Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

BIẾT TA,HIỂU MÌNH...

Biết ta hay mộng mỗi chiều
Gió thường ghé đến, cắn yêu nhẹ nhàng
Biết ta đời đã úa vàng
Thân thương vạt nắng dịu dàng xoa vai
Biết ta mệt mỏi đường dài
Sợi mưa quấn lấy hình hài mong manh
Biết ta tóc chẳng còn xanh
Lũ chim ríu rít, dỗ dành giấc sâu...
Còn ta, biết lá thay màu
Biết Đông vừa hết, nên bầu trời trong
Tưởng như nước cứ xuôi dòng
Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên...


90 nhận xét:

  1. Hi hi không ngủ trưa nên em có tem vàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện lên ở nhà em rồi đó chị. Em thấy bào mới nên em chạy qua lấy tem vàng đó chớ.

      Xóa
    2. Hì hì...bài mới hiện rồi
      Cứ tưởng hắn núp, chị thời gọi em!
      Rất hào phóng, chị tặng tem
      Vàng bốn số 9 cho em mang về.

      Xóa
  2. Còn em, biết chị bình yên
    Trong tình chồng vợ của anh Hồ Tèn
    Của con cháu, của anh em
    Và bao bạn hữu động viên ân cần
    Nỗi lòng thăm thẳm sóng dâng
    Chảy thành con chữ nên vần thơ say!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuôc đời ta những tháng ngày
      Thiếu tình bằng hữu tỏ bày cùng ai
      Tâm tình chia sẻ hôm mai
      Chua cay mặn ngọt, đầy vơi vui buồn
      Sức già mỏng cánh chuồn chuồn
      Gió lay e rụng mưa nguồn e đau
      Chị em mình động viên nhau…

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết chị miềng ở Đè Nẽng rất vui
      Nên út mỉm cười gặt được tem sau
      Chúc chị miềng sức khỏe thật bền lâu
      Để vui vẻ, để tâm tình thơ hay

      Thời tiết báo trời đỡ lạnh hết mưa nhưng hôm ni ở ngoài mình lạnh hơn mọi ngày mà vẫn mưa cả ngày chị miềng nợ, út nhát lạnh quá chừng, chị bảo trọng sức khỏe nha chị , chúc chị miềng đón ngày lễ tình yêu tràn ngập yêu thương ( nhiều khi tự yêu thương mình lại hay hơn người khác yêu thương chị miềng ha, tự động viên rứa chị ha )

      [img] http://baoduhoc.vn/data/uarticle/2014/02/09/HeVozRK5.jpg [/img]
      [img]http://i204.photobucket.com/albums/bb41/nguyenthanhtri/Anh%20dong%20Valentime/valentine-day-glitter-4.gif[/img]

      Xóa
    2. Quê miềng vẫn cứ mưa hoài
      Lại còn rét mướt kéo dài …nỏ bưa
      Một năm chỉ có hai mùa
      Nắng gió, mưa lạnh cứ lùa tả tơi
      Thương Quảng Trị lắm út ơi!
      Chúc valentine lắm hoa tươi gửi mừng...

      Xóa
  4. Ngựa ơi thơ viết thật hay
    Gió kia thấu hiểu Ngựa say tình Chàng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi! Xuân cũng mơ màng
      Cho nên em Ngựa cà tàng cho vui
      Em múa rìu qua mặt thợ rùi...

      Xóa
  5. Nhân ngày 14/2 chúc em vui, khỏe, thật hạnh phúc !!! Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cám ơn chị! Chúc chị những ngày cuối tuần ấm cúng sum vầy cùng con cháu.

      Xóa
  6. Hì,
    Gió mà cũng phải cắn yêu
    Chắc là chị Ngựa được nhiều người thương! :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghỉ hưu về với đời thường
      Rồi ai cũng thấy yêu thương cuộc đời
      Yêu thương sẵn ở tim thôi…

      Xóa
  7. Biết ta nay đã già rồi
    Mấy con cún mực đến ngồi cạnh ta!
    Hì hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta hiểu cún, cún thương ta
      Cho nên ta cún chung nhà đó thôi! :))

      Xóa
  8. Biết rằng ta đã bạc đầu
    Mấy con cún sủa gâu gâu gọi đùa
    Biết rằng ta đã già nua
    Mấy cơn gió ấm thổi lùa quanh ta
    Biết ta đang đận phong ba
    Bạn bè bằng hữu gần xa tâm tình
    Em ơi trải rộng lòng mình
    Hiểu ta hiểu bạn tình mình tình ta...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Ngày qua ngày ngọt chén trà
      Vui cùng ông xã ly cà phê quen…
      Dẫu không còn tuổi vàng son
      Dưng mà tấp tểnh vẫn còn chiêm bao
      Lá xanh rụng xuống ào ào
      Còn trơ lại cái xôn xao chị ah...

      Xóa
  9. Đây là Ngựa học người xưa " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" ấy mà.
    Hèn chi Ngựa chẳng mỏi chân chút nào;);););)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ bay mô hết cả Sóng ơi
      Chưa chi đã mỏi tay rồi...đầu xuân

      Nói thiệt là Ngựa ghi bài xong, nỏ biết đặt tựa đề chi cả, tại Lão Tân làm cái bài kêu gọi chi đó nên Ngựa cứ đặt đại cái đề như rứa. Căn bản là nội dung muốn gửi gắm thôi mà.

      Xóa
  10. Chúc chị Ngựa iu của em năm mới an lành và valentime thật ngọt ngào hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa cám ơn và chúc Hoàng Anh năm mới có nhiều cái mới nghe!

      Xóa
  11. Biết ta đã... mỏi chân rồi
    Đường trên triền núi, bỗng hoài dáng ai
    Mơ thì mơ cõi thiên thai
    Thực thì không có, cũng mai mốt về...
    Chúc ngày NMCR một chiều Valentine đầm ấm nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết xa rồi lại biết gần
      Biết đông cạn, biết xuân đang chờ
      Biết ta thường lắm mộng mơ
      Nên tìm câu chữ ghép thơ cho mình...
      Sinh ra, Ngựa vốn bình minh
      Nhưng hoàng hôn cứ rập rình một bên.

      Cám ơn LB đã họa thơ hay!

      Xóa
    2. Đọc lại, thấy"bát" thiếu từ
      Tặng thêm một chữ, xem như ...cũng vần:
      Biết xa rồi lại biết gần
      Biết đông đã cạn, biết xuân đang chờ...

      Xóa
  12. Thơ chị chả hay - Giận rồi ! hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỏ khiến Lão khen! Lão toàn cho chị Ngựa đi tàu bay giấy thôi. Mọi người trong làng nghĩ rằng lão hơi bị ưu ái chị đó.

      Xóa
  13. Còn ta, như lá ngả màu
    Tháng năm vàng cả lá trầu cuối đông
    Valentine, mùa xuân của tuổi trẻ, Hi. Hi. mình già rồi buồn nhỉ!
    Chúc ngựa chân cứng đá mềm
    băng băng nước đại trước thềm mùa xuân
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-qPzr3JWqxlU/Uq_Ti4SZcrI/AAAAAAAAIrk/aaipBx3SstY/s1600/hinh-anh-con-ngua-dep-4.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng qua cái số chưa hên
      Cho nên vận kiếp mang hèn vào thân
      Mười hai con giáp xoay vần
      Răng không con khác, lại mần ngựa ta?
      Ùi! Nhìn đôi ngựa của chị mà thèm. Khỏe chị nhể!

      Xóa
  14. Sang thăm chúc chị Valentine ngọt ngào ấm áp và thật hạnh phúc chị nhé.[img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/2325271odwf42vx72_zps35c60a82.gif[/img]

    Trả lờiXóa
  15. Biết rằng mình đã già rồi
    Mà sao gió cứ lôi thôi thế à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi hồn theo gió chơi vơi
      Cầu xin chiều muộn hóng trời mưa giông
      Giờ đây con bế cháu bồng
      Chút mơ mộng cũ đem hong thêu thùa...
      Anh Hiền Lương cứ thích đùa!

      Xóa
  16. Biết ta tình vẫn gây men
    Nắng lay mắt sớm gió len cửa chiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu ngày giấu nhớ vào quên
      Đầu Xuân gió sớm như duyên... cuối mùa
      Sớm nay giọt nắng chợt đùa
      Chẳng mộng mơ, chỉ vu vơ chút mà...

      Xóa
  17. Tưởng như nước cứ xuôi dòng
    Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên...
    Vậy là còn nặng với đời lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vu vơ cùng chút duyên ngàn
      Thơ thời cứ viết, chùng chân.. cứ chùng
      Ngựa giờ đã mỏi chân hung
      Giao mùa mây gió cũng thung thăng là
      Hương đời thoang thoảng lan xa...

      Xóa
  18. Biết "em" lại nghĩ đến mình
    Xuân tàn rồi chắc cái tình cũng phai?
    Cuộc đời trải lắm chông gai
    Chẳng người trong cuộc mấy ai hiểu mình?:p
    Trong người còn lắm bệnh tình
    Một thời máu lửa coi khinh hiểm nghèo...
    Nào ngờ bệnh tật bám theo
    Hết chồng, lại vợ cheo leo cuộc đời!
    Lạc quan "em" vẫn vui cười
    Lời thơ khiến cả đất trời cùng say
    Chưa hề gặp mặt nhau đây
    Mà như ta đã cầm tay nhau rồi?
    Thương "em" hết đứng lại ngồi
    Giá như quay lại cái thời đã qua!

    Đã từng là người chiến sỹ trung kiến trong cuộc chiến tranh máu lửa, Lão Lơ tin rằng bệnh tật rồi cũng chán con người "em" và chồng em, rồi nócũng tự chuồn khỏi cơ thể hai người! Hãy vui và nhiều lạc quan hơn nữa "em" Ngựa ạ! Có niềm tin thì sẽ có mùa xuân hy vọng. "Anh" đã từng cười vui vẻ khi từ biệt gia đình để ngồi xe đẩy vào phòng mổ sọ não của BV Việt Đức suốt 7 giờ liền với trả lời của BS trước khi mổ: "98% là không qua được, chỉ còn lại 2% là sống nhưng có thể sẽ phải sống thực vật..." Vậy mà từ 2% đã qua được gần 5 năm năm rồi! Chẳng biết khi nào Lão Lơ mới từ biệt thế gian đây hỡi Ngọc Hoàng?
    Lão Lơ mong em và Lão Hồ Văn Tèn cũng như lão!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, chẳng những Lão ấy qua được mà còn kịp tuyển mười mấy thê thiếp nữa rồi đấy ạ. :D

      Xóa
    2. @ Lão Lơ:
      Biết ta đã mỏi chân rồi
      Con đường ...muốn bớt... xa xôi gập ghềnh
      Biết mình tuổi đá chông chênh
      Anh em bè bạn động viên cũng nhiều
      Ngựa đang dạo bước cuối chiều
      Đời chông gai cũng lắm điều bể dâu
      Thôi thì... già tóc, già râu
      Trái tim năm tháng mình đâu có già!
      Cám ơn Lão Lơ về tất cả. Lão và ngan già hiểu Ngựa lắm mà.
      Nài! Hầu như Lão nói chi với Lão Tân về Hồ Tèn. Ah! hay Lão Tân đọc được rep của Ngựa?

      Xóa
    3. Và chị Ngựa biết không, các thê của lão Lơ thê nào cũng hơ hớ ra làm lão...kiệt nốt 2% kia luôn rồi!

      Xóa
    4. @ Lộc Vừng: Bởi thế cho nên, Lão mới có tên là LÃO LƠ đó em!

      Xóa
  19. Hôm qua em ghé vào đọc bài thơ mới của chị. Phải như trước thì em đã ngoác miệng cười mà làm thầy bói đoán chị Ngựa đang yêu. (là yêu người). Nhưng bây giờ em biết chị rất Ngựa yêu...đời.
    Bài thơ này cũng giống nhiều bài gần đây của chị ở chỗ nó rất mềm mại. Nhưng giờ bên cạnh cái mềm mại, còn là những triết lý đầy lạc quan nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì..chị viết nhiều nên "có kinh nghiệm hơn" thì phải em ah. Chứ lâu nay chị vẫn thế cả. Gọi là thơ chứ nó ...như là kể vậy thôi!
      Thơ chị cứ chân chất như con người của chị:
      Người quê ta thiệt thà như đếm
      Tình quê ta chân chất khó phai...
      Cám ơn em đã cảm nhận chân tình!

      Xóa
  20. Em thì hay lang thang khắp nơi, vào nhà chị mấy lần cũng chỉ im lặng, không chào để chủ khỏi trả lời. He he...
    Em cùng tuổi với chị nhưng sau một giáp. Người ta bảo phụ nữ tuổi ngựa vất vả. Em thì vất hết các cơ quan đoàn thể chứ riêng gì...vả. Nhưng là ngựa thì vẫn phi, đúng không chị? Phi chừng nào thì hi hi (cười) chừng đó cho thiên hạ khỏi biết mình mỏi chân.
    Kiếp sau em sẽ sinh vào tuổi con Ngan để vô tư một chút chị ạ.
    " Tưởng như nước cứ xuôi dòng
    Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên..."
    Theo em phải là:
    " Tưởng đâu phím hỏng dây chùng
    Ngờ đâu thánh thót tơ lòng ngân lên"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Tưởng đâu phím hỏng dây chùng
      Ngờ đâu thánh thót tơ lòng ngân lên"
      Hai câu này rất hay, logic Ngựa à!

      Xóa
    2. @ Nhật thành Hồ: Chào Ngựa em! Mấy hôm nay nhà chị có việc, nên đã đọc cảm nhận mà chẳng có thời gian để reply.
      Câu cảm nhận của em thật hay và rất có lý. Cám ơn em!

      Có mỗi con ngan thì lão Lơ đã chộp mất rồi! :D

      Xóa
  21. Em qua thăm chị, đọc bài thấy suối nguồn thơ vẫn trào dâng và tuôn chảy không ngừng, thật khâm phục chị quá thôi! Ngay cái comt đầu tiên cũng thế! Em dạo này vốn liếng thi từ cứ bay đi đâu hết, chán lắm chị ạ!
    Chúc chị vui và khỏe mãi! Em mất hết số điện thoại của bạn bè nên chẳng thể nhắn tin chúc mừng năm mới chị được! Chị nhắn lại cho em số nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào em! Mấy hôm nay nhà có việc em ah, nên có lơ là blog.
      Gọi là thơ cho nó "sang" chứ thơ chị có ra chi mô em.Nghe em động viên mà chị thấy vui vui...Lâu lâu cũng có được ý thơ ưng ý, nhưng có lúc ngồi cả ngày bói chẳng ra thơ. Chị sẽ nhắn số lại cho em ngay! Chị chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

      Xóa
  22. Biết ta vẫn đợi lời com
    Nên chưa tảng sáng đã nhòm sang đây
    Chúc Thiên Mã cứ thế bay
    Trên từng cây số để say tình đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tháng giêng là tháng ăn chơi"
      Rượu em chưa uống mà lời đã say
      Mưa xuân, bụi khói bay bay
      Muốn ra ngoài nớ một ngày cho vui...

      Xóa
    2. Ra đi cho đỡ tủi tui
      Suốt ngày ẵm cháu, ngậm ngùi đợi tin!

      Xóa
    3. Hẹn ngày em ghé Thái Bình
      Sẽ ra ngoài nớ ở một... tuần cơm đâu?

      Xóa
  23. Bài thơ hay quá chị ơi !

    Biết là xuân vẫn còn xanh
    Bao nhiêu lộc biếc đâm cành trổ bông
    Nỗi niềm u ám ngày đông
    Cũng xin thả giữa mênh mông đất trời
    Đón chào ngày mới xinh tươi
    Với bao nụ cười ấm áp vây quanh
    Chị ơi đời vẫn yên lành
    Xuân sang Mã đáo công thành danh thơm...:bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặt trời tỏa nắng bốn phương
      Chiếu vô Đà Nẵng nhớ đường về chơi
      Ngựa tròn vòng quá sáu mươi
      Muốn có mấy út cùng ngồi vui xuân
      Chúc sức khỏe, vui nhiều lần
      Hạnh phúc, bè bạn xa gần lại qua
      Xuân về thơ lại thăng hoa...
      Tra rồi! Nỏ có chi mà...danh thơm!

      Xóa
  24. [youtube]http://youtu.be/pa2U43J365c[/youtube]
    Chị yêu em, Ngụa à. Mong gặp lại em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu nghe lại bài hát để nhớ về 1 thời... Hay quá!

      Xóa
    2. To chị Hạt Cát: Chị ơi! Bài ni em chỉ biết hát lời Việt thôi!
      Giá mà...đợt ni được đón cả chị với Namcua cùng vô ĐN thì vui biết mấy!

      Xóa
  25. Biết mình bệnh tật cũng nhiều
    Tuổi "già" nhưng vẫn lắm điều lo toan
    Nỗi buồn mong được sẻ san
    Niềm vui chia sẻ thêm vàn niềm vui
    Lạc quan bệnh được đẩy lùi
    Chỉ còn một chút bùi ngùi trong tâm...
    Cắn răng chịu đựng âm thầm
    Để vượt qua nỗi thăng trầm Ngựa ơi!
    Trên môi luôn nở nụ cười
    Bởi vì trong mỗi cuộc đời cần nhau!

    Sang chủ nhật thăm "em" Ngựa một chút. Mà chắc chắn cũng là em rồi! Người tên là Bình thì dứt khoát chỉ có thể sinh vào năm hòa bình (1955) mà thôi! Trúng phóc rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cắn răng chịu đựng âm thầm
      Để vượt qua nỗi thăng trầm Ngựa ơi!
      Trên môi luôn nở nụ cười
      Bởi vì trong mỗi cuộc đời cần nhau!"
      Với khổ thơ này, lão tâm đắc và thưởng nóng cho anh nhà văn , người đẹp...Nhật thành Hồ !

      Xóa
    2. Lão vớ vẩn quá đi thôi! Người ta chỉ thưởng cho người khác cái mà mình có thôi chứ. Không có kiểu trộm về mà thưởng đâu lão ạ.

      Xóa
    3. To Lão Lơ:
      Ngựa là Ngựa, Dê là dê
      Ngựa dê răng cứ lộn mề rứa ta?
      Hòa bình một chín năm tư
      Nằm dưới đi! Đừng có mơ nữa mà!

      Xóa
    4. To "em" Ngựa:
      Cho dù "nằm" dưới hay trên
      Chắc là cũng chỉ "lộn" lên...rồi nhào?
      "LỘN MỀ" một chút chẳng sao
      Miễn là ta cũng cùng vào động tiên!!![img]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif[/img]

      Xóa
    5. To Lão Lơ:
      Cùng vào? Ngựa có mà điên
      Sang đây to miệng, không sợ mụ Huyền xách tai
      Thôi thì cho lão ra oai
      Bún thiu có biết sợ ai nữa mà!

      Xóa
  26. Biết em có lắm người yêu
    Nên anh không dám sớm chiều đến thăm
    Biết em còn mộng lắm anh
    Nên anh đành chịu ôm chăn một mình heeee

    [IMG]http://image.muonmau.vn/cs/2012/10/25/chong-bat-nam-rieng-vi-ham-yeu-qua-nhieu.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nài! Ngựa anh cũng mỏi chân rồi
      Trẻ mai chi nữa mà ngồi mộng mơ
      Trâu nhảy, cày bừa buông ra
      Đừng nhảy theo nữa mà va đất cày! :))

      Xóa
  27. Út sang thăm chị đầu tuần
    Chúc chị vui khỏe bình an sớm chiều
    Chúc chị thơ hay viết thật nhiều
    Để út sang đọc tâm tư cùng chị nghe (~_~)

    Cứ thảnh thơi như chú ngựa ni nha chị !

    [img] http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/j7urxym9.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út tặng chị, Ngựa và hoa
      Lung linh óng ánh như là ngựa tiên
      Chị Ngựa giản dị, dịu hiền
      Hoa hòe như rứa chị miềng nỏ ưng
      Nhưng tặng vàng thiệt thì...mừng! :))

      Xóa
  28. Tiếc công ai đứng ngoài rào.
    Trộm nhìn ai đó. mộng mơ mỗi chiều.
    Dẫu cho mưa bão. chẳng màng.
    Chỉ lo không nắng. hết hồng má ai.
    Nào ai .chẳng nghỉ đến ai.
    Mãi mê. mơ mộng. bóng ai dị trời...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy bữa ni tháy một người
      Cứ đứng ngoài ngõ như cười với ai
      Ngỡ anh đang hẹn hò ai
      Nên chi em Ngựa không dám nài...anh vô
      Rứa thì...anh rảnh khi mô
      Ngựa sẽ phi đến, a lô anh chờ! :D

      Xóa
  29. .Vẫn vương hồn lá xuân xanh
    Dẫu đời sương tóc thu mành rồi ai
    .Lòng xuân người vẫn trải dài
    Cho dù đã héo hình hài thời gian
    .Ngọn gió về gởi ca hoan
    Con chim khách nhỉ hót vang gửi người
    .Ngỡ đời cứ tuột dòng trôi
    Mà xuân vẫn đấy bên đời hoa xuân -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin đừng gửi nhớ vào quên
      Tình thơ đâu dễ ngồi yên... một ngày
      Một ngày còn bóng chim bay
      Nghĩa là ta vẫn còn say... một ngày!

      Bỏ nhà cả mộ tuần nay...

      Xóa
  30. Mọi thứ tưởng như đã kết thúc, đã ngủ yên trong sâu thẳm ký ức: "Tưởng như nước cứ xuôi dòng".... Nhưng rồi, chỉ vô tình một cơn gió nhẹ thoáng qua, bóng ai đó hiện về để rồi lòng lại ngân lên, trái tim không thôi thổn thức: "Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên..."
    [img]http://namyangi.com.vn/namyang/upload/image/chia%20se/binh%20yen%204.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thoáng buồn trời lắc rắc mưa ngâu
      Một thoáng xưa mây lang thang cùng nắng
      Một thoáng yêu khi dạo trên phố vắng
      Mỏi chân rồi tình có chịu mỏi đâu....
      Hì hì...chị Ngựa là rứa đó!

      Xóa
  31. "Tưởng như nước cứ xuôi dòng
    Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên."
    Mái chèo một chiếc thuyền êm
    Tiếng lòng cùng tiếng nước xen một niềm!
    Năm Giáp ngọ Mã đáo thành công nha chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá xanh rụng xuống ào ào
      Còn trơ lại cái xôn xao thuở nào
      Bỗng dưng lòng thấy nao nao…
      Rứa đó HL ơi! Bỏ blog cả tuần, hôm ni mới mò vô reply mọi người đây. Đừng giận chị nha.

      Xóa
  32. Thơ hay, ý đẹp, tình đầy
    Bạn bè tri kỷ, sum vầy bên nhau
    Về đây thăm bạn đôi câu
    Chúc cho sức khỏe càng lâu càng bền
    Hồn thơ vẫn mãi bay lên
    Hạnh phúc tràn ngập, êm đềm , mộng mơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui buồn mình thả vần thơ
      Hồn nhiên như thuở mới vừa yêu nhau
      Ngoài hiên giọt nắng rớt vào
      Ngon như trái cấm ai trao lần đầu...

      Ui chầu! Lâu lắm mới gặp bạn. Khỏe luôn nha, Ngựa của tụi mình. Hì hì...

      Xóa
  33. "Tưởng như nước cứ xuôi dòng
    Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên..."
    Ru hồn ta với mông mênh
    Ồ đời đẹp thế đâu quên ta nào
    Bạn bè xúm xít bên nhau
    Hạnh phúc vẫn đó ngọt ngào tình thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quên đi chớp bể mưa nguồn
      Cuộc đời Giáp Ngọ mưa tuôn nhạt nhòa
      Ơn trời mưa nắng cũng qua
      Cũng nhờ bè bạn gần xa quây quần...

      Xóa
  34. nước vẫn xuôi dòng nhưng với nhiều khúc quanh, chúc chị thật ấm áp hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy! Cũng như đời lắm thác ghềnh đó em!

      Xóa
  35. Tưởng như nước cứ xuôi dòng
    Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối đời thôi chẳng bon chen
      Chỉ đôi lúc thấy chông chênh chút mà.

      Cám ơn anh HC ghé thăm!

      Xóa
  36. Bài thơ hay quá chị ơi
    Biết là thơ của chị tôi đây rồi
    Biết là chị đã mỏi chân
    nhưng hồn thơ vẫn nồng nàn chị ơi.
    =========
    em chúc chị tôi vui ạ
    [img]http://img1.imensagens.com/en/have-a-nice-day/22.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết thơ chị mỏi chân rồi
      Viết vu vơ để mọi người vui thôi!...
      Có niềm tin, cuộc đời tươi!

      Xóa
  37. "Tưởng như nước cứ xuôi dòng
    Bỗng đâu đây... tiếng tơ lòng ngân lên...": Hay quá NMCR à, hihi...

    LB gửi NMCR đọc mấy dòng cho vui nhé:
    Lối cũ ta về
    Lối cũ ta về, không bóng em
    Mưa không buồn động, gió mênh mênh
    Rừng điều im ắng, mơ hình bóng
    Chiều sa, ta ngóng, dáng ai mềm

    Lối cũ ta về, cô đơn đêm
    Tình yêu tưởng tượng chỉ… mơ huyền
    Giờ em nơi đó, ta thèm khát
    Gối bỗng cong mềm, không phải em!

    Hihi..., chúc tối ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào NGLB! Cả tuần nay Ngựa có bạn ở thủ đo vào chơi, nên bỏ bê blog. Không biết LB ghé thăm và tặng thơ. Thất lễ quá!

      Người về em đã sang ngang
      Ngõ quê vắng bóng cô nàng tuổi hoa
      Xế chiều nắng cũng nhạt nhòa
      Để ai vương vấn đò xa bến gần...
      Xuân về, hoa tím đầy sân
      Hôn lên sợi nắng cho mềm bờ môi
      Lỡ mai có gặp giữa đời
      Có còn chút ấm cho...ai muộn màng…

      Hì hì...đôi câu đáp lễ cùng NGLB. Thể thơ này chẳng ăn nhập với thơ của LB, nhưng đành vậy.Thơ Ngựa kém lắm.

      Xóa
  38. cho lão chen ngang tý chút-
    Rừng điều im ắng, mơ hình bóng
    Chiều sa, ta ngóng, dáng ai mềm
    Rừng điều phải đi với cọc Tiêu mới đúng chứ NGLB ? Cho thành ra...Tiêu điều !
    ...Rừng điều im ắng mơ hình bóng
    Cọc Tiêu mong ngóng nhớ rừng ơi...
    hehe. vui thôi nhé. vì 2 loại cây trên là thế manh của vùng cao nguyên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão này chỉ được cái hóng hớt thôi! Thơ người ta hay ho rứa, lại đem Tiêu đối với điều. Nhiều chuyện quá đấy! Đã chịu xóa đoạn cuối bên nhà cho chị Ngựa chưa mà lò dò sang đó?

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang