Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Nhớ mẹ...


Hôm rồi, trên đường có việc đi qua cánh đồng Quảng Nam. Ngồi trên xe, nhìn qua kính thấy dáng ai đang lúi húi giữa đồng, răng mà giống mẹ mình chi lạ? Lòng se lại. Xe qua rồi mà mình cứ ngoái nhìn cho đến khi khuất hút bóng hao gầy…
Mẹ đã đi xa hơn 18 năm rồi… Trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời, mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ trước phút lâm chung. Không còn nói được nữa, những ngón tay, ngón chân đã bầm tím và lạnh ngắt, nhưng mẹ vẫn cố đợi mình về.Vừa đến nhà, mọi người rẽ ra cho mình vào với mẹ. Nghe mình gọi:“Mẹ ơi!Con Bình về với mẹ đây rồi!” Từ đôi mắt đã khép, hai hàng nước mắt chảy ra…Mẹ trút hơi thở cuối cùng. Mẹ muốn nói với mình cũng như từng đứa con yêu quý của mẹ rằng: Mẹ yêu các con lắm, thương lắm! Nhưng không còn cách nào có thể ở lại với các con…
Cả cuộc đời mẹ không có được một ngày thảnh thơi… Mắt mù, chân chậm, vẫn cố nuôi 5 đứa con. Cha bị bệnh mất sớm, nhưng cả 5 đứa đều được học hành. Các con đều thương mẹ, nên mỗi đứa một tay giúp mẹ gánh vác việc nhà. Có lẽ vì rứa mà cả nhà mình rất thương yêu nhau. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Cả làng, cả xã ai cũng khâm phục và lấy anh chị em mình làm gương. Bây giờ mặc dù ai cũng đã có gia đình con cái, nhưng hễ có chuyện vui buồn thì cả mấy anh em đều xúm lại lo chung, lo hết lòng. Tất cả chúng con được như bây giờ là nhờ mẹ dạy:" Các con phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Con cái mồ côi, phải biết tự lo cho mình, đừng có tư tưởng dựa dẫm, nhờ vào lòng thương hại của người khác" .Nhà mình hồi đó đói khổ nhất làng, nhưng chúng mình đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang... “Đói cho sạch, rách cho thơm!”,mẹ mình dạy như rứa. Dù xa lâu rồi, mà lời mẹ như còn văng vẳng bên tai…Nhớ mẹ quá chừng,mà chỉ thầm gọi: Mẹ ơi!

Yêu con, đời mẹ khổ nhiều
Lời thương yêu mẹ, bao nhiêu cho vừa...

Hình minh họa trên net.
Viết nhân ngày của mẹ.

54 nhận xét:

  1. Em sang thăm chị nè
    được nhận tem vàng rồi
    em đem về cất rồi họa sau chị nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mang tặng cả Niềm tin
      Tem vàng ta tặng nghĩa tình cho em!

      Xóa
    2. Tự nhiên com biến mất rồi
      Cả hình ảnh với lời com tiếp theo
      Chắc là lúc ấy mạng treo
      Cho nen biến hết cả lèo reply!

      Xóa
  2. Tình mẹ làm cay cay sống mũi con chị gái ơi! :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu của mẹ bao la bát ngát.
      Luôn theo con trên suốt quãng đường đời.

      Xóa
  3. Quên sao được dáng hình của mẹ
    Ngày lại ngày vất vả trên đồng
    Còng lưng mẹ cấy ,mẹ trồng
    Nuôi con khôn lớn một lòng thay cha

    Nhìn hình ảnh thoáng qua xe chạy
    Của người ta mà nhớ mẹ xưa
    Lòng con nhớ mẹ vô bờ
    Giờ không có nữa để mà báo ân.......
    ==============
    Chúc em ngày nghĩ cuối tuần an vui Ngựa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trưa hè rát bỏng bàn chân
      Thương con mẹ chẳng ngại ngần gánh rau
      Chờ con mẹ nén nỗi đau
      Con ơi! Đang ở nơi đâu? Chưa về?

      Cám ơn Ngựa anh đã ghé thăm và chia sẻ!

      Xóa
  4. Một cảm nhận về mẹ, nhân ngày của mẹ rất tuyệt vời.
    Ai cũng có mẹ. Ai cũng yêu thương mẹ, nhưng không nhiều người biểu lộ tình thương đó được như cảm nhận này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ mình giản dị áo nâu
      Cả đời chỉ thuộc những câu ca buồn
      Giấu đi chớp bể mưa nguồn
      Trái tim giăng võng ru hồn cho con...

      Cám ơn Sóng đã đọc và cảm nhận ấn tượng về mẹ! Chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

      Xóa

  5. Chia sẻ cùng chị Ngựa miềng nỗi nhớ mẹ, nơi xa thẳm chắc mẹ sẽ luôn hiểu thấu lòng chị đó chị miềng ơi (~_~)

    [img] http://2.bp.blogspot.com/-q7N3RCmyG0A/U205yVr_2mI/AAAAAAAAArA/aaTbcLY6amU/s1600/mothers_day_roses.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả đời cơ cực nuôi con
      Khi con thành đạt mẹ héo mòn mẹ ơi!
      Cám ơn út BD nha!

      Xóa
  6. Xin tri ân tất cả những người mẹ VN, anh hùng trong chiến đấu và đảm đang trong hòa bình, những người mẹ luôn là hậu phương vững chắc của mọi thời đại chị miềng hè?

    Chúc chị miềng luôn vui khỏe, bình an với thành phố đẹp nhất nước nhé chị !

    [img] http://i216.photobucket.com/albums/cc273/HuynhHue_bucket/mothersday_20_zps1445b9d9.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ chị cũng đã vào Đà Nẵng rồi. Lúc đó chị đang ở Huế, mẹ vào với em gái. Chơi một tuần rồi ra. Mẹ bảo ở TP chả có việc chi làm, buồn tay chân lắm!
      Thương mẹ nỏ biết đến bao giờ cho nguôi.

      Xóa
  7. Chỉ mấy dòng mà sao xúc động lạ! Muôn đời khi viết về mẹ là viết trong nước mắt - viết về sự thầm lặng hy sinh cho các con khôn lớn nên người.
    Cũng từng một lần như chị , khoảng năm 1989 - 1990 gì đó , do hoàn cảnh nên đã mấy năm lão chưa về quê được. Cũng gặp một dáng người tất tả đi chợ về , nhìn từ phía sau giống mẹ quá đi thôi ...và lão bỗng dưng vừa đạp xe đi làm vừa khóc..khóc thấy sướng vì được gặp dáng hình mẹ mà chưa về thăm mẹ được.
    Mấy lời chia sẻ , vì chị lại làm lão nhớ về kỷ niệm xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặt trời vẫn lặn phía Tây
      Cớ sau mắt mẹ đong đầy hoàng hôn.

      Lão còn hạnh phúc lắm khi vẫn còn mẹ! Vừa rồi chị Ngựa nhắc Lão gọi về nhà vì sắp tới ngày của mẹ. Hóa ra Lão vừa về thăm mẹ. Rứa là vui rồi.
      Đọc câu chuyện kể của Lão mà chị Ngựa rơi nước mắt đó!

      Xóa
  8. Đọc bài nhớ mẹ cay mắt chiều thứ 7.

    Chị vui nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hoàng Anh đã đồng cảm! Ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ

      Xóa
  9. Mẹ huynh cũng về với tổ tiên 18 năm rội . Huynh chia sẻ với muội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là: Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng sao vẫn thấy mẹ nuôi mình công khó và cao rộng hơn mình nuôi con phải ko huynh?

      Xóa
  10. Anh cũng phải chịu cảnh mồ côi mẹ 12 năm nay. Đọc bài viết của Ngựa em, lòng anh rất xúc động và thương nhớ mẹ vô cùng!
    Anh chia sẻ nỗi niềm nhớ thương và lòng kính mến của em đối với mẹ nhé. Chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe an vui!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ah! Viết về mẹ có bao nhiêu bài hay, nổi tiếng, nhưng với em, Mẹ là một bà mẹ đặc biệt trên thế gian này! Mẹ mù lòa, góa bụa mà dìu dắt nuôi dạy 5 đứa con thơ... Nhớ về cảnh đó xót xa lắm!

      Cái cò cõng nắng cõng mưa
      Mẹ em cõng cả bốn mùa trên lưng...

      Viết đến đây nước mắt lại rơi rồi! Cám ơn anh đã chia sẻ! Chúc anh cuối tuần khỏe và vui...

      Xóa
  11. Trong các loại tình cảm ruột rà , tình mẹ con bao giờ cũng sâu nặng nhất !

    Xin chia sẻ cùng Ngựa và chúc sự bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong khi về với tổ tiên
      Mẹ không đói khổ thiếu tiền như xưa...
      Cám ơn anh Lý đã đọc và chia sẻ cùng Ngựa em nhân ngày của mẹ!

      Xóa
  12. Thương con, mẹ dãi nắng mưa
    Bán mặt cho ruộng sớm trưa mặc lòng
    Mong con được bát cơm không
    Sắn khoai mẹ giấu vào trong bát mình
    Nắng chiều ngoài ngõ lung linh
    Ngỡ như dáng mẹ của mình về đây ...
    Nỗi nhớ mẹ của chị lại lây sang em rồi chị ơi ! :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai như dáng mẹ hao gầy
      Xế chiều gánh cả cỏ cây ruộng đồng
      Cuộc đời mẹ chẳng thong dong
      Nên con thương...đến đau lòng mẹ ơi!

      Cám ơn em đã đồng cảm và chia sẻ! Chị em mình đều không còn mẹ quá lâu rồi! cuối tuần vui vầy hạnh phúc em nghe!

      Xóa
  13. Đọc bài này nhớ mẹ quá Ngựa yêu ơi!

    Trả lờiXóa
  14. Em may mắn vẫn còn cả hai bên bố mẹ. Nhưng bất cứ khi đọc những bài viết về Mẹ, nhất là viết về những người mẹ đã khuất, em luôn thấy nghẹn ngào.
    Mẹ của chị đúng là một bà mẹ đặc biệt - mẹ Anh hùng trong lòng các con, trong tình cảm của mọi người.
    [youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=7ChUPOA-1nw][/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, sao video không hiện lên nhỉ'?

      [youtube]http://youtu.be/7ChUPOA-1nw[/youtube]

      Xóa
    2. Chúc mừng Lộc Vừng đang rất hạnh phúc vì vẫn còn bố mẹ!
      Đúng! Mẹ là bà mẹ anh hùng nhất trong lòng các con!
      Chị Ngựa đã xem clip cảm động! Cám ơn em về sự đồng cảm!

      Xóa
  15. Chị Ngựa lưu giữ trong lòng hình ảnh mẹ thật đẹp,rất xúc động.Mẹ luôn thiêng liêng với mọi người,ở chị lại có những nét đặc thù làm nên động lực và tạo ra những giá trị vĩnh hằng.Xin chia sẻ cùng chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái cò đi sớm về trưa
      Mẹ tôi sớm tỏ đến khuya mới về...

      Cám ơn Quỳnh đã ghé thăm và chia sẻ!

      Xóa
  16. Đọc stt của chị mà thấy sao giống cảnh nhà em.Cũng 5 chị em và mẹ với bao khó khăn vất vả,nhưng luôn đoàn kết bên mẹ,lo lắng đùm bọc cho nhau. Bây giờ mẹ cũng đi xa.Mỗi lúc chiều về vẫn nhớ mẹ với bao yêu thương buồn nhớ
    Chúc chị những ngày vui khỏe bình an
    Em gái xứ Nghệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào Xuân Thu lâu ngày! Từ ngày Yahoo dừng cho đến nay mới gặp lại em!
      Khỏe luôn không em? Cám ơn em đã tìm thấy chị và ghé thăm!
      Chúc em luôn khỏe, thăm nhau thường em nha!

      Xóa
  17. Suốt ngày vơ vẩn trong nhà
    Lại thương nhớ mẹ khi xưa, một mình
    Các con lo học, lo hành
    Bỏ mẹ một mình cô quạnh ,chơi vơi
    Hôm nay ,mẹ đã xa rồi
    Thương sao mẹ khổ một đời ,buồn teo
    Bây giờ cơm đủ,thoát nghèo
    Mẹ không còn nữa, để chiều về thăm
    Đãi mẹ một bữa cơm ngon
    Đồng quà,tấm bánh,miếng trầu thơm cay
    Nhớ mẹ biết đo gì tày
    Chỉ thấy xót ruột,mắt cay,lòng sầu
    Mẹ ơi.Mẹ ở nơi nao
    Cầu mong mẹ mãi an vui tiên thần
    Lòng con yêu mẹ muôn phần
    Càng thương càng thấy chưa tròn chữ TÂM
    ( Viết lúc 15:35 Ngày 27.3.2014. Chiều buồn)
    =============

    *******************
    Em viết khi buồn nhớ mẹ đó chị à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời ru ai vọng cuối trời
      Nghe như tiếng mẹ đang cười với con
      Cho dù đi khắp núi non
      Câu xưa mẹ dặn vẫn còn trong tim...

      Bài thơ, như lời thủ thỉ cùng mẹ, với nỗi tiếc thương vô bờ.
      Chia sẻ với em về nỗi đau không còn mẹ.

      Xóa
  18. http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/que-me-tan-nhan.mWjXN6H4Gd0A.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì... về cái zụ nhạc, chị Ngựa thao tác kém lắm!
      Cám ơn em dã tặng, chị nghe từ youtube...

      Xóa
  19. Em sang thăm chị và đọc dòng tình cảm về mẹ của chị. Thật cảm động chị ạ! Nghèo không bao giờ là xấu phải không ạ! Mẹ chị thật tuyệt vời và các anh em chị cũng thật hiếm quý trong xã hội hôm nay!
    Em cám ơn chị đã cho em hiểu hơn về người chị mà từ khi đọc những dòng thơ văn ở đây thôi em đã thầm quý mến và kính phục.
    Chúc chị vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa cám ơn Xuân Sơn đã đồng cảm và chia sẻ cùng chị!
      Đúng là cả gia đình lớn của chị bây giờ trở thành tấm gương cho cả làng cả xã đó em!
      Cả nhà thương yêu nhau... là chuyện quá bình thường đối với tình cảm vốn có của người VIệt Nam, nhưng sao thời nay có quá nhiều gia đình không là được điều đó?
      Đúng là: Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng sao vẫn thấy mẹ nuôi mình công khó và cao rộng hơn mình nuôi con phải ko em?

      Một lần nữa, chị cám ơn em thật nhiều!

      Xóa
  20. Chị Thanh Bình ơi, nhà em mẹ cũng nuôi 5 chị em nè. Em cũng không quên được cái giây phút nghe đt thoại ... em phải tức tốc mua vé máy bây đi ngay trong đêm từ sân bay Nội Bài vào Vĩnh Long... nhưng mà không kịp chị ơi... mẹ em như đang ngủ thôi, mẹ em gầy quá huuuu. Chị nhớ mẹ làm em cũng nhớ mẹ theo... trời trong veo gió nhẹ thổi đem nỗi buồn đi xa.
    Đọc cả lời bạn bè trong trang của chị, viết về mẹ xúc động lắm chị ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy ra.. quê em ở Vĩnh Long và hiện nay em đang sống và công tác ở Hà Nội!
      Chẳng trách chị cứ ngỡ em là người Bắc.
      Chị em mình cùng nỗi buồn không còn mẹ trên đời...Thiệt thòi nhiều phải không em?
      Ngậm ngùi năm tháng đủ đầy
      Không còn có mẹ sum vầy bên con...

      Cám ơn em thật nhiều vì đã chia sẻ cùng chị!

      Xóa
  21. Bài viết về mẹ rất là xúc động!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị đã đồng cảm! Chúc chị luôn khỏe và vui...

      Xóa
  22. Thăm NGỰA. chia sẻ" nhớ Mẹ" chúc bạn vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa chào anh Hồ Thìn! Cám ơn anh đã chia sẻ, chúc luôn khỏe, để vui tuổi già!

      Xóa
  23. Lão hơn chị là vẫn còn cả hai mẹ (nhưng đã khuất hai người cha). Bây giờ nhìn hai người mẹ tuổi trên 90 nói chuyện với nhau mà sao lòng Lão xót xa quá chừng! Hai chiếc lá vàng héo chẳng biết rời khỏi thế gian này khi nào mà chẳng cần phải một cơn gió lay?
    Cầu chúc cho linh hồn của mẹ chi luôn được bình an trên cõi Phật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng anh chị vẫn còn cả 2 mẹ! Thật hạnh phúc khi ngắm nhìn các cụ ở tuổi trên 90 mà vẫn còn nói chuyện với nhau và trò chuyện cùng con cháu!
      Mẹ của Ngựa đi xa ở tuổi mới 79 thôi, nhưng cũng lẫn nhiều rồi.
      Cám ơn anh Huy đã thăm và chia sẻ!

      Xóa
  24. Lượn lờ mãi để tìm tấm hình mẹ Phan Thị Yến mà hôm trước huynh mang qua chia sẻ với Muội mà mô mất rồi.
    Lứa tuổi chúng ta, ai còn được cha mẹ là vô cùng quý, còn không chúng ta chỉ còn biết hướng về cha mẹ và cầu chúc cho cho cha mẹ luôn bằng an với lời biết ơn của chúng ta rằng:
    "Cha mẹ nhận một đời bão tố
    Để cho con mãi mãi bình yên"

    Chúc Muội một tuần mới bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh thức khuya thế ạ! Hôm trước huynh có sang tặng hình, nhưng có lẽ bị trục trặc chi đó, nên chẳng thấy hình lên.
      Muội cám ơn tấm lòng của huynh. Cầu chúc các cụ luôn bằng an ở cõi vĩnh hằng!
      Chúc huynh luôn khỏe!

      Xóa
  25. Âm thầm nghĩ đến mẹ cha
    Lòng rơi lệ dẫu mẹ xa con rồi ..............
    .''Mẹ '' -có lẽ chẳng còn từ nào thân thương đến thế chị ơi ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, không ai thương con như mẹ phải không TML!
      Cám ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ.

      Xóa
  26. Chỉ mấy dòng thôi mà gói trọn tâm tình của người con chí hiếu nhớ về mẹ mình. Đủ làm người đọc cay cay nơi sống mũi và ngân ngấn dưới bờ mi. Trân trọng tình cảm của bạn với mẹ và trân trọng anh chị em bạn bởi đã biết sống theo lời mẹ dạy, biết yêu thương đoàn kết nhau. Thật giản dị nhưng mẹ đã dạy ta biết làm NGƯỜI đúng không bạn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào chị! Cám ơn chị đã ghé thăm đọc và cảm nhận. Mấy hôm nay em bận, nên bỏ bê nhà cửa và chưa ghé thăm xóm giềng được chị ơi! Đăng bài lên rồi để vậy, coi bộ hơi thất lễ, nhưng chắc mọi người sẽ thông cảm phải ko chị?
      Đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng sao thấy cha mẹ nuôi mình vất vả hơn cả trăm lần mình nuôi con. Bởi mẹ em, người mẹ đặc biệt(với em) nhất trên đời! Em chịu thương chịu khó, em giàu lòng vị tha cũng từ đức tính của mẹ đó chị.
      Em chúc chị luôn khỏe và có nhiều bài viết hay!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang