Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Cuối thu.

Chiều ưu tư
Mây buồn đìu hiu
Vắng!
Nắng vô hồn dẫn nỗi nhớ đi theo
Đò nghiêng vai khua nước đọng mái chèo
Gió hờ hững...
                    câu thơ buồn...
                                         rớt lại...

69 nhận xét:

  1. Man mác một nỗi buồn cuối thu với con đò, gió đồng nội.... Một bài thơ hay...Chúc mừng em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được chị khen đấy ạ.
      Em cám ơn chị đã ghé thăm và cảm nhận.

      Xóa
  2. Lá vàng rơi....

    ....giăng mờ thơ cũ

    Hihi. Bữa trưa ngon miệng chị nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin mời người thứ lữ lượm chơi!

      Hi hì...đối đáp cho vui...

      Xóa
  3. Tâm tình của người đang yêu
    Thấy đò, thơ cũng bay vèo theo ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối thu nên dạ thẩn thờ
      Yêu đâu mà!
      Gió hững hờ... qua sông...

      Xóa
  4. Chiều cuối thu mây buồn rất vắng
    "Nắng vô hồn","gió hờ hững"...đìu hiu
    "Đò nghiêng vai" để đọng một mái chèo
    Nên phải rớt"câu thơ buồn"tất yếu....!

    Chiều cuối thu sương vương mờ nét lễu
    Vẫn thướt tha lay động bóng hôn hoàng
    Cánh chao nghiêng hoài niệm phía quan san
    Như khơi dậy cả niềm xưa bạt sóng !

    Thăm và chúc NMCR chiều an vui thư thái !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơi con thuyền chở thu quên bến đỗ.
      Khách lặng thầm trước cảnh vắng đìu hiu.
      Gió hững hờ mây chẳng thể phiêu diêu
      Ai thẩn thờ bên đò xưa bến cũ...

      Rất vui được anh Quỳnh sang thăm và họa thơ hay ạ!
      Chúc anh chiều cuối tuần hạnh phúc và có nhiều bài viết mới.

      Xóa
  5. Một mùa " Thu cô liêu "
    Gió chiều se se lạnh
    Lá rơi , cảnh tiêu điều
    Trong không gian trống trải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu không còn vàng nắng
      Tre hong tóc bên chiều
      Đò không trên bến vắng
      Khách ngồi...hong cô liêu...

      Muội cám ơn huynh đã họa cảnh thật đúng là cô liêu...

      Xóa
  6. Đò buông mái, nước lững lờ uốn lượn
    Lòng tương tư, thu đã rớt lại rồi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối thu mây lửng lơ trôi
      Nắng nhợt nhạt nắng đơn côi theo về...

      Hai câu hợp cảnh mà hay quá Sóng ơi!

      Xóa
  7. Đến thăm Chị, chúc chị những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và an lành
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-QqMnY307hlE/UORngo1At9I/AAAAAAAAX-g/ORJdkwIkKz0/s1600/Ngu%E1%BB%93n+g%E1%BB%91c+xu%E1%BA%A5t+x%E1%BB%A9+hoa+h%E1%BB%93ng+(3).jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Chiều cuối thu
    Mây hững hờ
    Đò buông mái
    Sóng vật vờ
    Người đứng đó
    Như trong mơ
    Nghe gió lạnh
    Trong vần thơ....
    Cuối thu an lành nhé Ngựa ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mây thẫn thờ
      Gió ngẩn ngơ
      Đò ngu ngơ
      Sông lờ lững
      Khách dửng dưng
      Cây bẽ bàng
      Bến đò ngang
      Thơ rớt lại...

      Hi hi... vui cùng chị. Cuối tuần nhiều thơ hay chị nhé!

      Xóa
  9. Cuối thu chị miềng nhớ đông
    Đốt lửa lên sưởi ấm cho má hồng chị nha (~_~)
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/2970234811_1_3_l33afb62.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út Bạch Dương tặng chậu hoa
      Có con chim ấp trứng mà ngắm ai?

      Xóa
  10. Ngoài miềng đang mưa to lắm chị miềng ạ ! Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mà, út ghét mùa mưa mới dữ chớ, mùa hè út thích hơn dù nóng nực, chị miềng khỏe đều nhé ! Mỏi chân quá thì nghỉ ngơi cho khỏe lại, mà út chộ chị miềng dạo ni khỏe hung, phượt 2 miền, út mừng

    Chúc chị miềng cuối tuần tràn niềm vui nhé ! (~_~)
    [img] http://img1.imensagens.com/en/flowers-wishes/158.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong ni mưa cũng thiệt to
      Lụt thì nỏ sợ nhưng mà ngại đi
      Nghỉ hưu thì nỏ mần chi
      Chỉ đi ra chợ, đợi khi tạnh trời
      Mưa thì ăn ruốc chưng thôi
      Thêm vô ném lá rứa rồi măm măm...

      Xóa
    2. Út Bạch Dương ơi! Hai cấy com có kèm theo quà của út, níu mấy com với repy của chị vô 1 chùm,nêm chị cất đi rùi. Chị vô mục nhận xét đọc một còm dai,1 com ngắn rồi út nạ.

      Xóa
  11. Lão thì chẳng biết họa thơ
    Viết vài ba chữ lơ ngơ lời còm
    Đìu hiu bến vắng chiều hôm
    Thương thuyền đơn chiếc dòng sông hững hờ...
    hehe ... Thơ này ngang ngửa với chị Ngựa đấy nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chầu! Coi Lão họa thơ
      Làm cho chị Ngựa ngẩn ngơ... một hồi

      Nhùng nhằng trên bến đơn côi
      Đò ngang vắng khách đầy vơi nỗi niềm
      Xa xa trăng khuyết lưỡi liềm
      Trái tim cũng chẳng bình yên xuôi dòng...
      Lão ơi! Lúc nãy đến chừ mãi buôn dưa lê với út Bạch Dương, chừ quay lại mới chộ lão tặng thơ! Vui đáo để...Rứa ...lão vưỡn chưa chịu đăng bài mới lên cho chị Ngựa qua còm thơ ah?

      Xóa
    2. Cảm ơn chị miềng buôn dưa lê
      Để cho lão Rọm lò dò tặng thơ (~_~)

      Xóa
    3. Sang nhà Ngựa, lão họa thơ
      Còn bên nhà lão, cứ giả vờ ngu ngơ...

      Xóa
  12. Chị đến thăm em chiều tàn thu
    Gió bắc lạnh lùng,trời âm u
    Bến sông vắng vẻ,thuyền đơn chiếc
    Cảnh buồn,lòng ũng thấy ngẩn ngơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Heo may nhè nhẹ rót vào thu
      Xao xuyến lòng ai khúc tạ từ
      Bến cũ cuối chiều vương sương khói
      Gió kể ơ hờ...tựa tiếng ru...

      Em cám ơn chị đã đọc và cảm nhận tứ thơ hay!

      Xóa
  13. Rớt vài sợi nắng cuối chiều
    Con đò buông lái cô liêu hững hờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối thu, gió cũng thẫn thờ
      Đò ngang vắng khách, câu thơ đượm buồn...

      Xóa
  14. Thơ buồn rớt xuống giữa chiều
    Người buồn nhặt được dấu vào trong tim
    Ngẩn ngơ sợi gió đi tìm
    Quẩn quanh chỉ thấy nắng vàng chênh chao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :b):b):b)
      Chào người bạn mới Thanh Hồ
      Đến thăm tặng Ngựa tứ thơ tuyệt vời

      Eo sèo bến nước đơn côi
      Đò ngang vắng khách đầy vơi nỗi niềm...

      Xóa
  15. Thuyền nằm trên bến, đơn côi
    Mái buông mặc mái, gió thôi thì thào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nơi phố xá ồn ào
      Anh cùng bến vắng hanh hao tháng ngày...

      Xóa
  16. Đông rồi cứ bảo "Cuối thu"
    Chắc rằng bởi tại "lời ru thêm buồn"?
    Trời thì thả sức mưa tuôn
    Gió đang nổi giận giành phần Thủy Tinh
    "Đò nghiêng" hai đứa chúng mình
    Mới hay đầu bạc nhưng tình lả lơi!:p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Bàn tay Sạch ghé chơi
      Cứ đem bom đến thả rơi đì đoàng
      Mụ Ngựa nỏ chút bàng hoàng
      Vó tung phát lão ra sông Hàn ngắm sông
      Ngoài nớ trời đã vào đông
      Trong ni thu cuối biết không lão hè?

      Xóa
  17. Thu trong ai
    Sao chiều cô liêu thế
    Mỏi mái chèo
    Đò ấy hướng về đâu
    Nắng hoang sơ
    Sao lòng người khắc âu
    Cho vần câu
    Trong thơ buồn rơi rụng ...........
    ........
    Tâm trạng ''chiều '' hay chiều tâm trạng ĐÓ CHỦ NHÀ UI ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Minh Lê đã họa thật hay
      Chỉ cảm tác bến đò lơ thơ vắng
      Chiều tiễn thu, có đôi dòng tâm trạng
      Cám ơn người đồng cảm với Ngựa tui..


      Xóa
  18. Đò không bến vắng chiều thu
    Làm cho chị gái thẩn thờ vu vơ...hiiii
    chúc chị sức khỏe an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỏ phải tâm trạng chi mô
      Nhìn sông, ngắm gió vu vơ mấy dòng...

      Cuối tuần vui nhé Gái ơi!

      Xóa
  19. Chị ơi đi cafe ngắm lá vàng rơi rớt nào...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm ni chị mới ghé vào
      Nghe người đẹp gọi mời chào... cafe
      Chắc là Ngựa cũng không chê!

      Xóa
  20. Nắng
    âm u
    chiều cuối thu rớt lại
    Đậu âm thầm
    trên tóc xõa nghiêng vai
    Thuyền xa khuất
    chèo khỏa lấp sóng dài
    Bến ngơ ngác
    trùm nhánh tre ủ rủ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng sông buồn, thuyền xưa tìm bến đỗ.
      Khách hững hờ nhìn bến vắng đìu hiu.
      Trời lặng gió, mây chiều giăng ngập lối
      Ai thẩn thờ nhớ bến cũ, đò xưa....

      Xóa
  21. Tre già đứng mé bờ sông.
    Nhìn con nước chảy, đò không bóng người.
    Thuyền buồn, tre củng buồn lay.
    Gió đưa sóng vỗ, mạn thuyền thêm lo.
    Tre già nhờ đứng bờ cao.
    có râu, có rể đỡ lo gió về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầm thì sông nói cùng cây
      Nhớ ai em vẫn hao gầy như xưa
      Nắng hanh sợi tóc sang mùa
      Vai đêm hạ trước bây giờ còn ngoan?
      Tre ngà cúi hỏi đò ngang
      Đợi ai em vẫn chưa sang nhà chồng...

      Xóa
  22. Gió đưa sóng vỗ mạn thuyền.
    Tre già trông mãi ,phập phòng lo âu.
    Nắng chiều dần khuất đồi cao.
    Đêm về đông lạnh, thuyền neo một mình.
    Cho tre xin được chung buồn.
    Vươn cành che phủ gió về đêm khuya.
    Chờ mai trời sáng bình minh.
    Thuyền xưa có khách, trông theo tre buồn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuyền đi chớp bể mưa nguồn
      Vẫn không quên được cành vươn đêm về
      Chuyện đời trăm nỗi bể dâu
      Mấy mươi năm lạc, biết đâu mà tìm
      Tìm người tăm cá bóng chim
      Đúng là lạc nhịp nên đành lạc nhau!

      Xóa
  23. Bức tranh chiều thu thơ mộng với bến nước , con thuyền và lũy tre xanh...Hiếm lắm rồi Hà Nội ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn ghé sang chơi
      Hà Nội thì hiếm, nhưng nơi này nhiều...

      Xóa
  24. Mùa thu
    chiều hoàng hôn
    Rớt lại nỗi buồn
    Thuyền cập bến
    chơi vơi đơn lẻ
    Nước sông trôi
    hững hỡ muốn hỏi
    Thyền đâu đây có phải bến hay không?.
    =====
    Sang thăm chị chiều động ạ
    chúc chị luôn vui và HP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiễn thu, trời chuyển sang đông
      Bến đò vắng khách để sông ngấm buồn...

      Gặp em Ngựa lại vui tuôn...
      Hì hì...niềm tin mà!

      Xóa
  25. Chiều thu lạnh lẽo , lá vàng rơi
    Ẩn hiện trong sương ảo ảnh mờ
    Thấp thoáng con đò buồn ngắm sóng
    Dập dềnh mặt nước cuốn chơi vơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều tà mây lửng lơ trôi
      Nắng nhợt nhạt nắng đơn côi theo về
      Đò ai vắng khách sông quê
      Gió mơn man gió rủ rê thơ buồn.

      Cám ơn huynh đã ghé thăm và cảm tác hay!

      Xóa
  26. Chị Ngựa ơi caffe nóng nhé :D

    Em mời thì đừng có làm cao nhé, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đẹp thì mới làm cao
      Chị ngựa chân mỏi chẳng CAO tẹo nào! :8

      Xóa
  27. làm thơ mùa đông đi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi gió bấc lạnh tràn về
      Mời anh Tâm nhớ ghé về ngó Đông.

      Xóa
  28. "Cuối Thu" Ngựa đã mỏi chân
    Gió Thu "hờ hững" chẳng cần gió Đông!
    Cắm sào đò đợi bến sông
    "Mây buồn" vào chốn hư không vẫn buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài kia có cánh chuồn chuồn
      Sắp mưa, chẳng đậu, lại luồn ngó nghiêng
      Vắng khách, đò cắm bến riêng
      Tâm tư cùng gió, chung chiêng mây chiều
      Mắc chi mà phải buồn nhiều!

      Xóa
  29. một con thuyền nhỏ
    hai mái chèo xinh
    im ắng một mình
    cho em chị nhé.
    chúc chị đêm bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con thuyền be bé
      Đậu bến lưa thưa
      Khách có ý vừa
      Tặng ngay luôn đó.
      Cám ơn em!

      Xóa
  30. Chị Ngựa chân không cao ơi, đi dạo với em đi , hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi dạo với em ah? Được thôi! Nhưng, em để mấy cái đuôi cho ai?

      Xóa
  31. đơn giản nhẹ nhàng va gợi cảm hay quá NGỰA ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em rất vui được chị đọc và khen. Em cám ơn chị nhiều ạ!

      Xóa
  32. "Gió hờ hững...
    câu thơ buồn...
    rớt lại"
    Đưa tay buồn nhặt câu thơ
    Thẫn thờ dệt lại cơn mơ trong đời
    Cho hồn một chút thảnh thơi
    Cho mình nhớ lại một thời thơ ngây!
    Bài thơ đẹp lắm, đáng yêu lắm Ngựa ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chênh chao chi tháng với ngày
      Buồn vui cóp nhặt vơi đầy ... rứa thôi!
      Thu về miền hạ xa xôi
      Để đông đứng đợi ngóng hoài xuân sang.

      Xóa
  33. ngocdunglyhoa 10h30 ngày 19/11
    Chui cha ngựa em giỏi quá đi thôi
    Thơ đề cũng khá họa rồi cùng hay
    Ngựa anh bái phục em đây
    Tặng ngay một bó hoa tươi làm quà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui vui bè bạn thăm nhà
      Đôi câu thơ họa làm quà cho nhau
      Ngựa em, vài tứ thơ nhàu
      Reply nhân thể chống lão đầu anh ơi
      Vừa "thể dục" não vừa chơi!
      Cám ơn Ngựa anh góp vui...
      Ngựa anh ơi! Món quà bó hoa tươi đã níu các còm nhà em lại, nên em đã gỡ quà đi rồi, Ngựa anh thông cảm nhé! Ngựa em ghi nhận tấm lòng của Ngựa anh rồi!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang