Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Người cuối cùng của thế hệ vàng...

Khóc tiễn đưa người cuối cùng của thế hệ vàng đã ra đi...
Chỉ có thể nói như thế về vị đại tướng huyền thoại của nhân dân, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam!

                                

          
       
         

             
                   
                            

63 nhận xét:

  1. Vô cùng thương tiếc và tiếc thương cho dân tộc. Mình nghĩ cụ sẽ hiển linh như Thánh Trần đó , Ngựa ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nghĩ biết đến bao giờ nước Nam mới có lại được vị Tướng tài đức vẹn toàn như thế? Nuôi hy vọng cụ sẽ hiển linh chị ah!

      Xóa
  2. Kính cẩn nghiêng mình thắp một nén nhang lòng cho vị Đại tướng của chúng ta..!
    [img]http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/10/05/bantho1.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay trời Quảng Bình cũng khóc tiễn đưa Đại tướng đó em ơi! Cả nhà chị xem ti vi đều nhận xét rứa.

      Xóa
  3. Bộ đội ta, chị em ta vắng Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp từ đây. Thật đau buồn ! Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng dù sao chị cũng được gặp Đại tướng rồi. Chị hạnh phúc hơn tụi em!

      Xóa
  4. Chị em miềng cũng Kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng chị miềng nhé ! Trời QT hôm ni nắng đẹp thế mà QB lại mưa, trời khóc thương Bác đó mà, chị miềng khỏe thật nhiều nha! Cho út gửi lời chúc sức khỏe anh Hồ Tèn

    Út thích bức hình ni của Bác, nhìn thân thương gần gũi với bà con QB
    [img] http://www.congan.com.vn/dulieu7/VanDe-HN/09_13/3a-2472.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Út sưu tầm được cái ảnh của Bác đẹp quá! Cám ơn út nghe.
      Anh chị chuẩn bị đi Huế lại thì nghe đài báo bão nên dừng lại út ơi!

      Xóa
  5. Út thích nhất nụ cười của người, rạng rỡ cả trời nam, khi mô rẻng vô níc ya hô đọc tin út nhắn nhé ! Mong linh hồn người siêu thoát miền cực lạc
    [img] http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/thiepchucmungdaituong-b6584.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út có nghề trong zụ săn ảnh đó hè?Ảnh ni thật đẹp,ấm áp từ ánh mắt đến nụ cười.
      Chị sang đọc rồi.Cứ tưởng bên nhà cũ yahoo HK. Sang tìm hoài nỏ chộ,quay về nick yahoo chát mới chộ út ơi!

      Xóa
    2. Hi hi ! Chị miềng thiệt đáng yêu, út dề níc ya hô rọ ràng mà (~_~)

      Xóa
    3. Rứa chị mới bờm! hì hì...mò queng một chặp mới ngớ ra...

      Xóa
  6. Tiếc thương một vị tướng tài ba đức độ, cầu cho linh hồn Bác sớm về nơi yên tĩnh nhất!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa tin là khó tìm thêm quốc tang nào lớn hơn Sóc nhỉ?

      Xóa
  7. Đung nhu chi viet tua bai: Người cuoi cung cua the he vàng! nỗi buon mất Bac lai cang buon thegm, phai vay khong chị iu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em lâu ngày! Em lặn đi mô lâu rứa? Bài cũng nỏ chộ viết, cứ thăm nhà bạn hoài rứa tê...

      Xóa
  8. Chị ơi,chỉ có thể là như thế &thể khác được !

    Trả lờiXóa
  9. MỘT VỊ THÁNH TƯỚNG CỦA DÂN TỘC ĐÃ ĐI XA

    Trả lờiXóa
  10. XINVINHX BIỆT NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC

    Trả lờiXóa
  11. Cho em cùng chị kính cẩn tiễn đưa một con người huyền thoại về đất mẹ Quảng Bình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phong thủy nơi yên giấc ngàn thu của Đại tướng cũng tuyệt vời đúng ko em!

      Xóa
  12. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt tiễn đưa Đại tướng về an nghỉ nơi đất mẹ dấu yêu!

    Trả lờiXóa
  13. Góp một NỖI ĐAU
    Nỗi đau này không thể nói thành lời
    Khi nó đã gắn vào tim óc
    Khi nó là của chung dân tộc
    Héo mòn tận cùng vò nát triệu trái tim

    Khi con người mất mát niềm tin
    Còn chút cuối cùng neo vào Người Vĩ đại
    Rồi Người cũng xa đi không trở lại
    Để bơ vơ buồn cho cả dải non sông!

    Nước mắt ngàn đời ngập tràn nước sông Hồng
    Dòng sông Mẹ ấp ôm muôn huyền thoại
    Dòng sông Mẹ nuôi mùa vàng hoa trái
    Việt nam ơi!
    Bao giờ hết thương đau?!

    Dòng sữa mẹ Âu Cơ trộn nước mắt dòng sâu
    Chảy vô tận tháng ngày cuộn sóng
    Người ta xé rừng, người ta băm ruộng
    Chặn ngọn nguồn, chia sẻ biển xanh trong...

    Nỗi đau này...
    Đất nước nuốt vào lòng
    Nghẹn lưng chừng trời thu tháng Tám

    KÍNH CHÀO NGƯỜI : ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
    _ BỨC TƯỢNG ĐÔNG THẾ KỶ _
    CỦA NIỀM TIN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính cẩn nghiêng mình trước bài cảm nhận của Lão bà bà.
      :bh :bh :bh

      Xóa
  14. Vĩnh biệt Đại tướng kính yêu của toàn quân,toàn dân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn! Cám ơn bạn đã ghé thăm và cùng tiễn đưa Đại tướng.

      Xóa
  15. Bác đã yên nghỉ ngàn thu trong lòng đất Mẹ!

    Bác đi phù hộ cho non sông
    Đoàn kết yêu thương chung một lòng
    Xây dựng quê Hương thêm giàu đẹp
    Rạng rỡ năm Châu giống Lạc Hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác sinh giữa mùa thu, mất cũng vào mùa thu
      Cả nước mình cùng trái đất hát ru...

      Xóa
  16. Ôi sáng thu này ta khóc ai
    Muôn triệu đứa con trên đất này
    Kính cẩn chung tay cùng đón Bác
    Đại tướng về quê đợi bao ngày !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thắp cho bác một nén hương trầm

      Không cần tượng đài bằng đá

      Không cần tượng đài bằng đồng

      Lòng dân đã đúc tượng bác rồi!

      Xóa
  17. Nói ít mà hiểu nhiều, Ngựa nhỉ

    Trả lờiXóa
  18. Chia sẻ cùng chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh HHP. Mưa bão sắp vô đất liền rùi...

      Xóa
  19. Muội nói " Người cuối cùng của thế hệ vàng . . " Theo huynh thì không phải thế vì không những có vàng mà còn cả kim cương cơ nhưng chưa phát lộ ra mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội chắc chắn sẽ chẳng có quốc tang nào to hơn tang cụ Giáp! Huynh xem: thế hệ vàng,(kể cả kim cương) bây giờ có còn ai nữa đâu!

      Xóa
  20. XIN KÍNH CẨN TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thắp hương kính bác từ xa hướng về anh ah.

      Xóa
  21. Hôm qua út coi ti vi cả sáng rồi trực tiếp chiều, cứ rưng rưng nước mắt chị miềng nợ, đến đoạn hạ huyệt lâu quá nóng cả ruột, chắc lúc đó Bác muốn dặn dò trước lúc người đi xa đó mà
    Bão số 11 lại chuẩn bị đến rồi, trong Đè Nẽng của chị miềng ko ảnh hưởng mô, út chắn chị miềng hết cả rồi, tuần mới an lành nha chị miềng
    [img] http://hoahoctro.vn/wp-content/uploads/2013/10/adtavab.jpg[/img]
    [img] http://anhso.net/data/8/nlsinh/437032/soft100_20_10_0776486.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út có ảnh tình cảm quá! Vác bên nhà sang tặng chị đó ah?
      Bão nói 1h sáng mai vô Đà Nẽng đó út ah. Nhà đóng cửa kin mít, nóng đây nì, trời đang mưa to. Chỉ lo bão vô Quảng Trị nữa thì tội, cao su, tiêu mà dập thêm 1 lần nữa thì xóa sổ, trồng lại từ đầu.

      Xóa
  22. Một con người của triệu triệu trái tim người dân Việt, chúng ta cùng cầu chúc cho linh hồn Đại tướng siêu thoát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ thiêng chị nhỉ? Mấy hôm nay mưa, nhưng ngày tiễn đưa và an táng thì rất đẹp trời. Mồ yên mả đẹp thì mưa, bão.

      Xóa
  23. Tình hình trong đó sao rồi chị ơi ? Cơn bão này đang đe dọa cả phía nam và phía bắc đèo Hải Vân rồi. Ngoài này cũng đang chờ bão tới nghe ngột ngạt quá chi ạ ! Cả nhà bảo trọng nha chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đà Nẵng thiệt hại khá nặng nề, nhưng khắc phục rất nhanh. Chưa được 24 h đồng hồ mà đã có điện lại rồi. Cũng may nhà chị không can chi hết.Chị cám ơn em!

      Xóa
  24. Vĩnh biệt người
    vĩnh biệt một nữa lịch sử của dân tôc Việt Nam.
    Bác ơi! thương bạn vô cùng.
    -------
    Sang thăm NMCR
    chúc chị bình tâm ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Niềm tin! Cám ơn bạn đã ghé thăm! Chúng ta cùng thương tiếc Đại tướng-người học trò xuất sắc của Bác Hồ kính yêu!

      Xóa
  25. Nghe bảo bão vào QT đến 10 giờ rồi đi, thế mà giờ gió mưa đang mạnh hơn chị miềng ơi ! Trong chị em nghe ti vi nói nhà đang xây của thành phố vỡ cửa kính, chứng tỏ mạnh hung rồi, bảo trọng nhé chị miềng ơi ! Mong bão chóng qua . Chúc chị miềng và gia đình luôn bình an chị nhé !
    [img] http://media.thethaovanhoa.vn/2013/10/04/21/26/7daituongtrovemuongphang.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão oanh tạc thành phố Đà Nẵng khá mạnh út ơi! Nhưng nhà cửa chị vẫn bình yên,mọi nhà cũng bị tốc mái và hàng ngàn cay cổ thụ lâu năm đổ hết. Tiếc lắm! Thương quê miềng lại gồng mình lên trong mùa mưa bão.

      Xóa
  26. Tướng Giáp muôn năm !
    Thăm Chị Ngựa, chúc Chị Ngựa luôn vui khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  27. Đất nước từ đây ai sẻ tày bồi?. buồn chị nhỉ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế em ah. Cám ơn em đã đồng cảm , sẻ chia.

      Xóa
  28. Thắp một nén nhang lòng cho vị Đại tướng của muôn dân...!

    Trả lờiXóa
  29. Bão trong đó có bị ảnh hưởng chi không chị ơi? có điện lại chưa? chúc anh chị an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà chị thì ko can chi.Mới có điện lại rồi em ah. Điện lực quận chị thật giỏi!Cám ơn em!

      Xóa
  30. Em từng nghe người phương Tây hỏi thăm về Đại Tướng với một sự ngưỡng mộ rất lớn chị ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói đến Việt Nam là nói đến Hồ chủ Tịch, Tướng Giáp, Điện Biên Phủ. Đúng không em!

      Xóa
  31. [img]http://3.bp.blogspot.com/-4PYjZBmed04/UodfQCh6xlI/AAAAAAAASNc/N132KBR12bE/s400/998629_230321097129602_1956403111_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang