Tôi đăng lại bài "Quê hương" trong tập văn thơ "Vĩnh Linh-Tình đất tình người" nhân "60 năm lũy thép lũy hoa" của quê nhà.

QUÊ HƯƠNG
"Quê hương mình nơi con sinh ra
Dải đất hẹp bốn mùa nắng gió
Hương bưởi mùa thu hương sen mùa hạ
Vẫn ngọt ngào trong mỗi điệu dân ca..."
Quê hương mình khói lửa đã đi qua
Mảnh đất bao năm bom cày đạn xới
Chiến tranh qua thì thiên tai ập tới
Cơ cực hoài thương lắm! Vĩnh Linh ơi!
Đã qua rồi, đói khổ cảnh quê tôi
Cha nằm xuống móng tay còn đọng đất
Mẹ thầm ước bữa cơm no trước ngày mất
Em gái mồ côi manh áo rách đến trường...
Mẹ bảo mình nghèo đừng mơ ước viễn vông
Trăng trên cao mần răng mà hái được
Nay quê tôi làm nên điều mơ ước
Đang từng ngày cùng đất nước đi lên.
Mái ngói đỏ tươi thay tranh rạ quê nghèo
Bạt ngàn cao su đang mùa cho nhựa sống
Tiếng máy reo vui trên đồi gió lộng
Nắng tươi hồng giữa đất mẹ sinh sôi...
Về thăm quê trong dạ cứ bồi hồi
Vần thơ vụng thay bao lời muốn nói
Muốn ôm hôn những bàn tay vun xới
Chan chứa trong lòng hai tiếng Vĩnh Linh.
Bài thơ được bạn đọc đón nhận và có bài bình ở Thi đàn VN:
Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Quê Hương Của Tác giả Lê Thanh Bình
http://tho.com.vn/bai-viet/huynh-xuan-son-voi-cam-nhan-bai-tho-que-huong-cua-tac-gia-le-thanh-binh/47486
Mẹ bảo mình nghèo đừng mơ ước viễn vông
Trả lờiXóaTrăng trên cao mần răng mà hái được
Nay quê tôi làm nên điều mơ ước
Đang từng ngày cùng đất nước đi lên.
Thât hay và xúc cảm chị ạ.
Chúc chị chủ nhật an lành!
Cám ơn Hoàng Anh đã động và cảm nhận với bài thơ viết về Quê hương của chị!
XóaMẹ bảo:
Trả lờiXóa"Trăng trên trời mần răng mà hái được
Nhưng mẹ ơi điều mẹ hằng ao ước
Nay đã thành sự thật mẹ ơi
Quê hương ta nay đã đổi thay rồi
Đất sỏi đá đã thay da đổi thịt
Các con mẹ đang đi lên bước tiếp
Bản hùng ca đất quê mẹ Vĩnh Linh...
Chúc mừng quê em 69 năm truyền thống.
Vĩnh Linh quê Ngựa tuyệt vời.
XóaĐấu tranh giữ nước rạng ngời sử xanh.
Giờ đâu vùng đất yên lành.
Chung tay xây dựng quê mình giàu lên!
Em cám ơn chị đã ghé thăm đọc và tặng thơ! Cả tuần nay em bận chị ah!
thăm chị CN bình yên và HP chị nhé
Trả lờiXóa"Về thăm quê trong dạ cứ bồi hồi
Vần thơ vụng thay bao lời muốn nói
Muốn ôm hôn những bàn tay vun xới
Chan chứa trong lòng hai tiếng Vĩnh Linh."
========
Vĩnh linh hai tiếng thân thương
nơi này em đã sinh chị à.
Hồ xá bé nhỏ thân thương
nơi em cất tiếng thất thanh chào đời...
em chúc chị khỏe vui và HP ạ
"Hồ xá bé nhỏ thân thương
Xóanơi em cất tiếng thất thanh chào đời..."
Thơ thì hay nhưng dùng chữ " thất thanh " khá là không ổn NT ơi.
Dạ NN cám ơn Bạn T
XóaChẳng nhẽ NN dùng từ "khóc" thấy buồn nên tránh đi thôi
Nhưng dù sao NN cũng cám ơn sự góp ý chân tình của bạn nhiều
Hân hạnh được làm quen với bạn.
Chúc bạn ngày đầu tuần HP và tràn niềm vui nghe
nối vòng tay thân ái bạn nhé
@ Niềm tin:
XóaĐậm tình sâu nghĩa quê hương
Vĩnh Linh, hai tiếng thân thương nặng lòng
Nhớ về ...khát nỗi chờ mong
Viết câu thơ vụng vui cùng đất quê...
Cám ơn em đã ghé thăm đọc và tặng thơ!
@ Lão Tân:
XóaĐây là bài cảm nhận của Lão Tân_262. Bài này ngắn, nhưng tôi thấy nhẹ nhàng, súc tích:
Bài thơ đọc rồi lai muốn đọc thêm lần nữa , vì " - Chan chứa trong lòng hai tiếng quê hương" như lời gửi gắm cuối bài của tác giả...
Vĩnh linh - Mảnh đất nham nhở dọc ngang bom cày , đạn xới , Mảnh đất tuyến đầu chống mỹ của cả nước năm nào. Đây chính là chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh . Năm 1967, để bảo đảm tính mang của nhân dân , trung ương Đảng đã tiến hành cho di dời người dân Vĩnh linh ra 2 tỉnh Nghệ an và Thanh hóa - gọi là K8 - K10. Người dân Vĩnh linh - Mà chủ yếu người già và trẻ em - đã hòa nhịp và được sự đùm bọc của cả nước . Nơi đất khách quê người, người Vĩnh linh đã vượt qua khó khăn thủ thách dể dần dần ổn đinh cuôc sống mới. Những người ở lai mảnh đất quê hương, vẫn vừa sản xuất vừa chiến đấu ngoan cường với giặc Mỹ. Địa đạo Vĩnh chấp như là tiếng nói đanh thép của người dân Vĩnh linh bảo vệ quê hương đất nước trước kẻ thù . Mảnh đất này Thấm máu xương của những tuổi hai mươi bao chàng trai , cô gái trên khắp mọi miền của đất nước....
Mảnh đất Vĩnh linh, " dải đất hẹp bốn mùa nắng gió.." mà có lần tác giả ví nó " cong như đòn gánh Mẹ" .Đó là hình ảnh của sự tảo tần cơ cưc . Cơ cực , đau thương , mất mát đã làm nên con người Vĩnh linh kiên cường. Câu thơ : " Mẹ thầm ước bữa cơm no trước ngày mất .." " Trăng trên cao mần răng mà hái được.." là thật hoàn toàn. Thật như tiếng nấc của bao nhiêu số phận , con người...
Sau hiệp định Pari, người dân Vĩnh linh hồi hương . Quê hương hoang tàn, đến bờ ruộng cũng bị băm nát chứ đừng nói đến nhà của, ruộng vườn. " Lúa nhạt tình khóc trắng cạn đồng khô.." .Không phải " em bé mồ côi áo rách đến trường" mà hầu hết như vậy! Chiến tranh , nỗi khó khăn nhọc nhằn đã tước đoạt nhiều ước ao đơn giản nhất...Người Vĩnh linh xây dưng lai quê hương từ con số 0 , từ nhiều vết thương loang lổ trên mình. Không hề có một công trình thủy lơi nào còn nguyên vẹn trên một bãi chiến trường... Khó khăn chồng chất khó khăn...mới thấy hết bàn tay diệu kỳ và ý chí cua người Vĩnh linh.
Khổ thơ viết về mái ngói, tiếng máy reo vui như là tiếng hát ca, vút cao ca ngơi quê hương hồi sinh của tác giả. Mong cho chân cứng đá mềm , hãy kiên cường vững bước tiến lên như một thời đạn bom Vĩnh linh ơi , làm cho quê hương đầy ắp tiếng cười , ấm áp như giọng ngâm thơ của nữ nghệ sĩ Châu Loan - nguoi con gái đất Vĩnh linh - trong bài Mẹ Suốt......Và vần thơ vụng thay cho lời muốn nói của tác giả cũng là lời của mọi người dành cho quê hương Vĩnh linh đất thép kiên cường nói riêng và Quảng Trị nói chung.
" Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi...ngàn năm !."
Thơ Lê Bá Dương
Phải có một tấm lòng , phải có một tình yêu tha thiết quê hương , tác giả mới viết được những câu thơ về quê hương mình hay đến vậy. Nếu tác giả yêu quê hương , con người vĩnh linh , thì cho tôi xin được yêu tất cả những con người của mảnh đất này lũy thép.
Cám ơn Lão thật nhiều!
Thơ chị dâng trào cảm xúc, nhưng em phải cám ơn Lão tan262 đã cho em có động lực viết lời bình..Nếu hôm ấy Lão mà mở cửa cho em vô là tiêu rồi...
Trả lờiXóaChúc chị vui nhé
hừm...XS kể :
Xóa..." Nếu hôm ấy Lão mà mở cửa cho em vô là tiêu rồi..." . Ừ, em mà vô thì nhiều chuyện hay lắm đấy XS. Trước một chú thỏ non , con cáo chưa để sổng bao giờ ! hehe...
uân Sơn: Em chỉ được cái nói đúng thôi!
Xóa@ Lão Tân : Bởi vì: Khi đọc bài của Lão xong thì bị chi phối, khi viết cảm nhận sẽ bị ám ảnh bởi lời bình của người kia nên ... có khả năng sẽ"lung lay" chính kiến!
XóaHì hì... Chị Ngựa nghĩ rứa, ko biết có đúng không?
Vĩnh Linh xưa đã đỏ trời bom đạn
Trả lờiXóaHòa bình rồi năm tháng nở mùa hoa !
Vĩnh Linh đất mẹ quê cha
XóaChiến công nở rộ hư hoa bốn mùa...
Bước ra từ bom lửa chiến chinh
Trả lờiXóaLuỹ thếp ấy nên luỹ hoa ngày mới !
Quê ta đó đứng đầu sóng gió
XóaNgưc ôm lấy miền Nam tiền tuyến lớn anh hùng...
Lưng tựa vào có sức mạnh hậu phương vô tận
Đất lửa kiên cường nối tiếp những chiến công...
Quê hương hai tiếng thân thương
Trả lờiXóaHướng về đất mẹ muôn phương tìm về...
Chúc mừng 60 năm truyền thống Vĩnh Linh của em...
Gian nan chí vững gan bền
XóaVĩnh Linh quê mẹ chói thiên sử vàng...
Em cám ơn chị!
Bài thơ chan chứa tình yêu quê hương làm xúc động lòng người.
Trả lờiXóaQuê hương em kiên cường trong chiến tranh, nay anh hùng trong lao động chị ah!
XóaCám ơn em đã đọc và cảm nhận.
Vĩnh Linh yêu dấu thân thương
Trả lờiXóaĐịa đầu giới tuyến Hiền Lương bi hùng
Hôm nay gặp lại rưng rưng
Không quên một thuở bão bùng đạn bom!...
Anh chia sẻ nỗi niềm bài thơ QUÊ HƯƠNG hướng về ngày kỷ niệm truyền thống tỉnh Quảng Trị cùng Ngựa. Chúc em luôn khỏe vui và an lành trong cuộc sống nhé!
Vĩnh Linh yêu dấu thân thương
Trả lờiXóaĐịa đầu giới tuyến Hiền Lương bi hùng
Hôm nay gặp lại rưng rưng
Không quên một thuở bão bùng đạn bom!...
Anh chia sẻ nỗi niềm bài thơ QUÊ HƯƠNG hướng về ngày kỷ niệm truyền thống tỉnh Quảng Trị cùng Ngựa. Chúc em luôn khỏe vui và an lành trong cuộc sống nhé!
Vĩnh Linh yêu dấu thân thương
Trả lờiXóaĐịa đầu giới tuyến Hiền Lương bi hùng
Hôm nay gặp lại rưng rưng
Không quên một thuở bão bùng đạn bom!...
Anh chia sẻ nỗi niềm bài thơ QUÊ HƯƠNG hướng về ngày kỷ niệm truyền thống tỉnh Quảng Trị cùng Ngựa. Chúc em luôn khỏe vui và an lành trong cuộc sống nhé!
Về cái vụ làm nhíu còm này,Em đã rút kinh nghiệm với Út Bạch Dương rồi anh ah! Rất cám ơn anh đã nhiệt tình cùng Ngựa em!
XóaVĩnh Linh yêu dấu thân thương
Trả lờiXóaĐịa đầu giới tuyến Hiền Lương bi hùng
Hôm nay gặp lại rưng rưng
Không quên một thuở bão bùng đạn bom!...
Anh chia sẻ nỗi niềm bài thơ QUÊ HƯƠNG hướng về ngày kỷ niệm truyền thống tỉnh Quảng Trị cùng Ngựa. Chúc em luôn khỏe vui và an lành trong cuộc sống nhé!
Mỹ dùng B52 gây chiến tranh hủy diệt
XóaTa khoét sâu lòng đất dựng pháo đài
Hoa lá
Cỏ cây
Cũng biến thành lũy thép
Bám vách chiến hào giành sự sống hôm nay!
Em rất vui và cám ơn anh Quang Thứ đã đọc, cảm nhận tặng thơ chia sẻ cùng quê hương em nhân ngày kỷ niệm 60 năm thành lập!
Sao anh com nhận xét bài của Ngựa đến 4 lần và máy hiện lên dòng chữ ĐÃ ĐĂNG NHẬN XÉT CỦA BẠN rồi (hiện cả lên mục "Comen gần đây" những comen của anh ko thấy có trong trang của em nhỉ?
Trả lờiXóaAnh ah! Tại vì út Bạch Dương khi comment đã tặng hình làm nhíu còm lại, nên không hiện ra được. Em phải vào gỡ còm di mới hiện lên cả dãy đó.
XóaEm rất cảm động và cảm ơn anh nhiều!
Đã có bao nhiêu bài thơ "Quê hương" in dấu trong thơ ca VN. Nhưng quê hương Vĩnh Linh trong bài thơ này nghe cảm động, thân thương quá chị ơi. Vĩnh Linh- nơi tuyến đầu chống Mỹ gánh chịu bao mất mát thương đau. Bài thơ làm người đọc như thấy bóng dáng nhiều quê hương trên đất nước Việt mình với những cánh đồng thấm mặn mồ hôi mẹ cha ta,những người thân yêu quanh ta suốt một đời tảo tần, chịu thương chịu khó...
Trả lờiXóaChúc chị gái, người con của quê hương Vĩnh Linh luôn bình an trên mọi nẻo đường Tổ quốc1
Người Vĩnh Linh thiệt thà như đếm
XóaTình quê hương chân chất khó phai...
Chị Ngựa cám ơn Hồng Loan đã đọc và có lời cảm nhận thật sâu lắng!
Cả tuần bận việc nhà, không vào blog ,nên hôm nay mới reply mọi người đây!
Thông cảm nghe!
"Quê hương, nếu ai không nhớ / sẽ không lớn nổi thành người"! Đi đâu xa , ai cũng nhớ quê, với chị thì thành cảm xuc dạt dào gieo nên những vần thơ!
Trả lờiXóaMảnh đất đầu sóng ngọn gió của miền Bắc XHCN một thời đạn bom ác liệt mà hào hùng khí phách em ah!
XóaCám ơn Thu Giang đã ghé thăm và cảm nhận!
Quê hương là chùm khế ngọt
Trả lờiXóaAi nhanh tay thì hái đc nhiều (~_~)
Hôm ni Triệu Phong mời cơ quan út vào giao lưu nhân ngày thành lập VP 28/8, út mắc nên nỏ đi đc, tranh thủ về thứ 2 lên cắt phép vào chăm mẹ để Cúc ra lại chị miềng nợ, chuyến ni út quen với xe chất lượng cao đưa đón tận nhà rồi chị miềng nợ
Luôn an lành bình yên chị miềng nhé ! (~_~)
(Còm ni của Bạch Dương có hình nên bị nhíu lời bình của mọi người, chị chép lại và cất vô spam rồi. Thông cảm nghe!)
Rứa út mới nhắn tin cho chị hì hì, mạng TV cơ quan út nỏ vô đc, chán thía chớ hu hu
XóaHôm ni mấy lãnh đạo đi dự lễ 60 năm Vĩnh Linh đất thép của chị miềng đó, nghe mít tinh cả tối luôn ko biết có trực tiếp trên ti vi ko nựa, út lên cơ quan cắt phép 10 ngày vô Huế thay Cúc chăm mẹ chị miềng nợ, tạm biệt chị và bà con 10 ngày ko vô mạng nhé ! Chúc chị tuần mới tràn niềm vui (~_~)
Trả lờiXóaChân cứng đá mềm út nghe! Khỏe để chăm mẹ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo!
XóaCHÚC MỪNG THƠ NGỰA EM .được bình ở Thi Đàn VN..
Trả lờiXóaChúc mừng quê hương của Ngựa 60 năm nữa chứ!
XóaQuê hương là chùm khế ngọt!
Trả lờiXóaThơ hay lắm Ngựa ơi?
Chào bạn đồng niên lâu ngày!
Xóa
Trả lờiXóaQuê hương em và quê hương anh đất Quảng
Sát bên nhau chung một chiến hào
Thời chiến tranh gian khổ biết bao
Vẫn bên nhau chia bùi sẻ ngọt
CHÚC nGỰA EM CÓ BÀI THƠ HAY
Vĩnh Linh quê mẹ ta ơi
XóaTrăm thương ngàn mến đầy vơi nghĩa tình...
Dạ. Ngựa em rất vui được Ngựa anh đọc và tặng thơ!
"Ngó bên tê Trường Sơn một dãi/Nghe bên ni sóng vỗ Cửa Tùng/Vĩnh Linh ơi trăm mến ngàn thương/Quê ta đó đứng đầu sóng gió...."
Trả lờiXóahttp://youtu.be/qo8PVInA_ac
Quê ta đứng đầu sóng gió
XóaNgực ôm lấy miền nam tiền tuyến lớn anh hùng
Lưng tựa vào có sức mạnh hậu phương vô tận
Đất lửa kiên cường nối tiếp những chiến công...
Em đọc bài thơ của chị, đọc bài cảm nhận của XS và...không biết nói gì nữa! Về thôi.
Trả lờiXóaChị Ngựa cám ơn em đã đọc và cảm nhận. Cả tuần nay bận em ah! Đăng bài lên để đó, hôm nay mới đọc và reply mọi người được đây em ah!
XóaTình yêu quê hương của chị thật bình dị mà lắng sâu da diết !
Trả lờiXóaGian nan chí vững gan bền
XóaVĩnh Linh quê mẹ chói thiên sử vàng...
Cám ơn anh HHP đã ưu ái cảm nhận!
"Quê hương nếu ai không nhớ
Trả lờiXóaSẻ không lớn nổi thành người"
Dù đi đâu về đâu dù nghèo hay giàu Quê hương vẫn luôn khắc sâu ở trong tim của chúng ta chị hè......thật tự hào với lịch sử hào hùng mà VL phải chịu với cái tên "Đất thép Vĩnh linh"..chúc chị luôn sức khỏe an lành nhé!
Con dâu của Vĩnh Linh cũng đáng tự hào lắm phải không em? hôm nớ có ra Hiền Lương dự kỷ niệm không rứa?
XóaKhỏe luôn nghe!
Quê hương thắm nghĩa nặng tình
Trả lờiXóaNhớ quê như nhớ bóng hình người yêu
Đậm sâu tình nghĩa quê hương
XóaVĩnh Linh, hai tiếng thân thương nặng lòng..
Muội chào huynh lâu ngày!
Vĩnh Linh, trăm mến ngàn thương
Trả lờiXóaTình sâu, nghĩa nặng vấn vương trong đời
Mình có nhiều kỷ niệm về Vĩnh Linh - Nơi địa đầu tiền tuyến. Vĩnh Linh đã che chở mình trong những ngày bão lửa tàn khốc của cuộc chiến tranh phá hoại MB của ĐQ Mỹ.
Em chào anh Hiền Lương. Dạo này trở nên lười nhác rồi nên bỏ bê nhà cửa anh ah! ^0 năm thành lập huyện Vĩnh Linh hôm 25/8 tổ chức khá hoành tráng. Em ko ra mà chỉ xem trực tiếp trên tivi thôi!
XóaCám ơn anh HL thật nhiều!
Thơ hay, bình giá lại tài
Trả lờiXóaĐúng là ai đã cùng ai chung lòng
Tình quê tha thiết vô cùng
Để cho Ngựa viết nên dòng thơ thương
Cũng là trả nghĩa quê hương
Trả lòng vương vấn vấn vương bao chiều...
ST thăm Ngựa và chia sẻ cùng Ngựa vài dòng nè.
Khỏe vui nhiều trong những ngày lễ quốc khánh nha Ngựa ơi
Em cám ơn chị thật nhiều
XóaDạo này mệt mỏi nên liêu xiêu chị ah
Cho nên hoang cửa lạnh nhà
Cám ơn bè bạn gần xa ghé về...
Hai quê chung một dòng sông
Trả lờiXóaVĩnh linh Bến Hải một lòng bên nhau
Hai bờ chung một nhịp cầu
Em ơi nhớ nhé chung câu ân tình
SONG MÃ CÙNG VUI LỄ 2/9 EM NHÉ
Ngựa em đau cả thân hình
XóaCảm ho mệt mỏi anh mình biết không?
Nên em chẳng thể nhong nhong...
Có một lần em đã viết ở blog của anh Lẩm Cẩm là em cảm thấy...ghen quê với anh í quá. Bởi vì quê hương Kinh Bắc của anh í có biết bao nhiêu nguồn thi hứng. Rồi em cũng ...ghen với cả quê của anh Lonely nữa, vì xứ Nghệ có quá nhiều chất liệu để viết.
Trả lờiXóaGiờ đọc những bài viết của chị về quê hương Quảng Trị, em cũng thấy...ghen.
Hì hì... Ai cùng có một miền quê để thương để nhớ em ah! Với quê, dù nghèo khó cực khổ đến mấy, thì đi xa cũng luôn nhớ về. Huống hồ Vĩnh Linh quê chị có cả bề dày lịch sử mà 5 châu đều biết đến.
XóaCám ơn em đã ghé thăm và để lại cảm nhận dẽ thương!
chúc chị nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc.
Trả lờiXóaChị cám ơn Mẫn vẫn luôn ghé thăm chị! Chúc em tuần mới gặt hái niềm vui!
XóaHôm nớ chị có ông hàng xóm đi chứ em bận nên không đi được chị ah...chị có hay ra quê không sao lâu rồi không thấy ghé thăm bà con Đông hà rứa ..bữa trước ngành có tổ chức gặp mặt những người đã nghĩ hưu chị có đi không? chúc chị luôn sức khỏe và nhiều niềm vui nhé!..( chị TR vô nhà mới rồi thì phải hôm qua em lên KS nghe mấy anh chị bạn chị Tr nói thế)
Trả lờiXóaHôm trước chị với cu Khoai có sang ăn mừng nhà mới Tr ở quận Ngũ Hoành Sơn. Nhà cũng hoành tráng lắm! Mát mẻ. Bà con bạn bè đến khá đông.
XóaLâu rồi chị nỏ ra quê nên ko ghé Đông Hà. Ngành có tổ chức nhưng có lẽ chị ở xa nên ko mời về. Khi mô vô thăm con trai thì ới nghe!
Độ này mõi dữ ta
ngựa ánh sáng vui trung thu cùng ngựa êm nè