thăm chị ! Nic của chị nghe ngộ quá. Tối an vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa già thì chân mỏi, có gì ngộ đâu bạn ơi!

      Xóa
  7. ngựa mỏi chân rồi ngựa vẫn đi
    lang lang cho bõ tuổi xuân thì
    đường xa chân mỏi thì cứ mỏi
    ngựa mỏi chân rồi ngựa vẫn đi hí hí híiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa mỏi chân rồi ngựa nhác đi
      Còn đâu hăng hái thuở xuân thì
      Gối mỏi đường thì xa xa quá
      Rừng chiều mưa giăng kín lối đi...Hi hi...

      Xóa
  8. Hãy XÓA hết những buồn đau
    Để HẠNH PHÚC luôn ngọt ngào trong ta

    Chào mừng chị miềng đã trở lại đấu trường blog nhé ! Chị lên mạng được là út vui rồi, cố gắng thật nhiều, dù mệt mỏi cũng hãy vượt qua chị miềng nhé ! Chị ko được khỏe út mời chị tô bún bò Huế thương chị nha (~_~)
    [img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23924307/399203970.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả mấy tuần liền ăn bún bò Huế rồi út nạ. Tự động viên mình để.. cố vượt qua thôi. Về nhà cũng thấm mệt, nên sau khi reply mọi người xong, viết mấy câu đăng lên cho đỡ trống nhà, chưa kịp thăm mọi người được út ah.

      Xóa
  9. [img]https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/994153_535592796477410_1970732893_n.jpg[/img]
    Em đã enter cho chị, cho em và cho tất cả mọi người một tuần mới may mắn và mọi việc đều tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật dễ thương em ah! Cám ơn lời chúc của em nha!

      Xóa
  10. Mấy bựa ni út cũng bị cảm vì tuần trước ra VL kỵ O về, tùn ni thứ 4 lại về quê sủi mả họ, bi chừ còn chắc mẹ nên mấy chị em thay phiên nhau đi, thời tiết cũng dở mưa dở nắng chị giữ gìn sức khỏe chị miềng nha ! Chúc chị miềng tuần mới luôn bình yên, út dớ chị miềng diều (~_~)
    [img] http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa ni ngoài miềng hay mưa nắng thất thường hè? Ai đời tháng 6 âm lịch mà quê chị trồng tiêu! Chị đt ra nhà nghe nói rứa. Ngày ni hẹn alo cho út mà loay quay đi mần cái thẻ ATM để chuyển tiền lương, rồi sang nhà con gái với cu Crem... chừ mới về. Út Bạch Dương cũng trên từng cây số hè?

      Xóa
  11. Mừng chị đã trở về!
    Chúc chị luôn ngày nào cũng vui vẻ,khoẻ mạnh!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em! Chị cũng mong bà trẻ luôn vui khỏe!

      Xóa
  12. Chào NGỰA bạn . đi Huế về khỏe không..?

    Trả lờiXóa
  13. Giữa mênh mông biển, những chiếc thuyền nhỏ bé vẫn nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đầy từ bi lân mẫn...
    Lại Enter để bước tiếp . Em sang thăm và chúc mừng chị với việc nhấn phím F5 cho mình:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá cuộc sống đời thường mà cũng có thể delete, cop past,Enter... thì hay em nhỉ?
      Sáng sáng cứ nhìn về phía Chùa Linh Ứng thì sẽ nhẹ lòng đi nhiều lắm em ơi!

      Xóa
    2. Em thường tọa thiền hoặc tụng một thời kinh sám hối, thân tâm nhẹ nhõm hơn nhiều chị ạ!
      Không biết chị gặp chuyện gì không vui, nhưng em mong chư Phật phù hộ cho chị luôn an lạc chị nhé!

      Xóa
    3. Chị cám ơn em gái cùng tên! Cuộc đời chị khá nhiều thăng trầm. Có những lúc tưởng như không vượt qua... Nhưng rồi cũng phải tự mình đứng lên. Những lúc như thế, chị thường niệm Phật. Chị không thuộc nhiều kinh Phật, nhưng thường hay nghĩ đến Phật mỗi khi khó khăn phiền muộn, hay hạnh phúc bất ngờ.

      Xóa
  14. Ôi dễ thương quá Ngựa ơi, chuyến đi vui tươi phải không nên về hăng hái quá, thôi enter đi rồi go on nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóc ơi! Vui hay buồn rồi nhanh chóng sẽ qua. Khi mình biết enter rồi go on đúng lúc nhể?

      Xóa
  15. Sang thăm chị Ngựa nè, chúc Chị tuần mới nhiều niềm vui và sức khỏe nhé.
    Không ngờ chị Ngựa mần thơ tiếng anh hay quá. chị miềng quá giỏi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chầu! Sông Quê mà khen Ngựa viết? Có lầm ko đó! Ngựa chỉ ước thôi! Giá đời thường ta có thể enter(!)

      Xóa
  16. lâu ngày mới gặp chúc em luôn tràn đầy niềm vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào anh! Cám ơn anh về lời chúc. Em cũng chúc anh ngủ ngon!

      Xóa
  17. Em xin được Pause, chúc chị luôn vui vẻ nhé/

    Trả lờiXóa
  18. Chị thì hãy cố tự lập mà sống vỉ bệnh tật của con, em ạ. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang học tập chị mà chưa được đây, chị ah!

      Xóa
  19. Hãy vui với mỗi phút giây
    Hãy hài lòng với tháng ngày đã qua
    Hãy chờ cây nhú búp hoa
    Hãy thảnh thơi để tuổi già xông xênh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy quên ngày tháng buồn tênh
      Hãy nhìn biển rộng mông mênh mỗi ngày
      Hãy trông vào chính bàn tay
      Hãy vui với chốn nơi này cùng ta!

      Xóa
  20. Sao lại sinh nhật tháng ni hở chị ơi ? 1 năm rưỡi mà sao lại xinh nhật hè ? Chị miềng khỏe đều nha ! Cho em gửi lời thăm tới anh Hồ Tèn, chúc anh sức khỏe, chúc chị và gia đình miềng luôn bình yên, sẽ có lúc may mắn bình an sẽ đến với chị em miềng chị hỉ ?

    Vui tuần mới nhé chị miềng ơi ?

    [img] http://files.myopera.com/DaMinhChau/blog/greatday.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh nhật của Mino - mẹ cu Kem chứ ko phải Kem mô út nạ.
      Cám ơn út về những bông hồng vàng thật đẹp!

      Xóa
  21. Hãy enter tiếp nữa đi
    Dâng đời hết thảy những gì thương yêu
    Để cho sớm sớm chiều chiều
    Trong làng blog cười nhiều thêm vui ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mệt mỏi lắm, Mặt trời ơi
      Dặn mình phải cố mà có cười được đâu
      Cuộc đời thật lắm bể dâu
      Buồn vui chi cũng hí câu trải lòng...

      Xóa
  22. Muội đã về nhà , đi về có mệt không ? Chúc muội và GĐ vui khỏe nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội cám ơn huynh.Chúc huynh vẫn mãi yêu đời!

      Xóa
  23. tím xin được Pause, chúc Ng luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nha!

    Trả lờiXóa
  24. [img]http://www.thephotoargus.com/wp-content/uploads/2011/07/Va.jpg[/img]
    Chiều vui và an lành chị nhé

    Trả lờiXóa
  25. Chị miềng ơi khỏe thật nhiều nghe, sáng ni út về quê việc họ chị miềng nợ, khi sáng út đi ko mưa, chừ mới mưa to , xem ra trời vẫn thương út mần út ko bị mưa ướt chị miềng hè ? Hì hì
    Bảo trọng chị nha ! Chúc chị và gia đình luôn an lành (~_~)
    [img] http://www.angkorthom.us/social/media/kunena/attachments/47/good_night_images_Scraps38.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại sắp có bão nữa rồi út ơi! Nghe đài báo có siêu bão. Nỏ biết có vô miền Trung miềng hay ko nữa. Chúc út buổi tối chủ nhật vui vẻ nha!

      Xóa
  26. Bữa ni NGỰA hí...tiếng tây
    Choa đây nỏ hỉu lấy cây gõ đầu
    Óc thì cạn. Dạ lại sâu
    Ngày chạy hai bữa hơi đâu chuyện người
    Già được như NGỰA thật tươi
    Vui còm - Sống khỏe en tơ cuộc đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa đang buồn lắm Mắm ơi
      Viết lung tung rứa cho vơi bớt mà
      Lâu rồi mới bắt được nha
      Khi mô rẻng rẻng bay ra thăm Đà...

      Xóa
  27. Chị cứ tưởng ngựa chưa về ,sáng nay thấy em đến thăm chị mừng vội sang em luôn,một bài thơ ngắn nhưng đầy thuyết phục em à. Chúc em khỏe để vượt qua mọi chông gai trên đường đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OX bệnh chị ah. Tui em ra Huế 20 ngày, ko ti vi, ko mạng, buồn chi lạ chị ah. Mấy bữa ni ông lại sốt nên em cũng ko online.
      Em cám ơn chị đã ghé thăm. Em cũng đang cố đó chị.

      Xóa
  28. Thì ra Ngựa đã mỏi chân rồi
    Lại trở về đây nối niềm vui
    Chúc chị một tối hạnh phúc nhé
    Cùng với gia đình ấm tiếng cười .............hehehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa về thăm lại chốn xưa
      Huế vui buồn những cơn mưa giao mùa...

      Xóa
  29. Lâu rồi chẳng thấy ghé chơi
    hay quên Thành thuốc mất rồi phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỏ phải Ngựa nhác chơi rong
      Hồ Tèn đang ốm, em không thể ngồi
      Vừa ra viện đó anh ơi!

      Xóa
  30. Sang thăm và chúc chị chúa nhật thật an lành

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang