Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Đầu năm mua muối...

Đột nhiên chiều mùng một
Ai mua muối ra mua
Một rao, mười tiếng vọng
Mặn về nghìn năm xưa. 
(Phạm Đình Ân)
"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi..."Ai chưa mua muối, nhớ mua nha!!!
Mua muối đầu năm là làm theo phong tục của ông bà để lại. Cái việc mua muối hoá ra không chỉ để lấy may mà còn là một ứng xử văn hoá, là giữ lấy vị mặn trong khao khát của nghìn đời về sự mặn mà trong tình người, tình đời, và cả tình quê hương đất nước.
           

51 nhận xét:

  1. Nhờ chị nhắc mới nhớ! hj
    Em Ninh'blog sang thăm, mến chúc chị và gia đình tối thứ bảy thư giản vui, ngủ ngon nhé!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ mua muối để mặn mà cả năm Ninh nha!
      Cám ơn Ninh'blog, chúc tối thứ 7 ngọt ngào HP!

      Xóa
  2. Chị ơi mua bao nhiêu cho đủ mặn mà cả năm ạ? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Em mới thay Avarta ah?
      Chỉ cần vài hạt muối thôi
      Mặn mà cho cả năm rồi em ơi!

      Xóa
  3. Chị ơi năm nay em chưa mua muối, em nhớ Mạ em cũng thường mua muối đầu năm, đọc bài viết của chị em nhớ Mạ em quá đi. Chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự mặn mà của muối làm cho ta nhớ về thuở cơ hàn và nhớ đến người thân em hè!

      Xóa
  4. Hậu ngày tình nhân vẫn mãi bất tử và luôn nồng nàn hạnh phúc nha chị miềng ơi ! (~_~)
    [img] http://images02.jaovat.com/ui/10/51/46/1291693521_142714546_2-Hinh-anh-ca--Mua-hoa-bat-tu-tang-ngui-thuong-1291693521.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm ni được nghỉ tết lâu, thời tiết đẹp được tung tăng khắp nơi út hè?Hoa bất tử đẹp quá! Út siêng sưu tầm hè?

      Xóa
  5. Chị miềng ở miền đất hứa chắc hiếm muối lắm, chắc nghe đến muối lại nhớ quê miềng rồi, tết đầu tiên xa quê cảm giác ra răng hở chị miềng, hôm qua út chở bé ra con bạn thân ngoài Vĩnh Linh chơi đến 6 giờ tối mới vô chị miềng nợ, trời nắng đẹp rồi
    Chúc chị miềng năm mới mọi sự an lành nha chị, cho em chúc sức khỏe anh Hồ Tèn nha !
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734601/pcp_download_017-1.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết đầu tiên xa quê tất nhiên là rất nhớ về rồi.Trong ni ko nhiều người quen, cũng như người thân, nên ít đi ra đường, chỉ ngồi nhà coi ti vi và chơi với cu Khoai,cháu ngoại thì ra ăn tết nhà nội,chiều ni mới vô.
      Ui chầu, café sữa hấp dẫn quá!

      Xóa
  6. Muối ơi ! Lão muốn mua muối mà nỏ có !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài đóko ai rao bán muối ah anh? Vô đây em bán cho nào!

      Xóa
  7. Chị ơi năm nào cũng phải chiều mồng một tết em mới mua thì có mặn mà cả năm được không ạ?
    Chúc chị khỏe vui và hạnh phúc nhé! Em nghỉ nốt hôm nay, mai bắt đầu vào "chiến dịch" rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mua được muối chiều mùng một là hên lắm rồi em ah!
      Hôm nay nhà chị vẫn còn tết đấy! :D

      Xóa
  8. ANH QUA THĂM EM CHIỀU CHỦ NHẬT ĐÂY !

    Trả lờiXóa
  9. Em ơi mua muối đầu xuân
    Vị muối mặn nhắc ta gận biển hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em gần biển chị ơi
      Sáng sáng đi bộ ngắm mặt trời đang lên...

      Xóa
  10. Giao thừ thừ mới qua đi
    Ngõ nhà mình đã rộn khuya ... muối ời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rứa là nỏ quên được chị ơi
      Không ai rao bán, phải ra chợ trời để mua.

      Xóa
  11. Chị ơi....em chưa mua đc muối...??? có thiếu mặn mà không ta...?? Em dùng bột canh thay vô tạm cũng đc chị hè....
    Mà răng chị nói không vô đc nhà em ??? lạ rứa nà..??
    Chị khỏe vui nhé và nhiều may mắn nữa nhé!
    Nhớ chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bột canh em để nấu canh
      Mua hai ngàn muối để dành cho hên...
      Nỏ biết răng mà chừ chị vẫn ko qua em được đây nì! Hôm trước ko biết từ nhà ai đó, mà chị nhảy qua nhà em đc, chừ thì bó tay luôn! Cố mãi mà nỏ được!:-( Em kết nói giúp chị đi!Chi ko qua nhà em được nên ko thể thêm em vào danh sách. .

      Xóa
    2. Thêm cho Ngựa em đường dẫn vào blog Miền Trung Hoa Nắng rồi đấy nhé.(Xêm danh mục "Blog tôi theo dõi" ở module phụ bên tay phải nhé). Cứ nhấn vào đường này là vào được blog của MTHN ngay rồi!

      Xóa
  12. "Đầu năm mua muối" ướp ai
    Hay là em ướp hết trai trong nhà?:D:D:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này! Đứng lại! Úi chà chà
      Ngựa mà bắt được, ngựa đà ướp luôn!!!:))

      Xóa
  13. Qua chị đọc bài thấy hay hay mai em đi mua muối cấy đã,hiii.. bữa chừ toàn góp tiền đi chơi chưa mua chi cả, hôm trước đi qua nhà chị nhìn vô trong mà lòng thấy nao nao nhớ chị quá, biết khi mô chị em mình mới ngồi cùng nhau tám chuyện được hè...!chúc chị của em cả năm cái gì cũng được mặn mà tươi thắm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chào em! Sang nhà em ngày mô cũng thấy tết, chủ nhà dọn tết ra rồi đi chơi cả ngày rứa tê!
      Hai vợ chồng đó mua nhà nhưng chưa ở mô, đang còn có nhà trên Lao Bảo,mua để dành thôi em nà.Chắc chừ nhà xuống cấp và buồn lắm, vì ko có người ở.
      Mừng vì đâu năm đến chừ em chưa mua chi!Mai nhớ mua muối hi!

      Xóa
  14. Tuần mới hậu tết hậu va lung tung vẫn đậm đà mặn mà như mói chị miềng nha ! (~_~)
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/727590/cafe.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phếhấpdẫn hèo!Chị thích uống cafe nhưng vàobuổi sáng thôi, chơ chừ mà út mời chị thì chị nỏ ngủ đc mô!

      Xóa
  15. Năm nay em chưa đi chợ đầu năm chị ạ. Mai em sẽ đi và sẽ mua muối... mua đủ để mặn mà cả năm thì cần bao nhiêu chị nhỉ??? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng em vì chưa đi chợ đầu năm! Rứa thì mai mồng 10, vừa mua vài ngàn muối, mua hoa quả,mua lễ vật cúng thần tài luôn!
      Chỉ vài hạt, có bao lăm
      Hữu duyên mua muối đầu năm (cho) mặn mà...

      Xóa
  16. Hôm trước nợ Ngựa một câu hỏi, hôm nay tình cờ phát hiện một tính năng hay: Nếu comment bị ẩn nhiều comm thì vào gmail tìm một comment nào đó bị ẩn, nhấn vào đó một nhát thì tất cả các comment lại hiện ra luôn. Ngựa thử làm xem có đúng không.
    Phát hiện này có giá trị một tạ muối đấy nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy của trò ngốc siêu phàm, 1 tạ muối măm cả đời ko hết thầy miềng nhẩy ? (~_~)

      Xóa
    2. Hoan hô Ngựa anh! Hôm trước vào một bài của mình thấy có 20 cái com,nhưng mở mãi chỉ có 5-6 cái,nên Ngựa em mới hỏi đấy ạh. Qua nhà anh cũng thế, ko thấy com của mình đâu, trục trặc kỷ thuật của blogspot đã đc thầy giải đáp! Thankss Ngựa anh nhìu nhìu.
      Mà này! Khối người bị như rứa mà chưa hiểu lý do, chẳng phải chỉ mình Ngựa em mô nha! Mọi người ơi! ai bị như Ngựa em mà đc giải đáp thì gửi tặng muối đi! :))

      Xóa
  17. Nói chiện mua muối, cuối năm em hết muối nên đi mua 2 gói cho biết mặt, mua thêm cái chi đó còn thừa tiền chị bán muối bảo em lấy thêm 1 gói muối nựa cho luôn đoàn tàu, em thấy thía cũng đồng ý luôn, đầu năm em đi mua cau trầu thì thấy họ bán lá trầu với gói muối thay vôi chị miềng nợ, họ bảo lộc đầu năm chỉ dùng muối ko dùng vôi, lần đầu tiên em nghe chuyện đó, thường thì dân gian vẫn bảo

    Đầu năm mua muối
    Cuối năm mua vôi

    mà chị miềng hè ? Lạ hè ? Hì hì, sáng ni quê miềng sương mù dày đặc chắc được mùa cá chị miềng hỉ ? Ngày mới an lành chị miềng nha !

    Chú Ngựa ni chuyển vào Đè Nẽng rồi chị miềng nợ hu hu
    [img] http://phongthuy.jcapt.com/img1/store/phongthuyvanphong/ngua9.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như rứa thì út Bạch Dương rành may rồi! Vừa mua trầu đượcduyên, vừa có muối mặn mà...Hai hôm ni đi làm có đem theo hạt dưa ko đó?
      Trong ni nắng chang chang, lúc tối nghe dự báo thời tiết có gió mùa mà cứ mong ĐN rét,nhưng hắn báo cứ nắng 20-32 độ út nạ. Xà lách với cải mới trồng chiều ni, mai phải che ko thì héo hết!

      Xóa
  18. Đầu năm mua muối
    Cuối năm mua vôi!
    Cũng chuyện cuối năm, có anh chàng bán hành rao rằng:
    Cọng bằng đón gánh
    Củ bằng bình vôi
    Ai mua hành tôi
    Thì thương tôi với!
    Hì, hì, chắc anh này bán mất vốn quá!
    Đầu năm cười thật nhiều Ngựa nhé! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóc lại thay Avartar rồi! Chúc mừng Sóc nămmới khác với năm cũ! Ngựa thấy vui vui vui!!!

      Xóa
  19. Hi, nhà Ngựa đông vui quá. Nghe lời bạn mình đi mua muối đây.Ốm mãi hôm nay mới dậy được, chắc tại mình không biết đường đi mua muối sớm hơn đây mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chầu! Bị ốm ah? Tết ta mà bị ốm là hơi buồn đó nha! Thay đổi môi trường nên chưa thích nghi kịp đó mà! Tuổi già mà! Ốm đau là chuyện thường tình. Cứ nghĩ như thế mà vui vẻ đứng lên, đi ra cửa sổ ngắm vườn nhà bạn đi nào! Mình thường tự nhủ mỗi lúc bị ốm như thế bạn ah.Hôm nay khi đi bộ, qua khu vườn của 2 bác nông dân, mình mua được một ít cây giống cải thìa và xà lách, vui lắm! chập tối vừa trồng bổ sung 4 hộp xốp trong "khu vườn" ngựa. Tối cứ thấy vui vui...Khỏe mau lên nhé! Mai nhớ đi mua muối!

      Xóa
  20. Chị ơi sáng nay em mới đi chợ đầu năm, em sẽ mua muối để " mặn mà cả năm" . Đầu tháng 4 em sẽ về ĐN và em đang trông mau đến ngày đó để gặp anh chị và chúc mừng chị có ngôi nhà mới ở thành phố đáng sống nhất nước. Em luôn mong gia đình chị, nhất là anh Hồ Tèn khỏe mạnh và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn em! Chị có nói với anh Hồ Tính là em sắp về ĐN, anh vui lắm!Rất mong được gặp em tại ĐN quê hương. Giá mà về kịp đợt 25/4 (SN chị) thì vui biết mấy!

      Xóa
    2. Con trai trưởng của em cũng sinh ngày 25/4 đó chị, em về giỗ Ba em nên tiếc là SN chị em không về được, nhưng không sao vì sẽ chúc mừng SN chị trước cũng được chị nhỉ.
      Em mong anh chị và các cháu khỏe và hạnh phúc tràn đầy.

      Xóa
  21. Dậy đi thôi chị miềng ơi !
    Ngày mới ấm áp rạng ngời sắc xuân (~_~)
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/731838/6_iykim2000_002.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dậy từ năm rưỡi út ơi
      Đi bộ ra biển ngắm mặt trời đang lên
      Cà phê hấp dẫn chị liền!

      Xóa
  22. ENTRY CỦA CÔ CHO CON HIEUR THÊM VỀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC MUA MUỐI ĐẦU NĂM.DÂN GIAN TA CÓ NHỮNG VIỆC LÀM THẬT SÂU SẮC CÔ NHỈ.
    XUÂN MỚI NHIỀU ĐIỀU MỚI CÔ NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô chào con! Cám ơn VA đã nhớ mà ghé thăm tàu ngựa. Năm mới có nhiều niềm vui mới nha!

      Xóa
  23. Đầu năm sang thăm chị Ngựa!
    Tưởng mình nhầm! chị đâu đã mỏi chân?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Biển hoang! Cám ơn đã ghé thăm tàu ngựa.
      Ngựa vẫn thế, có gì lạ đâu?
      Bởi vì chân mỏi cẳng đâu vì già...

      Xóa
  24. Tết xong rồi mà vẫn còn lu bu quá chị ơi,rảnh chút lại chạy vô đây thăm mọi người, năm mới có chi mới không chị? em thì vẫn thế chả có chi vui hơn cả mong rằng năm nay sẻ khá hơn hiiii..chúc chị gái của em luôn vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em năm mới sẽ có nhiều cái mới: Mong tin vui từ con gái, con trai...Chúc em đỡ bận rộn hơn, vì đầu năm mới!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang