Đã chạm đến lục niên
Mình lại ngồi đếm tuổi:
Mình lại ngồi đếm tuổi:
Thương
Tuổi thơ mồ côi
Nhớ
Một thời ly tán
Tự hào
Những năm tháng
Trong quân ngũ sáng ngời
Tự hào
Những năm tháng
Trong quân ngũ sáng ngời
Trách ngày
Tuổi đôi mươi
Trong veo và khờ dại
Rồi cuộc đời chìm nổi
Như quy luật dửng dưng
Đành gửi lại sau lưng
Bao nhiêu là dự kiến…
Nay bóng xế chiều rồi
Quên quên nhiều hơn nhớ
Những buồn đau nhức nhối
Cũng lùi về xa xôi
Niềm vui tuy chậm tới
Vẫn hý vang cuối trời!
Nay bóng xế chiều rồi
Quên quên nhiều hơn nhớ
Những buồn đau nhức nhối
Cũng lùi về xa xôi
Niềm vui tuy chậm tới
Vẫn hý vang cuối trời!
Niềm vui tuy chậm tới
Trả lờiXóaVẫn hý vang cuối trời!
Thế này là ổn rồi chị ạ.
Em được tem vàng cho đếm tuổi của chị nhé!
Ui! Nhanh tay thế! Đã về rồi cơ ah? Tự động viên mình thôi em ơi!
XóaNày bóng xế chiều.
Trả lờiXóaĐừng quên hãy nhớ.
kỷ niệm buồn vui.
Dễ được.. hay sao...!
Quy luật tự nhiên
XóaTuổi già hay quên
Dù rất muốn nhớ
Nhiều lúc lớ ngớ
Buồn cười lắm thay
Chìa khóa trên tay
Mà tìm khắp chốn...
Đọc thơ và ngắm hình ảnh chú ngựa là thấy mừng cho chị Ngựa rồi!
Trả lờiXóaChúc chị những ngày nghỉ thật thảnh thơi.
Chào sức mạnh! Hôm nay đồng chí em đã có chút rảnh rỗi,tạt sang thăm chị Ngựa rồi đó ah?
XóaCổ nhân có dạy : " Qua cơn bĩ cực đến thời cam lai " Chúc muội và GĐ vui khỏe
Trả lờiXóaDạ. Có lẽ trời cũng công bằng chứ huynh nhể? Có ai khổ mãi bao giờ!
XóaChị miềng lại điếm tuổi à?
Hai lần ba là sáu mươi năm cuộc đời
Còn tươi trẻ chán chị miềng ơi ! (~_~)
Nhìn chị miềng như gái 18 ấy hè ? (~_~)
Hình ni năm ngoái lận mà
XóaNăm ni chị Ngựa đã già thêm lên
Út Bạch Dương cứ động viên
Chị Ngựa như được lên tiên, trẻ hoài!
HẠT CAT16:27 28/04/2013
Xóahihi..
Sáu mươi tuổi vẫn chưa già
mắt nhìn cuốc hóa thành gà vẫn Xuân! nhé! nhé!
Ngựa Mỏi Chân Rồi20:13 28/04/2013
Thời gian có đợi ai nào
Cùng nhâm nhi rượu đếm sao rồi cười
Mỗi xuân thêm một tuổi đời
Già ngồi đếm tuổi trẻ ngồi đếm sao
Đếm rồi ngồi hát nghêu ngao...
Trời ơi, bạn tôi đâu già!
Trả lờiXóaMá còn hây hấy, tóc đà vẫn xanh
Người thì gọn, thân mỏng manh
Trông như thiếu nữ, lắm anh vẫn thèm./ hehe/
Chúng mình ngựa chị Ngựa em
XóaCứ vui với tuổi đừng thèm già nha
Mong sao ngày một khỏe ra
Sống vui tươi mãi chẳng ước già già dai
Bạn đồng niên động viên tài
Ngựa như con vịt, chứ mảnh mai đâu nào!
Ngựa mỏi chân nằm mĩm cười
Trả lờiXóaNhớ thời tung vó hành ca cùng người !.
Chiến công thầm lặng một thời
XóaThăng trầm qua tuổi sau mươi, Ngựa cười
Thanh bình cứ mãi vui tươi...
Em viết com và gửi mấy lần không được. Thêm lần này nữa xem sao.
Trả lờiXóaEm chúc chị Ngựa đi mãi mà không mỏi chân như thế nhé.
Mọi người nói đúng đó ạ: chị vẫn trẻ và "ngon" lắm. Hehe.
Mạng dạo này cứ sao ấy em nhỉ? Nhiều lúc còm mấy câu thơ rất ưng ý, bị mấy nên còm đi còm lại, đâm mất cả hứng.
XóaCám ơn em! Em biết động viên người già đới!
Đếm mần chi tuổi hỡi Ngựa ơi
Trả lờiXóaHãy sống cho vui với cuộc đời
Dẫu đời gian khổ vẫn còn khó
Hãy nhớ cho mình chút thảnh thơi
Đếm để nhớ về anh Thành ơi
XóaĐiểm từng thời gian lại mỉm cười
Tự khen cho mình kể cũng khá
Gian khó qua rồi, giải lao thôi!
Ngựa ơi dù có mỏi chân
Trả lờiXóaThì chạy chậm lại có mần sao đâu
Qua rồi bao thứ bể dâu
Vẫn còn xanh sắc vẫn bầu bạn đông
Ngựa ơi mình nói thật lòng
Trông Ngựa trẻ mãi vẫn không thấy già....
Chị ah!
XóaChị của em thật nhẹ nhàng
Thơ không có tuổi dịu dàng như xuân
Dù ở xa vẫn thật gần
Giọng thơ của chị cứ chân chất cười
Em cám ơn chị, chị ơi!
Chị ơi đếm tuổi mà chi, hãy cười tươi mãi để thấy cuộc đời nhiều niềm vui, hạnh phúc và chị em mình luôn trẻ trung, hi hi.
Tặng chị nè.
Tặng chị nữa nè.
Oh! Ngắm ảnh mà nhớ những hôm mấy chị em mình líu ríu bên nhau, nhớ cái đêm mấy chị em mình đi bộ trên cầu Rồng,em với Kim Thanh đi giày cao nên đi hoài chẳng kịp chị! (Mặc dù chị đã mỏi chân rồi đó! Hì hì...nói trạng cho vui, vì chị ko đi được giày cao gót!)
XóaCám ơn em đã gửi ảnh cho chị!
Ngựa ơi, đừng bao giờ mỏi chân, em nhé. Đời chúng ta y hệt bài thơ em làm, có lẽ đời chị còn không được bằng đời em. Nhưng thôi cho nó qua hết đi để còn bước tiếp, vượt qua mọi khó khăn, chông gai của cuộc đời.Trẻ đã qua rồi, già đang tồn tại- đó là đời chị, Còn em già chưa tới nên hãy PHÓNG BAY NHƯ NGỰA GIÓNG nhé. So với chị thì em còn quá trẻ !!! Thôi bộ đội ta phá núi, băng rừng rồi. Bây giờ cùng nhau vui vẻ những ngày chiến thắng vẻ vang của TQ, dân tộc. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi chứ làm gì có zô zô, em nhỉ. Chào !
Trả lờiXóaChị bao giờ cũng dành cho em sự ưu ái. Đọc còm của chị em như nuốt lấy từng lời. Tưởng như chị vuốt tóc, xoa đầu em rồi thủ thỉ. Chị em mình cũng từng là lính, nên khá mạnh mẽ, chẳng ỷ lại ai bao giờ. Bản lĩnh của người lính giúp ta vươn lên để vượt qua thăng trầm của cuộc sống.
Sức khỏe ko cho phép đâu chị.
XóaChị không dặn thì em cũng không zô zô được đâu.
Sáu mươi đâu phải đã già
Trả lờiXóaChị ơi tuổi chị vẫn là đương xuân
Ước gì em được ở gần
Để chị truyền sức sống xuân, em nhờ
"Giá mà em chị ở gần
XóaEm truyền sức sống tuổi xuân cho chị nhờ" thì có!
Ở em chị thấy được sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn của người phụ nữ...
Em này! Đúng là nhờ có cuộc chơi này mà chị em mình gặp nhau, chị học được mọi người nhiều điều lắm!
" Ngựa tập đếm:
Trả lờiXóa(sáu) một, hai ba, bốn, năm
anh cùng tôi hãy đếm theo tôi nào...."
Được như rứa, tốt biết bao
XóaQuên luôn tuổi tác, đếm sao trên trời...
CÁI TUỔI TRONG VEO VÀ KHỜ DẠI CHỈ DIỄN RA RẤT NHANH , RẤT NGẮN THÔI NHƯNG ĐÓ LÀ ĐOẠN ĐỜI ĐẸP NHẤT ĐẤY EM !
Trả lờiXóaCHÚC EM CÓ NHỮNG NGÀY NGHỈ THẬT VUI !
Dạ đúng thế anh ah.
Xóa"Tuổi đôi mươi áo chưa sờ đã chật
Bước vụng về nhưng rắn chắc hăng say" mà anh!
Đà nẵng chuẩn bị bắn pháo hoa, em vừa online vừa chờ xem trên tivi, ko đến đó được, mỏi chân rồi, khó chen chúc với lớp trẻ. Hì hì...
Ngày nghỉ lễ chị đi chơi ở đâu không?
Trả lờiXóaNăm ngoái em có vô ĐN xem bắt pháo hoa đó chị, còn năm nay thì ở nhà xem qua TV thôi chị à
Chúc chị nhiều niềm vui và hạnh phúc
Chị ko đi đâu xa, chỉ chơi loanh quanh thành phố thăm bà con chị em thôi. Chuẩn bị bắn pháo hoa rồi, chị Ngựa cũng như em, nhồi nhà xem trên tivi thôi. Tối mai mới đi đến cầu Thuận Phước ngắm, chỗ đó cao, ngắm được toàn TP.
XóaNgưa ngồi đếm tuổi làm chi
Trả lờiXóaSáu mươi cũng vẫn đang thì thanh xuân
Đường xa cho chí chốn gần
Bôn ba thỏa chí tang bồng đó đây
Thời thanh xuân đếm từng ngày
XóaVui buồn sướng khổ đăng cay cùng người
Sáu mươi năm của cuộc đời
Thăng trầm nếm đủ, nên cười thật tươi...
Em cám ơn chị!
Trả lờiXóaNay bóng xế chiều rồi
ĐÂU CÓ PHẢI BÓNG XẾ MÀ ĐANG TUỔI TRÍ TUỆ CHỨ EM
Trí tuệ giờ để các anh
XóaSau năm lăm tuổi, nữ dành cho nam
Sáu mươi năm có là bao

Trả lờiXóaDù chân có mỏi vẫn ào ào phi nhanh
Nụ cười tươi tắn đang xuân
Thơ tình vẫn đẹp trong ngần mắt ai!
Đã phi cả chặng đường dài
XóaThanh xuân gửi lại ở nơi chiến trường
Bây giờ sống giữa tình thương
Vui bên con cháu, thả dây cương ngắm trời
Pháo hoa đẹp lắm Sóc ơi!
(Ngựa đang xem bắn pháo hoa đó)
Ngắm ảnh Ngưa thấy còn sung sức
Trả lờiXóaKhuôn trăng ngời ngời nét xuân xanh
Quên tuổi tác cứ phi nhanh nhé
Chúc vô tư vui vẻ an lành!
Sáu mươi năm bao buồn vui, sướng khổ
XóaQua thăng trầm ta mới tỏ đời ta
Biết bằng lòng và vui vẻ hát ca
Bên cháu con quây quần ngày hạnh phúc...
Cám ơn chị đã ghé thăm và tặng thơ! Em chúc chị luôn vui khỏe.
Chị đến thăm em cách đây mấy ngày nhưng com. chẳng được.,cứ trả lời là cưa kết nối trong khi đó chị trả lời com. ở nhà chị lại được ,chẳng hiểu vì lý do gì ?
Trả lờiXóaEm ơi ! 60 tuổi chưa già
Sống giữa bè bạn ,tuổi ta trẻ hoài.
Mạng dạo này bị chặn chị ah. Em cũng mấy lần đăng bài mà ko hiện, phải nhờ em Như Mai chỉnh giùm đó.
XóaEm cám ơn chị đã đến thăm và chia sẻ. Chúc chị có những ngày nghỉ lễ quây quần đông vui...
thăm người bạn lớn tuổi hơn
Trả lờiXóachúc vài năm tới vẫn dờn dỡn xinh ...
Rất vui ông đến thăm mình
XóaNhận chúc sức khỏe, chẳng nhận xinh đâu mà!