Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Nghiện!






 photo Thanhlyacute_zpsd5988db7.jpg





Ngựa tuy mỏi chân rồi, nhưng xa net là buồn lắm lắm!
Vừa rồi, liên tục xa nhà, mà nhớ Blog, nhớ net hơn nhớ con trai, mọi người ơi!
Nhưng dạo này, hầu như... bà con mình sang FB cả, xao nhãng Blogspot thì phải?
Ai có cách gì hâm nóng lên không???



64 nhận xét:

  1. Hi Chào Ngựa nhé
    Cho vài xị cồn vào, đốt một cái là spot nóng liền....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỏ cần cồn vẫn nóng lên
      Nhớ nhau thường ghé nóng liền Sóng ơi!
      Tem vàng tặng Sóng ngay thôi!

      Xóa
  2. [img]http://i742.photobucket.com/albums/xx67/nickywang/123/18509794468494622431.gif[/img]

    Thật thú vị, mời chị cafe!

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra thì FB có nhiều thứ tiện lợi, nhanh, nhạy, "nóng hổi vừa thổi vừa ăn"...
    Mà dân VN mình thì Ngựa hiểu rồi... chẳng bao giờ chịu xếp hàng...
    Chúc Ngựa cứ say sưa với blogspot nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa đặt cục gạch bên nớ thôi. Không chơi, vì nó không có ngôi nhà ấm áp thực sự như blogspot! Ngựa thấy mọi người có vẻ thích FB hơn thì phải? Riêng Ngựa thì nhường cho lớp trẻ, chơi Blog thôi!

      Xóa
  4. Bao giờ hết bạn thì thôi em à, mình già rồi không muốn có sự đổi thay nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô chị!
      Blog spot muôn năm
      Khi mô hết bạn thì nằm.... nhà chơi!

      Xóa
  5. Út vẫn thích sờ pót hơn
    Bên Phây Búc ngó chừng xôn xao
    Pót ảnh còm nỏ thích chút nào
    Còn còm thì cứ lai ke cả ngày
    Nên út cứ thích chỗ này
    Ai bỏ thì mược út đây vẫn chung tình (~_~)

    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog spot chúng mình
      Ngôi nhà thân thiết chân tình út ơi
      Bởi đây là một sân chơi
      Cửa nhà ấm cúng, mọi người lại qua...
      Cám ơn cafe nóng nha!

      Xóa
  6. Cháu ngoại của chị miềng như ri
    Kẻm hèm chi bà ngoại Ngựa miềng nỏ mỏi chân (~_~)

    [img]http://img1.ngoisao.vn/news/2012/9/15/49/1347325930TranhvuiCuoi24H11jpg1347673994.320x0.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi...dễ thương giống cu Kem nhà chị quá! Cũng hay leo trèo phá phách máy tính của ngoại rứa đó!

      Xóa
  7. Chị cũng có FB nhưng không thích sang. Bên ấy như cái chợ í !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ đặt cục gạch thôi, chứ không chơi bên đó chị ah!

      Xóa
    2. Nhất trí với TM. Mình đã từng chơi, nay khóa rồi, khỏi chơi luôn :))

      Xóa
    3. Em thì có cái nick bên đó, nhưng mỗi lần mở mail là thấy báo tùm lum về, toàn kết nghĩa với tin nhắn...nên cũng khóa rùi!

      Xóa
  8. [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHZa_XPRvK7NbcQxonAP2IYu7uZdS89hCV7UxE_FNxq5riOj5-[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu Ngoại của Cát đấy mà
      Vì thía nên Cát cũng mê Phây Búc roài (~_~)

      Xóa
    2. Có người hồi trước cũng Face
      Nhưng cơ quan khóa, buồn lây sang miềng...

      Chị Ngựa mới nỏ chơi face!

      Xóa
  9. Nghiện gì cũng khổ nhưng nghiện cái zụ này có vẻ ...trí (mạng ) hơn ! He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa bị ông xã la hoài anh HHP ơi! Nhưng chỉ cười trừ thôi. Giờ mà không chơi là buồn lắm!

      Xóa
  10. Blogspot lặng hơi
    Vẫn còn bè bạn nhiều người quan tâm
    Nhớ người, ta lại ghé thăm
    Cho tình thương mãi sâu đằm...nồng say!

    Anh sang thăm em và chia sẻ tâm sự, đó cũng là một cách hâm nóng tình cảnh lặng lẽ của Blog phải không em? Chúc em và gia đình luôn khỏe vui và an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăm nhau đồng cảm mỗi ngày
      Đã như ấm áp dâng đầy trong nhau
      Tháng năm sương nắng dãi dầu
      Tuổi giờ giở chứng nên đau ốm hoài...

      Cám ơn anh đã quan tâm chia sẻ cùng Ngựa em!

      Xóa
  11. Ôi! những thông tin tuyệt quá chị ơi
    Nỗi mê internet ngay từ trong trứng ... cho tới như bây giờ
    hi hi
    Chúc chị ngày cuối tuần thật vui
    http://www2.vietbao.vn/images/vn75/vi-tinh-vien-thong/75162732-130631_grannie2.jpg
    http://mocgiatrang.net/wp-content/uploads/2013/05/FACE.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img]http://www2.vietbao.vn/images/vn75/vi-tinh-vien-thong/75162732-130631_grannie2.jpg[/img]
      [img]http://mocgiatrang.net/wp-content/uploads/2013/05/FACE.jpg[/img]

      Xóa
    2. Từ già đến trẻ em ơi
      Mê internet có người quên ăn


      Hi hi...những hình ảnh của em tặng thật vui!

      Xóa
  12. Nhà mattroi bị mất chìa khóa hơn chục ngày, hôm ni mới phá cửa xông vô nhà được đó Ngựa ơi ! Hihihi...Bây giờ nhà nhà FB, gà gà FB ....chị nhỉ ! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Răng mà hay bị mất chìa khóa rứa hè? Chị hồi mới xây nhà cũng rứa, nên bỏ luôn nhà cũ, xây nhà mới luôn! Hi hi...Mọi người sang Face cả, bên ni hơi buồn hè?

      Xóa
  13. Yêu nhau mấy núi cũng trèo hơn nữa ở đâu quen đấy em ạ .

    Trả lờiXóa
  14. Xa xôi chẳng biết đi đâu
    Thôi thì bờ-lóc gặp nhau tâm tình...

    Chúc chị cuối tuần an vui với gia đình và bạn hữu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn vui chia sẻ ta mình
      Mỗi câu cảm nhận, lòng thành trong nhau...

      Chúc chủ nhật vui tươi!

      Xóa
  15. Chị cũng bị nghiện nên con cháu không cho vào nhiều nữa. Vả lại chị cũng đang bận. Nhớ các em lắm. Gặp nhau vào một ngày gần đây em nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Em tưởng chị đi đoàn thiếu sinh quân cùng anh Nói Liều và chị Tuấn Nga chứ! Khỏe luôn chị nhé! Em cám ơn chị thật nhiều, lúc nào đỡ bận, chị lại vi vu...

      Xóa
  16. Chỉ vì bận việc nên ít đến thăm nhau mà thôi Ngựa ơi!
    Chiều vui nhiều em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào anh lâu ngày! Thấy cặp trống mái là biết chắc anh đang rất vui rồi!

      Xóa
  17. Em đọc đến đây BUỒN...................
    Mạng mà...luôn là ảo
    Em vẫn thấy nôn nao
    Nghe như sóng đang trào

    Nơi này chốn thanh tao
    chia sẻ những ngọt ngào
    Cớ sao???????
    ...............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng ảo mà không ảo
      Thăm hỏi động viên nhau
      Những lúc ta ốm đau
      Chuyện buồn vui cuộc sống...

      Có cách nào hâm nóng
      Để ngôi nhà ảo xôn xao
      Dào dạt như sóng trào
      Đêm ngày vui như hội...

      Cám ơn em chia sẻ!

      Xóa
  18. Một trào lưu hay gọi là một "Bệnh" cũng được . Nó có mặt tích cực và cả mặt ngược lại . Biết sử dụng hài hòa là khó nhưng cần thiết phải không Ngưa ? Chúc em vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Dạo này blog hơi trầm anh ah, Hầu như có sự chùng lại của mọi người, nên em nói vậy thôi!
      Chúc anh chủ nhật vui!

      Xóa
  19. Do công việc nên em ít vô mạng thôi nhưng vẫn luôn rất nhớ chị và mọi người. Em không chơi fb, Nơi đây vẫn là nơi chị em mình chia sẻ, làm sao nỡ xa được chị ơi.
    Cuối tuần chúc chị sức khỏe và luôn vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công việc là quan trọng nhất em ơi! Chỉ là sân chơi, nên tranh thủ khi rảnh rỗi mình thư giản chút thôi mà!
      Cám ơn em đã ghé thăm!

      Xóa
  20. Chưa biết ma tuý là gì chỉ biết blog này công lực vô cùng lợi hại. Vậy mà nhiều blogger đang cai nghện hay sao ý. Hiu hắt dần chị nhỉ :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, Tự nhiên dạo này thấy mọi người lặng lặng hơi...nhiều nên chị hỏi vậy thôi. Chị có cảm tưởng như mọi người sang face cả thì buồn lắm!
      Đúng là hắt hiu...buồn thiu...

      Xóa
  21. Chị không bao giờ cho phép mình nghiện bất kỳ thứ gì. Thích thì dùng, chơi, chán thì bỏ.Chị yêu các bài hát, các điệu múa từ bé, nhưng gia đình không cho làm nghề này, chị thôi ngay. Cố tạo cho mình nghị lực trong mọi trường hợp. Chúc em không bao giờ nghiện. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì...em thì nghiện chị ah. Không những blog, mà internet ý, mỗi ngày em không vào mạng là em bứt rứt khó chịu lắm! Em phải đọc thông tin gì đấy, ghé qua blog một chút coi ai có bài mới không? Xem nhà mình ai mới ghé thăm...
      Khỏe luôn chị nhé!

      Xóa
  22. Em đã từng sang Phây nhưng cảm thấy không hợp. Bên đó mới vào là người đến kết bạn nhâm nhi.
    Em thích cái lặng lẽ của spot mình chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng đặt cục gạch bên đó, nhưng mỗi lần vào mạng là thấy mail báo tùm lum...nên khóa lại rùi.
      Cám ơn em đã ghé thăm và chia sẻ!

      Xóa
  23. Xin mời bác nghỉ tay xơi nước. :))
    [IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/398780516_zpsfe7128b2.gif[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui chầu! Mát cả ruột! Nước hoa quả là đẹp da lắm đây! Em cám ơn anh Hiền Lương nhìu nha!

      Xóa
  24. tím cũng có đặt viên gạch bên FB thỉnh thoảng vào thăm một chút thôi.
    Blog spot với tím là muôn năm, cùng một sở thích với chị Ngựa nè!
    Chiều thật mát mẻ với ly sinh tố thơm ngon này nha!
    http://img.tapchiamthuc.vn/123/huyen/03-10/29/sinhto.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog nhà một mái nhà
      Bạn bè tâm sự,đi xa nhớ về
      Cám ơn Tím thiệt nhiều nghe!

      Xóa
  25. Ừ thì thình thoảng cứ ghé thăm nhau Ngựa nhé, Sóc thích blogspot này, mình có thể tải bài tải thơ ngâm nga thật lâu, còn ở FB thì thoang thoáng thôi, không thân mật lắm, chỉ tại mình ít thời gian nên vào FB lướt lướt qua xem mọi người như thế nào thôi... Cứ đến thăm nhau cho sân chơi này đừng chết Ngựa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ như là ngắc ngoải
      Tự nhiên chùng Sóc ơi
      Mọi người tỏa muôn nơi
      Thương ngôi nhà Spost!

      Xóa
  26. Anh ghé thăm nhà em. Chúc em và gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc nhé. Chúc em đêm ấm áp an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà anh thật rộn ràng
      Khách vào ra tấp nập
      Chẳng riêng gì chủ nhật
      Ngày thường cũng đông vui
      Em cảm thấy ngậm ngùi
      Thương Blog Spost!

      Xóa
  27. Tặng cho người nghiện blog nè:
    [IMG]http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc-mung/vqf1382839774_zpsae2df1e9.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hiền Lương thật giỏi
      Lắm thủ thuật vui tươi
      Ngạc nhiên quá đi thôi
      Máy tặng hoa cho chủ!

      Xóa
  28. CÓ NM TỚI NỮA NÈ CHÚC NGỰA VUI NHIỀU NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào chị! Em cám ơn chị đã ghé thăm. Luôn vui khỏe chị nha!

      Xóa
  29. Lâu rồi Ngựa chẳng ghé chơi
    làm cho Thành thuốc chơi vơi nhớ về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nửa tháng ni Ngựa đi quê
      Ra thăm nội ngoại,đi về lu bu...
      Vẫn sang anh thỉnh thoảng mà
      Chỉ anh là nhác qua nhà em thui! :-T

      Xóa
  30. Lâu quá mới ghé Ngựa chơi. Người quen ngựa nhá...
    Chúc Ngựa thứ ba vui vẻ, nghỉ lễ hoàng tráng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa chào Mèo con! Lâu nay chẳng thấy mèo đâu.
      Rất vui và cám ơn Mèo đã tìm đến thăm Ngựa!

      Xóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang