Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

HÀN GIANG ĐÓN LÃO BÀ BÀ...


 

   Gặp nhau...                              Như Mai tác nghiệp

..
Tại phòng đón tiếp nơi nhà chị nghỉ lại
Trong phòng chị ở
Lão bà bà chọn món để mời 2 em gái
Ăn ngon xong, cười hết cỡ...
Lão bà bà ngủ dậy, đang làm nũng em gái. Hi hi..

Tạo dáng trên ban công phòng chị ở 
 Ngất ngây với nhà đẹp vinpearn
Cảm động khi được đón Lão bà bà ghé thăm tàu Ngựa

Hàn Giang đón Lão Bà Bà
Mấy ngày có chị, ngày đà ngắn thay
Thoắt đến, rồi  thoắt về ngay
Trong em hơi ấm bàn tay mãi còn...
                                          *********
(P/S: Như Mai làm phó nháy nên... thiên nga Đà Nẵng chẳng được lên hình.Tiếc chưa!) 

55 nhận xét:

  1. Ui vậy chị và chị Như Mai của em vui quá rồi.

    [img]http://img.viennam.vn/Sites/605/FCKEditor/image/uong%20tra%20nong.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy! Vui và cả mừng nữa em ah! Bởi thấy Lão bà bà dạo này khỏe ra.
      Cám ơn em về hoa tươi và cafe thơm !

      Xóa
  2. http://phudoanlagi.blogspot.com/


    Chúc chủ nhà ngày mới vui tràn trề nhé!

    http://img1.123tagged.com/en/thursday/13.gif

    Trả lờiXóa
  3. Chúc chị Ngựa có thêm nhiều lần đón người thân yêu nữa nha! Thật vui và cảm động lắm Ng à! Chiều an vui bên chị nha!
    Một bông hồng tím tặng chị.
    [img]https://hoathuvang.files.wordpress.com/2012/08/fleur19.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngất ngây với vẻ đẹp thanh khiết của hoa hồng.
      Chị Ngựa cám ơn Bằng Lăng Tím nha!

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 nhà thơ gặp nhau chắc chắc là thả lên giời cả đám thơ hén chị? :)
      (Em gõ lộn icon nên phải xoá. :D )

      Xóa
    2. Nhà thơ - ấy Lão bà bà
      Còn như chị Ngựa chỉ là lều thơ...
      Chị chào OM! Cám ơn em đến chia vui...

      Xóa
    3. Lão bà bà với chị Ngựa thả thơ lên giời câu được.. con Ếch nè:)

      Xóa
    4. Câu thơ chị thả lên trời
      Ếch quên cái chỗ đang ngồi, nhảy ra!

      Xóa
  5. Lão Bà Bà lại oánh kiểu du kích ngày xưa, giống các cụ Thanh Hóa bắn máy bay rơi theo kiểu MÁY BAY ĐẰNG ĐÔNG CÁC CỤ TA BẮN ĐẰNG TÂY, toàn trốn Quảng Trọi để chạy tuốt miền Đè Nẽng phố biển phồn hoa có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, đó cũng là điều mà bà con ai cũng thích cả, kể cả em nữa mà, cứ thấy chém gió trên Phây búc nói CHỜ CƠM mà em hỏi đi du lịch miền mô nỏ thấy nói chi, lạ thiệt, cứ cười vui với lão Bà Bà chị miềng nhé ! (~_~)

    Khi mô chị miềng bẩu lão Bà Bà dạy cho kiểu thiền ni, sẽ trẻ mãi nỏ tra mô hi hi
    [img]
    http://i1086.photobucket.com/albums/j446/hadangtin/BuiHanhCan/ThienHC.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình lâu quá ko hiện à? Chị miềng bỏ đường linh lên sẽ thấy nhé ! (~_~)

      http://i1086.photobucket.com/albums/j446/hadangtin/BuiHanhCan/ThienHC.gif

      Xóa
    2. Út ah! Đợt ni gặp Lão bà bà chị mừng lắm! Thấy chị sắc thái tươi tắn hơn tháng 7 năm ngoái, nhanh nhẹn thanh thoát rứa. Nhanh hơn chị nữ tề. Da dẻ trắng mịn, trẻ trung... Thấy Lão bà bà khỏe là mừng, là vui rồi.
      Chị với NM sang ăn cơm cùng, ngủ trưa lại đó, đã lắm! Chỗ nớ chị em miềng có mơ cũng nỏ khi mô được bén mảng đến. Chỉ khi có thượng đế vip là người nhà của mình mới được phép vào thăm. Tuyệt lắm! Sang năm Lão bà bà vô, út chạy một mạch vô đây nghe.

      Xóa
    3. Chị lấy link hình dán hoài nỏ được! Hu hu...

      Xóa
    4. Út mà giàu có út đã bay vô thăm chị miềng lâu rồi tề nỏ đợi chị miềng ới vô mô, lão Bà Bà là thầy thuốc mà đau ốm chi nơi á, ưng đi tham quan du lịch cho sướng đời đó mà (~_~)

      Xóa
    5. Là chị ưng rứa, chơ chị cũng biết út khó khăn mà! Khi mô đó, chị sẽ ra Đông Hà chơi. Rủ Như Mai đi được càng vui!
      Chị Cát nói có thể vài bữa trốn lạnh cũng vô, hè cũng muốn vô cho thoáng. Ở Hà Nội khó thở và chị hay bị đau đầu lắm!

      Xóa
  6. Chúc mừng các bà bà gặp nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Khi nào thi chị Thanh Mai vào Đà Nẵng ạ?

      Xóa
  7. Ui! Như Mai thật là khoé chụp ảnh.
    Lão bà baf nhớ hai cô em nhiêif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai chị em cũng nhắc chị hàng ngày đó Lão bà bà ơi!
      Như Mai là nhiếp anh gia chuyên nghiệp mà chị!

      Xóa
  8. Chúc mừng và chia vui cùng các chị !

    Trả lờiXóa
  9. sang thăm chúc chị vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  10. UI, từ mạng gặp người, rồi người lên mạng, rồi từ mạng lại gặp người, rồi vui rồi sướng...bồi hồi khó quên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đó chị! Khi nào thì chị vào Đà Nẵng chơi vậy?Em cũng mong gặp chị lắm ah!

      Xóa
  11. Thấy các chị trẻ khoẻ vui vẻ mà "xèm"! :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì em tranh thủ vài ngày ra đây đi! Các Chíp chắc đi trẻ rồi phải không em.

      Xóa
  12. Chị em gặp gỡ vui quá nhỉ làm chị thèm lắm rồi ước gì có cánh bay ngay vào để ngồi cùng nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi! Chị đã đến Quảng Bình rồi mà. Cố một tý là đến Đà Nẵng thôi.
      Em cám ơn chị đã chia vui!

      Xóa
  13. Toàn là gương mặt thân quen
    thưởng thơ thấy thích hương men tình đời
    vì em xa quá chị ơi
    bao giờ mới được đến chơi thăm người...
    Chị Ngựa ơi ! Hôm nay em mới biết chị Hạt Cát có biệt danh là LÃO BÀ BÀ đấy ạ. Thơ chị ấy thâm trầm kín đáo mà sâu sắc lắm chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vô đây vài bữa em ơi
      Rủ vợi chồng Yến đi chơi mấy ngày
      Chị em được nắm bàn tay...

      Hì hì... tụi chị hay gọi chị Cát cái biệt danh Lão bà bà, quen rồi em ah!
      Về vụ xuất bản thơ của Lão bà thì chẳng nhà thơ nào sánh kịp. Cả về lượng và chất!

      Xóa
  14. Thì ra ... hai người chẳng những biết mà lại rất ...thân nữa ! Xin chúc mừng cuộc hội ngộ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Biết nhau trên yahoo blog bác Lý ah!Từ đó đến nay, chị Cát đã vào Đà Nẵng 2 lần rồi đó. Cám ơn bác Lý đã chia vui!

      Xóa
  15. Em chúc mừng cuộc gặp của hai chị nhé.:)
    (p/s: hôm trước em qua nhưng không com được ở bài trước, nó cứ out ra, không biết có phải vì chị Ngựa đang...phi nước kiệu hay không.:) )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà em kín cổng cao tường
      Sang thăm, chỉ đọc, chẳng có đường đặt dấu chân.
      Chắc là tại mạng đó em! Chị cũng có lúc như vậy! Cám ơn LV dã chia vui...

      Xóa
  16. Xi chia vui với bạn NGỰA MỎI CHÂN RỒI được bạn bè tới thăm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Hôm trước em có nghe Đài nói anh HC định ghé Đà Nẵng mà chẳng thấy đâu cả.

      Xóa
  17. Nhất các chị đấy! em ngồi mơ có một ngày....vậy!
    Chúc chị vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tin sẽ có ngày được gặp em đó. Cám ơn em!

      Xóa
  18. Vui là thế chị em hội ngộ
    Thật thân thương tay bắt rộn cười -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghỉ hưu bè bạn ghé chơi
      Gặp nhau cảm thấy là đời rất tươi...

      Xóa
  19. http://phudoanlagi.blogspot.com/


    Chúc chủ nhà cuối tuần vui tràn trề nhé!

    http://img1.imensagens.com/en/weekend/18.gif

    http://i1086.photobucket.com/albums/j446/hadangtin/Cuoi/7b7560nn.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy chiều liền Đà Nẵng mưa
      Cuối tuần trong trẻo đón mùa Thu sang
      Cám ơn đồng hương nha!

      Xóa
    2. [img]http://img1.imensagens.com/en/weekend/18.gif[/img]


      [img]http://i1086.photobucket.com/albums/j446/hadangtin/Cuoi/7b7560nn.gi[/img]

      Xóa
  20. Chị ơi, nhìn thấy chị khỏe vui bên bè bạn...lại thấy NM nữa....em mừng quá..nhớ quá...
    Chắc lại bay ra ĐN thôi...
    Chúc anh chị và gia đình luôn khỏe vui và nhiều may mắn nhé!http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợt này chị cũng đỡ em ah! Anh cũng tạm ổn nên chị với Như Mai thường tung tăng...
      Ra Đà Nẵng chơi đi em!

      Xóa
  21. Út thấy mấy bông hoa sau đẹp hơn 2 nàng đằng trước chị miềng nợ (~_~)

    [img]http://1.bp.blogspot.com/-k4aBVZamOi8/U9mwEvCNcyI/AAAAAAAAApE/QdIkmI53-CU/s1600/DSC_0073.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà Lão bà bà ở đẹp mê hồn luôn út ah! Hoa họ cắm đó. Thấy hoa đẹp nên chụp chỗ nớ đó. Hai lão bà bà tra rồi, mượn hoa để làm tươi ảnh lên thôi! :D

      Xóa
  22. Ai nghĩ chị Ngựa sáu mươi
    Trong duyên, xinh đẹp, điệu đà đáng yêu
    Thơ hay, vui vẻ, nhẹ nhàng
    Tạo người duyên dáng thêm phần đẹp hơn
    =====
    Em chúc chị mãi tươi trẻ duyên dáng chị nghe
    [img]http://tenera.altervista.org/sito_tenera/laser/las_29.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh chụp biến quạ thành công
      Ở ngoài chẳng được tươi hồng thế đâu!
      Nhưng nghe khen cũng... thích lâu
      Niềm tin giữ lại những câu ân tình...

      Xóa
  23. ui ui ganh tỵ
    mong ngày được nắm tay nhau
    chị Cát cô Ngựa dạt dào mến thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào về với quê hương
      Để em gặp chị... thỏa lòng ước mong.

      Xóa
  24. Ảnh ai cũng đẹp quá trời
    Gặp nhau ai cũng tươi vui thế này
    ST ao ước có ngày
    Tới thăm để được cầm tay một lần.

    Các bạn thiệt là vui vẻ và ấm áp làm ST ghen tỵ quá ta

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang