Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ vui. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ vui. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Chuyện nhà Ngựa

Thơ vui
Con ai tuổi chó tuổi trâu
Con tôi tuổi chuột, chim câu, rồng rồng*
Con ai tay dắt tay bồng
Con tôi, đứa chị biết trông em mình.

Nhà người chồng khỏe, vợ xinh
Nhà tôi hơi yếu, bệnh rình quanh năm
Người ta 6 tháng một lần  (khám sk)
Nhà tôi, chẳng quản xa gần…quý  thôi! (3 tháng)

Lương hưu Nhà nước phát rồi
Dẫu phải nằm viện, ăn thời ít hơn
Tiền thuốc, Bảo hiểm trả luôn
Mình đâu có tốn, chỉ cần… tâm yên.

Chồng nằm viện, vợ một bên
Áo quần đã có nhân viên* giặt rồi  (*hộ lý)
Ngày ngày cơm cháo xong xuôi
Bác sĩ, y tá… đến ngồi chăm lo.

Khám, tiêm, uống thuốc cấp cho
Bạn bè, con cháu a lô gọi về
Bà con cô bác ở quê
Con gà, con qué, nắm chè… vô thăm.

Đồng đội xưa… còn bao lăm
Nhắn tin thăm hỏi ân cần bên ta
Một ngày qua, một tháng qua
Được về! Ta lại hát ca vang nhà.

Bạn bè blog gần xa
Com ment chia sẻ như là tình thân
Ngày chị em đã đến gần
Gia đình nhà Ngựa, vẫn xuân… bốn mùa.

* Con nhà Ngựa: Tuổi Tý, Dậu, Thìn

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang