Trong tâm như thể lâu bằng ba xuân
Đường làng líu ríu bước chân
Bâng khuâng nhớ mẹ, mưa xuân nhạt nhòa
Tiếng bà ru cháu ơi à
Bầu đung đưa trái, khổ qua nặng giàn
Vườn tiêu sây dưới nắng tràn
Bầy gà nhảy ổ kêu vang sau hè
Bầu đung đưa trái, khổ qua nặng giàn
Vườn tiêu sây dưới nắng tràn
Bầy gà nhảy ổ kêu vang sau hè
Thương thương sao lũy tre làng
XóaQuê hương tình mẹ nghia cha
Dù xa nhưng vẫn nhớ nhà , QUÊ ƠI
NHÀ CHỊ Ở QUÊ ĐẤY ...Trả lờiXóa
Nhà chị ở quê đẹp lắm! Quê em nghèo hơn, đã nhà xây, mái ngói, nhưng chắc ko đẹp bằng. Ngắm nhà chị, em nhớ ra sắp tới về giỗ cha, em sẽ chụp lại ngôi nhà mà đi đâu cứ đau đáu nhớ về.
XóaTôi cũng đã sống những ngày êm đềm như thế hồi cuối 1946 , đầu 1947 ở nhà quê đấy, chỉ không uống nước chè xanh thôi. Lúc đó khổ quá nên chả mơ mộng gi được. Cho nên tôi rất yêu bài hát :" Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm..." Chúc NMCR ngủ ngon ! Chào !
Trả lờiXóaTuổi thơ em gắn liền với ngôi nhà nhỏ nghèo khó ở quê chị ah. Từ 1954, cho đến 1967 thì đi K8 ở Thái Bình, đi bộ đội rồi vào ĐH vẫn đau đáu nhớ về. Cám ơn chị đã chia sẻ.
XóaNhà mình khuôn viên này trước có khoàng 1ha,...nhiều năm sau... được lấn chiếm mất, xin mãi họ trả lại cho > 700m2 ( cả đường đi và ao) .
Trả lờiXóaHi. vẫn còn may , bên quê ngoại xin mua laij đát của chính nhà mình, họ còn khinh không bán vì ;" Ở cái đất này có lộc lắm.\, ngu mà đi bán à " ( đất họ được chia từ CCRĐ ý mà)
Chị lại làm em nhớ tới hồi cải cách ruộng đất, có nhiều nhà bị quy sai, mất nhà mất của, mà vẫn ngậm đắng nuốt cay.
XóaNội ngoại nhà chị đều giàu cả nha!Chả trách giừ chị...nghèo!
THĂM EM CHÚC MỘT TỐI AN LÀNH VUI VẺ
Trả lờiXóaNGÔ ĐỨC TÂM - PT
Xóa21:18 3 thg 3 2013
Chim nhà ai hót vỡ òa giấc mơ!
TỈNH RỒI LÒNG NHỮNG NGẨN NGƠ
ĐƯỜNG LÀNG RỢP BÓNG TRE , GIỜ : NGƯỜI ĐÂU ?
(Em mang sang giùm anh đó!)
SAO VẬY NGỰA ƠI
XóaBài thơ nhớ quê đọc lên mới sao xuyến làm sao?
Trả lờiXóa"Xa quê chưa mấy mùa trăng
Trong tâm như thể lâu bằng ba xuân"
Hai câu mở đầu tuyệt hay chị ạ
Được nhà thơ khen, thật là thích!Chẳng biết khen thật hay động viên, nhưng nghe khen là khoái rồi!
XóaĐọc thơ chị và ngắm nhìn lũy tre em nhớ đến lũy tre quê mình, em tặng chị hình em chụp ở quê em vào tháng 4/2012.
Trả lờiXóa
Ngắm tre như thấy quê mình
XóaLũy tre xanh mãi, ấm tình người xa...
Rất vui em ghé lại nhà!
Cô ơi cô! Con thử hết món ăn rồi, con chịu thua. Híc.
Trả lờiXóaCon giờ sang đọc thơ của cô và chúc cô ngủ ngon nhé
Cô cám ơn Nhỏ, cô đã xây lại nhà khác đầu tháng 3 rồi. Cô đang chỉnh đi chỉnh lại nên chưa kịp qua thăm Nhỏ.
XóaLặng lẽ ra về, lặng lẽ đi
Trả lờiXóaNỗi buồn mang nặng cảnh chia ly
Ngày xưa mẹ dặn: Quê là một
Dù có đi xa vẫn nhớ về!
...
Lang thang lạc bước sang nhà bạn...
Cám ơn cô giáo thăm nhà
XóaĐọc rồi cảm nhận bằng quà tứ thơ.
Tiếng bà ru cháu ơi à
Bầu đung đưa trái, khổ qua nặng giàn
Vườn tiêu sây dưới nắng tràn
Bầy gà nhảy ổ kêu vang sau hè
Lòng thơm thơm ngọn gió quê
Thổi đâu từ phía bờ tre sau vườn...
Chị viết những dòng này làm em nhớ Ba Mẹ quá.....em khóc là em ra ăn vạ tại nhà chị cho coi.....
Mong ngày em ra ăn vạ
XóaÔm nhau cười ngả cười nghiêng...
Nàng Nắng nhõng nhẽo ghê ta
XóaCó muốn ăn vạ thì ra phố VÌNH...
Chúc mừng em nhân ngày 8/3 nhé !
Trả lờiXóaChúc Ngựa luôn mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn nhiều !
Cám ơn anh và chúc osin cao cấp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của bà chủ giao! Nhất là đợt 8/3.
XóaaNH SANG THĂM CÔ VÀO LÚC NÀY CHẮC CÔ ĐANG NGỦ NGON NÊN ANH LẠI VIỀN LUN !
Trả lờiXóaAnh tìm cô gái làng Xoan, hơn hai giờ sáng vẫn chưa chịu về, chị nhà biết được thì ê hê!
XóaNgày của chị em ta
Hãy luôn vui vẻ và hát ca
Chị miềng ở nơi xa xôi ấy
Nhớ đến em gái miền quê ta (~_~)
Mùng 8/3 vui khỏe an lành tràn ngập yêu thương chị miềng hỉ ?
Chưa thấy chi vui cả em ah
XóaBạn bè ít ỏi nỏ muốn ca
Giá mà bay được, ra ngoài nớ
Thăm quê, gặp bạn, cười ha ha...
Ngựa vào Đà Nẵng...nhớ quê
Trả lờiXóaMỗi năm cố gắng tìm về để thăm !
Lũy tre, bụi chuối...đêm rằm...
Mùi khoai lang nướng càng đằm hương quê !
Hương chanh, hương bưởi...hương quê
XóaMang trong nỗi nhớ người về cùng xuân
Đường đời dẫu mỏi bước chân
Tình quê xa cũng hóa gần đó anh
Dịp cuối xuân, đúng ngày lành
Về nhà giỗ bố,hẹn lần thăm quê
Cám ơn A Tám nhìu nhe...
Khi nào về quê, Ngựa nhớ:
XóaThắp giùm anh một nén nhang
Cầu mong Bố được bình an Thiên đường !
Cám ơn nhiều anh Tám nhe
XóaTình trong mạng ảo vẫn nghe ấm lòng
Ngựa mỏi chân rồi, ta dừng lại nghỉ thôiTrả lờiXóa
Ai đi xa,mỏi chân rồi
XóaXin mời ghé lại nhà tôi uống trà
Chè xanh ,trà Thái mới pha
Có thơ, có cả cỏ hoa bốn mùa...
Thnks!!!
Xa quê chẳng thể về quê
Nhớ rặng tre với con đê đầu làng...
Đêm đêm nhớ ánh trăng vàng
Con sào đứng đợi chờ nàng sang sông...
Sắp tới ngày phụ nữ vùng lên, chúc Ngựa luôn vững bước chân không được mỏi để bước tiếp chặng đường còn lại ở phía trước!
Ơn chàng chín thiếp mười thê
Xóatám tháng ba vẫn nhớ về ...thăm tui!
Ôi giấc mơ quê sao mà thân thiết thế!
Trả lờiXóaBài thơ đem cả hồn quê Việt vào từng con chữ, hình ảnh ,đẹp giản dị và sâu lắng quá chừng chị ơi...!
Cám ơn em đã đồng cảm với giấc mơquê của chị.
XóaNghe khen ấm áp lạ lùng
Hiều Lương,Bến Hải,Cửa Tùng...nhớ nhung
Đọc bài thơ mà nghe nhớ quê quá Ngựa ơi! Giấc mơ quê thơm hương đồng gió nội, chỉ có người yêu quê mới nói lên hết tâm trạng của mình!
Trả lờiXóa"Lòng thơm thơm ngọn gió quê
Thổi đâu từ phía bờ tre sau vườn
Có làn khói bếp đưa hương
Nhớ mùi khoai nướng hơn đường thuở xưa..."
Thèm mùi hương khoai vùi trong bếp rơm ngày trước!
Tuổi thơ Ngựa gắn bó với làng quê nghèo khó, nên dù có đi môvẫn nhớ về, nhớ da diết, nỗi nhớ chìm vào cả giấc mơ Sóc ah.
XóaNhững hình ảnh trong thơ chị làm em cũng mong đế ngày được về thăm quê, nhưng quê em bây giờ đường nhựa trơn láng, nhà bê tông thay cho nhà tranh rồi chị chị ơi huhuhu.
Trả lờiXóa8/3 hạnh phúc chị nhé!
Đà Nẵng đổi mới nhiều, chứ làng quê của chị Ngựa tuy có khá lên, nhưng vẫn còn lưu giữ được nét xưa nhiều lắm!
XóaTừ trong tiềm thức thẳm sâu
Trả lờiXóaNhớ quê nên viết được câu thơ này
Hình dung quê Mẹ đổi thay
Lòng con lại nhớ những ngày còn thơ!
Tranh quê lặn cả vào mơ
XóaCách xa mấy tháng mà ngờ mấy xuân
Ngựa già dẫu mỏi bước chân
Quê xa sẽ hóa lại gần đó em.
Lòng thơm thơm ngọn gió quê
Thổi đâu từ phía bờ tre sau vườn
Chúc em luôn khỏe, vui và làm nhiều thơ hay.Trả lờiXóa
Rất vui được chị thăm nhà
XóaĐọc thơ, cảm nhận, tặng quà hoa xuân.
HÊ HÊ ! CHỊ LÀM NHƯ EM GÁI HÀNH QUÂN GIỐNG CÁC ANH BỘ ĐỘI NGÀY XƯA ẤY HÈ ?
HÀNH QUÂN XA KO CÓ TIỀN ĂN PHỞ
QUAY VỀ NHÀ XIN BỐ VỢ VÀI XU
VUI KHỎE VỚI ĐÈ NẼNG TÌNH NGƯỜI CHỊ MIỀNG NHÉ ! EM GÁI EM MỚI ĐI BÀ NÀ VỀ ĐÓ VÌ CÓ CON EM CHỒNG ĐI TIỆP VỀ NÊN NÓ ĐÃI CẢ NHÀ VÔ TRONG NỚ CHỊ MIỀNG NỢ
Út Bạch Dương được đi Bà Nà mấy lần luôn! Chị ở đây mà chưa đến được. Chắc hè ni đi cái coi ra răng.
XóaCám ơn bó hồng út tặng trước ngày 8/3! Ngày nớ chắc út bận rộn nhận quà hè?
Chị miềng có biết chị Mai vợ anh Phán Thủy Sản ko hè ? Chơi với hội con Hà TCĐH đó, 3 năm tang 3 lần, mẹ xong đến chồng chừ ông bồ mất luôn rồi chị nợ, mai đưa, em chị ấy là con bạn thân với em từ thời cấp 2 , nó ở Huế, lần mô ra cũng điện em đi uống cà phê bảo lôi em ra khỏi nhà cho biết đời là răng đó chị hi hi, mai đưa nhưng em mắc rồi để tối em lên thăm kẻo ko có thời gian, trưa ni kỵ ông nội bên nhà chú, thời tiết dở nắng dở mưa lạnh nên dễ đau chị nợ, bảo trọng chị miềng nhé !
Chị biết Mai vợ anh Phán em ah. Tội nghiệp hắn, hồng nhan bạc phận. Cứ tưởng lấy được ông chồng thông minh giỏi giang,đỡ khổ, ai ngờ tai họa ập tới liên tục. Tội nghiệp, vừa mất cả bố,mẹ,chồng!!!
XóaVẪN MONG TRỞ VỀ NƠI ẤY
Trả lờiXóaNGƯỜI ƠI CÓ NHỚ CHĂNG LÀ
Tình thơ đăng gửi cho người
XóaTrăm năm mỏng chút duyên thôi cũng đành...
HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG TRONG THƠ CHỊ GẦN GŨI THÂN THƯƠNG QUÁ !
Trả lờiXóaEM CHÚC CHỊ NGÀY 8/3 VUI TƯƠI- HẠNH PHÚC NHA !
Cám ơn em gái vùng cao
XóaQuê hương chắc chắn tự hào về em
Chị miềng đọc qua nên ko đoán ra hi hi, em bảo em gái em mới đi Bà Nà là con Cúc em của em tê mà, nó có em chồng bên Tiệp về thăm nên bao cả nhà đi đó chứ em đi được 1 chuyến Bà Nà mùng 8/3 năm ngoái chứ mấy, tối qua em ghé nhà đám bố chị Mai Phán ấy, con bạn nó lôi lại nói chuyện mãi ko dứt ra được, gần 10 giờ đêm em mới về, sáng ni đưa lâu nên em ko đi được. vui khỏe chị miềng nha
Trả lờiXóaÀu! Cứ tưởng em gái đi rồi bao cả nhà điluôn trong đó có út! Cúc Vĩnh sướng quá hè?Ba chị em thì hắn số 1, bà Thu chót.
XóaChừ ko đi BàNà thì đi bà khác.Ngái hơn!