Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

NHỚ NHUNG THÌ VỀ...

Chao ôi là nắng Miền Trung
Nắng chi như nấu như nung suốt ngày
Chùm tiêu đượm nắng càng cay
Trái dưa no nắng nước đầy, lại thơm…

Quê nghèo một nắng hai sương
Nắng tháng Năm cháy ruộng nương… mới trồng
Đi qua cồn cát mênh mông
Ước chi có ngọn gió đồng dạo chơi...

Chân trần cát bỏng như sôi
Oằn vai mẹ gánh nắng cười trên lưng
Thương nhiều lắm! ơi Miền Trung
Tình người mật đọng, nhớ nhung thì về...



55 nhận xét:

  1. Thuơng sao thuơng lắm miền trung
    Dạt dào tình cảm vấn vuơng tình nguời.

    Chủ nhật tuơi hồng chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy về thăm lại em ơi!
      Miền Trung một dải quê tôi mặn nồng...

      Xóa
  2. Ừng thì về... Ừng thì về,
    Phơi bờ vai mảnh nắng hè cho thơm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang mùa gặt ruộng lắm rơm
      Ngựa em mời chị bát cơm đầu mùa...

      Xóa
  3. Thương sao giải đất miền Trung
    Oằn vai gánh cả nắng cùng bão giông...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng thì như nấu như nung
      Mưa thì thối đất cả vùng quê em...

      Xóa
  4. Dẫu cho nắng lửa miền Trung
    Biển xanh sóng vỗ nhớ nhung dạt dào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê em gió ngoại thật giàu
      Tháng Năm gió thổi ào ào... cháy lưng...

      Xóa
  5. "Thương nhiều lắm! ơi Miền Trung
    Tình người mật đọng, nhớ nhung thì về..."
    Nắng lửa trút xuống chẳng nề
    Em theo chị nhé ta về thăm quê


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chang chang cồn cát trưa hè
      Chuồn chuồn nấp bóng, tiếng ve cũng buồn!
      Người đi xa nhớ mong luôn...

      Xóa
  6. Nhớ chi cái nắng miền Trung
    Chiều vàng rộm cánh diều tung cao trời
    Đồng ngân vang rộn tiếng cười
    Tuổi thơ xa ấy mãi ngời ngời tươi...

    Lúc đầu ngỡ chị quê Quảng Trị,nhưng sau hình như đồng hương Huế ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió Lào hun hút thổi
      Lao xao rặng bạch đàn
      Cát như rang trên lửa
      Đường xa trải nắng tràn...

      Ngựa quê ở Quảng Trị chứ! Chỉ có sống và công tác ở Huế mười mấy năm thôi Quỳnh ơi!

      Xóa
  7. "Thương nhiều lắm! ơi Miền Trung
    Tình người mật đọng, nhớ nhung thì về..."

    "Gió Lào thổi rạc bờ tre
    Chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn"...

    Thương quê vất vả tảo tần
    Đi xa, giục giã bước chân tìm về!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương quê nghèo lắm nắng nhiều mưa
      Gió rát mặt những ngày hè đổ lửa
      Dáng mẹ gầy nhấp nhô trên ruộng lúa
      Giọt mồ hôi thấm hạt gạo mặn mòi...

      Xóa
  8. Người xa mấy nẻo sơn khê.
    Nhớ miền Trung với lời thề năm nao.
    Giờ đây gió bão thét gào.
    Giờ đây sóng dội cồn cào biển xanh.

    Nắng miền Trung cháy da anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương quê mình, chẳng thể quên
      "Từ trong gian khó đi lên" em ah!
      Năng hong nỗi nhớ người xa...

      Xóa
  9. "Chang chang cồn cát Quảng Bình"
    Nắng nôi càng đậm ân tình quê hương
    Xa quê trăm nhớ ngàn thương
    Chang chang nắng hạ trên đường hồi quê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi chưng một cảnh hai quê
      Tuổi hoa hẹn vạt lời thề cỏ may
      Miền Trung lắm đắng nhiều cay
      Đã qua gian khổ vơi đầy khó quên...

      Xóa
  10. Một bài thơ chất chứa niềm yêu quê. Với những câu thơ vừa giàu hình ảnh, lại rất mượt mà và gợi lên tình cảm da diết với miền Trung.

    Bai thơ làm em nhớ lần đầu tiên đi qua miền Trung, khi ấy còn là sinh viên. Ngồi trên xe ô tô mà đầu óc em cứ vẩn vơ câu thơ của Tố Hữu
    "Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
    Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê hương mình nơi con sinh ra
      Dải đất hẹp 4 mùa nắng gió
      Vậy nên:
      Mảnh đất miền Trung nguyện xin làm cánh võng
      Bao năm qua kẽo kẹt mẹ ru hời...
      Nắng gió cứ tôi luyện cho con người vượt gian khó đi lên em ơi!

      Xóa
  11. Khúc ruột miền trung miềng nắng cháy trời, mưa dầm thối đất, thương cho những người nông dân suốt ngày bám đồng, bám ruộng, cuộc sống cũng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng mà chị miềng ơi ! Trời càng ngày càng nắng nóng, đài báo đến 21/5 mới dịu trời, cố gắng tránh nắng kẻo đen da nhé chị miềng

    Chúc chị miềng tuần mới an lành (~_~)

    [img] http://2.bp.blogspot.com/-r4qzs8DpVzI/UHBrnqntdeI/AAAAAAAADsY/poZRrRPJs18/s1600/Keefers_pg.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong ni cũng nóng em ah! Nhưng có gió biển nên đỡ hơn, đen thì chắc chắn rồi! Sáng mô cũng dạo bộ ra biển đến 7 h mới về, ngoài bờ biển 6 giờ mặt trời đã chói chang rồi út ơi!
      Hoa tím lung linh mát mẻ quá!

      Xóa
  12. ... ...
    Nắng nhiều cho lắm đam mê
    Nhớ nhung xui bước lối quê lạ đường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ai đi qua đó miền Trung..."
      Tha hồ gió ngoại, có ưng thì về!:D

      Xóa
  13. Miền Trung quạt nóng vào đêm
    Rã rời tay mẹ ,thương em giật mình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng mảnh đất nặng nghĩa tinh
      Ai đã từng đến quê mình khó quên...

      Xóa
  14. Miền Trung nắng cháy cát vàng
    Biển Đông giông bão ngập tràn bóng đen
    Quê mình mãi chẳng bình yên
    Thương về dải đất ruột liền chia ba!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta về thăm lại quê xưa
      Một ngày nắng tưởng như chưa bao giờ
      Hàng cây đứng lặng như tờ
      Một cơn gió quạt lại đưa gió Lào !.

      Xóa
  15. Miền Trung trăm nắng mười thương
    Mênh mông cồn cát chang chang nương đồng
    Áo tơi mẹ khoác trên lưng
    Đội trời nóng bỏng cấy từng ruộng cao
    Mồ hôi mẹ nhỏ như sao
    Xa quê nhớ mẹ cồn cào miền Trung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cái Nắng Miền Trung
      Gió Lào thiêu cháy chắc không ai về!
      Chang chang cồn cát trưa hè
      Chuồn chuồn nấp bóng, tiếng ve cũng buồn!
      Người đi xa nhớ mong luôn...

      Xóa
    2. "Người đi xa nhớ mong luôn" (NMCR)
      Về quê thăm lại những cồn cát rang.
      Trưa hè trời nắng chang chang
      Gió Lào thiêu đốt xóm làng xác xơ
      Khai thiên lập địa đến giờ
      Tạo nên cốt cách, vần thơ mượt mà

      Xóa
    3. Nắng quê miềng nhớ cả đời
      Mà gặp nhau vẫn cứ cười anh ơi
      Gió Tây Nam rạc cả người
      Ra đường cát bụi tơi bời, thương chưa!

      Xóa
  16. THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

    Trả lờiXóa
  17. Chao ôi là nắng Miền Trung!...

    Trả lờiXóa
  18. Miền Trung cát bỏng nắng nung
    Bão vào lũ tới cuốn tung bao nhà
    Vẫn còn cam ngọt, kẹo mè
    Cay tiêu, thơm chuối, người quê cần cù
    Vượt lên bão tố nắng mưa
    Tình quê mật đọng, trái dừa mát thơm
    Người xa quê mãi nhớ mong
    Chờ ngày hội ngộ thỏa lòng khát khao.
    Bài thơ của bạn Ngựa rất hay. Mình sang thăm cũng bắt chước viết theo đôi dòng góp vui. Nhưng chưa được nhuần nhuyễn lắm mong bạn thông cảm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương miền nắng lửa miền trung
      Muốn san chút nắng về cùng với em
      Ngại chi tóc sém da đen
      Thương nhau cực mấy cũng quen thôi mà
      Miễn là mình được gần ta
      Trưa hè rau má mát xa mát gần
      Người ơi cho có tần ngần...

      Em cám ơn chị! Rất vui chị đã đọc và góp vui những vần thơ hay mượt mà!
      Chúc chị ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!

      Xóa
  19. Chị ơi! Em nhớ chị em về thăm đây ạ!
    Chúc chị luôn vui khỏe và em vẫn ước có lần gặp chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã ghé thăm
      Mong có một lần chọ được gặp em!
      Dạo này chị ở khá xa thủ đô rồi. Tái khám và nhận thuốc ngay ở Đà Nẵng thôi.
      Khi nào có dịp ra HN, chị sẽ a lô em!

      Xóa
  20. Nắng nóng anh cũng về mà
    Vì em anh có sá gì nắng nôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa xôi lòng những ngậm ngùi
      Thương quê mình mãi dập vùi gian nan...

      Xóa
  21. Nhớ nhung nhưng nỏ muốn về
    Khi nắng cháy mặt, khi mưa thúi đồng
    Khi thì nóng tựa như nung
    Khi thì giá rét tận cùng ruột gan!
    Lâu rồi bận bịu, mệt mỏi, giờ mới sang Ngựa chị đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lắm người chê Nắng Miền Trung
      Gió Lào thiêu cháy chắc không ai về!
      Chang chang cồn cát trưa hè
      Chuồn chuồn nấp bóng, tiếng ve cũng buồn!

      Dạo này chị thấy blog hơi buồn, nên cũng bỏ bê nhà cửa.
      cám ơn em đã ghé thăm!

      Xóa
  22. Sang đây thăm chị để đọc thơ và chúc chị đêm bình an chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa cám ơn em! Dạo này cũng hơi lười em ah!

      Xóa
  23. Thương nhiều , thương lắm miền Trung
    Muốn về thăm , (mà) cứ lưng chừng, lần khân.
    Đường xa, mong lại thật gần
    Rủ bao khó nhọc...thôi đành.. hẹn sau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiêu quê ăn ít mà cay
      Người quê chân chất mà say nghĩa tình
      Nhớ nhau chia sẻ ân tình
      Trên trang blog bên mình có ta...

      Có người chê miền Trung nên vô miền Nam rùi...

      Xóa
  24. Biết là cái nắng miền Trung
    Như rang, như đốt, như nung cả ngày!
    Cây trồng ngậm đắng, nuốt cay
    Cho nên mới có quả này - Nắng ơi!
    Bước chân trên cát như sôi
    Rừng dương cây vẫn đâm chồi lá xanh...
    Nắng nung cho trái ngọt lành
    Cho em sát cánh cùng anh đây mà
    Chẳng cần vị ngọt phù sa
    Mà sao vẫn thấy nở hoa cho đời?
    Muốn về, ngại quá...nên thôi
    Thương cho cái nắng, con người miền Trung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cát trên cát gió lùa trong cát
      Sóng biển xanh khao khát hôn bờ
      Nắng hè rát bỏng câu thơ
      Nhớ ai ngày ấy ngẩn ngơ phượng hồng
      Thương về khúc ruột non sông
      Vượt đèo xanh ngắt biển lồng trong mơ
      Cám ơn người đã tặng thơ
      Phơi trên cát trắng ngẫn ngờ miền Trung...

      Xóa
  25. NẮNG NÓNG QUÁ CHẲNG BIẾT CÓ VỀ ĐƯỢC KO
    HẸN SANG THU EM NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn hoài mà nỏ thấy vô
      Sợ về Quảng Trị hong khô cả người.

      Xóa
  26. Chỉ được đi qua miền trung
    Mà sao cũng thấy nhớ nhung quê người

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang