Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Có thể bạn chưa biết!

Cây bồ đề Đại tướng trồng ở Yên Tử bỗng nảy lộc trái mùa!


(Bài cop từ nhà chị Nguyệt Ánh) 

Nhân 49 ngày mất của Vị Thánh Tướng 


Chủ động liên lạc với tòa soạn, ông Nguyễn Trung Hải - GĐ Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, cây bồ đề Đại tướng trồng bỗng đâm chồi nảy lộc trái mùa.

Cây bồ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Danh sơn Yên Tử ngày 2/8/2008 được trồng tại vườn cây bồ đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng lưu niệm khi về thăm Khu di tích Yên Tử ở chân núi Hòn Ngọc trước Chùa Giải Oan.
Cây bồ đề Đại tướng trồng ở Yên Tử bỗng nảy lộc trái mùa 1
Cây bồ đề Đại tướng trồng trên non thiêng Yên Tử bỗng đâm chồi nảy lộc đỏ son
Các cây bồ đề được trồng ở Khu di tích Yên Tử thường trút lá vào mùa đông và đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân theo lẽ tự nhiên. Nhưng riêng cây bồ đề của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng tặng Danh sơn Yên Tử lại trút lá khoảng 10 ngày trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng vào hồi 18h09 phút ngày 4/10/2013, còn các cây bồ đề khác vẫn nguyên vẹn màu xanh tươi của lá cây. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần để lại vô vàn nỗi buồn thương tiếc cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng bạn bè trên toàn thế giới. Phải chăng cây bồ đề Đại tướng trồng tặng Danh sơn Yên Tử cũng như lòng người sầu đau thương tiếc báo trước điều ấy.
Kỳ lạ hơn, trong thời gian diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng thì cây bồ đề Đại tướng trồng tặng Danh sơn Yên Tử vào ngày 2/8/2008 đã nảy lộc đỏ son. Trên những cành cây có nhiều búp màu đỏ đâm chồi xum xuê. Những lá bồ đề non đỏ son mơn mởn rung rinh tươi đẹp giữa vườn cây bồ đề và màu xanh bất tận, huyền diệu của núi rừng Yên Tử.
Cây bồ đề Đại tướng trồng ở Yên Tử bỗng nảy lộc trái mùa 2
Cây bồ đề Đại tướng trồng khác biệt với những cây bồ đề khác ở Danh sơn Yên Tử
Sự trùng hợp kỳ lạ này làm cho những người làm công tác Phật sự tại chốn Tổ Thiền Trúc Lâm Yên Tử và du khách khi đến thăm Khu di tích Yên Tử đã vô cùng xúc động, thương tiếc và kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có người nói đây là sự linh cảm nhiệm màu của cây bồ đề với một con người có tài đức song toàn, có nhân cách lớn vì nước vì dân. Phải chăng sự "ra đi" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gieo mầm sống mãnh liệt cho đời và hóa thành bất tử.
Nếu có dịp về thăm Khu di tích Yên Tử nổi tiếng ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc xin hãy dành thời gian vào thăm cây bồ đề của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng năm xưa, lắng tâm mình tưởng nhớ và tri ân về tấm lòng của Đại tướng đối với nước, với dân. Qua đó, ta thấy được lòng từ bi, trí tuệ và sự giác ngộ cao nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con trung hiếu của đất mẹ Quảng Bình- Người anh hùng của dân tộc, vị tướng tài danh như một huyền thoại mà cả thế giới đều khâm phục và kính trọng.

68 nhận xét:

  1. Tem vàng cây bồ đề của Đại tướng nở lộc trái mùa (~_~)
    [img] http://www.oyegraphics.com/o/good_morning/good_morning_127.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng chóe cho út Bạch Dương nhanh tay!
      Ui chao! Giờ chừ còn mời cà phê sáng thì ai nấu cơm cho đây?

      Xóa
    2. CÒN ANH THÌ SAO NHỈ

      Xóa
    3. Chừ anh Tâm ưng răng đây hè?

      Xóa
  2. Thật đúng là kỳ diệu chị miềng hè ? Cây bồ đề từ tay vị thánh tướng trồng nẩy lộc là điều tốt lành, mong Đại tướng yên giấc ngàn thu nơi đất mẹ, dù Đại tướng đi xa mãi nhưng tâm hồn của Đại tướng vẫn sống mãi trong lòng người dân VN và bạn bè thế giới, út mới đi bưu điện nhận tiền bão lụt về giao cho Mặt trận, ngày mới vui nhé chị miềng (~_~)
    [img] http://pclayer.com/images/2012/06/Have-a-nice-day-Good-Morning-6.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo chị:Nếu nghĩ đến tình, thì Đại tướng ra đi, không chỉ con người mà cỏ cây hoa lá cũng buồn theo. Đến cây bác trồng mà cũng rụng lá để đâm chồi và nở hoa ngay mùa đông.
      Nếu nghĩ đến tâm linh, thì hy vọng sẽ có những điều kỳ diệu sắp xẩy ra...

      Xóa
  3. Ôi khác biệt quá!

    Đúng là em chưa biết điều này chị à!

    Đại Tướng sống mãi trong lòng của em ! Em yêu Đại Tướng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vị thánh tướng đi xa...cỏ cây hoa lá cũng như là tình thân...

      Xóa
  4. Thêm một điều tâm linh về chuyện người anh hùng của dân tộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa thì tin rằng cây cối cũng có tình người, cây nẩy lộc trái mùa... như là tâm nguyện của cụ.

      Xóa
  5. ANH TỚI THĂM EM MỘT CHIỀU ĐÔNG
    MIỀN NƠI EM Ở CÓ LẠNH KO ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong ni không lạnh, trời vẫn nắng
      Muốn gửi nắng về út Bạch Dương...

      Xóa
  6. Đúng là bây giờ mới biêt . Cảm ơn Ngựa tuy đã mỏi chân vẫn chở nhiều điều hay !

    Trả lờiXóa
  7. Thật kì diệu chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người nói đây là sự linh cảm nhiệm màu của cây bồ đề với một con người có tài đức song toàn, có nhân cách lớn vì nước vì dân.

      Xóa
  8. Đúng là một điều kỳ diệu..lộc trái mùa, hy vọng mọi điều tốt lành sẻ luôn nảy nở sinh sôi..chúc Đại tướng mĩm cười nơi chín suối...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng rứa em hè? Cầu mong những điều linh thiêng sẽ thành sự thật!

      Xóa
  9. 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thiền viện Sùng Phúc
    [img]http://kienthuc.epi.vn/zoomh/500/uploaded/tiendung/2013_11_17/c10_ifit.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt quá! Uy nghiêm và đẹp thanh cao.Em cám ơn chị !

      Xóa
  10. Chị xem rồi vẫn muốn xem lại Ngựa à!

    Trả lờiXóa
  11. Cũng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên,
    Hoặc ai đó đã bón thuốc kích thích cho cây nãy mầm trái mùa.
    Hoặc ai đó đã dùng photoshop để điều chỉnh sắc màu cây lá.
    ....
    Vừa rồi người ta còn kháo nhau cơn siêu bão Haiyan không vào miền Trung được là vì có Đại Tướng đã án ngữ biển đông, đuổi bão chạy qua Tàu ...
    ------
    Cầu mong cho những điều linh thiêng sẽ thành sự thật!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là... ngoài ni mọi người đều nói là nhờ có Bác Giáp về miền Trung đẩy bão đi song song ngoài bờ biển...
      Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Ngựa vẫn tin vào những điều linh thiêng.
      Cám ơn Sóng đã chia sẻ.

      Xóa
  12. Đúng là kỳ diệu.Cuộc sống thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những hiện tượng lạ như có sự chiêu cảm...
    Mong cho sự linh ứng vào hồn thiêng sông núi nở hoa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bồ đề
      nẩy lá mùa đông
      Bác ơi
      Tình Bác
      Mênh mông đất trời ...

      Xóa
  13. Qua chia sẻ"có thể bạn chưa biết" đúng là chưa biết thật. Chào bạn hiền ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nựa cũng mới biết khi sang thăm nhà chị Nguyệt Ánh, rồi sau đó seach tren mạng thì thấy bài viết đó anh Thìn ơi!

      Xóa
    2. Tự nhiên qua bóc tem vàng.
      Người ta trao tặng, một lèo bỏ đi....

      Sao dị....???

      Xóa
    3. Chắc là... chẳng phải cho tôi
      Cho nên bóc được tem rồi phải đi!

      Xóa
  14. Neu khong sang tham chi đe đoc bai nay thi em cung khong biet chi a! Ma la ky that chi nhi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hồ bác Giáp con trời
      Việt Nam viên ngọc sáng ngời muôn năm...

      Hì hì...chị tin rứa.

      Xóa
  15. Đại tướng là vị tướng hiền tài của đất nước nên út tin là mọi điều may mắn có thể sảy ra chị miềng nợ, chúc chị miềng cuối tuần an lành nhé ! Có vô mạng thì nhắn cho út biết ở ya hô để út gửi cái hình ko động như nhà út của thầy út còn lưu ở máy chị miềng nhé, hình ko đẹp bằng hình nhà út nhưng cả cái khung to in đúc rứa, chỉ có chữ là nhỏ, rứa là được rồi, út cóp mãi bên nớ mà ko được, hì hì (~_~)
    [img] http://images.yume.vn/wall/20130703/thaydo09/source/1372809390_goodmorninggreetings1.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng út với cái bananer đẹp! Cũng may hồi nớ thầy tặng cho 2 cái!
      Rồi út sẽ rành hơn chị cho coi! Hì hì... lâu lâu 2 chị em trò chuyện 1 bựa cũng bui hè?

      Xóa
  16. http://3.bp.blogspot.com/-B3OyXnP-wwk/UooExNsImwI/AAAAAAAACLw/IoS1P2Pbx7w/s200/nl+3.jpg
    Đúng là một hiện tượng lạ. Nếu không sang đây thì cũng không biết. Mong có những điều an lành xảy ra như điều mong ước của mọi người. Bác đã đi rồi cây trổ lộc, Tiễn Bác trở về với Tổ Tiên, Nơi miền cực lạc Người yên nghỉ, Đất nước chan hòa bao niềm vui...
    tim thăm chị Ngựa nè! Cảm ơn entry hay của chị. Chiều đong đầy yêu thương bên gia đình thương yêu của mình nha! tim thân mến chúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui là BLTT đã sang, đọc và chia sẻ.
      Phải chăng sự "ra đi" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gieo mầm sống mãnh liệt cho đời và hóa thành bất tử.

      Xóa
  17. Cứ chần chừ mãi, định tự mầy mò cho ra nhưng rồi thất bại liên miên. Qua đây thăm B chia sẻ sự hòa đồng của trời đất và than phiền vì không thể nào "xuất bản" được cía gì trên blog của mình cả. :-s

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi mô huynh rảnh, huynh ngáy máy cho muội, muội sẽ hướng dẫn trực tiếp để huynh xuất bản, đồng thời còn giao lưu với mọi người nữa. Muội đã tạo cho huynh 2 người ngoài muội ra(đều là quân đội ta cả) để huynh sang thăm hỏi.Đã có anh Mắm Châu Sơn đến thăm huynh rồi đó. Hẹn gặp huynh trên đt.

      Xóa
  18. Một chuyện lạ đây, nhưng nên kín tiếng chút chớ bọn nó nghe được thì sẻ khai thác tới trụi lá luôn đó. chúc chị buổi tới an vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chầu! Nghe em nói mà chị sợ. Đừng lo em ơi! Những cây đó, được bảo vệ chu đáo mà!

      Xóa
  19. tim thăm Ngựa và ngắm cây bồ đề ra lộc trái mùa. Và nuôi thêm niềm hy vọng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ hy vọng vào những điều kỳ diệu sẽ đến cho đất nước em ah.

      Xóa
  20. Điềm tốt lành đó muội ạ . Chúc muội vui khỏe , hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội cũng đồng tình khi huynh cũng nghĩ như rứa.

      Xóa
  21. Cách đây gần một thàng . Anh được mộ số bạn cho đi theo ra viếng mộ Đại tướng .Cảm động trước mộ phần của Người ,về nhà có làm bài thơ vịnh nới yên nghĩ của Đại tướng Xin chép ra đây để chúng ta ca cảm nhận nơi yên nghĩ của Đại tướng vô cùng thỏa đàng

    VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG
    VÕ NGUYÊN GIÁP

    Đại tướng nằm đây quá tuyệt vời
    Non xanh nước biếc vạn trùng khơi
    Mũi Rồng đầu gối trông ra biển
    Hòn Én chân kê hướng gốc trời
    Đất mẹ sinh ra nuôi chí lớn
    Hồn quê ấp ủ rạng muôn đời
    Cháu con dân Việt luôn ghi nhớ
    Phải sống sao đây rạng giống nòi

    http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2013_10_11/vung-chua.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng ngựa anh có bài thơ vịnh nơi yên nghỉ của Đại tướng.
      Ngựa em đọc và vỗ tay thôi!

      Xóa
  22. Chúc chị miềng cuối tuần vui
    An lành năm tháng , thanh thản hoài chị miềng nha (~_~)

    Đang chờ xem hình ảnh mới bên nớ của chị , bí mật nha hì hì
    [img] http://i668.photobucket.com/albums/vv44/anhmatcuoi/img_17_1785_13_inday134.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa tìm ra cấy mô ưng ý hết cả em nạ. Tạm thời cứ như rứa đã. Hôm qua cóp dán cái hình con ngựa chạy trên thảo nguyên mà hắn đứng lỳ một chỗ, nỏ chịu bước. Bưa! hi hi...

      Xóa
  23. Chắc rằng thương nhớ người trồng
    Cho nên lộc mới thắm hồng như hoa?
    Khóc Người khi phải chia xa
    Máu và nước mắt chan hòa với nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bồ đề nẩy lộc mùa đông
      Bác ơi tình bác mênh mông đất trời
      Bác là tướng Thánh của lòng người...

      Xóa
  24. Đúng là chị chưa biết việc này thật. Chị đi Yên tử 3 lần rồi vậy mà cũng không biết cây bồ đề này ở chỗ nào của Yên Tử. Cám ơn em đã cho moi người biết thông tin này. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Em đọc được bên nhà chị nguyệt Ánh, sau đó seach trên mạng thấy đúng rứa chị.
      Em chúc chị ngày cuối tuần sum vầy con cháu!

      Xóa
  25. Đúng là kỳ lạ chị à! Và lại hy vọng vào những điều kỳ diệu!
    Chúc chị khỏe vui nhé! Em dạo này lười và bận, ít vào blog được quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào em! Lúc nào rảnh thì rong chơi
      Bận thì cũng phải chịu "lười" thôi em!

      Xóa
  26. Em về thăm chị. :-)
    Được đọc thông tin thật hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn người của công việc đã tranh thủ ghé thăm tàu ngựa!

      Xóa
  27. Tuần mới an lành nha chị miềng, út chưa đưa được linh hình vô, khi mô chị vô mạng nháy ya hô cho út nha (~_~)
    [img] http://vnptschool.vn/images/BlogImage/201071575610hoa.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bướm mô mà đẹp dễ thương rứa hè? chị Ngựa bó tay chấm chịu chơi hình flash út ơi!

      Xóa
  28. Nhân cách của Đại Tướng làm rung động cả cỏ cây.

    Trả lờiXóa
  29. Chúc Chị một tuần mới nhiều may mắn, công việc luôn tốt đẹp và trọn vẹn hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em! Chúc tuần mới mọi việc thành công em nha!

      Xóa
  30. Mình cũng đọc bài này bên chị Nguyệt Ánh rùi. Sang thăm Ngựa chút rùi về, chúc cả tuần may mắn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn! Mấy ngày nay nhà mình có việc bận nên ít online!
      Chúc bạc tối cuối tuần an lành.

      Xóa
  31. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẠT1ĐẠI TƯỚNG ĐÃ TU THÀNH PHẬT,GIỐNG NHƯ HAI ĐỨC PHẬT TỪNG TU Ở CHÙA ĐẬU-THƯỜNG TÍN,HÀ ĐÔNG VẬY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mô Phật!
      Là vị Thánh tướng, khi người mất đi, cây cối cũng hóa tình người..
      Cám ơn bạn đã ghé thăm tàu Ngựa.

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang