Trưa ni em bận Mê Kong Chạy về nhà 1 chút lại đi mần liền Chị đừng có kiện lão hây Lão hay ngủ nướng tối ngày chị ơi Kiện lão, lão lịa kiện chị em mình tức thời ! (~_~)
Sang nhà lão, thấy tức cười Ai cũng được rep,chỉ hai người thì chưa Sáng ni chị chạy sang thưa Lão rằng: Mất điện nên chưa trả lời Chắc là nỏ phải út ơi!
Tuổi 55 - anh viết tặng riêng mình Những vần thơ như trăng treo mùa hạ Nụ cười tháng giêng cho quán đình nghiêng ngả Điệu hò khoan níu áo những người xa
Anh không nghĩ mình tuổi trẻ đã đi qua Vẫn thao thức bên những dòng phây búc Không dấu được khi tràn đầy cảm xúc Mỗi sáng mai ra đứng ngắm vườn hoa
Những vần thơ ta chỉ viết cho ta Trên mái tóc vô tình nhiều sợi bạc Nhưng nơi ấy có một người bật khóc Bỗng giật mình nuối tiếc một mùa hoa...
Bỗng giật mình nuối tiếc một đời trai. ------------------------------------
Đố chị miềng biết thơ của ai? Đoán được có thưởng 1 cành mai Đông Hà (~_~)
Chị miềng chán quá chị miềng ơi Cái lão chuyển lên nhà Đài quê Lệ Thủy ấy nha ! Thía mà chị ko đoán ra Em tưởng lão bận việc ko vào còm men Té ra lão chỉ chơi gêm Và chơi Phét Búc chứ ko chơi nên này
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a> Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img] Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube] Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)
Chạm thôi ,đừng ngắt người ơi
Trả lờiXóaCung đàn lỡ nhịp hoa rơi úa tàn
Tháng Giêng cất bước nhẹ nhàng
Những chồi lộc biết khé khàng tiễn xuân
Chào người nhanh thiệt là nhanh
XóaĐăng chưa kịp chỉnh đã giành mốc son
Chạm thôi, xuân mãi vẫn còn...
Em nỏ vô được nhà Biển Hoang
XóaKhông biết nhà chàng chốn ở nơi mô ? hu hu (~_~)
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaAi mà nỏ thích được khen
XóaNhưng khen nỏ thiệt, thì xem lại mình
Nên chăng có thể làm thinh
Hay là chỉ bảo chân tình có hơn không?
" Bình yên " lời ý thật hay
XóaBức tranh sinh động ...rõ tay ngọc ngà .
Trưa ni em bận Mê Kong
Trả lờiXóaChạy về nhà 1 chút lại đi mần liền
Chị đừng có kiện lão hây
Lão hay ngủ nướng tối ngày chị ơi
Kiện lão, lão lịa kiện chị em mình tức thời ! (~_~)
Sang nhà lão, thấy tức cười
XóaAi cũng được rep,chỉ hai người thì chưa
Sáng ni chị chạy sang thưa
Lão rằng: Mất điện nên chưa trả lời
Chắc là nỏ phải út ơi!
Với tay, chạm đóa mai vàng
Trả lờiXóaMuốn ngắt, ngại lỡ cung đàn mùa xuân ...
.................
Chị làm em cũng phân vân
Aio mà nỡ...nhỉ tần ngần ngắm thôi
Em làm chị cũng phân tâm
XóaKo dám đứng gần chỉ dám ngắm từ xa (~_~)
Đúng là chỉ ngắm...tần ngần
XóaĐóa mai xinh xắn muôn phần đáng nâng niu
Mai vàng khoe sắc đưa hương
Trả lờiXóaMời người say ngắm bên đường dừng chân...
Mai với người dưới nắng xuân
XóaTết về cùng với valentine tuyệt vời
Vô đây vài bữa em ơi!
Mai nhà chị Ngựa nhà ta
Trả lờiXóaĐúng là hoa quý tỏa hương xa mọi miền (~_~)
Ngắm nhành mai thật có duyên
XóaĐược mai nhà chị,thì lên tiên còn gì
Mai hàng xóm, đẹp như chi!
Thế là lòng dạ phân vân
Nửa phần nuối tiếc , nửa phần ngẩn ngơ
Đúng là ngắm cảnh nên thơ
XóaKhó lòng sở hữu,nên ngẩn ngơ tiếc hoài...
Cám ơn chị đã tặng mai
Hay!
Trả lờiXóaNhững vân thơ thật mượt mà, dịu êm!
Cảm giác thanh bình, chị nhỉ.
Cám ơn bạn có lời khen
XóaCho dù ko thật, cũng động viên Ngựa già
"...Với tay, chạm đóa mai vàng

Trả lờiXóaMuốn ngắt, ngại lỡ cung đàn mùa xuân ..."
Để anh chẳng dám tới gần
Sợ rằng lỡ một bước chân...trách gì?
Anh Mùi nào thiếu thốn chi
XóaChín thê mười thiếp mà còn đi tả tầm
Chị cả gan ruột tím bầm
Cười ra nước mắt vẫn ôm chầm "bốn,năm..."
Muốn ngắt cứ ngắt chị ơi
Trả lờiXóaCung đàn cho cả của thời xuân qua!
Buổi tối dịu êm chị nha!
Đâu dám ngắt, chỉ ngắm thôi
XóaXuân nên thơ quá khiến người ngẩn ngơ
Chỉ có 4 câu thôi mà thơ bình yên ghê. Không dám ngắt bông hoa, vì sợ làm hoa đau, để cho hoa bình yên sống đến ngày tàn. Với bông hoa còn thế nữa là với động vật và nhất là người. Chúc NMCR thứ 7, chủ nhật thật bình yên. Chào !
Trả lờiXóaRất vui chị đã hiểu em
XóaMùa xuân cảnh vật bình yên lạ kỳ...
Cuối tuần nhiều niềm vui anh nhá.
Trả lờiXóa"Anh" cám ơn em!
XóaNUỐI TIẾC
Trả lờiXóaTuổi 55 - anh viết tặng riêng mình
Những vần thơ như trăng treo mùa hạ
Nụ cười tháng giêng cho quán đình nghiêng ngả
Điệu hò khoan níu áo những người xa
Anh không nghĩ mình tuổi trẻ đã đi qua
Vẫn thao thức bên những dòng phây búc
Không dấu được khi tràn đầy cảm xúc
Mỗi sáng mai ra đứng ngắm vườn hoa
Những vần thơ ta chỉ viết cho ta
Trên mái tóc vô tình nhiều sợi bạc
Nhưng nơi ấy có một người bật khóc
Bỗng giật mình nuối tiếc một mùa hoa...
Bỗng giật mình nuối tiếc một đời trai.
------------------------------------
Đố chị miềng biết thơ của ai?
Đoán được có thưởng 1 cành mai Đông Hà (~_~)
BẠCH DƯƠNG TIẾC MỘT ĐỜI HOA
XóaCÒN ANH LẠI MUỐN BÀI CA YÊU ĐỜI
Chắc đây...thơ của một người
XóaBán thân bất toại,luôn cười thật tươi
Dù khó khăn vẫn yêu đời
Như anh Tâm nói,có phải người đó ko?
cung đàn mùa xuân ...
Trả lờiXóaAI NGÂN LÊN ĐÓ
NƠI XA ANH NHỚ
KHÚC NHẠC BÌNH YÊN
Như ở cõi tiên
XóaNhẹ nhàng êm ái
Với tay, định hái
Không đành,ngắm thôi
LÒNG NHỮNG BỒI HỒI
XóaDẠ CÀNG XAO XUYẾN
NGÀY XUÂN QUYẾN LUYẾN
CÙNG CÁNH HOA VÀNG
MAI VÀNG TẶNG EMTrả lờiXóa
TẶNG MÀ KO NHẬN NGHE EM...
XóaNhận đem trang trí nhà bên
XóaDại chi ko nhận, mất hên anh hè?
Chị miềng chán quá chị miềng ơi
Cái lão chuyển lên nhà Đài quê Lệ Thủy ấy nha !
Thía mà chị ko đoán ra
Em tưởng lão bận việc ko vào còm men
Té ra lão chỉ chơi gêm
Và chơi Phét Búc chứ ko chơi nên này
Chị nhớ ra chưa chị miềng ?
Hóa ra thơ của người quen
XóaChắc là tư tưởng cho nên...buồn đời
Ghé thăm, chúc chị Ngựa và cả nhà cuối tuần vui.
Trả lờiXóaCuối tuần nhà Ngựa đông vui, các con trai, gái, rể...chỉ thiếu dâu, mong hoài...
XóaBai tho ngan ma hay qua. Minh dot tho ko biet hoa tho. Chuc chu nha vui nhe!
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé thăm nhà
XóaLúc nào rảnh rỗi, sẽ qua đáp lời...