Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Nhớ thầy.

Vậy là thầy đã đi xa hơn bốn năm rồi. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất người thầy vô vàn kính yêu của chúng tôi. 
 Còn đâu sự hồ hởi những lần chạy đến nhà khoe với thầy chuyện vui về công việc; sự trưởng thành của con cái, hay ngồi khóc, tâm sự với thầy những điều cần sẻ chia. Thầy là thầy giáo cũ - người bạn lớn - như người cha ân cần kính yêu… . Thầy giáo dạy toán  của tôi hồi cấp 3, có chữ viết thật đẹp, cách trình bày rõ ràng và sự dạy dỗ khắt khe. Thầy không là người có vị trí lớn trong ngành Giáo dục tỉnh, nhưng thầy lại có bao học sinh quý mến. Nghỉ hưu rồi, nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều học trò tới thăm…đưa đi tham quan khắp mọi miền Tổ quốc.
Những ngày lễ, tết ở nhà thầy thật tấp nập.Thầy cũng như trò tóc muối đã nhiều hơn tiêu... Khu vườn của thầy ríu rít tiếng trò, chẳng phải đến tặng quà cho thầy đâu, mà đến hái quả trong vườn nhà thầy mang về: Bưởi, chanh, cam, chuối, vả…Những trò khá khá một chút thì vác đến cho thầy thùng bia, chai rượu để thầy tiếp khách, đứa thì ít trà ngon, cây thuốc lá; có đứa tát ao có vài con cá ngon đưa đến biếu thầy. Cũng có đứa chẳng có quà gì mang đến, chỉ đến thăm và xin quà của thầy thôi…nhưng thầy trò hạnh phúc biết mấy!
Ngày 20 tháng 11 năm nay, ở xa em không về  thắp nén hương để tâm sự cùng thầy với bó hoa tươi đặt trên mộ như mọi năm.Em kính gửi đến thầy nén tâm nhang của cô học trò mà thầy thương, quý nhất!  
 Chắc thầy Thái Xuân Long của chúng tôi thanh thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Ở nơi xa, em mãi mãi nhớ về thầy, nhất là những ngày hội này, thầy ơi!!!

                     
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, NMCR xin gửi đến những nhà giáo của chúng ta lời chúc mừng tốt đẹp nhất !

56 nhận xét:

  1. ÚT SANG GẶT ĐƯỢC TEM VÀNG
    NHỚ THẦY THÁI XUÂN LONG SUỐT ĐỜI
    [img]http://1.bp.blogspot.com/-h732kWvW0r0/UJHKGb8MLfI/AAAAAAAAN04/OX-4NlGUGOc/s1600/Thiep-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-+(1).jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết ngay trong khoảng giờ ni
      Út Bạch Dương sẽ sang ghi tem vàng
      Nhớ về thầy Thái Xuân Long
      Chị em mình với tấm lòng biết ơn!

      Xóa
  2. [img]http://1.bp.blogspot.com/-h732kWvW0r0/UJHKGb8MLfI/AAAAAAAAN04/OX-4NlGUGOc/s1600/Thiep-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-+%281%29.jpg[/img]
    Nhân ngày Nhà giáo, MC xin gửi đến các Thầy, Cô giáo lời tri ân sâu sắc và Chúc Thầy, Cô luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn MCT nghe! Chúc em mọi điều tốt lành!

      Xóa
  3. Ten vàng nhà giáo ngựa em
    Ngựa anh nhặt lấy về đem ăn mừng
    Nhân ngày nhà giáo tưng bừng
    Chúc em hết mõi để cùng đua bơi

    [img] http://img1.imagehousing.com/76/8b9df96fc2458d2b2a646a73ba4e2501.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn nhiều! Ngựa anh ơi
      Lẵng hoa bên nớ mang sang đơi chúc mừng
      Trong ngày hội lớn tưng bừng
      Ta tưởng nhớ đến cô thầy cùng gian nan...

      Xóa
    2. Đáng ra anh bóc tem vàng
      Nhưng vì phải gõ bốn hàng thơ hay
      Thêm hoa cả mấy lẵng này
      Cho nên út bạch nhanh tay gặt rùi...
      Hơi buồn chút, Ngựa anh ơi!

      Xóa
  4. Thế mới đúng là thầy,NMCR ạ. Chị tự hào cả đời đi dạy chị không lấy của sinh viên dù chỉ là 1 bông hồng. Về hưu thật thanh thản ! Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị đã chia sẻ. Em đã được học với rất nhiều thầy cô giáo rất tài giỏi. Nhưng thầy Xuân Long là người thầy mà em kính yêu nhất, chị ơi!

      Xóa
  5. Một nén tâm hương xin kính dâng lên Thầy của chị Ngựa. Kính mong Thầy luôn mỉm cười an vui nơi cõi vĩnh hằng.
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-uYU6lvcTl88/Uod1PwWT5qI/AAAAAAAACI0/1eJ3sxPYm5E/s1600/44(10).jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Bông hoa hồng tuyệt đẹp! Chị cám ơn Tím nha!

      Xóa
  6. Xin dâng lên Thầy kính yêu của chị nén hương để tưởng nhớ chị nhé !

    Và chúc cho những người thầy, cô đã và đang tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình lời chúc sức khỏe - niềm vui - hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  7. Đến thăm bạn nhân ngày nhà giáo chúc bạn vui khỏe.....

    Trả lờiXóa
  8. Cho quỳnh dâng lên thầy Thái Xuân Long nén hương tri ân nhé !

    Trả lờiXóa
  9. Những kỉ niệm về tình thày trò bạn bè suốt đời chẳng quên được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất là với những trò tóc đã phai sương như chị em mình. Chị nhỉ?

      Xóa
  10. Sáng ni út vội về ngay
    Nên chỉ tem cái rồi phắn nhanh về nhà
    Bây chừ cũng rứa chị nha
    Út còm 1 phát rồi dzìa thể thao
    Mai út sang còm dài hàng ki lô (~_~)

    Chúc chị miềng vui khỏe thật nhiều nha ! Với chị em miềng, thầy Long là người thầy đáng kính nhất, tâm huyết nhất với các học trò, nhất là học trò nữ, mai út kể tiếp chị nghe

    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/739378/20_thang_11/anh_20.11_10.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị em mình đều được thầy dìu dắt, chắc chắc em cũng thương tiếc thầy như bao người học trò đã được thầy dạy dỗ. Thương nhớ thầy quá út ơi!

      Xóa
  11. Em sang tham chi, chuc chi mot toi an lanh va ngay mai vui don ngay Nha Giao Viet Nam chi nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn Thu Giang! Dạo ni bà ngại bận rộn hè?

      Xóa
  12. Cho chị gửi nén hương thắp cho thầy Long của em, thầy của chị vẫn còn, ngày mai bọn chị đến chúc mừng thầy, sẽ có bài sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị! đồng thời chúc mừng chị vì người thầy kính yêu vẫn còn để được đến ríu rít trò chuyện cùng thầy. Được thầy cùng sẻ chia buồn vui trong cuộc sống!

      Xóa
  13. Cầu chúc cho hương hồn của Thầy luôn được bình an trên cõi Phật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy vọng được như thế thì tốt biết mấy anh Huy ơi!

      Xóa
  14. Tất cả chúng ta đều nhớ về những thày cô đã tận tụy dìu dắt ta nên người. Chỉ có mỗi người thể hiện lòng biết ơn đó theo cách khác nhau cô nhỉ?
    [img]http://images.yume.vn/wall/20131115/thaydo09/source/1384527030_teachersday.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như thế Líp ơi! Cô đã học với bao nhiêu thày cô, nhưng người thầy mà cô tôn kính và yêu quý nhất là thầy Thái Xuân Long Lip ah.Nhưng thầy đi xa sớm quá!

      Xóa
  15. Cho Nip thử bộ icon của cô xem có bị lỗi kg
    :)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, ngon lành. Cô cho Nip xin code được kg? Nip làm mấy lần toàn lỗi.

      Xóa
    2. Níp ah! Níp sang nhà Như Mai mà copy, cô nhờ Như Mai cài giúp đó!

      Xóa
  16. Ngoại ơi....Một phút cùng Ngoại tưởng niệm Người Thầy quá cố....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoại cám ơn con! Chúc cô giáo ngày Nhà giáo VN nhận được nhiều hoa rực rỡ nha!

      Xóa
  17. [img] http://img-eva.24hstatic.com/upload/4-2013/images/2013-11-13/1384299526-anh1.jpg[/img]
    Gửi ra cho thầy ngoài ni một ít lũ lụt ngựa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui! Ngoài nớ cũng bị lũ lụt? Ngựa em tưởng miền Trung là cái rốn của baoxlutj thôi chớ!

      Xóa
  18. Càu mong cho hương hồn thầy được siêu thoát nới chín suối...chào mừng ngày NGVN..!
    http://wms.dmca.com/wmt513fd0b/hinh_nen_ngay_nha_giao_viet_nam_20_1120121226110136.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn Gái! Chị em mình cùng tưởng nhớ đến thầy em nghe!

      Xóa
  19. Một Entry thật ấn tượng trong ngày 20/11 này
    Một tấm lòng tri ân vô hạn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy là người giáo viên được học trò thương nhất trong tất cả các thầy đó Song ơi! Đến nhà thăm mà cứ gọi mi,xưng tau rứa. Như một người cha ân cần...
      Cám ơn Sóng đã chia sẻ.

      Xóa
  20. thầy vẫn sống mãi trong lòng những học trò của thầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như rứa đó anh Tâm ơi! Đám tang của thầy toàn học trò bạc đầu đưa tiễn.

      Xóa
  21. có những người trò như em ngựa chắc thầy đang mỉm cười hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy quý em như con như em! Thương học trò lắm. Em ốm nặng thầy đạp xe đến thăm, em nói thầy yếu rứa, khi mô em khỏe, em đến thăm thầy,thầy khóc!

      Xóa
  22. Ngày vui... dạ lại bùi ngùi
    Nhớ thương Thầy cũ, sụt sùi lòng đau...

    Đêm an lành Ngựa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình thầy trò mãi bền lâu
      Âm dương cách trở, thương nhau nhớ về ...

      Em cám ơn anh Tám đã sang thăm và chia sẻ!

      Xóa
  23. Ở nơi chín suối, chắc Thầy đang mỉm cười hạnh phúc đó, chị Ngựa ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói nhỏ: Hôm chị vợ thầy ra bắc để cúng lên đồng. Thầy gửi lời thăm chị! Nói không ai tin, nhưng chị vợ thầy cùng đi với mấy chị học trò khóa trước chị họ về kể lại em ah.

      Xóa
    2. Chuyện tâm linh nhiều khi thật lạ, chị nhỉ! Nhưng trong chuyện này, rõ ràng là chị đã để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với Thầy.

      Xóa
    3. Cám ơn em đã tin những điều chị kể. Hồi đi học, thấy chữ thầy đẹp, chị bắt chước bằng được. Là học sinh giỏi môn toán, nhưng rất chăm học,tính tình lại chân chất hòa đồng nên thầy bạn rất quý. Khi đi làm, vẫn không quên về thăm thầy, chỉ có sự chân thành là để lại trong nhau tình cảm khosphair phải không em?

      Xóa
  24. Hà nội lạnh rồi chị ơi, em thèm cốc cafe nóng, mà không dám uống :D, Mất ngủ vì cafe thì quê lắm cơ :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội lạnh càng đẹp vì không mưa. Các cô gái má hồng lên, lạnh càng có điều kiện để diện em ơi! Buổi tối ko uống được cafe thì uống trà nóng cho ấm bụng.

      Xóa
  25. Người thầy đã không chết trong lòng học trò phải không chị. Chị thật may mắn được học thầy! Thầy sẽ thanh thản nơi thế giới người hiền
    Chúc chị luôn bình an.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiễn đưa thầy về với chín suối là từng dòng học sinh thân yêu bao thế hệ của thầy em ah. Gia đình thầy bây giờ vẫn thân thiết với đám học trò lui tới thắp hương, thăm hỏi em ah.
      Cám ơn em đã chia sẻ cùng chị!

      Xóa
  26. ƠN THẦY THẦY CỦA CHÚNG EM !
    Bài viết thật chân tình và cảm động về tình nghĩa thầy trò chị ơi ! Hôm nay em cũng có những đứa học trò gần bằng tuổi cô (học trò khi em mới vừa ra trường, hihih) đến thăm làm em thấy rất xúc động chị ạ ! Thầy giáo của chị sẽ ngậm cười thanh thản nơi chín suối vì có những lớp học trò không bao giờ quên như chị và bạn bè của chị, chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như rứa để biết rằng: Những người có tâm bao giờ cũng được mọi người quý mến, trân trọng em ơi!
      Mỗi lần hội ngộ học trò tra, người đầu tiên bọn chị nhắc đến là thầy Long đó em ah.
      Cám ơn cô giáo đã chia sẻ.

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang