Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Gặp mặt cựu cán bộ tỉnh đoàn Bình Trị Thiên năm 2014

Mới đó mà đã 25 năm, 25 năm qua tức là 1/4 thế kỷ. Tuy không còn ở chung một nhà nhưng tình cảm Bình - Trị - Thiên luôn gắn bó keo sơn.
Năm nay - năm 2014, một năm rất có ý nghĩa - đúng 25 năm ngày các tỉnh trở lại với địa giới hành chính của mình và một tháng cũng rất có ý nghĩa - tháng Thanh niên, nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26.3.1931 - 26.3.2014)Tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt.

Ngày 22/3/2014, Ban liên lạc cựu cán bộ tỉnh Đoàn BTT tại Quảng Trị phối hợp với Ban thường vụ tỉnh đoàn Quảng  Trị tổ chức gặp mặt cựu CB tỉnh  Đoàn BTT đang sinh sống ở 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành trong cả nước. Có 135 đại biểu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh BTT đang sống tại Quảng Trị; các đồng chí : Hồ Anh Dũng, Vũ Xuân Hồng nguyên Bí thư TW Đoàn cũng về dự. Ban Bí thư TW Đoàn gửi lẵng hoa chúc mừng.
Ngày 23/3 các đại biểu có chuyến tham quan bảo tàng sân bay Tà Cơn, thăm khu thương mại Lao Bảo và tham quan bảo tàng Bản Đông tỉnh Savannakhet-Lào.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt, tham quan...




              Toàn cảnh buổi gặp mặt

          
 Đồng chí Lê Hữu Thăng - nguyên BT tỉnh đoàn BTT Khóa III, trưởng ban tổ chức buổi gặp mặt, phát biểu ôn lại truyền thống thanh niên BTT

                           Cùng chị Hồng giáo trong buổi Gala dinner


               

Gần 100 thanh thiếu niên tỉnh SVNK - Lào  sắp hàng  đón chào đoàn 

                  


      
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tiền sảnh bảo tàng Bản Đông


           
      
                                  khai điệu Lâm vông




Chị em ta cũng bon chen môt kiều làm kỷ niệm
Ngựa về với Đoàn thanh niên nên cưa sừng làm nghé chút hì hì...


 Rồi... lưu luyến chia tay.."tạm biệt nhé, tạm biệt nhé đã đến giờ chia tay, hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé, dù cách xa ta vẫn nhớ nhau hoài...". Miệng thì hát mà nước mắt cứ nghẹn ngào rơi rơi...



66 nhận xét:

  1. Út lại được tem vàng mười (~_~)

    [img] http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2011/10/Love-Birds-Good-Afternoon-Graphic.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tăng tem vàng út Bạch Dương
      Mấy hôm Quảng Trị thân thương khách về
      Các cụ: Nói Liều, Tuấn Nga, Sông thu...

      Xóa
  2. Chị miềng gặp mặt ở mô ?
    Mà sao ko thấy a lồ cho em (~_~)

    Chúc chị miềng luôn vui khỏe, có những cuộc giao lưu gặp gỡ thân tình thật đầm ấm chị miềng nhé ! Út thích nhất chị mang áo dài màu xeng hì hì


    [img] http://kimages.imikimi.com/image/1Cw1r-1dW.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị về ở Đông Trương Sơn
      Lịch gặp kín mít, nhớ nhưng nỏ có thời gian mà a lồ
      Khi mô ra sẽ cafe!

      Chị mới ra Vĩnh Linh giỗ ba. Đi hôm 27, giỗ ngày 28, lúc sáng lên đường vô, trưa ni có mặt ở ĐN. Chạy xô như ca sĩ rứa tê. Mốt lên đường đi QB, ngoài nội xây dựng lăng mộ út ơi!

      Xóa
  3. Những cuộc gặp thật xúc động và ý nghĩa.

    Em chúc chị luôn vui và hạnh phúc. Nhớ chị nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn Hoàng Anh đã ghé thăm! Chị mới ra quê mấy ngày, vừa vào lúc trưa em ah!

      Xóa
  4. Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung,những con đường nhỏ... Chia sẻ niềm vui cùng chị :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng lần này chưa thấy hoa sữa rơi em ơi!
      Hì hì...

      Xóa
  5. Vậy là em chào chị cám bộ Đoàn, một thời chính chiến với thanh niên ạ
    Chúc chị có cuộc gặp mặt đầy kỷ niệm và ý nghĩa ạ
    Em chúc chị thật vui và HP chị nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cán bộ Đoàn nên luôn vui vẻ tự tin em ah!
      Chị cám ơn em! Chúc cuối tuần vui tươi HP nhé!

      Xóa
  6. Chúc cho sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa có nhiều kỷ niệm, nối lại vòng tay lớn với bao tình thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qúy trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành ấy là một niềm vui lớn của tuổi già; đó cũng là một lý do để các Bác, các anh, các chị tuy tuổi đã cao, sức khỏe không được tốt nhưng đã hăng hái đến dự gặp mặt rất xúc động ấy anh HL ơi!

      Xóa
  7. Anh chúc mừng em có một chuyến "Về nguồn" đầy ấp kỷ niệm yêu thương và nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Những điều đó như ngọn lửa ấm, động viên mình rất nhiều trong cuộc sống...
    Chúc em và gia dình luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa nhau vẫn nhớ nhau hoài
      Miệng hát, nước mắt lăn dài khóe mi
      Để rồi...kẻ ở người đi
      Nắm chặt tay lại hẹn ngày...nào đây?

      Dạ Chẳng biết có còn gặp lại nhau lần nữa không? Có những anh chị trên 80, từ Hà Nội vào cứ quay phim để ra đó mở lại xem.Xúc động lắm anh ah.
      Cám ơn anh đã đến thăm và chia sẻ.

      Xóa
  8. Chúc mừng chuyến đi của Ngựa không mỏi chân!
    Chúc Ngựa luôn trẻ như cách đây 25 năm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Ngựa trẻ mãi không già
      Chắc là ngựa sẽ lột da mất hè? :))

      Xóa
  9. Một chuyến về nguồn đong đầy yêu thương phải không chị! Mong rằng sau chuyến đi vòng tay thân ái thêm rộng mở.
    Ai mà mặc chiếc áo dài xanh đáng yêu quá chừng vậy ta! Chúc chị luôn vui tươi, xinh đẹp mặn mà nét duyên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ ôm nhau cười rồi khóc, nhắc kỷ niệm cũ thời sống cùng nhau ở Huế. Hì hì...Cây đơn ca của Đoàn thanh niên thời đó, bây giừ giọng rè rùi. Chỉ còn cái dáng, thả tóc thề cho trẻ trung chút em ơi!

      Xóa
  10. Chúc mừng em có cuộc hội ngộ bàn chiến đấu thời chiến tranh gian khổ nhưng tình người rất thắm đượm. Chuyến đi sang nước bạn Lào thú vị nữa chứ. Chúc em vui mãi với tình bạn keo sơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Người lớn tuổi nhất là 83, trẻ nhất cũng gần 50 rồi chị ah. Như em vào loại trung bình. Cuộc gặp mặt khá xúc động, toàn nhắc những chuyện thời ở Huế mộng mơ thôi!
      Mấy hôm nay em ra quê giỗ bố vừa vào lúc trưa chị ah!

      Xóa
  11. Chúc mừng em được trẻ lại với một thời hào hùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Gặp nhau tay bắt mặt mừng... Nhắc lại kỷ niệm xưa, ai còn ai mất...Ngậm ngùi xúc động lắm chị ah.

      Xóa
  12. Xin chúc mừng ngày vui gặp mặt của những cán bộ Đoàn BTT !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là:
      Một thời chẳng thể nào quên
      Một thời mới biết làm duyên anh ah.

      Xóa
  13. Mừng chị có cuộc gặp mặt vui vẻ và nhiều ý nghỉa, chúc chị ngày mới an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết có gặp lại được lần nữa không em ah! Nhiều người râu tóc bạc phơ cả rồi!
      Cám ơn em đã chia sẻ.

      Xóa
  14. Chúc mừng ngựa em cán bộ đoàn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì...một thời là cán bộ Đoàn vui tươi trẻ trung Ngựa anh ơi!

      Xóa
  15. Chúc mừng cuộc họp mặt của các anh chị!

    Trả lờiXóa
  16. Em sang thăm và chia vui với chị
    [img]http://images.yume.vn/blog/201107/19/1311066182_IMG_1238_461.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  17. Chui cha...Ngựa mình giỏi quá ha! Một tuổi thanh xuân hào hùng! Giữ mãi trong em ngọn lửa thanh niên CM nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhắc lại thuở ấy cũng tình
      Cứ trong veo rứa,lúc tuổi mình biết yêu
      Nhớ Thiên Mụ, Hương Giang chiều...

      Em cám ơn chị. Đã về lại thủ đô chưa chị ơi!

      Xóa
  18. Chị ơi!
    Áo màu xanh mãi ước mơ
    Trẻ trung xinh đẹp rạng ngời
    Chúc chị vui vẻ luôn cười
    Một đời hạnh phúc xinh tươi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai mươi lăm năm bấy nhiêu ngày
      Gặp nhau mới thấy đổi thay quá nhiều
      Gần như ai cũng xế chiều...

      Vui và xúc động lắm em ơi!

      Xóa
  19. Đến thăm bạn Ngựa đây. chúc em ngày thật vui. khỏe nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Em cám ơn anh Hồ Thìn. Chúc anh cuối tuần vui sum họp!

      Xóa
  20. Gặp mặt bạn bè cũ thật vui, chúc mưng em Ngựa! Em Ngưa mặc áo dài xinh quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chiều xuân thật xôn xao
      Sau nhiều năm được gặp bao nhiêu người
      Chuyện như hoa nở, khóc cười
      Mi... con mấy đứa? Nội, ngoại rồi hay chưa?
      Răng mà vẫn trẻ như xưa....

      Xóa
  21. Trước là Bình Trị Thiên , sau là Thiên Trị Bình, chỉ có Trị (Quảng Trị) ở giữa là yên.
    Người mặc áo dài xanh xanh là duyên dáng nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình Trị Thiên:Cùng chung giọng nói, chung những làn điệu dân ca...đều là dải đất hẹp bốn mùa nắng gió...
      Về với đoàn Thanh niên, nên có vẻ trẻ hơn một chút thôi Sóng ơi! Khối người duyên dáng lắm, Ngựa chỉ mềm mại trong tà áo dài màu Đoàn thôi.

      Xóa
  22. Bạn mình có một thời huy hoàng, giờ vẫn thấy trẻ trung yêu đời, ngưỡng mộ bạn quá. Chúc Ngựa mãi mãi vậy nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì...huy hoàng là thời quân ngũ, thời đôi mươi cơ bạn ơi!
      Bạn đã gặp Ngựa rồi mà, có trẻ trung gì đâu. Ảnh đánh lừa mắt người già đấy!

      Xóa
  23. CHÚC MỪNG CUỘC HỘI NGỘ VUI VẺ THÂN TÌNH

    Trả lờiXóa
  24. Ui, trông chị mặc áo dài vẫn "ngon" lắm ạ.
    Em chúc mừng chị có chuyến đi đầy ý nghĩa nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xanh màu áo, Đoàn thanh niên
      Về với tuổi trẻ làm duyên vài ngày... thôi em ơi!

      Xóa
  25. Ngoại lúc nào cũng tươi tắn hạnh phúc! hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoại vẫn hay hát hay cười để cho cuộc đời tươi tắn lên đó con gái ah!

      Xóa
  26. ''Nghé '' (Ngựa mỏi chân rồi ) trông vẫn còn duyên đấy nhỉ -
    Chiều vui vui nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn TML nhiều! Dạo này Ngựa xa nhà thường xuyên nên bỏ blog mốc meo...
      Sẽ gé thăm bạn sau nhé!

      Xóa
  27. Hôm nay mới thấy chị Ngựa. Rất đẹp, rất duyên dáng!
    Chúc chị mãi xinh tươi như thế nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh đánh lừa mọi người đó em! Chị già và đen thui, ko sáng như trong ảnh đâu!
      Cám ơn em đã động viên.

      Xóa
  28. Chúc Ngựa luôn luôn mạnh khỏe ! Đi được nhiều nơi ! Đi đi kẻo sau này ngồi một chỗ lại nuối tiếc NGựa nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cám ơn anh! Có điều kiện là Ngựa phi ngay đấy ạ. Em chúc anh luôn khỏe! Nhớ về Quảng Trị và miền Trung anh hùng.

      Xóa
  29. Lien hoan lâu vây ngựa em
    Chuyên trò thân mật chứa chan ân tình
    Một thời bom đạn chiến chinh
    Gặp nhau vui sướng chứa chan tình người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa anh ơi! Ngựa em về quê giỗ bố 3 ngày (27-29), vào chỉ kịp nghỉ một ngày là lên đường ra Quảng Ninh-Quảng Bình lo việc lăng mộ đằng nội, vừa về đến Đà Nẵng tối nay. Mệt, nhưng nhớ blog quá nên chạy vào đây! Cố gắng để treo bài mới cho vui vẻ nhà cửa Ngựa anh ah!

      Xóa
  30. mừng chị có buổi gặp mặt thật vui vẻ và ý nghĩa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cám ơn Mẫn. Dạo này chị vắng nhà thường xuyên nên không có thời gian đến thăm mọi người. Thông cảm cho chị nha em!

      Xóa
  31. Không hiểu với mọi người thế nào còn với chị, những cuộc gặp mặt như thế này rất quý giá. Càng về già chị càng ao ước được gặp bạn bè, nhất là bây giờ, việc đi lại (với chị) hơi khó khăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em rất thích những cuộc gặp mặt như thế này chị ạ. Nhất là với đồng nghiệp, đồng đội...nhưng điều kiện chẳng được nhiều.
      Em cám ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ!

      Xóa
  32. Chị của em dạo này tung tăng nhiều nhỉ ! Nhìn hình thấy chị càng ngày càng trẻ trung duyên dáng lắm đó nha ! Mattroi rất vui khi thấy Ngựa chẳng mỏi chân rồi chút nào ...hihihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nửa tháng ni chị cứ trên từng cây số, đi gặp mặt xong vài ngày là ra nhà kỵ bọ, vô ĐN được mỗi một ngày thì ra QB lo việc lăng mộ ngoài nớ, mới vô, thở nỏ ra hơi em ơi!
      Bữa ni da đen thui, ko tươi tắn trẻ trung như hôm gặp mặt trong ảnh nữa mô! Nỏ biết khi mô mới trở lại bình thường. Ra QB mấy ngày nắng quá, mà chạy cả ngày trên đồi, ko đen răng được! Mỏi chân thiệt rùi...

      Xóa
  33. Múa lăm vông hay hề. Mình quá lào 72, ngày đầu tiên vào bệnh viện thăm bệnh nhân , gặp đoàn văn công lào đến phục vụ họ múa hát rất nhiệt tình. Nom U 60 còn xuân lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này em mệt dứt hơi, chẳng còn xuân nữa mô anh Th ah!
      Cám ơn anh đã ghé thăm. Chẳng thấy nhà cửa anh mô cả.Chắc đánh kiểu du kích .

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang