Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

BẾN ĐỢI...

Bến đợi…
(Tặng một người)

Tiếng ve thao thiết gọi hè
Khiến người day dứt lời thề… bến xưa
Con sông ngày đứng tiễn đưa
Nửa bên nắng, nửa bên mưa rối bời…

Người đi như cánh chim trời
Để người ở lại bời bời ngóng trông
Dặn nhau giấu nhớ vào trong
Mà sao lại cứ mỏi mong thành lời…

Lời yêu ai thả cuối trời
Để ve khản tiếng ca bài hạ sang
Chia phôi cắt nửa vầng trăng
Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu???


51 nhận xét:

  1. Tem tím phát nào (~_~)


    [img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng tặng út Bạch Dương
      Một bông hoa tím dễ thương thật là!

      Xóa
  2. Nỗi nhớ dài hình chữ S chị miềng nợ
    Chúc mừng bài thơ tình hay chị miền tặng ai đó hì hì

    May chưa út vẫn được tem .Chiều thứ bảy, thảnh thơi nha chị miềng nhé ! (~_~)

    [img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một lá đò chờ đậu bến không
      Gợi buồn, gợi nhớ đến mênh mông
      Câu thơ chạm tới miền xa vắng
      Da diết niềm yêu nhớ não nùng

      ST sang thăm bạn nè. Ngắm bức ảnh minh họa và đọc bài "BẾN ĐỢI" tức hứng chia sẻ cùng bạn đôi lời. Chúc bạn ngày càng khỏe vui nha

      Xóa
    2. Chiều ưu tư
      Mây buồn đìu hiu
      Vắng
      Nắng vô hồn dẫn nỗi nhớ đi theo
      Đò nghiêng vai
      Khua nước đọng mái chèo
      Gió hờ hững...
      câu thơ buồn...
      rớt lại...
      Cám ơn chị đã đọc và tặng thơ hay!

      Xóa
    3. @ Bạch Dương:
      Lúc là người vợ chờ chồng
      Đôi khi... cô bé đứng trông mẹ về
      Lúc nghe gà gáy nhớ quê
      Bởi thơ là rứa!
      Hề hề... Út ơi!

      Xóa
  3. Chia phôi cắt nửa vầng trăng
    Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu???

    Nhớ người đi đứng liêu xiêu
    Ngồi không nóng chỗ, sáng chiều lắt lay...

    Khi không còn nhớ nữa... là hết yêu em ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như trẻ con chơi trò "tay không tay có"
      Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
      Chiều nay,
      Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
      Thả xuôi theo dòng
      Liệu người... có nhận được không?

      Đúng là ... khi không còn yêu thì hết... nhớ! Hì hì..

      Xóa
  4. Bài thơ hay.

    Chị vào chỉnh sửa bài viết. Bôi đen bài viết tìm tx em nhớ phía tay trái thanh công cụ nhấp vào sẽ ok.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em!
      Nhưng chị thấy có lỗi chi mô mà chỉnh hè?

      Xóa
  5. Năm tháng ngơ, phút giây yêu
    Bế xưa đò cũ chiều chiều ngóng trông
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8mPy1zbjRDzoWiWM9Wfqfszl1SD84isSkKfLaDTxJ0jWNyCQOnQ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. [img]http://seablogs.zenfs.com/u/R.cnL6SWHxRG4siXR7s7G8U-/photo/ap_20101202020653759.jpg[/img]

      Xóa
    3. Cái gì như nhớ như mong
      Lại như chất chứa sầu đong... phập phồng

      Cảnh đẹp quá chị ơi! Đẹp mà mênh mang buồn...

      Xóa
  6. Ve ran râm suốt cả hè
    Như chừng dát nhớ vào khe khẽ lòng...

    Chúc chị nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông xưa nước vẫn xuôi dòng
      Bến neo chờ đợi thuyền không thấy về.

      Chị Ngựa cám ơn Quỳnh nhé! Chiều chủ nhật vui tươi...

      Xóa
  7. lời thơ hay lắm chị ơi
    "Lời yêu ai thả cuối trời
    Để ve khản tiếng ca bài hạ sang
    Chia phôi cắt nửa vầng trăng
    Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu???
    lấy gì đo được hồn ai thẩn thờ
    chúc chị chiều vui ạ
    http://4.bp.blogspot.com/-ezftny3JFUY/UOWtDRlc06I/AAAAAAAAYF0/Lo3efENXoBk/s400/B%C3%ACnh+hoa+h%E1%BB%93ng+(19).jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img]http://4.bp.blogspot.com/-ezftny3JFUY/UOWtDRlc06I/AAAAAAAAYF0/Lo3efENXoBk/s400/B%C3%ACnh+hoa+h%E1%BB%93ng+(19).jpg[/img]

      Xóa
    2. Qua rồi cái thuở mộng mơ
      Hè về một chút vu vơ đợi người
      Niềm tin ơi! Chớ có cười!!!

      Xóa
  8. Bài thơ "bến đợi" tặng ai
    Nghe như người đó là tôi đợi chờ
    Bao ngày xa vắng người xưa
    Hôm nghe giọng nói mà tơ tưởng nhiều....
    CHÚC NGỰA EM NGHÀY NGHĨ CUỐI TUẦN SK VUI VẺ EM NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa anh chớ có nhận liều
      Bài thơ Ngựa viết một chiều tháng Năm
      Hướng về một chốn xa xăm...

      Hì hì... Rứa là anh em mình đã nghe giọng nói của nhau rồi.
      Em biết ai cho anh số của em rồi. Hì hì...

      Xóa
  9. Lời yêu ai thả cuối trời
    Để ai nhặt lấy đem phơi trước nhà
    Xuân tàn rồi Hạ cũng qua
    Lời yêu bạc phếch Thu đà rách bươm.

    Tặng nhau một mảnh thơ buồn
    Người đem về vá tình vương nát nhàu.

    Dù tặng ai thì bài thơ này cũng buồn quá chị ạ! :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui ui... Om xổ cả bầu
      Đọc bài "Bến đợi" khiến OM giàu hứng thơ
      Lại quay về thuở mộng mơ
      Là VĂN, chị Ngựa En tơ xuống dòng
      Thành thơ, tặng bạn tâm đồng...

      Chị Ngựa cám ơn OM nhé!
      Tặng người xưa của ngày xưa
      Còn đâu ai đó đung đưa bây giờ?

      Xóa
  10. "Người đi như cánh chim trời
    Để người ở lại bời bời ngóng trông"...
    Cắm đò đón đợi bến sông
    Sao người đi mãi mà không thấy về?

    Anh sang thăm và chia sẻ cùng bài thơ BẾN ĐỢI của em bằng đôi dòng phụ họa. Anh chúc em cùng gđ luôn khỏe vui và an bình nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phượng e ấp nụ ngày hè
      Như ai gợi nhớ lời thề với ai
      Rồi mong rồi nhớ nhung hoài...

      Rất vui lúc nào anh cũng đồng hành cùng Ngựa em!
      Cám ơn anh thật nhiều. Em chúc anh luôn khỏe và nhiều bài viết hay!

      Xóa
  11. "Chia phôi cắt nửa vầng trăng
    Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu???"
    Bao giờ thiên hạ hết yêu
    Nhớ bao dài ngắn là điều dễ thôi
    Chúc chị tươi trẻ yêu đời
    Đừng đo nỗi nhớ để rồi nhớ thêm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đo nỗi nhớ cho em
      Để ngày da diết để đêm ngóng chờ
      Nhớ ai khóc cả trong mơ
      Nhớ ai ngóng đợi từng giờ... nhớ ai!

      Rất vui em đã đồng cảm!
      Câu thơ em họa khiến chị cứ mê mẩn thích này:
      "Bao giờ thiên hạ hết yêu
      Nhớ bao dài ngắn là điều dễ thôi"
      Điều mồn một ra đấy mà có nói lên được đâu!

      Xóa
  12. ... ...
    Nhớ dài đôi cánh bồng phiêu
    Bắc cầu thăm thẳm tình yêu hai đầu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ chỉ bằng cánh diều
      Thả lên bỗng hóa bùa yêu... bao giờ!
      Ngựa em cám ơn bác Lý nhiều ạ!

      Xóa
  13. Chia phôi cắt nửa vầng trăng
    Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu???

    Bài thơ hay nhưng buồn quá chị ơi. Nhất là hai câu kết này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời thơ da diết bồn chồn
      Gửi vào trong cả...tâm hồn... yêu thơ!
      Chỉ là một chút vu vơ...
      Hì hì...

      Xóa
  14. "Dặn nhau dấu nhớ vào trong"
    Nhưng sao vẫn thấy mỏi mong tháng ngày
    Dòng sông đôi ngả phân đôi
    Bến xưa còn đó mà người thì không
    Người đi xa ngái dặm trường
    Mà người ở lại vấn vương muôn phần...
    Đo sao nỗi nhớ xa xăm
    Sông sâu ai đặng để thầm nhớ mong...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bến trong thuyền mãi bềnh bồng
      Sổ lồng sáo đã sang sông...mất rồi
      Trăng xưa ngơ ngẩn bồi hồi
      Chiều nay xoan rụng tím trời...nhớ mong...

      Cám ơn chị đã đồng cảm với tứ thơ thật hay tặng Ngựa em!

      Xóa
  15. đò neo bến đợi vẫn chờ
    gom bao nỗi nhớ ơ thờ nhớ thương ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương con đò đậu bến sông
      Chín chờ mười đợi mà không thấy người...

      Em cám ơn chị Nhã My!

      Xóa
  16. Non cao có mấy ai trèo,
    Nhớ kia ai muốn nó đeo bên mình.
    Có ai muốn nghĩ linh tinh,
    Thế mà nó cứ theo mình quanh năm.

    Nhớ ai như điếu huốc lào,
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên...
    Nhớ ai cơm chẳng buồn ăn,
    Đã bưng lấy bát lại rằn xuống mâm.
    Ai đã từng trải qua những khoảnh khắc này, hả NMCR ? Chắc hầu hết. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi người từ phía xa xăm
      Thuyền ơi nhớ bến tháng năm đợi chờ
      Thầm cho gặp được trong mơ
      Một lần thôi, mượn câu thơ trải lòng...

      Ôi! Lâu rồi, hôm nay em thấy chị gái họa thơ! Vui quá!!!
      Ngoài đó đỡ nóng chưa chị ơi!

      Xóa
  17. Lòng day dứt, dạ rối bời
    Ánh mắt ngóng đợi cuối trời thẳm xa
    Làm sao gom gió, góp mưa
    Để đong nỗi nhớ mỗi mùa hạ sang?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có còn nhớ tháng nhớ năm
      Một người ngóng đợi xa xăm một người
      Bâng khuâng cánh hạc cuối trời
      Gió miên man gió, lòng chơi vơi lòng

      Cô giáo họa thơ hay quá! Nghỉ hè rồi đúng không?
      Chúc em thư giản với những ngày hè đầy thi vị!

      Xóa
  18. Thuyền kia đứng đợi đứng chờ
    Em đây vẫn đợi vẫn chờ anh đây
    Nhớ về thắm lại bến xưa
    Nơi đây em vẫn cắm thuyền đợi anh
    =====
    hay quá chị ơi
    chúc chị HP ạ
    [img]http://haidanghb.vnweblogs.com/gallery/18430/previews-med/B%E1%BA%BFn%20s%C3%B4ng%20x%C6%B0a.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đò em đứng đợi bên sông
      Ngóng người ấy mãi mà không thấy về
      Nỗi lòng nặng giữa chiều quê
      Trông dòng nước chảy mong về với ai...

      Xóa
  19. Có ai đo nỗi nhớ
    Nuốt nghẹn ngào vào tim
    Người đi xa biền biết
    Người ở lại mãi tìm
    Tìm đâu nhân ảnh cũ
    Bến xưa vẫn im lìm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi chờ bao tháng năm
      Bến nhớ mong vời vợi
      Thuyền vẫn đi đi mãi
      Mỏi mòn bến đợi trông...

      Xóa
  20. Ai đem nghiêng nắng vào chiều
    Để vầng trăng lẻ khuyết điều hư hao
    Bến chờ là bến nơi nao
    Để cho thuyền nhỏ ghé vào trú đông
    Một người giờ đã sang sông
    Để người còn lại ngóng trông lỡ làng...:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì như nhớ như mong
      Lại như chất chứa sầu đong... phập phồng
      Biết rằng cách núi trở sông
      Nhưng mà không thể đành lòng quên đi!

      Xóa
  21. Ai đo nỗi nhớ bao nhiêu
    Sông dài bến rộng liêu xiêu đứng chờ
    Để rồi những nhớ những mơ
    Tình ai se sắt bên bờ sông sâu

    CHÚC NGỰA EM NGỦ NGON BẾN ĐỢI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương người đã ngỏ lời yêu
      Con tim xao xuyến bao điều nhớ mong.
      Con sông nước chảy xuôi dòng
      Bến luôn chờ đợi trông mong thuyền về.
      Cám ơn Ngựa anh ! Chúc luôn vui khỏe, HP!

      Xóa
  22. Còn yêu, còn thương, còn đợi
    Là còn se sắt nhớ mong
    Bến đợi không còn xanh lá
    Lời yêu ai thả đầu sông?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chầu! Thơ hay quá
      Cám ơn bạn đồng niên
      Đời chẳng chút bình yên
      Cứ chênh chao chờ đợi!

      Xóa
  23. Đợi ai bến vắng chiều buông
    Sao không gặp gỡ nổi buồn vương vương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn nhau chặng cuối con đường
      Ngấn sâu đôi mắt mây vương giọt buồn...

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang