Mấy hôm nay không biết thời tiết RA RĂNG mà làm khổ các cụ già. ăn không được, ngủ không xong, nằm chán dậy đi lại thì chỗ này trục trạc, chỗ kia đau đớn, tim như có người đâm dao vào, đầu lung lẳng như đi mượn... Nhưng ta phải CỐ thôi, nằm là nguy, ĐI ngay thì hay biết mấy, nhưng nó mà Ỳ ra thì chị em mình gay, ai lo cho mình đây ? Tuổi già thật khổ. Chúc NMCR mau chóng dậy và chạy thật khoẻ bằng 4 chân cho chị 2 chân cố đuổi kịp. Chào !
Hóa ra mấy hôm ni cũng ƯƠN NGƯỜI như em! Đúng là tuổi già chị nhỉ? Em còn chạy tướt bơ ko kịp chị đới! Đến tuổi này mà còn dẻo dai minh mẫn như chị là(trộm vía) quý lắm! Chị em mình phải cùng nhau cố lên thôi. Phát huy tinh thần người lính năm xưa để tích cực rèn luyện sức khỏe. Giờ thì ko tập nổi "16 động tác võ thể dục-Chuẩn bị!" nữa rồi!Nhưng ta tập dưỡng sinh thôi! Em cám ơn chị đã ghé thăm! Chúc chị luôn khỏe!
Mặt trời rải nắng vàng tươi Cuối xuân vẫn cứ rạng ngời nét xuân Răng mà giống ngựa mỏi chân Em ơi bao việc xa gần ngóng trông Chúc em vẫn mãi tươi hồng...
Chị miềng khỏe lên nhé chị miềng ơi Thời tiết cũng cứ dặt dìu buồn tênh Út cũng oải người mỏi toàn thân
Giữ gìn sức khỏe chị miềng nha, hôm chủ nhật mẹ kêu mệt em chở đi khám, ko khám được về mua cam sanh vắt cho mẹ rồi chiều mua hương hoa về thắp hương cho ba để ba phù hộ cho mẹ rồi trên đường về rẽ vào nhà chị chồng làm 1 bao đất trồng 1 hộp xốp to nữa rau mùng tơi chị ạ ! Hì hì, mệt nhưng mà vui, khỏe chị miềng nha ! Mần cái lẩu cua ni cho đỡ nhọc chị miềng hỉ(~_~)
Mệt thì mở nhạc nghe đi Cho đầu hết nhức ta cười thật to Nghỉ ngơi một chút, đừng lo Áo cơm công việc ta vờ quên thôi! (Nhắm mắt, hát theo nho nhỏ cho đầu óc thư giãn, rồi... đi ăn cháo nóng, nhiều hành, tiêu, ít lá tía tô với lòng đỏ trứng, giải cảm hay lắm!) Chúc nàng chóng khỏe!
Không phải cảm Sóc Tím ơi Đau khắp mình mẩy, đau nơi tim mình Du dương mở nhạc trữ tình Để ru mình nghỉ, để tự mình đứng lên Sóc Tím ơi chiều bình yên Cám ơn Sóc đến động viên bạn già...
Em đây người cũng mỏi như Chắc tại trời đất nắng mưa thất thường Sáng ni về không nấu cơm Cha con nhà nó đi ngày đoàn 26/3 Một chắc trưa ở nhà Mần bát cơm nguội rồi khò chút luôn
Sáng ni dậy cũng mần 1 vòng đi bộ chị miềng nợ, giá mà ở gần biển như chị đi bộ cùng chị miềng thì hanh phúc nào bằng hu hu, bui khỏe chị miềng nha ! Mần ly sữa ca cao cho đợ mệt nha chị !
Hôm trước chị mua hoa Đem cắm bàn chợt nhớ Về cái thời ...một thuở Công tác Đoàn em ơi Sáng xếp cười thật tươi Vẫn nhớ ngày hai sáu Tấm lòng em - quý báu Vẫn mãi ĐOàn thanh niên!
Về HK đọc còm của út nhé ! Chị đã đỡ nhoọc chưa ? Cứ mua mấy chai dầu nóng trường sơn để sẵn đó oải người xoa lên là đỡ lắm chị miềng ạ ! Út mà ở gần út tầm quất cho hết đau ngay mà, vui khỏe an lành nhé chị miềng ơi ! Mần ly chè xeng cho mát rọt chị miềng hỉ
Các bệnh tuổi già chen chân đến Đau chẳng sợ chết, chỉ sợ nằm... Mệt thì cứ thế ..phải nằm Nghỉ ngơi cho khỏe và măm cho đều Và cũng phải gọi anh yêu Hồ Tèn anh hỡi..phải chiều hơn xưa Mặc cho trời nắng đất mưa Rong chơi khắp chốn..đong đưa...rồi lại nằm....( mệt thì nằm..có chi mô mà chị sợ tề....) Mau khỏe để đón em đó nha...haha...
Cũng tạm ổn thôi em ah,tuổi già không bệnh nọ thì bệnh kia... Chỉ buồn là ốm nằm một chỗ, không lang thang được, ko dạo bộ ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, buồn lắm! Chị cám ơn em đã sang thăm!
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a> Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img] Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube] Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]
(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)
Nằm rồi thì lại dậy mà đi
nằm mãi người nó sẽ ỳ ỳ...
Cơm canh không động, người uể oải
Thôi đứng lề đi. đứng để đi
Nằm mãi nặng đầu, đứng rồi đây
XóaNhưng trong người vẫn thấy ngây ngây
Đau khắp mình mẩy,ngực co thắt
Chắc lại phải đi kiếm thuốc thầy...
Hì, mệt thế mà có đứa còn bắt chị ngồi lâu nữa chứ!
Trả lờiXóaCó đứa cùng ngồi như rứa, thấy như quên bớt đau đi...
XóaChị ơi hãy cố đừng nằm
)
Trả lờiXóaNhớ là tích cực phải măm cho đều
( Quê em gọi măm là ăn đấy chị ạ
Không măm, bụng cũng biết kêu
XóaMăm vào,nó lại làm kiêu mới khổ mình
Ngựa mỏi chân không khỏe à? Ngủ sớm và chúc mau bình phục nhé!
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã ghé thăm
XóaNgựa đi ngủ sớm, Ngựa măm cỏ đều...
Mệt rồi thì nghỉ ngơi thôi chịTrả lờiXóa
Mệt rồi phải nghỉ ngơi thôi
XóaNgựa nằm nhai cỏ ngựa chơi đánh cờ.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLúc sáng đã đọc còm rồi
XóaChắc Sóc muốn sửa nên dời nó đi
Cám ơn nhé! Sóc Tím hi.
Mấy hôm nay không biết thời tiết RA RĂNG mà làm khổ các cụ già. ăn không được, ngủ không xong, nằm chán dậy đi lại thì chỗ này trục trạc, chỗ kia đau đớn, tim như có người đâm dao vào, đầu lung lẳng như đi mượn... Nhưng ta phải CỐ thôi, nằm là nguy, ĐI ngay thì hay biết mấy, nhưng nó mà Ỳ ra thì chị em mình gay, ai lo cho mình đây ? Tuổi già thật khổ. Chúc NMCR mau chóng dậy và chạy thật khoẻ bằng 4 chân cho chị 2 chân cố đuổi kịp. Chào !
Trả lờiXóaHóa ra mấy hôm ni cũng ƯƠN NGƯỜI như em!
XóaĐúng là tuổi già chị nhỉ? Em còn chạy tướt bơ ko kịp chị đới! Đến tuổi này mà còn dẻo dai minh mẫn như chị là(trộm vía) quý lắm! Chị em mình phải cùng nhau cố lên thôi. Phát huy tinh thần người lính năm xưa để tích cực rèn luyện sức khỏe. Giờ thì ko tập nổi "16 động tác võ thể dục-Chuẩn bị!" nữa rồi!Nhưng ta tập dưỡng sinh thôi!
Em cám ơn chị đã ghé thăm! Chúc chị luôn khỏe!
Mặt trời cũng rứa đó nha
Trả lờiXóaMấy hôm nằm liệt nỏ ra khỏi nhà
Mặc cho trời đất nhập nhòa
Tranh tối tranh sáng, kệ choa sự đời ! He he he...
Mặt trời rải nắng vàng tươi
XóaCuối xuân vẫn cứ rạng ngời nét xuân
Răng mà giống ngựa mỏi chân
Em ơi bao việc xa gần ngóng trông
Chúc em vẫn mãi tươi hồng...
Thôi, kêu Hồ Tèn xoa bóp tí chút là hết ngay ấy mà, Ngựa ơi...
Trả lờiXóaNỏ ưng xoa bóp nữa rồi
XóaChỉ ưng bên tách cà phê chơi đánh cờ...
Chị miềng khỏe lên nhé chị miềng ơi
Thời tiết cũng cứ dặt dìu buồn tênh
Út cũng oải người mỏi toàn thân
Giữ gìn sức khỏe chị miềng nha, hôm chủ nhật mẹ kêu mệt em chở đi khám, ko khám được về mua cam sanh vắt cho mẹ rồi chiều mua hương hoa về thắp hương cho ba để ba phù hộ cho mẹ rồi trên đường về rẽ vào nhà chị chồng làm 1 bao đất trồng 1 hộp xốp to nữa rau mùng tơi chị ạ ! Hì hì, mệt nhưng mà vui, khỏe chị miềng nha ! Mần cái lẩu cua ni cho đỡ nhọc chị miềng hỉ(~_~)
Trả lờiXóa
Em ơi cái bệnh tuổi già
XóaHễ mà trời chuyển người đà chuyển theo
Hôm ni không tôm thịt heo
Chị Ngựa ăn đậu, ăn rau trong vườn
Rứa mà người vẫn còn ươn!
Ta như xe cũ ấy mà
Trả lờiXóaTrở trời trái gió thế là nhức đau
Cô mà đi bộ nhiều vào
Cố măm, cố ngủ, nhanh nào, chị ơi!
Vui vui bè bạn ghé chơi
XóaVẫn chăm dạo bộ vẫn cười dưới xuân
Vẫn lo ăn ngủ chuyên cần
Tự chăm mình đỡ mỏi chân để đi về
Cám ơn bạn động viên nghe!
Mệt thì mở nhạc nghe đi
Trả lờiXóaCho đầu hết nhức ta cười thật to
Nghỉ ngơi một chút, đừng lo
Áo cơm công việc ta vờ quên thôi!
(Nhắm mắt, hát theo nho nhỏ cho đầu óc thư giãn, rồi... đi ăn cháo nóng, nhiều hành, tiêu, ít lá tía tô với lòng đỏ trứng, giải cảm hay lắm!) Chúc nàng chóng khỏe!
Không phải cảm Sóc Tím ơi
XóaĐau khắp mình mẩy, đau nơi tim mình
Du dương mở nhạc trữ tình
Để ru mình nghỉ, để tự mình đứng lên
Sóc Tím ơi chiều bình yên
Cám ơn Sóc đến động viên bạn già...
Em đây người cũng mỏi như



Chắc tại trời đất nắng mưa thất thường
Sáng ni về không nấu cơm
Cha con nhà nó đi ngày đoàn 26/3
Một chắc trưa ở nhà
Mần bát cơm nguội rồi khò chút luôn
Sáng ni dậy cũng mần 1 vòng đi bộ chị miềng nợ, giá mà ở gần biển như chị đi bộ cùng chị miềng thì hanh phúc nào bằng hu hu, bui khỏe chị miềng nha ! Mần ly sữa ca cao cho đợ mệt nha chị !
Trả lờiXóa
Sáng ni chị đi bộ
XóaVề ăn cháo, café
Ngày hai sáu, nhớ ghê
Ngày còn làm Đoàn đội...
Hôm trước chị mua hoa
XóaĐem cắm bàn chợt nhớ
Về cái thời ...một thuở
Công tác Đoàn em ơi
Sáng xếp cười thật tươi
Vẫn nhớ ngày hai sáu
Tấm lòng em - quý báu
Vẫn mãi ĐOàn thanh niên!
Đứng lên, chạy thật nhanh là Ngựa khỏe ngay mà em.
Hơ -con ngựa có hai chân -
XóaNgựa em đã mỏi chân rồi
XóaKhông phi nước đại, em ngồi ngâm thơ
Ngựa của chị khỏe như mơ...
Tặng chị ăn cho nhanh khỏe nhéTrả lờiXóa
Tuổi già măm đạm bạc thôi
XóaĂn nhiều hải sản sợ rồi... gút em ơi!
Khi mô vô Đà Nẵng
XóaNhớ mang ít lá lằng
Nếm coi thử ra răng
Về món ăn xứ Nghệ!
Về HK đọc còm của út nhé ! Chị đã đỡ nhoọc chưa ? Cứ mua mấy chai dầu nóng trường sơn để sẵn đó oải người xoa lên là đỡ lắm chị miềng ạ ! Út mà ở gần út tầm quất cho hết đau ngay mà, vui khỏe an lành nhé chị miềng ơi !

Mần ly chè xeng cho mát rọt chị miềng hỉ
Hồng ngoại chị rọi mỗi ngày
XóaNỏ xoa dầu nóng sợ cay cả người
Ấm chè xeng thiệt là tươi
Uống vô mát ruột bằng mười nước chanh!
Út ơi mần đến mô rồi?
XóaCó chèn vô được những người mình iu!
Sống lâu chứ phải già đâu nhỉ
Trả lờiXóaMà cứ than thân trách tháng ngày
Ddại thụ ngàn năm còn mục ruỗng
Huống hồ một kiếp đời nhân sinh -
Cám ơn khách đến thăm nhà
XóaNgựa chưa được khỏe, rượu trà chưa pha
Nỏ hề than thở kêu ca
Thích sống vui, sống khỏe, chán già dai khổ đời...
Các bệnh tuổi già chen chân đến
Trả lờiXóaĐau chẳng sợ chết, chỉ sợ nằm...
Mệt thì cứ thế ..phải nằm
Nghỉ ngơi cho khỏe và măm cho đều
Và cũng phải gọi anh yêu
Hồ Tèn anh hỡi..phải chiều hơn xưa
Mặc cho trời nắng đất mưa
Rong chơi khắp chốn..đong đưa...rồi lại nằm....( mệt thì nằm..có chi mô mà chị sợ tề....)
Mau khỏe để đón em đó nha...haha...
Nằm một chỗ mệt em ơi
XóaĐau khắp mình mẩy mà người thì ươn
Em miền Hoa nắng có thương
Mau ra Đà Nẵng mang theo hương Vũng Tàu...
Ui chị mình mệt mà em không biết để hỏi thăm. Được biết hôm nay chị đã đỡ rồi em mừng lắm! Em sang thăm và chúc chị mãi đừng mỏi chân nhé!
Trả lờiXóaCũng tạm ổn thôi em ah,tuổi già không bệnh nọ thì bệnh kia...
XóaChỉ buồn là ốm nằm một chỗ, không lang thang được, ko dạo bộ ra bờ biển ngắm mặt trời mọc, buồn lắm!
Chị cám ơn em đã sang thăm!