Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Lại đôi khi...

Đôi khi trong trái tim mình
Bỗng dưng sống dậy mối tình đã tan
Không quyết liệt, không nồng nàn
Đủ để mình biết, mình còn đang yêu...

18 nhận xét:

  1. Chị em lãng mạn quá, em đọc thơ của chị mà nhớ đến bài " Những phút xao lòng" của Thuận Hữu .
    " Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu,một thời để nhớ
    Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng"
    Chị ơi, Tết gần đến rồi, chị em mình cười thật tươi đón Xuân nhé.
    [img]http://www.raovat30s.com/info/images/2013/chuc-mung-nam-moi-2013.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thấy em thật yêu đời! Biết dành thời gian cho mình. Biến biết nét trẻ trung vốn có thành nguồn vui cho cuộc đời! Chúc mừng em!

      Xóa
  2. Liệu có bao nhiêu người không có 2 từ ĐOI KHI hả NMCR ? Có điều những ai có một gia đình bền vững đừng để 2 từ đó ảnh hưởng mà thôi. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí như nhận xét của bạn! Cám ơn bạn đã đồng cảm!

      Xóa
  3. Nhiều khi trong trái tim ta
    Bỗng dưng sống dậy bài ca "Tình đầu"
    Không mãnh liệt, chẳng dài lâu
    Nhưng mình vẫn nhớ,thẳm sâu trong lòng.

    Họa lại thơ bạn một tý cho vui nào.Chúc một năm mới thật vui và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :bh
      Ui chầu bài họa quá hay
      Từ trong sâu thẳm, ngựa này phục lăn!!!

      Xóa
  4. Biết mình còn đang yêu là biết mình còn mạnh khỏe, minh mẫn để vui vầy với con cháu phải không chị?
    Em chúc chị sang năm mới luôn được cát tường!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tết cháu ngoại có vào ko? Nhà mình vợ chồng bé Mino cùng cu Kem ra Đông Hà ăn tết, Hồ Tèn thì 28 đi QB còn lại chị Ngựa với cu Khoai thôi!Hai mẹ con sẽ rù xe vòng quanh TP ngắm ĐN vào xuân rồi zìa...ngủ!

      Xóa
  5. Chúc chị 1 chiều bình an
    Vui xuân đón tết ngập tràn niềm vui (~_~)
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/739299/1d33031f88992860b7a43333ba68d473_500.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út Bạch Dương giàu hoa chưa
      Mai Đào cúc tím, hồng vừa hé xuân
      Chị cám ơn út nhiều lần...:-

      Xóa
  6. Đôi khi trong trái tim mình
    Bỗng dưng sống dậy mối tình đã tan
    Không quyết liệt, không nồng nàn
    Đủ để mình biết, mình còn đang yêu...
    ++++++++++++++++++==
    Cuộc đời sống được bao nhiêu ?
    Thôi thì ta cứ sống chiều ý ta !
    Một khi ta đã về già !
    Không còn luyến tiếc,Tiếc à Ngựa ơi ????
    Chúc Ngựa vui vẻ chuẩn bị đón xuân mới trên quê hương Mới nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa chào xếp! Trong này ko thấy hoa đào xếp ah. Chỉ thấy cúc, mai thôi!
      Mà phải công nhận xếp chuẩn bị tết quá chu đáo!Vào nhà xếp,Ngựa cứ ngẩn tò te ngắm thôi!

      Xóa
  7. Còn yêu là tốt hơn nhiều
    Chị em miềng cứ phiêu diêu chị hè ? (~_~)
    [img] http://4.bp.blogspot.com/-qcY89kOOjvE/T2NPdaCxLBI/AAAAAAAAScw/eHNaydugymk/s1600/0229.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phiêu diêu một chút thôi nha
      "Đôi khi" nhiều quá chắc là...nhà tan!!!:))
      Út sưu tầm mô mà lắm hoa đẹp ghê hè?

      Xóa
  8. Hì ! Út sưu tầm côi mạng thôi nỏ tài giỏi như thầy mô chị cứ vô gu gồ đánh hỏi là ra liền , thầy miềng rành tài, em tặng con rắn thầy làm con rắn động lè lưỡi ra mới siêu chứ, tài thiệt là tài, ngoài miềng trời nắng hung chị nợ, kiểu ni tết thịt mỡ dưa hành mần răng măm được, chị có ra quê thăm trước tết ko, út bận đến thứ 7 mới nghỉ, chưa đi vô Ái Tử thắp hương cho ông mệ nơi, để thứ 7 vô luôn còn về làng thắp hương cho ba út về tuần trước rồi , khi mô đi ngang qua ĐH dớ nháy út điện lại nha , nhớ chị miềng nhiều hu hu
    [img] http://yoursmiles.org/gsmile/flower1/g40011.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy thì nói chi nữa? Thầy dán cái nick bên HK cho chị trưên nóc tề, để chị nhảy qua nhảy lại 2 nhà cho vui. Chị nhác châm cứu lắm!
      Con gái dì Út lái ôtô chở vợ chồng bé Mino với cu Kem ra ĐHà ăn tết rùi.
      Hồ Tèn nhà chị cũng chạy theo ra VL thăm ngoại, chị ko mua vé tàu đc, đi xe thì cho chó ăn chè, ưng ra lắm mà nỏ đi đc. Khi mô ra ĐH chị alô!

      Xóa
  9. Tình tan mà chị làm cho sống dậy thì quả chị là Nhà Khảo cổ học vĩ đại. Hì hì..Hôm nay vâng lệnh phu nhân và thể theo nguyện vọng của các cháu, em sẽ vào Vĩnh Linh đón bà ngoại ra ăn Tết ở nhà em. Hì hì, còn mụ gia cũng sướng, có cớ em mới vào quê ngoại được chứ.
    Năm nay anh Tính lại ra trực chiến ở quê phải không, thế là chị và cụ Khoai tha hô mà vùng vẫy ở xứ người. Chúc chị đừng buồn và nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm mô cuối năm cũng chạy như con thoi rứa hè? Năm ni mình suy nghĩ: Tết thì cũng rứa đó thôi, chủ yếu là tết ông bà, thắp hương gia tiên, khỏe thì ghé thăm nhau chút, mệt thì nghỉ ngơi, chơ tết mà sắm hết thứ ni đến món khác, ăn nỏ hết, ngày thường thì nỏ có mà mời chắc, tết thì bắt đổ lên trôốc. (hì hì... ko có tiền, bao biện rứa cũng hay, nên bỏ qua sắm tết).

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang