Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Lại ươn người...


Bị ho, cảm mấy ngày ni
Nằm không muốn dậy đứng đi bồng bềnh
Xa bè bạn, dạ  buồn tênh
Lại mò vô mạng, chông chênh cả người…
Chỉ xem, chẳng gõ nên lời
Mắt hoa, tay mỏi quá trời... nên thôi!

              


58 nhận xét:

  1. Lượm tem cái đã. hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng tặng bạn Sông quê
      Ngựa ốm,chẳng kịp cà phê cho bạn hiền

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người nhà quê muốn biết chi
      Ngựa vui thơ bạn, nhâm nhi đỡ buồn
      Sức già mỏng cánh chuồn chuồn
      Gió lay e rụng mưa nguồn e đau
      Đôi lời qua động viên nhau
      Cám ơn luôn ghé thăm tàu ngựa tôi...

      Xóa
  3. Gái lại chậm chân mất rồi thôi tem bạc cũng được ..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng tem bạc tem đồng
      Tem chi cũng xứng tấm lòng của em!

      Xóa
  4. Hôm nay ngoài miềng mưa chị nờ chán quá nỏ đi uống cafe nữa, ở nhà tám chuyện ảo thôi hiii... trưa nay lại có hai đám cưới ...chị bị cảm ah. giả tỏi mà uống là mau khỏi chị ah, em bị cảm toàn làm rứa, uống thuốc mệt ngươi lắm...chúc chị mau khỏi nhé!:-r

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gái ơi! Chị giã tỏi rồi ngâm với mật ong, ngậm rồi mà hầu như chị ko hợp nên cứ lai rai hoài, mệt lắm! Mà nằm thì càng ê ẩm nên lại ngồi, mở mạng ra cho đỡ buồn. Khoảng 15 phút là mắt hoa, lại nghỉ. Nhớ Đông Hà, nhớ các em...

      Xóa
  5. NGHE tin bạn ốm nằm dài.
    Chạy ngay đến tiệm . mua liều thuốc tây.
    Đến khi thanh toán trả tiền.
    Ví kia trống rổng. thôi đành thăm không.

    Chúc NGỰA BẠN mau hết bịnh,để cùng rong chơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên nhà chuẩn bị Đông Y
      Ra đường đổi ý Tây Y... thế nào
      Loại mô cũng được! chẳng sao
      Nhưng rồi chẳng có thứ nào thăm suông!
      Nợ sinh nhật, nợ thăm đau
      Nợ nhiều như rứa, có khó nhau không hèo?

      Xóa
  6. "Một con ngựa đau
    cả tàu không ăn cỏ"
    Ngựa bị bệnh rồi, hãy cố thuốc thang
    Ngày mai mưa tạnh trời quang
    Ngựa vùng đứng dậy, hí vang đất trời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa đau cỏ chẳng buồn xơi
      Cà phê để nguội ngựa cười héo hon...

      Xóa
  7. Cái tuổi xế chiều ni nó cứ hay đỏng đảnh , ươn người vậy đó mờ, ráng buổi sáng lần xuống bãi biển, hít thở không khí trong lành, vươn vai, ưởn cổ... là hết ngay thôi. TP Đà Nẵng ưu ái người nhập cư lắm đấy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng mô cũng đi bộ ra ngắm mặt trời mọc trên biển cả Sóng ơi! Tại tuổi già, gối mỏi chân chồn, tại sức đề kháng kém, hễ trời mưa nắng thất thường là đau thôi!

      Xóa
  8. Lần đầu ghé nhà bạn, hồ sơ ghi là nữ, nhưng hình lại là 1 cậu nhóc đễ thương....hihii chẳng biết nói gì, chúc bạn chăm ăn, chóng... khỏe nhé hì hì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô giáo ghé chơi thăm người ốm!
      Hình đại diện là con trai út đó. Ngựa đã 60 cái xuân xanh rồi, nên chi "bà già" nớ chắc phải gọi cụ Ngựa bằng chị , cô giáo ah!

      Xóa
  9. Mắt hoa, tay mỏi nên thôi
    Mà thơ nói hộ bao lời chị tôi
    Mong sao chị khoẻ, nói cười
    Để thơ lại chắp cánh rồi bay xa!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là giọng của thi ca
      Đọc lên đã thấy mượt mà như ru
      Chị mong sao khỏe thật mau
      Để cùng lướt mạng bên nhau tâm tình...

      Xóa
  10. Hì. Cái hình minh họa của chị tuyệt quá.
    Mong chị mau khỏe lại để tiếp tục không mỏi tay chị nhé.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nằm bẹp như thể mèo hen
      Dạo ni chị đã mấy phen ươn người
      Mỏi tay, chị đọc, chị cười...

      Xóa
  11. Ngựa iu ui...
    Trăng đã lên rồi
    Dậy đi chạy chơi
    [img]http://www.hedweb.com/animimag/horsemoon.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tung tăng cùng Cát
      Ngựa, chị cùng hát
      Đón mặt trời lên

      Xóa
  12. Giữ gìn sức khỏe Ngựa ơi
    Làm sao cho hết cuộc đời lo toan
    Tuổi mình đâu có còn xoan.....

    Chúc Ngựa mau khỏe nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi mình đâu có còn xoan
      Muốn nghỉ ngơi lắm mà còn nỗi lo
      Thôi! "Đời cua máy cáy bò"
      Nghĩ cứ như thế để cho nhẹ người
      Cám ơn bạn đến thăm tôi...

      Xóa
  13. Chị mua cho Ngựa lá xông
    Khỏi ngay tức khắc Ngựa không lo gì
    Cất tung bốn vó ngựa phi
    Nằm nhà làm gì chán lắm ngựa ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi em đã xông rồi
      Xông hơi lá sả cả nồi thiệt to
      Nhưng mà cảm chẳng lùi cho
      Chân tay bải hoải, lại ho khan hoài...

      Xóa
  14. Mua lá xông nè
    [img]http://camcum.net/wp-content/uploads/2013/01/la-xong-tri-cam.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá chanh lá bưởi lá khoai
      Hương nhu, củ sả với vài lá tre
      Bỏ thêm một quả trứng gà
      Xông rồi, ăn trứng, hít hà...khỏe ra
      Em cám ơn chị gái nha!

      Xóa
  15. Chị miềng lại ốm rồi à?
    Mầng tô búng Huế cho người hếc ương *

    * giọng Huế thương đọ (~_~)
    [img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23924307/399203970.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Búng Huế sôi sùng sục luông
      Không khéo bỏng miệng vô nhà thương út ah.

      Xóa
  16. Nếu chưa khọe thì mầng luông
    Tô phở gia truyền nựa cho khỏe luôn chị miềng hà (~_~)

    Út tưởng chị dứt áo ra đi vô miền đất hứa đẹp nên thơ rứa thì chị miềng phải khỏe đẹp dáng đẹp da lên chứ răng mà cứ ươn ngài hoài rứa hè ? Bảo trọng nha chị miềng, sức khỏe là quan trọng nhất ko chi mua nổi, em cũng ươn ươn nhưng chưa thấy hắt sì hơi,chắc chị miềng ợ xa quá ko thể lây sang út được hì hì. Giữ gìn sức khỏe nha chị miềng (~_~)
    [img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23896799/398610866.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa Mỏi Chân Rồi19:24 11/05/2013
      Chị Ngựa nỏ thích phở mô
      Chỉ ưng bún Huế ăn vô hít hà
      Trong ni mưa nắng út ah
      Nên chi người cứ lúc già lúc non
      Trưa thì nắng cháy bóng tròn
      Chiều về mưa rớt mấy hòn, hơi lên...

      Xóa
  17. tinhtho sang thăm và chúc bạn mau chóng bình phục để lại đầy ắp hồn thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhé! Tình thơ
      Ngựa mong chóng khỏi để sang nhà nhâm nhi...

      Xóa
  18. Ho khan giấc nào ?
    Khám bệnh ra sao ? Diển tả cái ươn yếu của bạn... Tôi có cách trị. Nếu không tiện thì sang trang Ma Đình A Tú lpf thuốc gia truyền đấy!
    Thân ái, mong bạn mau khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng sớm đã ho khan rồi
      Ho sâu làm dội cả người, ngực đau
      Mật, gừng, chanh, tỏi... thấm đâu
      Đoán chừng viêm họng chữa lâu...mãn rồi!
      Ngậm nước muối ấm, nhạt thôi
      Long đờm đôi chút, nhưng người cứ ươn
      Hãy giúp tôi với! Cám ơn!!!

      Xóa
  19. Lá tre , bạc hà , vỏ bồng
    Đun sôi nồi nước ngồi xông , khỏi liền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xông ngay cái buổi đầu tiên
      Muội đâu có được khỏi liền hả huynh!

      Xóa
  20. Chị ơi chúc chị khỏe mau
    Thôi đừng ươn nữa em đau đây này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em to khỏe rứa, ô hay
      Đừng đau như chị Ngựa này biết chưa!

      Xóa
  21. CHỊ ƠI ! MẤY HÔM CHỊ ỐM EM KO BIẾT , HÔM NAY TRÔNG CÁI HÌNH MINH HOẠ CHỊ ỐM IU IU THẾ NÀO ẤY !
    HÔM NAY CHỊ KHOẺ HẲN CHƯA CHỊ ?TRỜI GIAO MÙA DỄ BỊ ỐM ,NẤU NƯỚC LÁ XÔNG SẼ MAU KHỎI CẢM CHỊ ÀH .
    EM CHÚC CHỊ MAU KHOẺ CHỊ NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn Au!
      Trời thì mưa nắng thất thường,
      Tuổi già sức khỏe ẩm ương ấy mà!

      Xóa
  22. Bữa ni Ngựa Mỏi Chân Rồi
    Nhác ăn, nhác ngủ, nằm ngồi chẳng yên
    Giá Trời mà có phép tiên
    Niệm câu thần chú, Ngựa liền khỏi ngay ! He he he...
    Mấy ngày trước em đi ts tận ngoài QB, mệt rã người chị ạ. Về lại ĐH, đi xe máy bị té bong gân bàn chân trái, giờ được ngồi nhà vào blog chém gió thoải mái chị ơi !:D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phụ nữ mà đi nhiều trong dịp giao mùa cũng mệt lắm em ah. Nhất là khí hậu đợt ni mưa mưa nắng nắng thất thường nữa.Bong gân thì kiếm mật gấu hòa rượu tốt xoa lên. Đừng có cố lê dậy nấu cơm giặt giũ đó. Nhường việc nhà cho OX thể hiện nghe! Nhưng online thì OK!:D

      Xóa
  23. Bận quá, hôm nay mới ghé thăm chị được. Hi vọng chị đã hết "ươn người".
    :)
    Happy Mother's Day!
    Chúc chị mọi điều tốt lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa sang bên nớ Hale sang đây
      Răng nỏ gặp nhau giữa đường đi
      Cám ơn ngày nghỉ thăm nhau nhé
      Ngựa đỡ chút rồi, dạo mạng vui...

      Xóa
  24. Khi mệt đừng vào máy kẻo các dữ liệu lưu vào đầu hành hạ khổ lắm đấy. Cố gắng giữ sức khỏe trong thời kỳ chuyển mùa nhé Ngựa em ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn sự quan tâm của Ngựa anh, nhưng không vào mạng thì buồn lắm lắm ạh.Ngựa em sẽ vâng lời ngay đây!

      Xóa
  25. hiiii....mong cho bạn Ngựa yêu đời
    Hết bịnh vào blog vui cười bạn ơi....:] :bh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị đến chơi
      Ngựa em chân mỏi thiệt rồi! Cố đây!!!

      Xóa
  26. Có người nợ cả trăm năm.
    Mà sao vẫn thấy,người cười vui vui.
    Còn mình nợ mới hai hôm.
    Nợ thang thuốc Bắc,nợ bông hoa mừng. "sinh nhựt"
    Nghỉ người rồi lại nghỉ ta.
    Vô duyên vác mặt,đến thăm không quà.
    Sau này nhớ có viếng thăm.
    Hết tiền mượn VỢ,đến thăm bạn hiền..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng mong được hóa thành tiên
      Chỉ mong hôm sớm bạn hiền ghé thăm
      Mặc cho ai nợ trăm năm
      Bởi không lời hẹn, chẳng ham chẳng chờ
      Đằng này giao ước sờ sờ
      Hết lương, khất lại nhưng lờ...là sao?
      Món quà giá trị là bao
      Nhưng còn lời hẹn phải cao hơn tiền
      Có đúng không rứa bạn hiền? w-) :O)

      Xóa
  27. Thử Video của Lính khí tượng pháo binh tặng Cat xem có được không
    [youtube]http://youtu.be/RgL8nI0aAgo[/youtube]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy anh lính pháo tặng bên nhà chị Cát mà ko có hình, chỉcó dãy mà thôi!

      Xóa
  28. NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN VUI VÀ HẠNH PHÚC NHIỀU NHA

    Trả lờiXóa
  29. Hi, giống Lip mấy ngày trước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tưởng già rùi mới hay ươn người chứ!Líp còn trẻ trung mà...

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang