Sư phụ đúng thật siêu phàm Sân khấu hoành tráng chắc mới làm hôm qua Dạo ni thầy sốt lắm mà! Út Bạch Dương tâm lý chưa? Mùa hè nóng nực nên cho chị Ngựa nằm ngoài tuyết mát hè?
Chúc mừng Ngựa anh Ngựa em Vui ngày sinh nhật luôn luôn an lành Dù mai sau năm tháng qua nhanh Tình người luôn thật trên thế giới ảo chị miềng nha ! (~_~)
Chúc mừng Sinh nhật Đồng chí đồng chí ngựa nhe . chẳng có quà gì tặng cái ni từ MH và ai vào Blog ngựa nhé BÀI THUỐC ĐƠN GIẢN LÀM TỪ ỚT TRỊ MỘT SỐ BỆNH THÔNG THƯỜNG http://au-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9h77ipabfq152#mail
Đồng chí dài loằng ngoằng dạo ni xẻo bớt hay răng mà còn ngắn rứa? Sang nhà hoài nỏ được, Ngựa ko thích chơi FB nên chỉ đặt cục gạch bên nớ thôi. Anh lính pháo thì ngược lại, đặt cục gạch bên spot ni rứa. Quà anh linh pháo tặng ngựa nỏ chộ chi cả. chỉ thấy dòng mã thôi. Để khi mô rảnh em sẽ lên mạng dò sau. Cám ơn đồng hương nhiều nhiều nha!
Sáu mươi tuồi Ngựa còn xuân chán So với Bà Bành, Ngựa trẻ con... ----- Hà hà hà, Chờ mãi mà chưa thấy video xuất hiện, bắt chước người xưa tặng Ngựa 2 câu thơ vậy.
Hôm ni mạng có vẻ thông thoáng rồi Sóng ơi! Sư phụ Nóiliều thật tài tình và chu đáo đã làm video clip Flash tặng sinh nhật Ngựa. Cụ hơn Ngựa một giáp mà minh mẫn giỏi giang thiệt Sóng ah. Đúng là 60 tuổi vẫn còn xuân Tuy nhiên ngựa chỉ mỏi chân chút mà!
Đang bấm vô reply thì nhận tin nhắn chúc mừng trên điện thoại của em! Hay chưa!!! Cụ Nói Liều thật siêu em Gái hè? Cám ơn em đã tặng hoa chúc mừng, còn chú gấu bông, chị tặng lại cho cu Kem! Hôm ni bà cháu cùng măm một ngày! Hi hi...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM, CHÚ NGỰA KIÊN CƯỜNG! CHÚC EM VÀ CÁC CHÁU, NHẤT LÀ CU KHOAI NHIỀU NIỀM VUI, SỨC MANH VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN TRẮC TRỞ CỦA CUỘC ĐỜI, ĐỂ THÀNH CÔNG VÀ THÀNH ĐẠT! Tặng em đôi dòng:
Sáu mươi năm, một cuộc đời Bao nhiêu vất vả vẫn ngời niềm tin Ngọn lửa rực cháy trong tim Dạy con hiếu nghĩa là niềm ước ao Rồi con tung cánh bay cao... Thỏa lòng mong ước ngày nào, Ngựa ơi!
Ui! Cám ơi chị đã tặng thơ mừng SN nhân ngày tròn 60 mùa xuân. Cuộc đời em cũng lắm thăng trầm chị ah.Tuy nhiên vẫn phải vượt qua, bởi em đã là người lính! Nhưng có lúc vẫn khó tránh khỏi càm ràm:
Mười hai con giáp xoay vần Răng không con khác, lại mần ngựa ta? Vừa làm mẹ, vừa làm cha, Vừa là chị cả vừa là em dâu Cả núi việc đổ lên đầu Sáu mươi xuân vẫn như dâu mới về...
Em vẫn ngắm được FLash mà Sao bà con lại ko thấy được hè ?
Hôm ni mới đúng là ngày sinh nhật của chị miềng, em thấy chị miềng như rứa là hoành tráng rồi, tròn tuổi 60 mà cứ ... Đè Nẽng thẳng tiến rứa e đến lúc 70 tuổi rồi chị miềng lại thẳng tiến Dinh độc lập cũng nên , bi chừ chị miềng chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe chứ ko vất vả lo lắng nhiều nữa mô
Thầy chắc là hết sốt rồi, nhưng chắc thầy lại Bách khoa toàn tập như Cát nói đó chị. Chúc mừng chị miềng nhé ! (~_~)
Em gái Bạch Dương giữ được quà tặng của Sư phụ lâu hè? Giỏi thiệt! Chị đêm cô bé búp bê ni tặng cháu ngoại Kem chơi! Chị chỉ nhận câu thơ và lời chúc. Hôm ni bà cháu cùng măm măm bánh SN 25/4!
Dạo này chị Ngựa cũng già theo năm tháng rồi phải ko em? Người thì lùn lại , bụng như có bầu, nhìn vui quá ta? Rất vui em đã gửi ảnh chị em mình cho chị! Cái chụp chung bên cầu Sông Hàn trông chị trẻ hơn tuổi em hè? Rất tiếc là có người làm phó nháy nên ko có trong đó.
Vẫn còn ngày sinh nhật vui Em sang tặng chị món quà ni nghe Món quà em chôm từ phía bên tê Bên làng Bốc Phét mang về đây tặng chị miềng (~_~)
Hì hì, hôm qua em đăng bài bên HK 2 ngày mỏi cả chưn mỏi cả tay mới hiện đó chị , em tem nhà chị rồi nhưng đến cái còm sau thì bài của chị bị ẩn rồi, chị sửa giờ lại cho hiện bài chị nha ! Vui khỏe an lành nha chị miềng (~_~)
Chị sửa hoài mà nỏ thấy hiện chi cả. Đăng một bài gọi Yahoo thì hắn hiện ra! Thôi kệ! Khi mô hiện thì hiện, chị nỏ sửa nữa út ơi! Hòa Giang về cương vị công tác mới bận bịu quá hè?
Em chạy sang xem chị tổ chức sinh nhật có chi măm được không để kiếm miếng buổi chiều kẻ đang đói bụng đây chị ơi..hiiii..mấy bữa ni nhập BCTC mù cả mắt chị nờ...! vui khỏe cho tuổi mới chị nhé!
Chúc mừng sinh nhật chị nhé! Chúc chị thêm tuổi mới chân mãi dẻo dai, chưa thể mỏi được,thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc! Hôm nay em nhắn tin điện thoại chúc mừng chị mà hình như chị không nhận được hay sao?
Chị cám ơn lời chúc mừng SN của em, cả trên mạng lẫn tin nhắn điện thoại sáng nay. Ngày hôm nay lúi búi gì đâu nên chưa trả lời đt được, giờ mới reply cám ơn mọi người đó. 60 mươi mùa xuân rồi mà được bạn bè quan tâm thăm hỏi thế này là quý lắm! Vui lắm em ah.
Ngựa cám ơn NM! Chị em mình ai lớn ai nhỏ hơn đây? chắc Ngựa làm chị rồi phải ko? Cứ kệ đi! Chúng ta là bạn,rất vui đã gặp nhau, cùng chia sẻ vui buồn...
hiiii...mình cũng vừa ăn sinh nhựt tuổi 60 hôm tháng ba dl mình tuổi con rắn cơ trong văn nghệ thì là bạn mà cảm thông và chia xẻ thơ văn mới là diều đáng quí
Ui! Như rứa là Ngựa cảm nhạn cũng ko sai...Lâu nay Ngựa c=gọi chị NM là chị! Ko biết thì thôi, chứ biết rồi thì cứ theo ngôi thứ! Em rất vui cảm ơn chị đã sẻ chia!
Ui ui... em gái viết chữ lên hình! Chị thích cái vụ ni lắm mà chưa học được!Đẹp quá em ơi! Hì hì...Ai chụp ảnh mà nghệ thuật ghê vậy ta? Cụ Ngựa tạo dáng bên lẵng hoa em nào tặng mà trông có vẻ trẻ trung hơn tuổi 60 thế này?
Cứ quấn quýt với Crem hoài... Nên khi NM về, cháu cứ thừ người ra ngơ ngác như thể: Bạn chơi nữa đi! Sao lại về? Tối nay cả nhà phá cỗ mừng sinh nhật hai bà cháu em ah, có cả hàng xóm cùng vui...
Ngựa tôi đã sáu mươi rồi Mà trông vẫn trẻ, vẫn ngời sức xuân . Chúc Ngựa HẠNH PHÚC ngàn lần Có nhiều thơ mới dâng Xuân ,dâng Đời. ... Chúc mừng SN Ngựa nhé !
Hihi, sao có người sướng thế nhỉ, khách khứa thật đông vui, hạnh phúc tràn trề, thảo nào, người cứ tươi như hoa ấy thôi. Trông ảnh ai bảo người ta 60 nhỉ. Tớ dứt khoát chỉ cho bạn 59 cái xuân xanh thôi đấy nhé http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
Chiều bạn! Mình nhận lời chúc SN 59 thôi cho nó "chẻ". Nghe khen mũi cứ phỗng lên đây này! Bạn cũ hồi Yahoo đó mà. Cũng mỗi người một ngả cả rồi NC ah. Sang đây chỉ thêm 3-4 người bạn mới thôi! Bạn tặng cho Ngựa quà gì mà chẳng thấy hiện, chỉ thấy cả dãy mã thôi!
EM gái sang thăm , Mừng Sinh Nhật chị muộn nhé , nhờ vậy ăn SN thêm 1 ngày nữa chị hén.QUà cho chị của em nè , luôn tươi trẻ mạnh khỏe chị nhé , mà chị nè mọi năm em nhớ anh trai Hòa Giang mừng SN cho chị hoành tráng lắm mà , sao nă nay anh trai bỏ quên chị của em mất tiu vậy , chị nhớ phạt anh HG đấy nhé , CLICK HERE
Em ah! HG đã nhắn tin chúc mừng SN chị trên điện thoại rồi! Chắc dạo này với cương vị công tác mới, HG bận rộn lắm nên ko có thời gian chơi blog nữa. Chị nghe nói HG chỉ còn vui với FB thôi!Rất vui là em gái đã quan tâm!
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a> Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img] Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube] Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)
CHUC NGƯA HẠNH PHÚC KHỎE VUI!Trả lờiXóa
Ui chầu chị Cát nhanh chân
XóaHọc trò sư phụ nên gần...sánh vai!
Ngựa em tặng chị tem vàng.
CHÚC MỪNG ANH EM NHÀ NGỰA ĐOÀN TẾT MÃI! KHỎE MẠNH MÃI!Trả lờiXóa
Chị ơi!
XóaAnh em nhà ngựa luôn đoàn kết
Chị tặng đôi cánh lướt mây ngàn
Chắc em sẽ hết mỏi chân...
Chúc mừng sinh nhật vui và hạnh phúcTrả lờiXóa
Cám ơn bạn đến chúc mừng
XóaSáu mươi ngọn nến tưng bừng cháy lên!
Món quà thật ý nghĩa chị ơi!
Đẹp quá! Đúng ko em!
XóaLà Ngựa anh đó, hơn chị hẳn một giáp mà rất giỏi về máy tính.
Ngựa mỏi chân rồi hãy nghỉ thôi
Trả lờiXóaUnh dung ngỏn cỏ đang non tươi
Chút chi mà chạy cho mỏi gối
Cứ sướng cứ chơi vui với đời.
Chúc NGỰA vui vẻ hạnh phúc !
Tóc đã phai sương má chẳng hồng
XóaGiống bàng trụi lá trước gió đông
Như thể người quê nơi xứ lạ
Ngựa mỏi chân rồi mãi long đong...
Chờ 1 chặp coi ra răng
Món quà thầy tặng chị miềng ngày sinh nhật hầy
Sân khấu oai cha lớn hầy (~_~)
Chúc mừng sinh nhật chị miềng nha !
Sư phụ đúng thật siêu phàm
XóaSân khấu hoành tráng chắc mới làm hôm qua
Dạo ni thầy sốt lắm mà!
Út Bạch Dương tâm lý chưa? Mùa hè nóng nực nên cho chị Ngựa nằm ngoài tuyết mát hè?
Chúc mừng Ngựa anh Ngựa em
Vui ngày sinh nhật luôn luôn an lành
Dù mai sau năm tháng qua nhanh
Tình người luôn thật trên thế giới ảo chị miềng nha ! (~_~)
Chị miềng mau ra bưng quà ko chú Vịt sắp rớt quà rồi chị miềng ơi ! (~_~)
XóaChị luôn cảm thấy ấm lòng
XóaDù cho mạng ảo tình không ảo mà
Tối ni chị đã nhận quà
Bạch Dương nhờ vịt mang qua sông Hàn!
Chúc mừng Sinh nhật Đồng chí đồng chí ngựa nhe . chẳng có quà gì tặng cái ni từ MH và ai vào Blog ngựa nhé
Trả lờiXóaBÀI THUỐC ĐƠN GIẢN LÀM TỪ ỚT
TRỊ MỘT SỐ BỆNH THÔNG THƯỜNG
http://au-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=9h77ipabfq152#mail
Đồng chí dài loằng ngoằng dạo ni xẻo bớt hay răng mà còn ngắn rứa?
XóaSang nhà hoài nỏ được, Ngựa ko thích chơi FB nên chỉ đặt cục gạch bên nớ thôi. Anh lính pháo thì ngược lại, đặt cục gạch bên spot ni rứa.
Quà anh linh pháo tặng ngựa nỏ chộ chi cả. chỉ thấy dòng mã thôi. Để khi mô rảnh em sẽ lên mạng dò sau.
Cám ơn đồng hương nhiều nhiều nha!
Sáu mươi tuồi Ngựa còn xuân chán
Trả lờiXóaSo với Bà Bành, Ngựa trẻ con...
-----
Hà hà hà, Chờ mãi mà chưa thấy video xuất hiện, bắt chước người xưa tặng Ngựa 2 câu thơ vậy.
Hôm ni mạng có vẻ thông thoáng rồi Sóng ơi! Sư phụ Nóiliều thật tài tình và chu đáo đã làm video clip Flash tặng sinh nhật Ngựa. Cụ hơn Ngựa một giáp mà minh mẫn giỏi giang thiệt Sóng ah.
XóaĐúng là 60 tuổi vẫn còn xuân
Tuy nhiên ngựa chỉ mỏi chân chút mà!
Anh lính pháo biết em Ngựa thích hoa hồng vàng nên tặng cả vườn hoa luôn!
XóaCám ơn anh thật nhiều!!!
Nôm na, mộc mạc chức NGỰA MỎI CHÂN RỒI đừng bao giờ mỏi chân nữa, DẺO CHÂN BƯỚC TIÊP VỮNG CHẮC TRONG CUỘC ĐỜI, VUI VẺ, SỨC KHỎE VÔ BIÊN, VỪA HIỀN, VỪA ĐÁNG YÊU VÓI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Chị chảng biết trang điểm và vé thiếp đâu. Nhưng chị không xem được chúc mừng của cụ NL kể cả bên cụ và bên em. Thật tiếc ! Chào !
Trả lờiXóaChị ơi! VideoFlash đẹp lắm chị ah. Cụ Nói liều thật siêu chị ah. Cám ơn sự chân tình của chị.Nhận được lời chúc mừng là em vuilắm ạ!
XóaNgựa chẳng mỏi chân vó tung cao
Trả lờiXóaĐường xa núi hiểm vẫn cứ trèo
Vó ngựa tung cao qua nguy hiểm
Đường trường chúc ngựa sức càng cao
Hôm nay đến thăm mới biết sinh nhật của Ngựa, chỉ có mấy vần thơ tặng SN,chúc khoẻ nhé
Rất vui được chị tặng thơ
XóaSáu mươi năm tựa giấc mơ muôn màu
Nhiều gian nan lắm khổ đau
Ngã, vấp đứng dậy, ngoảnh đằng sau...giật mình!!!
Tăng em một tấm hình này
Để em luôn nhớ cái ngày bên các emTrả lờiXóa
Khoe cháu ngoại, khối người thèm
XóaKhi mô vơi việc, làm một phen vô Sông Hàn
Anh em nhiều chuyên huyên hàn...
Chạy qua nhà anh NoiLieu mới xem được video...món quà tuyệt quá... chúc mừng sinh nhật chị, thêm tuổi sức khỏe hạnh phúc và tràn đầy niềm vui!
Đang bấm vô reply thì nhận tin nhắn chúc mừng trên điện thoại của em! Hay chưa!!! Cụ Nói Liều thật siêu em Gái hè?
XóaCám ơn em đã tặng hoa chúc mừng, còn chú gấu bông, chị tặng lại cho cu Kem! Hôm ni bà cháu cùng măm một ngày! Hi hi...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM, CHÚ NGỰA KIÊN CƯỜNG! CHÚC EM VÀ CÁC CHÁU, NHẤT LÀ CU KHOAI NHIỀU NIỀM VUI, SỨC MANH VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN TRẮC TRỞ CỦA CUỘC ĐỜI, ĐỂ THÀNH CÔNG VÀ THÀNH ĐẠT!
Trả lờiXóaTặng em đôi dòng:
Sáu mươi năm, một cuộc đời
Bao nhiêu vất vả vẫn ngời niềm tin
Ngọn lửa rực cháy trong tim
Dạy con hiếu nghĩa là niềm ước ao
Rồi con tung cánh bay cao...
Thỏa lòng mong ước ngày nào, Ngựa ơi!
Ui! Cám ơi chị đã tặng thơ mừng SN nhân ngày tròn 60 mùa xuân.
XóaCuộc đời em cũng lắm thăng trầm chị ah.Tuy nhiên vẫn phải vượt qua, bởi em đã là người lính!
Nhưng có lúc vẫn khó tránh khỏi càm ràm:
Mười hai con giáp xoay vần
Răng không con khác, lại mần ngựa ta?
Vừa làm mẹ, vừa làm cha,
Vừa là chị cả vừa là em dâu
Cả núi việc đổ lên đầu
Sáu mươi xuân vẫn như dâu mới về...
Em vẫn ngắm được FLash mà
Sao bà con lại ko thấy được hè ?
Hôm ni mới đúng là ngày sinh nhật của chị miềng, em thấy chị miềng như rứa là hoành tráng rồi, tròn tuổi 60 mà cứ ... Đè Nẽng thẳng tiến rứa e đến lúc 70 tuổi rồi chị miềng lại thẳng tiến Dinh độc lập cũng nên , bi chừ chị miềng chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe chứ ko vất vả lo lắng nhiều nữa mô
Thầy chắc là hết sốt rồi, nhưng chắc thầy lại Bách khoa toàn tập như Cát nói đó chị. Chúc mừng chị miềng nhé ! (~_~)
Em gái Bạch Dương giữ được quà tặng của Sư phụ lâu hè? Giỏi thiệt!
XóaChị đêm cô bé búp bê ni tặng cháu ngoại Kem chơi! Chị chỉ nhận câu thơ và lời chúc. Hôm ni bà cháu cùng măm măm bánh SN 25/4!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ NGỰA, CHÚC KHỎE VUI VÀ HẠNH PHÚC.
TẶNG CHỊ NÈ
Dạo này chị Ngựa cũng già theo năm tháng rồi phải ko em? Người thì lùn lại , bụng như có bầu, nhìn vui quá ta?
XóaRất vui em đã gửi ảnh chị em mình cho chị! Cái chụp chung bên cầu Sông Hàn trông chị trẻ hơn tuổi em hè? Rất tiếc là có người làm phó nháy nên ko có trong đó.
Vẫn còn ngày sinh nhật vui
Em sang tặng chị món quà ni nghe
Món quà em chôm từ phía bên tê
Bên làng Bốc Phét mang về đây tặng chị miềng (~_~)
Hì hì, hôm qua em đăng bài bên HK 2 ngày mỏi cả chưn mỏi cả tay mới hiện đó chị , em tem nhà chị rồi nhưng đến cái còm sau thì bài của chị bị ẩn rồi, chị sửa giờ lại cho hiện bài chị nha ! Vui khỏe an lành nha chị miềng (~_~)
Chị sửa hoài mà nỏ thấy hiện chi cả. Đăng một bài gọi Yahoo thì hắn hiện ra! Thôi kệ! Khi mô hiện thì hiện, chị nỏ sửa nữa út ơi!
XóaHòa Giang về cương vị công tác mới bận bịu quá hè?
Em chạy sang xem chị tổ chức sinh nhật có chi măm được không để kiếm miếng buổi chiều kẻ đang đói bụng đây chị ơi..hiiii..mấy bữa ni nhập BCTC mù cả mắt chị nờ...! vui khỏe cho tuổi mới chị nhé!
Tối ni mới bày cỗ mừng SN cho cả hai bà cháu em ah.
XóaBay vô đây nhậu cho hết chai rượu ni Gái ơi!
Chúc mừng sinh nhật chị nhé! Chúc chị thêm tuổi mới chân mãi dẻo dai, chưa thể mỏi được,thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Trả lờiXóaHôm nay em nhắn tin điện thoại chúc mừng chị mà hình như chị không nhận được hay sao?
Chị cám ơn lời chúc mừng SN của em, cả trên mạng lẫn tin nhắn điện thoại sáng nay. Ngày hôm nay lúi búi gì đâu nên chưa trả lời đt được, giờ mới reply cám ơn mọi người đó.
Xóa60 mươi mùa xuân rồi mà được bạn bè quan tâm thăm hỏi thế này là quý lắm! Vui lắm em ah.
Trả lờiXóaHay tin sinh nhật Ngựa già
Nhưng mà nỏ biết tặng quà cái chi?
Chúc cho Ngựa vững chân di
Chúc cho thượng thọ, lo gì "ngóng" ai!
Ngựa già thượng thọ mới tài
XóaNgóng ai chi nữa cho dài cổ ra
Mừng sinh nhật chẳng có quà
Lời chúc sức khỏe, trẻ già đều vui...
Cám ơn ông đến chúc tui!
CHÚC MỪNG SINH NHỰT NGỰA YÊU CHÚC NGỰA LUÔN LUÔN GẶP NHIỀU MAY MẮN TỐT ĐẸP HẠNH PHÚC VUI VẺ NHÉ
Trả lờiXóaNgựa cám ơn NM! Chị em mình ai lớn ai nhỏ hơn đây? chắc Ngựa làm chị rồi phải ko? Cứ kệ đi! Chúng ta là bạn,rất vui đã gặp nhau, cùng chia sẻ vui buồn...
Xóahiiii...mình cũng vừa ăn sinh nhựt tuổi 60 hôm tháng ba dl mình tuổi con rắn cơ trong văn nghệ thì là bạn mà cảm thông và chia xẻ thơ văn mới là diều đáng quí
XóaUi! Như rứa là Ngựa cảm nhạn cũng ko sai...Lâu nay Ngựa c=gọi chị NM là chị! Ko biết thì thôi, chứ biết rồi thì cứ theo ngôi thứ! Em rất vui cảm ơn chị đã sẻ chia!
XóaTặng chị quà sinh nhật nữa đây ạ
Ui ui... em gái viết chữ lên hình! Chị thích cái vụ ni lắm mà chưa học được!Đẹp quá em ơi!
XóaHì hì...Ai chụp ảnh mà nghệ thuật ghê vậy ta?
Cụ Ngựa tạo dáng bên lẵng hoa em nào tặng mà trông có vẻ trẻ trung hơn tuổi 60 thế này?
Đây nữa chị ơi!
Ai là chị ai là em đây nhỉ???
XóaBao giờ em mới được như Như Mai, chị Ngựa ơi? Em ganh tỵ quá đi!
XóaChị Ngựa đứng bên người mẫu nên không dám già!Hay thiệt!
XóaRa Đà nẵng chơi vài ngày đi HL ơi!
XóaBà ngoại và cháu ngoại sinh cùng ngày này.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất Crem!
Cứ quấn quýt với Crem hoài... Nên khi NM về, cháu cứ thừ người ra ngơ ngác như thể: Bạn chơi nữa đi! Sao lại về?
XóaTối nay cả nhà phá cỗ mừng sinh nhật hai bà cháu em ah, có cả hàng xóm cùng vui...
Chờ mãi chẳng xem được clip chị ơi.Em kính chúc chị sinh nhật vui, thêm tuổi mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, bình an!
Trả lờiXóaRứa mà lúc nào chị mở cùng xem được em ah.
XóaCám ơn em đã ghé thăm chúc mừng.Chúc em những ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT:
Rất vui! chị tặng cánh tiên
XóaTừ nay Ngựa đỡ mỏi chân thiệt rồi!
Ngựa tôi đã sáu mươi rồi


Trả lờiXóaMà trông vẫn trẻ, vẫn ngời sức xuân .
Chúc Ngựa HẠNH PHÚC ngàn lần
Có nhiều thơ mới dâng Xuân ,dâng Đời.
...
Chúc mừng SN Ngựa nhé !
Cám ơn bạn! Sông quê ơi
XóaLục xuân mà được khen "ngời sức xuân"
Dẫu cho gieo chữ cho vần
Nghe ra cũng thể có phần động viên
Vui vui tuổi mới như tiên...
60 xuân sức ngập tràn
Con đường vất vả gian nan gập ghềnh
Đã vượt qua với sức mình
Chúc Ngựa hạnh phúc tươi xinh không già.
Cám ơn chị ghé thăm nhà
XóaChúc mừng sinh nhật, tặng quà tứ thơ
Nhận lời mà cứ như mơ
Lòng vui như thể ngựa tơ theo đàn...
Chúc chị nghỉ lễ an lành
Để cho nụ cười mãi nở trên môi (~_~)
Chúc thêm mừng sinh nhật vẫn vui tưng bừng như mùa lễ hội chị miềng nha !
Trả lờiXóa
Lời chúc Good afternoon
XóaCùng đôi chim đẹp sắp hun nhau tề
Chị chúc em Bạch...hề hề
Ngày lễ vui vẻ, nhớ về chị nha!
snh nhựt nhà Ngựa vui vẻ, đông khách quá,chắc tốn kém lắm..chúc Ngựa sinh nhựt như ý..hết tiền mua quà rồi thông cảm..hi hi
Trả lờiXóaHết tiền! cho nợ quà nha
XóaTiền lương cuối tháng biết là túi viêm
Bữa sau phải nhớ mua thêm...
Hihi, sao có người sướng thế nhỉ, khách khứa thật đông vui, hạnh phúc tràn trề, thảo nào, người cứ tươi như hoa ấy thôi. Trông ảnh ai bảo người ta 60 nhỉ. Tớ dứt khoát chỉ cho bạn 59 cái xuân xanh thôi đấy nhé http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif
Trả lờiXóahttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
Chiều bạn! Mình nhận lời chúc SN 59 thôi cho nó "chẻ". Nghe khen mũi cứ phỗng lên đây này!
XóaBạn cũ hồi Yahoo đó mà. Cũng mỗi người một ngả cả rồi NC ah. Sang đây chỉ thêm 3-4 người bạn mới thôi!
Bạn tặng cho Ngựa quà gì mà chẳng thấy hiện, chỉ thấy cả dãy mã thôi!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ.
Trả lờiXóaEm kính chúc chị và gia đình nghỉ lễ thật vui vẻ, như ý nha !
Chị cám ơn em đã ghé thăm!
XóaChúc em cùng gia đình luôn may mắn hạnh phúc! Ngày nghỉ lễ quây quần đông vui...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM
Trả lờiXóaDạ. Em gái cám ơn người đất Tổ.
XóaTẶNG EMTrả lờiXóa
Oh! Như là bánh cưới vậy! Có những 2 trái tim!
XóaEM gái sang thăm , Mừng Sinh Nhật chị muộn nhé , nhờ vậy ăn SN thêm 1 ngày nữa chị hén.QUà cho chị của em nè , luôn tươi trẻ mạnh khỏe chị nhé , mà chị nè mọi năm em nhớ anh trai Hòa Giang mừng SN cho chị hoành tráng lắm mà , sao nă nay anh trai bỏ quên chị của em mất tiu vậy , chị nhớ phạt anh HG đấy nhé , CLICK HERE
Trả lờiXóaEm ah! HG đã nhắn tin chúc mừng SN chị trên điện thoại rồi! Chắc dạo này với cương vị công tác mới, HG bận rộn lắm nên ko có thời gian chơi blog nữa. Chị nghe nói HG chỉ còn vui với FB thôi!Rất vui là em gái đã quan tâm!
XóaQuà cho chị
Đẹp quá em ơi! Chị rất thích món quà này! Em gái thật giỏi.
XóaCám ơn em nhiều nhiều lắm!
HD chúc sinh nhật muộn chị nhé