Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Đếm tóc chiều...

Ta ngồi.
Đếm sợi tóc rơi
Trắng xóa gió...

Trắng xóa trời...
Chiều nay
Rượu trong vò vẫn cầm tay
Mà sao đã thấy... tròn xoay bốn bề...


54 nhận xét:

  1. Tem vàng 1 phát cái nào (~_~)

    [img] http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Cám ơn út Bạch Dương
      Ly cà phê sáng dễ thương quá hè?

      Xóa
    2. Ah mà quên! út ơi!
      Chị Ngựa đau dạ dày
      Phải ăn rồi mới uống
      Kiêng cả cọng rau muống
      Thận trái bị sỏi rồi
      Cafe cho ít thôi
      Thêm sữa nhiều một chút!
      ( Hi hi...được mời rồi còn...uốn!)

      Xóa
  2. Chị miềng chưa uống đã say
    Bệnh này khó chữa lắm thay
    Để út gọi bác sĩ Hoa Súng nhé
    May ra bệnh khỏi mới thơ hay (~_~)

    [img]http://c.universalscraps.com/files/en/hello.and.hi/hello_152.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tra rồi lẩn thẩn út ơi
      Đếm nắng đếm gió tóc rơi trắng trời
      Bác sĩ cũng bó tay thôi!

      Xóa
  3. ... ...
    Sợi nào của mái tóc thề
    Sợi nào gây nhớ bộn bề chiều nay
    bay bay ...sợi sợi ...bay bay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều chiều tóc xỏa làm mây
      Mong sao mây vẫn đậu hoài trên lưng
      Bây chừ...mây rụng tứ tung...

      Xóa
  4. Một màu trắng tỏa đi rất ấn tượng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Màu của tuổi già đó anh Hoàng Hải Phương ơi!

      Xóa
  5. Đọc thơ chị thấy mà mê
    Thời gian phai mái tóc thề thanh xuân
    Chúc lễ vui buớc xa gần
    Chúc chị hạnh phúc vạn lần an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rượu say...ngửa mặt lên trời
      Hỏi mây hỏi gió... tóc rơi hướng nào
      Để lòng ta cứ nôn nao...

      Chị Ngựa cám ơn Hoàng Anh! Chúc ngày lễ năm nay vui đầm ấm!

      Xóa
  6. Đếm sao cho xuể tóc rơi
    Sợi thương sợi nhớ bời bời tóc bay
    Em ngồi đếm tóc chiều nay
    Trắng trời trắng đất trắng quay lòng mình
    Rượu còn chưa uống vẫn nguyên
    Mà sao đất ngả trời nghiêng thế này?
    Còn bao sợi trắng nữa đây?
    Sợi nào còn lại của ngày xa xưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợi nào níu lại ngày qua
      Sợi nào quay quắt chiều tà lắt lay
      Gió bay kéo sợi tóc bay
      Bồng bềnh gió.. bông bềnh mây... bồng bềnh...

      Em cám ơn chị đã đồng cảm! Chúc chị những ngày nghĩ lễ thật vui!

      Xóa
  7. Bài thơ hay nhiều chị ơi
    em họa vui nghe
    ==========
    Về già tóc rụng hết rồi
    lấy đâu tóc vãi để ngồi đếm đây

    thôi đành lấy bàn tay khô
    xoa đi xoa lại, nhớ thời tuổi xuân
    sang thăm chị nè
    em chúc chị ngày vui nhiều ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi sợi là một ngày rơi
      Xuân xưa xanh biếc bầu trời mây bay
      Chiều nay tóc rụng rơi đầy...

      Xóa
  8. Đếm bao sợi tóc trắng rơi
    Bấy nhiêu nuối tiếc tả tơi trong lòng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã qua lâu lắm… tuổi hồng
      Thời trăng tròn lẻ bềnh bồng tóc xanh
      Thời gian vùn vụt trôi nhanh…

      Xóa
  9. Đếm từng sợi tóc buông rơi
    Sợi nào còn lại níu thời đã qua?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ..Đếm chi cho mỏi tay mồ
      Xuân xanh rụng rớt một thời đi qua
      Bây giờ còn lại tuổi già
      Rụng rơi mây trắng trăng ngà mà...thương.

      Xóa
    2. @ Hồng Loan:
      Buồn vui với tuổi chiều tà
      Câu thơ rớt lại như là tóc rơi...

      Xóa
    3. @ Lão Tân:
      Thanh xuân gửi lại chiến trường
      Bây giờ sống giữa tình thương gia đình
      Blog như bóng với hình

      Bữa ni Lão viết thơ rành lên tay...
      Chị Ngựa cám ơn lão nha!

      Xóa
  10. Tóc chiều trắng xóa nhòa mây
    Rượu nồng ngày tháng còn đầy trong tay
    Gặp vui lòng được thỏa say
    Chốn đời dễ có kiếp này so đo.....

    Chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc chiều như thể sợi tơ
      Ta muốn kết lại thành thơ cho đời
      Buồn vương nói chẳng nên lời
      Muốn say một bận thấy tròi thấp cao...

      Xóa
  11. Sợ nào nhớ sợi nào thương
    Làm sao đếm hết tóc rơi chị miềng ơi..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng chiều vương sợi tóc rơi
      Một ly rượu đắng cho vơi nỗi buồn...

      Xóa
  12. Sang nhà Ngựa đọc và còm hàu hết các bài của Ngựa. Nhưng không hiểu sao những lời còm của Lão đều không còn? Lão không tin là Ngựa đã xóa bỏ.
    Không biết số phận lời còm lần này có cùng chung như số phận những lời còm trước hay không? Cầu mong...
    Chúc Ngựa luôn đếm được những sợi tóc đen trên đầu để:

    Chưa uống mà đã như mê
    Uống rồi chưa chắc đã về được đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc tại lão gửi link hình chứ gì. Dạo này nhiều link hình hay bị lỗi và nuốt mất com đó, nhất là các link có nguồn gốc từ thằng Tàu khựa. Lão cẩn thận đấy nhé.

      Xóa
    2. @ Lão Lơ:
      Lâu ngày! Ngựa mỏi xin chào
      Say say tỉnh tỉnh như... chiêm bao thôi mà!
      Lão thông cảm nha. Ngựa không muốn rứa mô, Lão biết là Ngựa không xóa comment mờ...

      Xóa
    3. @ Lộc Vừng: Chị Ngựa rất cám ơn Vừng
      Chắc mấy hôm nớ tưng bừng hình com
      cho nên.... mạng nuốt mất còm!

      Xóa
  13. Say chiều đó chị ơi.
    Thơ chị ngày càng lắng đọng, nhất là những câu kết đấy ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi chiều đếm sợi tóc rơi
      Rượu chưa kịp uống đã chơi vơi rồi.
      Cám ơn em đã có lời.... Động viên!

      Xóa
  14. Mới vừa sáu chục chị ơi
    Mà sao đếm tóc để rồi lòng phai
    Bôn ba thân gái mười hai...
    Bây giờ bóng xế đổ dài vẫn trong
    Câu thơ ngắn vạn tình hồng
    Trải dài năm tháng một vòng hiện sinh....

    Vui nhé chị ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đếm bao nhiêu sợi tóc rơi
      Bấy nhiêu nỗi nhớ đầy vơi trong lòng
      Ráng chiều đã đỏ bến sông
      Vẫn còn lưu luyến bềnh bồng tóc mây
      Rượu chưa kịp uống đã say...

      Chị cám ơn Xuân Sơn đã tặng khổ thơ hay cho đếm tóc của chị!

      Xóa
  15. Rượu ở trong vò,
    Vò cầm trên tay
    Rót hoài rót mãi
    Ai uống, ai say.?
    .
    Trời say, đất say?
    Trời vẫn xoay mãi
    Đất vẫn quay hoài
    Và ta cũng xoay...?
    .
    Thăm chị,
    Chúc chị những ngày nghỉ lễ chị vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc trắng bay bay
      Trời chiều ráng đỏ
      Ta mời bạn hữu
      Cùng ngồi xuống đây

      Cùng bạn ta say
      Quên ngày quên tháng
      Gửi về xa vắng
      Xa xôi...xa xôi...

      Rất vui được đón bạn ghé thăm tàu ngựa. Đọc và đồng cảm cùng vó ngựa chiều!

      Xóa
  16. Ta ngồi ngẫm nghĩ sự đời
    Thương cho tóc bạc, da mồi quá nhanh
    Thời gian thấm thoắt lá xanh
    Mà nay vàng úa trên cành chờ rơi.
    Nói vậy thôi, chứ lạc quan lên! Chúc Ngựa nghỉ lễ vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi buồn xỏa tóc đếm chơi
      Thấy ngày xuân cạn trăng rơi xuống thềm
      Nhớ xưa mắt biếc tóc mềm
      Vai nghiêng mái lụa tròn đêm xuân nồng...
      Một chút thoáng qua thôi mà anh Hiền Lương ơi! Anh đã thấy Ngựa luôn lạc quan mà. Cám ơn anh nhiều lắm!

      Xóa
  17. Bao nhiêu sợi trắng rơi rơi
    Bấy nhiêu mảnh vụn của đời đang bay
    Nghĩ ngày xưa
    Ngẫm hôm nay
    Tóc ơi sao cứ rụng hoài mà chi???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời em ngồi xuống chạm ly
      Nhấp môi sẽ thấy những gì là say
      Để quên bớt những đắng cay...
      Tóc xanh ngày cũ đến nay... phai nhiều.
      Chị Ngựa cám ơn NTH nhé!

      Xóa
  18. Tóc sương theo gió rơi bay
    Cuốn trôi đi cả tháng ngày tuổi xuân
    Mà sao lòng vẫn yêu thân
    Bao nhiêu kỷ niệm trong ngần tươi xanh!...

    Sang thăm Ngựa, chúc Ngựa luôn khỏe vui và tươi trẻ mãi tâm hồn!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giao mùa... giao những tươi xanh
      Chỉ còn vàng úa là dành cho ta
      Trong tay còn rượu đây mà
      Mời người tri kỷ đến nhà cùng say...

      Dạ. Ngựa em cám ơn anh QT ! Thơ anh hay lắm ạ!

      Xóa
  19. chúc chị ngày lễ vui nhiều chị nghe
    [img]http://www.cooplab3d.com/pages/2ngua.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đem cho chị niềm tin
      Chúc vui ngày lễ, cám ơn em nhiều!

      Xóa
  20. Đếm sao hết những yêu thương
    Đếm sao hết nỗi đoạn trường ta qua.
    ...
    Tóc rơi....mấy sợi la đà.
    Sợi nào xanh mướt khi ta xuân thì..
    ...




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta bảo ít tóc thì.. ít tội đi một chút chị ạ!

      Xóa
    2. Đưa tay vuốt mái tóc thề
      Xòe ra lấm tấm tuyết về trong tay
      Ngẩn ngơ hay tại mình say
      Chắc là hương rượu vò này thoảng ra...
      Tóc chị dày và sợi to.... Chắc nhiều tội lắm! Rụng bớt đi cho vơi bớt tội em ah! Hì ì.....
      Chị Ngựa cám ơn Ếch nhé!

      Xóa
  21. Trắng chi trắng cả vần thơ
    Đếm sao đếm nổi một bờ tóc sương
    Thì thôi, còn chút vấn vương
    Ta đêm gửi chốn vô thường chiều nay...

    (Gửi đi để còn vui Lễ chị ạ :X )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng chiều vương sợi tóc rơi
      Một ly rượu đắng lòng vơi bớt buồn
      Câu thơ nhuộm tím chiều hôm
      Sáu mươi năm ấy mênh mông... vô thường.
      Nghỉ lễ vui vẻ tung tăng nghe em!

      Xóa
  22. Mới đến ngày 29
    mà sao đã say rồi
    Làm thế nào đi chơi
    Trong mấy ngày nghỉ lễ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mô em cũng nghỉ
      Chủ nhật đến thứ hai
      Em cứ nghỉ dài dài
      Nấu cơm rồi đi chợ

      Sáng sớm thì đi bộ
      Tối đến xem ti vi
      Blog cũng thoảng khi
      Buồn thì ngồi đếm tóc

      Nhưng mà em chả khóc
      Đã có rượu chị ơi!
      Nói vui một chút thôi
      Chị đừng cười em nhé!

      Xóa
  23. Chiều rồi
    Ngồi đếm tóc sương
    Sợi bạc phếch
    Sợi ẩm ương
    Mỏi mòn
    .
    Yêu trầu cau thắm đỏ son
    Ơ hay đời cuối vòng tròn diệt sinh ..............hihihi.............
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc đời tóc chẳng còn xanh
      Sáu mươi xuân cũng thôi đành... tóc sương
      Dẫu còn đôi chút vấn vương
      Bằng lòng ta thả dây cương.... ngắm trời
      Cám ơn nhé! Trần Minh ơi!

      Xóa
  24. Ai ngồi
    Đếm sợi tóc chiều
    Bao nhiêu sợi rụng
    Bấy nhiêu nỗi niềm...

    Trả lờiXóa
  25. Đếm cho quên nỗi muộn phiền
    Chọn cho mình phút bình yên cuối đời
    Chị cám ơn nhé! Mặt trời!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang