Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

HOÀI NIỆM...

Đôi lúc nỗi nhớ mong
Dâng trào trong hoài niệm
Chẳng chút gì phù phiếm
Bởi lẽ đời thường thôi...

Thoang thoảng giọt buồn rơi
Hoàng hôn chiều loang tím 
Gió níu chân bịn rịn 
Cuối trời nắng nhạt phai...

Thấp thoáng bóng hình ai
Vén chiều vào lối ấy
Ngước mắt cùng ngoái lại
Thăm thẳm... chiều xa xôi!

Thời gian vùn vụt trôi
Tiếng ve giờ xa lạ
Bạn bè xưa đôi ngả
Phượng nhói màu chia ly

Tình chợt đến vội đi
Tan theo khung trời mộng
Để lòng ai biển động
Thành giông bão ngày hè...

60 nhận xét:

  1. Bắt gặp em mơ màng rồi nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì... Chỉ hoài niệm chút thôi chị ơi!
      Chị cũng... có lúc thế còn gì!

      Xóa
    2. Ủa gặp người cùng tên với mình nè. Hèn gì hôm rồi lão Tan_262 vào trang của mình nói là chị Ngựa khen thơ mình, mình cứ ngở ra. Có thấy chị Ngựa vô blog mình hồi nào đâu, sao khen thơ mình được. Giờ thì hiểu ra rồi, chị Ngựa khen thơ của ST này đây. Chào người đồng danh nha và xin phép được nối vài lời thơ cùng chị Ngựa:
      "Tình chợt đến vội đi
      Tan theo khung trời mộng
      Để lòng ai biển động
      Thành giông bão ngày hè..."

      Thành xa xót tiếng ve
      Cứa vào chiều hạ cháy
      Cho nắng vàng tan chảy
      Gơi niềm đau não nề

      Chiều tím ngắt chân đê
      Vẫn nhớ hoài thủa ấy
      Thủa hồn nhiên biết mấy
      Cho ta cõi đi về
      Chúc chị Ngựa người khỏe ra và thơ luôn trẻ mãi

      Xóa
    3. Em chào chị!
      Ngựa em với các chị Hạt Cat, Nguyệt Ánh, Vũ Song Thu chơi với nhau từ blog Yahoo chị ah. Lão Tân mới quen các chị gần đây nên còn lẫn lộn chút thôi, do việc trùng tên trùng cả chữ lót.Hơn em 1 tuổi mà nhìn ảnh chị còn trẻ, may mà em khai Giáp Ngọ, nếu ko thì em tưởng Ngựa sẽ lớn hơn đó. Hì hì...
      Rất vui được chị ghé thăm, đọc và họa thơ.

      Đêm mùa hạ tiếng ve
      Chợt nghe lòng vời vợi
      Bao nỗi niềm ùa tới
      Đường đôi ngả chia phôi

      Người đi người ở lại
      Mưa chiều lạnh bờ vai
      Gió hun hút canh dài
      Để trong lòng khắc khoải.

      Xóa
  2. Tình đến rồi lại đi
    Có gì là mãi mãi?
    Nắng vàng buông bải hoải
    Chiều tím lặng hồn ta....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng mực tím dẫu nhòa
      Câu thơ lòng vẫn nhớ
      Chiếc lá xanh ngày nớ
      Đã nhuốm màu thời gian...

      Xóa
  3. Thời gian vùn vụt trôi
    Tiếng ve giờ xa lạ
    Bạn bè xưa đôi ngả
    Phượng nhói màu chia ly
    ---
    Trăng về phía đằng kia"
    Gió ngược theo hứơng cũ
    Bao xa xôi nhung nhớ
    Chìm vào tận thẳm sâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi hồng vụt qua mau
      Vẫn ấm tình bè bạn
      Trải qua bao năm tháng
      Nỗi nhớ còn trẻ trung....

      Xóa
  4. lại hoài niệm về ai khi hè tới
    phượng đỏ trời chắc thoáng sắc chia phôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ cho đến ngày xưa
      Em còn trẻ lắm và chưa có...tiền!
      Hì hì...

      Xóa
  5. Tình chợt đến chợt đi
    Kỷ niệm còn đọng lại
    Và có người chờ đợi
    Nhớ thương không kể mùa!

    Anh sang thăm Ngựa em, rất tâm đắc với bài HOÀI NIỆM của em nên góp đôi lời chia se.. Anh chúc em cùng gia đình vui khỏe và mọi sự tốt đẹp, an lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe tim mình the thắt
      Thương về tuổi trăng tròn
      Xa bao lâu vẫn còn
      Ngày xưa tươi trẻ mãi...
      Ngựa em cám ơn anh đã ghé thăm, động viên và tặng thơ hay!

      Xóa
  6. Cứ mỗi bận qua đây
    Là nhà Ngựa khang khác.
    Lúc ngỡ Ngựa tóc bạc?.
    Có bận tóc đuôi tôm
    ....he he he :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì...NT cũng thấy như laisac vậy đó. Hôm nay chị mình trẻ biết bao trong hoài niệm.

      Xóa
    2. Nhưng rồi có một hôm
      Tóc quăn màu hạt dẻ
      Cũng có lúc ko khỏe
      Tóc đổi màu muối tiêu (~__~)

      Xóa
    3. Rồi có lúc phiêu diêu
      Quên tuổi đã xế chiều
      Trở về trăng tròn lẻ
      Lại nhớ ngày xưa cũ
      Thấy lòng mình chơi vơi...
      Thay đổi không khí chút xem có đỡ mỏi chân không ý mà!

      Xóa
  7. Tình còn đọng trong hạ
    Ngày tháng buồn dần qua
    tình yêu luôn mong đợi
    Tình nồng còn thiết tha.

    Thăm khuya chị chúc chị ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có gì cứ chơi vơi
      Ngày xưa của tôi ơi
      Tuổi hồng trốn mất rồi
      Chẳng bao giờ trở lại...

      Cha Phẫu đang gọi bên đó Hoàng Anh ơi!

      Xóa
  8. Phương hồng một thuở nhớ ai
    Hôm nay hoài niệm ve ơi ru buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này là thương nhớ triền miên
      Này là hờn giận không tên này là...

      Xóa
  9. Bóng hình xưa lạ tiếng ve
    Phượng chia ly đỏ ngày hè bão giông ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi người còn nhớ ta không
      Cái thời mắt biết tuổi hồng vụt qua?

      Xóa
  10. Ai thả chiều ngơ ngẩn
    Hoài niệm về ngày xưa
    Những đường bước gió lùa
    Thực chân chẳng phù phiếm
    .
    Điểm thời gian vụt đến
    Hoàng hôn chiều vụt đi
    Bao kỷ niệm khắc ghi
    Chợt dâng òa cảm xúc ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngắm nhành phượng đỏ tươi
      Ve hát thấy xa vời
      Hè về nhớ bao người
      Ngày xưa sao "giàu " thế

      Tung tăng như con dế
      Trong trẻo và ngây ngô
      Dù có đến tuổi mô
      Nhớ hoài trăng tròn lẻ...

      Cám ơn TML đã đọc và họa thơ rất hay!

      Xóa
  11. Hôm ni thơ chị miềng
    Chỉ là thơ năm chữ
    Đọc mà sao tình tứ
    Cứ như thủa đôi mươi
    Vui khỏe mãi chị ơi
    Tình sẽ còn xanh mãi
    Nếu ta đừng ngần ngại
    Tình mãi hóa tinh khôi

    Chúc chị hiền của tôi
    Ngày mới nhiều mộng đẹp (~_~)

    Hì hì ! Cua càng năm chữ tặng chị miềng đọ, nghe chị tâm tình lại thấy đời trẻ ra, rứa mới khộ , bui khọe chị miềng nha

    Cứ lao động hết mình thì tình yêu sẽ đến nhé chị
    Tặng chị miềng ly trà tím, tím tình yêu tím cả ước mong (~_~)

    [img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_029_gif_50deee6187b86.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ ai mà hay khiếp
      Hóa ra... Út Bạch Dương
      Thường ngày cứ cua càng
      Hôm ni nghe thật mượt

      Chắc chắn có ngày vượt
      Chị Ngựa cho mà coi
      Phải cố gắng lên thôi
      Thơ út lên tay thiệt!

      Chị Ngựa chạy mải miết
      Chúc mừng lần nữa nha!

      :b):b):b)

      Xóa
  12. Hè về hoa Phượng đỏ
    Gợi nhớ ngày chia ly
    Một nhành hoa ép vở
    Thương nhớ đến thật kỳ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời gian có đi qua
      Kỷ niệm còn ấm mãi
      Thấy lòng mình thư thái
      Yêu thương tuổi trăng tròn...

      Xóa
  13. Chao ôi hoài niệm la đà
    Ve kia đã ngủ, thức là ...buồn hiu! :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng lăng lại hé môi cười
      Chút thương, chút nhớ, chút chơi vơi...buồn.

      Xóa
  14. Hoài Niệm đáng yêu sao
    Lời thơ ý ngọt ngào
    Tình trong veo sương sớm
    Thơ chị trẻ biết bao

    Ai nào biết sáu chục
    Thơ như lúc tuổi hồng
    Gửi vần vào mơ mộng
    Ôi em rất ước mong

    Một ngày trong veo thế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa của tôi ơi!
      Trong veo và khờ khạo
      Cho dù qua giông bão
      Chẳng phai mờ ngày xưa..

      Tháng ngày cứ trôi qua
      Ve xưa giờ khản tiếng
      Ánh mắt ai lúng liếng
      Dưới phượng hồng đợi ai...

      Xóa
  15. Hoài niệm nhớ nhung xa
    Dấu yêu dần nhạt nhòa
    Thời gian từng vết cắt
    Khó liền như thịt da....

    Chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay bỗng vỡ òa
      Bao nhiều điều xưa cũ
      Bóng ai ngang qua cửa
      Ngỡ bóng hình... xa xưa...

      Xóa
  16. Hoài niệm đem hong khô
    Niềm vui không ở lại
    Nổi buồn chẳng tan biến
    Nổi sầu sầu triền miên..............
    Chúc chị tối vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường đời chia hai ngã
      Thoắt đến rồi thoắt đi
      Để nỗi buồn phân ly
      Trong ta thành HOÀI NIỆM!...

      Xóa
  17. "Để lòng ai biển động
    Thành giông bão ngày hè..."
    Vừa phiêu du , vừa bay bổng . Thơ chị Ngựa càng ngày càng hay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ké còm này của lão 262.
      Bổ sung thêm:
      Thơ chị Ngựa ngày càng hay
      Để lão Tan ngày càng say (là say thơ ạ. hihi)

      Xóa
    2. @ Lão Tân:
      Một đôi dòng nho nhỏ
      Gửi về thời cỏ may
      Như thể là bóng nắng
      Lung linh và tròn đầy...

      Lão khen làm chị Ngựa thấy vui vui...
      Lâu lâu Lão nhớ sang động viên hây!

      Xóa
    3. @ Lộc Vừng:
      Con tim già lại cứ
      Nức nở khóc cùng ve
      Tiếng vọng có ai nghe
      Hay vào miền vô định...

      Em không cần mở ngoặc đơn
      Chẳng say thơ thì Lão Tân say gì?

      Xóa
  18. Thấp thoáng bóng hình ai
    Vén chiều vào lối ấy
    Ngước mắt cùng ngoái lại
    Thăm thẳm... chiều xa xôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui chị thích khổ này
      Lần khác qua, chị thấy hay khổ nào?:))

      Em đùa một chút chị ơi!

      Xóa
  19. Đến thăm . chào hỏi bạn NGỰA đây. chúc khỏe nhiều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi mới thấy anh qua
      Chỉ thăm mà chẳng có thơ vui cùng...
      Ngựa em bất chợt.. buồn hung!

      Xóa
  20. [img]http://www.thanhnien.com.vn/Picture20115/MinhNguyet/Thang5/Hoa5.jpg[/img]
    Em sang thăm chị, chúc chị một chiều vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy sen nở nhớ hạ về
      Thấy chùm phượng thắm nhớ ve gọi bầy

      Xóa
  21. Suốt đời cứ mải mê
    Tìm chút tình nho nhỏ
    Đã cuốn theo chiều gió
    Đi về nơi xa xôi
    Dẫu tắt nắng mặt trời
    Tiếng ve còn khắc khoải...
    Thơ hay lắm Ngựa ạ ! Chiều bình an chị nhé ! :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa cám ơn em
      Ghé thăm và cảm nhận
      Ngoái lại thời thơ mộng
      Rộn ký ức hè về...

      Ôi giông tố ngày hè
      khiến lòng ta bề bộn
      Ngổn ngang trong hoài niệm
      Ơi cái thời xa xanh !
      Bận không? Khỏe luôn em nghe!

      Xóa
  22. Em sang chúc chị buổi chiều vui vẻ bình an chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa cám ơn Mẫn luôn đồng hành.
      Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé!

      Xóa
  23. Thôi đừng "hoài niệm" làm chi
    Thời gian trôi...chẳng làm gì được đâu?
    Cũng đang ngấp nghé qua cầu
    Ngoảnh lại chỉ thấy một màu nhớ thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè về lại cứ vấn vương
      Ngoảnh về quá khứ, tóc sương da mồi...
      Thời trăn tròn lẻ xa rồi
      Bâng khuâng một chút cho đời trẻ ra...
      Lão Sạch luôn khỏe, vui nha!

      Xóa
  24. Hoài niệm ... là hoài niệm ơi!
    Tình yêu vẫn mãi bên đời đó em.
    Nhẹ nhàng nỗi nhớ dịu êm
    Cho ta về lại bên thềm ... ngày xưa.

    Cuối tuần an lành nha Muội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ngày sớm đón chiều đưa
      Con tim thổn thức cũng vừa biết đau
      Giờ đây tóc đã phai màu
      Đem mùa hong lại ngày sau lại...cười
      Nhớ quên, quên nhớ một thời..
      Lâu Ngày huynh ghé lại thăm, còn tặng thơ nữa! Muội vui lắm đó!
      Cám ơn huynh nhìu nha!

      Xóa
  25. THÔI DDUWNGF HOÀI NIỆM EM ƠI
    TÌNH NGƯỜI THẮM MÃI MỘT TRỜI MỘNG MƠ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui buồn em thả vần thơ
      Hồn nhiên như thuở ta vừa biết yêu
      Để quên tuổi đã xế chiều...

      Xóa
  26. Nắng mùa hè vàng như tơ lụa
    Vàng đất trời ,vàng nỗi nhớ nhung
    Nhớ nhớ lắm một thời quá khứ
    Dĩ vãng xưa bao kỷ niệm thân thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm má dẫu nhạt hồng
      Tình qua năm tháng vẫn còn nồng say
      Thăm nhau đồng cảm mỗi ngày
      Đã như ấm áp dâng đầy trong nhau...
      Em cám ơn chị! Chúc chị cuối tuần vui khỏe!

      Xóa
  27. Nhìn phượng đỏ lại hoài niệm tuổi hoa
    Ngày xưa ấy sao mà khờ hết biết
    một cái nắm tay mà trăn trở mấy đêm liền :D
    Chúc chị sức khỏe và luôn vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
      Sao nghe loáng thoáng như vừa mới đây
      Chênh chao những tháng cùng ngày
      Buồn vui góp nhặt vơi đầy chút thôi!
      Cám ơn em! cuối tuần vui tươi hạnh phúc em nghe.

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang