Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

BẦY SÁO SAU VƯỜN...


Hôm qua mình về quê...
Chiều xuống, ngồi trước hiên ngắm cánh đồng lúa đang thì con gái. Có tiếng lao xao, lao xao... Bầy sáo! Bầy sáo đã đến giờ về tổ. Đông lắm. Phải hơn 500 con. Chúng đậu kín cây Đào lâu năm sau vườn.Đi tìm sinh thái ở mô cho mệt. Ngay tại quê nhà đây thôi. Cánh đồng, ao cá, vườn cây, bầy chim ríu rít... mình thấy thư thái chi lạ! Bầy chim như là món quà thiên nhiên ban tặng, như nguồn động viên mỗi lần mình về. Chao ôi! thời buổi ni, ngay giữa quê mà còn có bầy chim đông như rứa không ai phá, không bị mấy đứa con nít săn đuổi… Chúng bay quanh mấy vòng rồi đậu xuống cây đào tìm chốn nghỉ. Lao xao khoảng gần 30 phút rồi lặng im.
Hừng Đông. Mình tỉnh giấc, vì tiếng gọi của bầy chim. Ghé nhìn qua cửa sổ, sáo ríu rít gọi nhau, chuẩn bị một ngày mới. Chúng liệng một vòng quanh cây đào rồi bay về hướng Nam. Âm thanh ríu rít trong trẻo nghe ngọt ngào, níu gọi, để sáng nay thức dậy từ phố mình vẫn còn ngẩn ngơ...

Muốn tìm về với bình yên
Sau vườn như chốn thần tiên giáng trần
Ríu rít cười, sáng mùa xuân
Rợp trời sáo gọi, hoàng hôn kéo về
Ngọt ngào trong trẻo xuân quê…

79 nhận xét:

  1. Út BD chắc chắn tem vàng (~_~)

    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi...Mời cafe nóng hổi thơm ngon quá! Cám ơn út nha!

      Xóa
  2. Tặng chị miềng thêm mấy chú chim
    Để cho bầy sáo có bạn mà chơi
    Tuần mới vui khỏe nhé chị miềng ơi ? (~_~)

    [img]http://img600.imageshack.us/img600/7018/2uqiwrn.gif[/img]
    [img]http://img834.imageshack.us/img834/6752/14cqmmd.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chầu!Chim non há mỏ chờ mồi
      Chim bố chim mẹ cũng cười ngắm con
      Một gia đình nhỏ vuông tròn...

      Xóa
  3. Bấy lâu cuộc sống nặng nề
    Mưu sinh cơm áo ôm ghì lấy ta
    Bỗng nhiên bầy sáo về qua
    Hồn ta vỗ cánh giao hòa bay theo
    Ngọt ngào nốt nhạc trong veo
    Bình minh thanh khiết, tím chiều bình yên
    Cảm ơn bầy sáo thần tiên
    Giúp ta gắn bó yêu thêm cuộc đời!...

    Anh qua thăm em, đọc bài viết của em thật nhiều cảm xúc, anh xin có lời chia sẻ bằng đôi lời com phụ họa góp vui. Anh chúc em và gia đình khỏe vui và hạnh phúc an lành em nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về trong vắt màu mây
      Gió mơn man gió, hàng cây vẫy chào
      Cứ như một giấc chiêm bao
      Mỗi khi bầy sáo lao xao... sáng, chiều...

      Vi vu lơ lửng cánh diều
      Khói lam toả, nhớ cơm niêu mẹ chờ...
      Cảnh quê hương thật nên thơ...

      Ngựa em rất vui đón anh Quang Thứ sang thăm, đọc và tặng thơ hay! Quê OX em đấy ạ! Quảng Ninh-Quảng Bình.
      Em cám ơn anh thật nhiều!

      Xóa
  4. Quê mình sao quá bình yên
    Tha phương lòng nhớ mãi miền ấu thơ !

    Chúc chị Ngựa tuần mới nhiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lùa tay,hoa cải hoa cà
      Thơm mùi khói bếp,tiếng gà gáy trưa
      Bức tranh quê đẹp lạ chưa!

      Xóa
  5. Đúng là đang ở phố ồn ào, chẳng có con chim nào dám ho he cất tiếng, về quê thấy vô cùng bình yên chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê nghèo, thư thái em ơi
      Về cùng hít thở dưới trời trong xanh...

      Xóa
  6. Bức tranh quê tuyệt đẹp Ngựa ơi!
    Sau vườn bầy sáo gọi nhau
    Cành đào e ấp xôn xao nắng hè!
    Sóc ao ước được nhìn một lần là vui rồi, ở đây chỉ có chim sẽ, thỉnh thoảng sà xuống ăn gạo trước sân, (bỏ gạo để chim đến ăn cho vui ấy mà!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được thưởng thức cũng thật mê
      Nhưng mà điều kiện.. về quê...ít dần...
      Cùng về một buổi mai lên
      Hừng đông chim hót bình yên tuổi già.

      Nhà Ngựa ở Đà Nẵng, trước sân có trồng cây lộc vừng, mà ngày nào chim chóc cũng đến đậu, ở sân em hay phơi cơm khô, khi ăn không hết, bầy chim sẻ sà xuống một lúc là hết. Vậy nên chẳng bao giờ em đổ cơm thừa, em hay đưa ra sân phơi, mọi người trong phố cười nhạo keo kiệt,mà em có giải thích Sóc ah!

      Xóa
  7. Ngựa rời quê, sinh sống xa làng xóm thôn quê nhiều ngày, nay về thấy "Chim" (sáo), mừng là phải. Đất lành chim đậu đó nha.
    ----------
    Chim sáo sang sông, chim sáo theo chồng, chim sáo về quê!
    --------
    Lang thang ở QB cả nữa tháng, cứ tưởng với bộ áo dài xanh cực đẹp kia Ngựa đã chuyển nghề sang làm cho công ty tổ chức sự kiện rồi!;) ;) ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì...Về Đông Hà, hội ngộ mấy ngày mới mặc áo xanh mà Đoàn, chứ về quê mà xúng xính áo dài thì ai lo bày bữa, nước non cho thợ tu bổ lăng mộ Sóng ơi!
      Phải nói cảnh quê khá yên bình:

      Có bờ đê, có cánh đồng
      Có bầy chim sáo bay trong ráng chiều
      Cảnh quê hương thật đáng yêu...

      Xóa
  8. Hay quá ,thế là môi trường thay đổi tốt lên rồi ! Mà biết đâu các cháu đi "công tác" xa ngoài thành phố không ở nhà ...phá chim thì lại buồn cách khác nghe chị ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết sắp tới thế nào, nhưng vừa rồi về thì nghe bà con nói nay đàn sáo cũng thưa dần,chẳng biết nó bay đi đâu bớt,hay ai bắt nữa.
      Sau này về mà không có bầy sáo chắc là buồn lắm lắm!

      Xóa
  9. Đất lành chim đậu đó chị ơi, ở quê không khí trong lành về thăm muốn ở lại luôn...chắc mai mốt già em cũng về quê thôi hiii..chị ra VL mà không ghé ĐH chơi ah sao không thấy ôla chi cả..nhớ chị nhiều rồi đó..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ em nói đúng! Chỗ đất làm nhà thờ của ông bà để lại, có địa thế rất đẹp. Thượng gia hạ điền. Xa xa có đồi lúp xúp...trước mặt là mương nước rộng,hàng ngàn ngan vịt lội tung tăng...cây cối không nhiều, sau nhà có cây đào ăn quả lâu năm nên sáo về đậu đông lắm!
      Chị về Vĩnh linh giỗ xong , vô ĐN đúng một ngày thì phải tong tả ra QB lo việc lăng mộ ngoài đó, mới vô được vài ngày thôi em ah! Khi mô ra lâu, sẽ báo cơm đó nghe! Hì hì...

      Xóa
  10. Bình yên...bình yên xóm quê
    Là nơi lòng ta vẫn mê
    Muốn thư thái hãy trở về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảnh quê thật là duyên
      Lúa đang thì con gái
      Bên đàn chim mê mải
      Bản tình ca không lời...

      Xóa
  11. Hôm trước em có ghé nhà chị Trúc chơi chị ấy bảo 22/2 âm là chị ấy vô ĐN làm nhà cho cu út chị ấy có ôla cho chị không? mai mốt em vô nữa hiiii...sắp tới chị có nhiều bạn rồi đó :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chưa nghe Trúc nói. Nếu vô chắc chắn hắn sẽ ghé chị.
      Ah quên! Nghe nói em cưới vợ cho con trai rồi phải không? Khi mô mà im hơi lặng tiếng rứa? Vô thì nhớ a lo chị nghe!

      Xóa
  12. Chị cũng vui lây niềm vui của em...

    Trả lờiXóa
  13. Hôm qua mình về quê cũng nhiều sáo lắm!

    Trả lờiXóa
  14. Một miền quê thật yên ả thanh bình. Em thèm đuợc sống không khí trong trẻo ấy quá chị ui.

    Chúc chị vui nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có dịp ra miền Trung, mời em về thở hít sự trong lành cho thư thái nha!

      Cám ơn em!

      Xóa
  15. Tím thăm chị Ngựa cùng "Bầy sáo sau vườn" thật hay và nhiều cảm xúc của chị nè!
    Đêm an lành ngon giấc bên chị và gia đình nha! tím thân mến chúc.
    ............
    Bình yên một góc sau nhà
    Cây đào bầy sáo lân la chiều về
    Khung trời trong trẻo cảnh quê
    Hoàng hôn tim tím bờ đê tím về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://newvietart.com/images/Saobong1.jpg
      Tặng chị một chú sáo nhỏ dễ thương nè!

      Xóa
    2. ngọt ngào trong trẻo xuân quê.....
      biết bao kỷ niệm trở về xuân xanh .
      cỏ cây xanh mướt long lanh .
      có đàn sáo sậu trên cành cây cao...

      Chị cám ơn Tím đã ghé thăm, tặng thơ và chim sáo!

      Xóa
  16. Đúng là hiếm em ạ . ngay giữa quê mà có cảnh chim sáo về như vậy là hiếm vô cùng .
    Phải chăng
    Đất lành chim đậu em ơi
    Điều gì đang đến, hay đời đổi thay ......
    Mừng em những ngày về quê giỗ ba

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lao xao chim sáo gọi bầy
      Khiến cho em ngựa còn ngây ngất hoài
      Thanh bình lắm,Ngựa anh ơi!

      Xóa
  17. Ước gì ta được về quê
    Để nghe tiếng hót chim về xôn xao
    Vi vu tiếng sáo trên cao
    Thả hồn, thanh thản, sóng trào yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi lần về với quê hương
      Ta như về lại thiên đường tuổi thơ
      Ngay từ sáng sớm tinh mơ
      Tiếng gà gáy, tiếng trẻ thơ học bài
      Thấy nhẹ nhàng lắm anh ơi!

      Xóa
  18. Chỗ chị ở cách hồ Gươm hơn chục Km nhưng sáng và trưa cũng được nghe chim hót. chị còn nhìn thấy một con chào mào rất đẹp. Chị sợ vài ba năm nữa mấy khu đô thị quanh đây kín người ở thì chim bay đi hết. Tuần mới an lành Ngựa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những cảnh tự nhiên như thế thật hiếm hoi với thành phố phải không chị. Mỗi lần về thăm vê mình hay quê chồng, em đều thấy thư thái lắm chị ah.
      Cám ơn chị đã chia sẻ cùng em!

      Xóa
  19. Mấy con chim cảnh bị bỏ rơi đấy, ở đô thị lớn ồn ào làm gì có nhiều chim se sẻ, sồ lượng rất ít ỏi.
    Chim sáu sậu thì tuyệt quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Mèo con đã thất lạc từ lâu lắm rồi! Rất vui đón mèo về với Blogspot!

      Chỉ ở quê mới có bầy sáo đông như thế Mèo ơi!

      Xóa
  20. Tặng Ngựa 2 con chào mào nè:
    [IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/bird-love-p2-01.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chim ri là dì sáo sậu
      Sáo sậu là cậu sáo đen
      Sáo đen là em tu hú
      Tu hú là chú bồ các
      Bồ các là bác bồ nông
      Bồ nông là ông sáo sậu
      Sáo sậu là cậu...CHÀO MÀO!
      Ha ha!!!

      Xóa
  21. Ước gì được ngồi dưới gốc cây nghe sáo hót rồi nhìn nó "Sang sông" nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng anh một buổi mai lên
      Hừng đông chim hót bình yên tuổi già...

      Xóa
  22. Khỏe không Ngựa ơi? Nhà mình sáng ra cũng hàng đàn chim đậu ngọn cây mơ, cậy mận, lảnh lót suốt ngày, thích lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn bình thường như ngày gặp nhau bạn ah!
      Vườn nhà bạn như là thiên đường rồi còn gì. Chẳng cần dã ngoại đâu xa. Trong vườn cây cối xanh tươi, hoa trái đầy cành...Đất lành chim đậu...tuyệt lắm!
      Luôn vui khỏe nha!

      Xóa
  23. Quê hương anh thật thanh bình
    Sáo bầy sum họp nhà mình thật vui
    Riêng em đọc thấy ngậm ngùi
    Cả đời chưa thấy được nơi Thanh Bình

    Sang thăm chị chúc chị vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy về với chốn bình yên
      Phù sa xanh mướt một triền ngô non
      Rồi om niêu cá rô ron
      Tháng tư canh mướp, cà giòn em ơi!.
      Chị cám ơn em đã đọc và tặng thơ! Về vụ đọc và họa, chắc ít người nhanh như em. Hi hi...

      Xóa
  24. Mai ngày quốc tổ Vua Hùng
    Chúc chị khỏe hanh thông mọi đường (~_~)

    [img] http://1.bp.blogspot.com/-xc63nts_aVk/U0KIRQJMEdI/AAAAAAAACHA/F5Z9AQ3XUJY/s1600/trongdong.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm ni lễ lớn út ơi
      Nỏ đi mô hết chỉ ngồi nhà thôi
      Ngoài nớ, út có đi chơi?

      Xóa
  25. Thanh bình nghe mê quá chị ạ
    [img]http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/IMG_7955a.gif[/img]
    chúc chị chiều vui ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chim sáo thật dễ thương... Cám ơn Niềm Tin nhé!

      Xóa
  26. Chắc là đàn sáo muốn về Hậu Giang
    Nhưng vì đường xá gian nan
    Mưa dầu, nắng lửa nên khoan chưa về
    Vui lòng ở lại làng quê
    Để cho em gặp, em về làm thơ ... :-j

    Vui khỏe nha Muội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảnh quê nhà thật mộng mơ
      Như là về với tuổi thơ huynh ah
      Ngoài vườn cà tím ra hoa
      Sáo bầy ríu rít sau nhà sớm mai...

      Lâu lắm mới thấy huynh, muội vui lắm lắm! Chúc huynh luôn vui khỏe.

      Xóa
  27. Đọc bài viết của chị,
    lại thích được về quê.
    thấy yên bình hạnh phúc.
    Thiên đàng chính nơi đây! :)
    http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/10/11/09/20131011092132-5.jpg
    Chúc chị sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ríu rít bầy chim sáo
      Đi tìm chốn bình yên
      Đất lành nên chim đậu
      Cảnh đời thực như tiên!

      Chị chúc em đồng hương luôn vui,khỏe hạnh phúc!

      Xóa
  28. Ngựa mỏi chân rồi ngựa dừng chân
    Lạc nơi tiên cảnh giữa hồng trần
    Nơi ấy quê nhà đồng xanh lúa
    Ríu rít vườn cam chim hót ca
    nhẹ lòng chân bước lòng thư thái
    vườn rau ao cá ở ngay nhà
    vườn thơm lộc biếc tha hồ hái
    ngựa dừng chân nghỉ chặng đường xa
    Sang thăm ngựa ... họa tặng bạn 1 bài thơ cũng rất cảm xúc như bài viêt của bạn... CHÚC BẠN LUÔN BÌNH AN & HẠNH PHÚC NHÉ!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ thời chim, sáo ngày xưa
      Khi ta còn cái tuổi chưa biết buồn
      Tuyệt vời cảnh sắc quê hương...

      Mưa Rừng Chiều lâu lâu mới ghé thăm tàu Ngựa, nên...họa bù, tặng thơ hay quá!
      Cám ơn thật nhìu nha!

      Xóa
  29. Cảnh quê nhà yên bình cho ta cảm giác thư thái, chúc mừng em có chuyến về quê thú vị, trước cửa nhà chị có một vường hoa nhỏ, cú sáng sớm đàn chim ríu rít đánh thức nhau vui tai lắm, chẳng cần đặt báo thức cứ nghe chim ríu rít là dậy . Trước chị có nuôi mấy con chim nhưng từ ngày bầy chim kéo về làm tổ chị không nuôi nữa. Tận hưởng thứ mà thiên nhiên mang lại vẫn thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tuyệt phải không chị!
      Thiêm nhiên đã làm cho ta như trẻ lại. Ngắm bầy chim, hay chỉ vài ba con chim sẻ đậu xuống lích chích hiên nhà...ta chợt thấy vui và thêm yêu cuộc sống chị ah.
      Nhà ở ngoài quê thì chim sáo, trong này chim sẻ thường bắt sâu trên cây lộc vừng trước sân, em thấy vui lắm chị ơi!
      Em chúc chị luôn khỏe, yêu đời, yêu thơ...

      Xóa
  30. Một miền quê yên ả thanh bình quá! Có khi xa quê chỉ một hình ảnh đàn sáo về chen chúc trên cây cũng đủ làm mình nhớ một tổ ấm bình yên phải không chị?
    Dạo này chị cứ đi đi về về luôn ấy nhỉ. Chúc chị luôn dẻo dai để tiếp tục những chuyến đi về thân thiết đó nha chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì...còn bước được là còn tung tăng em ơi!
      Hôm qua cùng vợ chồng Như Mai đi cổ vũ Festival Huế, 2 ngày, 22h mới về đến nhà! Vui nên quên cả mệt em ah! Chúc bà "chẻ" luôn khỏe nha!

      Xóa
  31. Muốn tìm một chốn bình yên
    Quê hương ta đó rất hiền dõi theo
    Ngắm đàn sáo lượn mỗi chiều
    Sẽ bay biến hết mọi điều nghĩ suy....

    Chốn quê luôn đem đến cảm giác yên bình mỗi khi mình mệt mỏi rã rời chị ơi ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọt ngào trong trẻo xuân quê
      Mời em có dịp, hãy về ngắm...chim
      Xa xôi chi mãi đi tìm
      Quê hương vẫn mãi trong tim mỗi người...

      Hì hì...máy ngày ni cứ tung tăng nên bỏ bê nhà cửa em ơi!
      Luôn khỏe nghe.

      Xóa
  32. Muội cho huynh HVT , địa chỉ để huynh gửi tặng muội 1 quyển sách

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Muội cám ơn huynh nhiều lắm! Rát vui đón nhận quà tặng của huynh.

      Xóa
  33. Thăm NGỰA. chúc ngày thứ bảy thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa cám ơn anh Hồ Thìn. Chúc anh luôn vui, khỏe và viết khỏe!

      Xóa
  34. Hi..Ở miền rừng như chỗ em ấy à, chim nhà mình thì không có nhưng chim trời thì nhiều lắm. Trên trần nhà em chim cứ rổn rảng cả ngày cả đêm. Trước sân, chim sẻ chí chách nhặt cơm, đuổi nhau, trêu nhau chí chóe cả ngày chị à.
    Chúc chị luôn vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là...như chốn thiên đường còn gì!
      Mỗi lần đi đâu đó mà ngắm được đàn cò trằng, bầy chim sẻ...hay về quê ngắm bầy sáo là thấy thư thái vô cùng.
      Thèm đem cả thiên nhiên vào nhà em ah!

      Xóa
  35. Cánh đồng trong gió lao xao
    Vườn cây chim sáo nơi nào vui hơn
    Chúc chị ngày nghĩ bình yên hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc các em mạnh khỏe luôn
      Hạnh phúc với bốn mùa xuân ngọt lành...

      Xóa
  36. Sáo không làm bạn với ngựa .mà sáo chỉ làm bạn với trâu
    vì trâu bẩn ngựa sạch heheheh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa anh đừng nói rứa mà bầy sáo bay mất là em bắt đền đó!
      Em đã từng ngắm vài chú sáo trên lừng trâu và thường nhảy nhót trước đàn trau gặm cỏ rồi đó.

      Xóa
  37. Thời nay để được nhìn thấy bầy sáo quả là việc khó khăn.Nghĩ đến bầy sáo là nghĩ về một miền quê thanh bình nào đó để ước ao giá mình cũng được về quê. Thích nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào chị! Rất vui được chị ghé thăm và đồng cảm với em.
      Luôn vui, khỏe chị nha!

      Xóa
  38. TRẦN MINH LÊ09:19 12/04/2014
    Rời bụi phố về miền quê hương luá
    Cảnh thanh bình lao xao chim sáo bay
    Ơ hương quê sao yên bình đến lạ
    Trước hoàng hôn chảnh đẹp thật ngất ngây .............
    ..........
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa mời bạn ghé miền quê
      Sớm chiều ríu rít say mê như nhạc rừng
      Quê nhà tôi thật yên bình...

      Cám ơn TML! Rất vui đón bạn ghé thăm và tawgj thơ!

      Xóa
  39. Em thăm chị CN nè
    Muốn nghe tiếng sáo nó kêu
    Đi tìm mãi miết, không ra chị nè
    ====
    chúc chị vui và HP ạ
    [img]http://caucaquangbinh.com/forum/attachment.php?attachmentid=1764&stc=1&d=971333194[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt lắm em ah! Sáo trên lừng trâu hay sáo sau vườn đều cho ta thấy một cảnh thật yên bình.
      Cám ơn em đã tặng bức hình đẹp, rất làng quê Việt Nam!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang