Anh HC quá khen rồi đấy ạ. Nhân sớm Trung Thu dạo trên đường Nguyễn Tri Phương ĐN, ngắm hoa phượng trái mùa, thấy vui vui nên có tứ thơ khoe vẻ đẹp của TP Đà Nẵng đó mà.
Giữa mùa thu vẫn có cành phượng nở Tô điểm cho đất trời thêm đẹp chị miềng ơi
Khỏe lên nhé chị miềng, hôm qua em gặp chị Thanh VH nên em hỏi chị ấy chuyển vô thì ở chỗ mô, chị ấy bảo ở Ngũ Hành Sơn chị miềng nợ, chắc cũng quanh chỗ chị ở thôi
Chị cám ơn út! Chị cũng đang đau dạ dày nữa, khó chịu lắm!NM mới đi xin lá đem lá cho chị ăn, ko biết có đỡ ko. . Quận Ngũ Hoành Sơn cách nhà chị 20 km út ah! Hôm trước đi mừng nhà mới của Trúc ngoài Đông hà vào bên nớ.
Phượng cười tươi dưới thu vàng Như là níu gọi thời gian ơi...! dừng. Đà Nẵng có bao nhiêu điều mới lạ với Ngựa đó!Nguyên Thu ơi! Cám ơn NT đã ghé thăm và tặng thơ hay!
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a> Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img] Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube] Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)
Vẫn dáng duyên vẫn yêu kiều
Trả lờiXóaÁnh vàng thu trộn sắc điều đơm hương!
Phượng tươi dưới nắng thu vàng
XóaNhư lờ níu gọi thời gian ơi!... dừng. đó Lão bà bà ơi!
Lạ chưa nắng vẫn liêu xiêu
Trả lờiXóaBên thềm hạ đã qua chiều từ lâu!
Hi hi, vui ngày mới nha chị!
Phường cười tươi giữa ngày Thu
XóaLòng người muốn hát lời ru ... tặng mình
Cám ơn em! Lâu rồi chị mới mò vô nhà đó!
Chuyện thường. dẫu giữa mùa thu.
Trả lờiXóaPhượng già tiếc hạ. giận thu ấy mà....!
Anh già. đây cũng nhớ xuân .
Giận sao. xưa chẳng tỏ bầy. cùng em... hiii.
Lâu rồi nỏ thấy anh sang
XóaBây giờ em đã sẵn sàng rồi đây
Nói chi thì nói nghe nầy
Anh già em cũng cả bầy cháu con... ha ha
Gởi nguời cánh phuợng cuối chiều
Trả lờiXóaMàu hoa sắc đỏ ủ nhiều nhớ thuơng.
Chị vui ạ.
Cho dù đi khắp muôn phương
XóaNhớ màu phượng vĩ sân trường ngày xưa...
Bởi chưng Phượng nhớ mùa hè
Trả lờiXóaNhớ trời sắc đỏ nhớ ve vang trời
Nên chi chỉ mấy bông thôi
Điểm tô sắc đỏ cho trời vàng thu...
Gió hay đồng vọng lời ru
XóaHeo may tựa khúc tạ từ phượng ơi
Để ta nói chẳng nên lời...
Em cám ơn chị! Dạo này em hơi mệt nên bỏ nhà hoang mãi chị ơi!
Phượng hồng lạc nẻo tình yêu
Trả lờiXóaThương hè tiếc nuối mà liêu xiêu...lòng ?
Vui vui vì buổi xế chiều
XóaNhư là phượng nói hộ điều trong tim... anh HHP ơi!
Phượng còn nuối tiếc mùa hè
Trả lờiXóaNên đơm sắc đỏ giữa hoe hoe vàng!
Làm duyên một chút gọi là
XóaTình già dịu ngọt như hoa trái mùa chị ơi!
... Thắp lên ngọn lửa trong chiều

Trả lờiXóaKhách xa lạc bước chợt phiêu diêu hồn
Em ơi đừng ghép vần ồn
XóaChị Ngựa gặp phải là.... tay run run!!!
Giữa thu phượng cuối sót mùa
Trả lờiXóaLá xanh cánh đỏ se sua mắt người !
Phượng già vẫn nở hoa tươi
XóaĐể cho chị Ngựa vẫn cười dù mỏi chân! hi hi...
Nói đến mùa Thu, người ta nghĩ ngay đến lá úa vàng và... nhưng bạn lại tìm được hoa PHƯỢNG của mùa hè... đơm bông vì cây đã GIÀ. độc đáo quá!
Trả lờiXóaAnh HC quá khen rồi đấy ạ. Nhân sớm Trung Thu dạo trên đường Nguyễn Tri Phương ĐN, ngắm hoa phượng trái mùa, thấy vui vui nên có tứ thơ khoe vẻ đẹp của TP Đà Nẵng đó mà.
XóaPhượng cuối mùa vẫn đằm thắm vẫn ngọt ngào chị hè...!
Trả lờiXóaNhư tình yêu của người già rứa em ah!
XóaEm sang thăm chị va ngắm phượng cuối mùa! Em chúc chị luôn khoẻ chị nhé!
Trả lờiXóaMời em ngắm phượng cuối mùa
XóaNgỡ tình người dẫu nắng mưa vẫn tròn...
Chịu Ngựa cám ơn TG nha!
Sớm thu còn đọng hạ chiều
Trả lờiXóaTóc sương vẫn đượm tình yêu cuối mùa !
Giữa thu rực rỡ phượng già
XóaSắc màu vẫn đỏ như là hè sang....
Giữa mùa thu vẫn có cành phượng nở
Trả lờiXóaTô điểm cho đất trời thêm đẹp chị miềng ơi
Khỏe lên nhé chị miềng, hôm qua em gặp chị Thanh VH nên em hỏi chị ấy chuyển vô thì ở chỗ mô, chị ấy bảo ở Ngũ Hành Sơn chị miềng nợ, chắc cũng quanh chỗ chị ở thôi
Vui khỏe nha chị miềng (~_~)
Chị cám ơn út! Chị cũng đang đau dạ dày nữa, khó chịu lắm!NM mới đi xin lá đem lá cho chị ăn, ko biết có đỡ ko. .
XóaQuận Ngũ Hoành Sơn cách nhà chị 20 km út ah! Hôm trước đi mừng nhà mới của Trúc ngoài Đông hà vào bên nớ.
Nơi em có năm phượng cũng nở trái mùa...
Trả lờiXóaChị chào em lâu ngày! Chị thấy phượng trái mùa đẹp hơn giữa hè em ah!
XóaĐang thu mà phượng đỏ
Trả lờiXóaHồng con đường phố tôi
Chân đi lòng bối rối
Nhớ ngày xưa vào hè
Xôn xao tiếng còi xe
Hành lang vàng lá đổ
Mùa thu đang nở rộ
Mênh mang tôi giữa ngày
Qua thăm chị Ngựa. Chiêm ngưỡng chút phượng hồng giữa thu. Đà Nẵng có nhiều thứ lạ lắm, đây cũng là một thứ.
Phượng cười tươi dưới thu vàng
XóaNhư là níu gọi thời gian ơi...! dừng.
Đà Nẵng có bao nhiêu điều mới lạ với Ngựa đó!Nguyên Thu ơi!
Cám ơn NT đã ghé thăm và tặng thơ hay!
Ô hay phượng đỏ lỡ mùa
Trả lờiXóaEm tôi lạc bước, hay chưa hết hè?
Trung thu phượng nở hoa
XóaNhư níu thời gian lại
Thời gian cứ trôi mãi
Dỗ lòng đừng xót xa...
Phượng trái mùa vẫn duyên dáng
Trả lờiXóaNhư tình yêu buổi ban đầu hiii..
Như tình ngọt tuổi già chứ em!
Xóa