Ta về nhặt cánh phượng rơi
Vẳng nghe trong gió vọng lời
thiết tha
Bóng ai ngày ấy chưa xa
Tháng năm trôi, tuyết sương
pha mái đầu
Nét mực xưa chẳng phai màu
Tuổi hồng năm ấy trốn đâu
mất rồi
Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Đừng gom nắng hết về nơi cuối trời
Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Đừng gom nắng hết về nơi cuối trời
Ve xưa đã khản tiếng rồi
Nhớ nhung chi để nụ cười buồn tênh...

(Tiếc thương cho mối tình cô bạn gái
Ngựa có đôi dòng xa ngái gọi: Hè ơi!)

(Tiếc thương cho mối tình cô bạn gái
Ngựa có đôi dòng xa ngái gọi: Hè ơi!)
Chúc chị ngày mới đầu tuần bình an và công việc thận lợiTrả lờiXóa
Cà phê đen sáng đầu tuần
XóaCám ơn nhé Minh Châu Trần ghé thăm.
Lại trường nhặt cánh phượng rơi
Trả lờiXóaThời xưa lảng vảng người xưa đâu rồi ...!
Bây giờ chỉ có mình thôi
Mà vùng thương nhớ bồi hồi mênh mông !
Qua thời mực tím buồn không?
XóaChắc ai cũng nói:Buồn mênh mông buồn...
Nếu anh hiểu rõ ngọn nguồn
Chuyện tình em ý chẳng sẻ suôn chút nào
Gặp anh chị,thấy vui sao...
"...Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Trả lờiXóaĐừng gom nắng hết về nơi cuối trời..."
Thơ hay, xúc động lòng tôi
Sẻ chia cùng chị những lời Hè sang!
Hạ về lòng thấy xốn xang
XóaThời gian trôi cứ mênh mang nỗi buồn
Vui bận rộn, khỏe luôn nha!
Đọc bài này, Sóng thấy nôn nao quá Ngựa ơi....
Trả lờiXóaNôn nao như Sóng xô bờ, đúng không?
XóaVề trường xưa thấy bồi hồi
Trả lờiXóaNhặt gom vài cánh phượng rơi cuối hè
Còn đâu cái tuổi mộng mơ
Nhặt hai cánh phượng ép hờ cuối trang
Tưởng như xuân vẫn đang còn
XóaGiật mình năm tháng bào mòn xuân qua
Nhìn về ngút ngát đường xa
Gánh đời còn nặng biết là đa mang...
Khỏe không chị ơi. Lâu rồi mới gặp lại blog chị. Tuần mới thêm nhiều niềm vui chị nhé !
Trả lờiXóaÔi! Chào anh Ngọc Thanh lâu ngày! Tưởng xa Yahoo là mỗi người một ngã, hóa ra quả đất tròn. Gặp lại anh vui quá!
XóaCám ơn nhìu nhìu nha!
Chị miềng lại nhớ hè sang
Còn út nhớ đến nụ cười chị miềng cơ (~_~)
Ảnh ni chụp cũng lâu rồi
XóaBạch Dương lưu giữ chị ngồi ngắm thu
Nhớ ngoài miềng lắm! Hu hu...
Hình ni có phải hôm hai chị em miềng đi Cam lộ ko hè?
XóaÚt Bạch Dương lồng cho chị hay trong bài hồi trước bên yahoo chị lồng trong bài viết, mà chừ út còn giữ đó?
Hè về rộn rã tiếng ve
Báo mùa thi đến thầy trò cùng vui
Tháng năm cứ mãi thế trôi
Để khi tóc bạc vẫn nhớ mái trường xưa bạn bè
Áo trắng xưa, chât nắng hè
XóaThương em với mái tóc thề làm duyên
Tuổi mười tám thật khó quên!
Tặng chị miềng lão rọt to
Em mới chôm dzìa sang tặng chị ngay (~_~)Trả lờiXóa
Lão lính pháo với hoa lan
XóaĐường link cho chị để sang với nà...
Nhớ lão ni lắm út ah!
Em mới đi kho bạc dzìa
Đường linh lão nớ ở bên tê đường (~_~)
Lão ở Phây Búc chị ơi
Chứ ya hô lão ít thời ngó lui
Lão đang tập làm phóng viên nè
Tóc bạc trắng giống lão tây quá trời
Hôm qua em còm dài ngoằng
Bây chừ nỏ chộ còm mô hết hầy
Tuần mới vui khỏe chị hầy
Xóa
Em đang théc méc lão đây
XóaSao chụp ảnh có hoa lan thật hè ?
Hay là lão lấy hoa giả hè ? (~_~)
Còm hôm qua lôi cả bầy
XóaCất đi mô hết, quắt quay chị tìm
Ới Như Mai,để nhờ thầy
Em mần rặng đó trả lại ngay thì mất còm
Thiệt dài của Út Bạch Dương
Cấy còm nớ đọc xong chịu trả lời
Bởi vì hắn trít chắc út ơi!
Hoa thiệt đó,nỏ giả mô
XóaÚt coi cho kỹ, cây lan to có lá cành
Lão lính pháo cũng thiệt nhanh
Như đang tác nghiệp,lại ăn hình nữa nghe!
Ui, em có thấy mất mát gì đâu chị? Còm vẫn nguyên đấy chứ? Bài nào chị nhỉ???
XóaHì hì...mất cý còm út Bạch Dương
XóaBởi zì ảnh động hắn vương mấy còm
Chị đền út mấy cí hòm!
Tháng 5 phượng đỏ tươi màu
Trả lờiXóaNhớ ai nhỏ lệ tình đầu chứa chan
Về thăm chốn cũ mắt hoen
XóaTiếc thời mười tám trong ngần tiếng ve...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHê hê !
Lão lính còm mà nỏ nói nên câu
Vì lão đang tác nghiệp VTV chị miềng à !(~_~)
Oh! nghề tay trái- giỏi ghê
XóaLính pháo binh nhập hội VTV khi mô hè?
Nắng vàng phượng đỏ ngoài song
Trả lờiXóaTiếng ve như thể tiếng lòng chia xa
Xếp trang luu bút ngày qua
Thơm mùi mực mới ngọc ngà thơ ngây
Trường xưa lớp cũ còn đây
Mà sao nhớ quá bạn thầy nơinao
Chín mươi ngày có là bao
Mà sao nhớ quá nhớ nhau và buồn
Người đi chớp bể mưa nguồn
XóaVẫn chưa nguôi nhớ nụ hôn thẩn thờ
Và rồi chuyện cũ thành thơ
Thôi đem xếp lại giấc mơ cuối mùa
Ta hong tơ nắng thêu thùa
Nhờ mưa đan hộ câu đùa tặng ai...
Cám ơn chị đã ghé thăm và tặng khổ thơ về tuổi mực tím trong veo
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBỏ blog lâu quá rồi
XóaHôm ni nói chẳng nên lời lính ơi!
Hehe Ngọ và BD hè này nhình vậy mà ko phải vậy đâu chủ yếu là chân vác chân và xách máy cho mọi người thôi
Trông oai lắm! Rất phóng viên
XóaPhi ra Đà Nẵng quay liền mấy phim!!!
hehe Chị ngọ ơi thằng cháu tui đẹp gia và vui vẻ lắm
Alo ,alo ngoại đâu rồi?
con thấy ngoai rồi nhá ông ngoai .... con méc bà ngoại và các gì nè
Vui Vui nhé chị Ngọ chúc hè vui vẻ và yêu đời ha Trả lờiXóa
Ông ngoại tranh thủ quá nghe
XóaChị tui mà chộ thì e cũng phiền
Quen tay rứa lắm sẽ nghiền!
Thằng cu cháu ngoại alô!
XóaÔng ngoại đang ở chỗ mô?mau về!
"...Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Trả lờiXóaĐừng gom nắng hết về nơi cuối trời..."
Em thích câu này chị ạ, và thích cả cái câu trong ngoặc ở cuối bài của chị nữa. Hình như chị đang nói hộ... ai đó!
Hì hì...
XóaCoi ai có tật giật mình
Về Tây nguyên nhớ bóng hình hắn không?
Thời gian dẫu chẳng ngừng trôi
Trả lờiXóaMỗi khi Hè đến đỏ trời phượng rơi
Ngập ngừng nỗi nhớ chơi vơi
Màu hoa phượng thắm một thời ngẩn ngơ...
Ngoái về mười tám mộng mơ
XóaTuổi hồng thủa ấy bây giờ đã xa
Nhìn trăng xưa bóng xế tà
Chỉ còn kỷ niệm trong ta với mình...
Hè về nắng đẹp Ngựa ơi
Trả lờiXóanhơ đi nước kiệu thảnh thơi vội gì
mõi chân thì nghĩ chớ đi
giúp con trônghttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif cháu cũng gì phận emjjjjjjjj
LÀM SAO MÀ CHẲNG CÓ HÌNH
XóaEM QUA BÀY CÁCH CHO MÌNH HỠI EM
Ngày xuân dang đẹp quá chừng
XóaHạ về lấp ló sau lưng đó rồi
Ngựa già dành phút thảnh thơi
Cùng chơi blog cùng người thú vui...
Cám ơn nhé! Ngựa anh ui!
Thăm nhau cốt ở tấm lòng
XóaĐăng hình chưa được cũng không sao mà!
NM chỉnh lại để hình hiện lên nha chị
Hiểu lý do rồi em ơi!
XóaThôi đừng chỉnh nữa kẻo rồi mất com!
Hè về, hoa phượng nở đỏ, ve sầu kêu, tất cả những thứ đó trước ban công nhà K6 chị ở Bách khoa, đẹp, vui tai. Nay về đay chả có gì ngoài mấy tòa nhà cao vổng, lạnh tanh. Cứ nằm trong nhà buồn chẳng muốn làm gì ngoài việc nấu thuốc và nằm đọc tạp chí. Chào NMCR nhé !
Trả lờiXóaHè về bao kỷ niệm vui buồn thời mười tám đôi mươi cứ xô về chị ah. Hè mà ko có phượng đỏ, ve ngân thì cũng buồn... Chỗ em phố,nhưng khá nhiều cây chị ơi!Hè này lại du lịch miền Trung lần nữa, ghé em ngắm phượng vĩ và tắm biển Đà Nẵng, ở đây: Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi...
Xóa.Nhặt cánh phượng vĩ bên đường
Trả lờiXóaThầm lòng nhớ đến tơ vương thủa nào
.Thơ ngây đã từng ước ao
Bây giờ sương tóc nhớ sao xưa hè .............
.........
Chẳng hay mình đã yêu chưa
XóaCái hồi hai đứa me chua vui đùa
Sáng đến lớp,chiều mò cua
Như hình với bóng kia vừa hôm qua
Giờ tóc sương đã điểm hoa...
http://tanghoanhlao.blogspot.com/
Trả lờiXóaNM chỉnh lại đường link của chú để dễ truy cập ạ:
XóaBlogspot's Hoành Lão Tăng
Cám ơn huynh đã tặng đường, hoan hô em gái Như Mai!
Xóa"Thời gian ơi! Hãy ngừng trôi
Trả lờiXóaĐừng gom nắng hết về nơi cuối trời"
Em thích hai câu này. Bởi không biết khi đến tuổi chị em có còn tha thiết ,thổn thức được như chị không. Nuôi dưỡng cảm xúc đã khó mà thể hiện lại càng khó hơn.Vậy mà chị mình thật là đáng nể!
Mỗi bài thơ có vài câu được bạn bè công nhận là vui rồi!
XóaEm khen làm chị phỗng mũi lên rồi đó! Chị thích thơ từ nhỏ, nhưng ko hay viết đâu. Chỉ khi chơi blog mới viết cho vui để giao lưu với mọi người. Viết vớ vẩn, chẳng theo luật, vần chi cả, nhiều khi đọc lên nghe cũng đau tai em ah.
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NGHỈ MỘT NGÀY
Trả lờiXóaBẠN ƠI CÓ ĐẾN VIẾNG ĐÈN KHÔNG?
UNESCO MỚI VỪA CÔNG NHẬN
TÍN NGƯỜNG ĐẦU TIÊN THẾ GIỚI NÀY!
Người đất Tổ có lời mời
XóaNgựa em xa quá đành ngồi online...
Cám ơn anh đã ghé thăm!
Nhà chị lại lỗi mạng rồi, em k còm hình động mà, chị bảo Như Mai gỡ linh hình xuống, như nhà em ấy, còm ko cần thẻ mà chỉ cần đường linh ảnh là ok ngay ko mất còm chị nợ (~_~)
Trả lờiXóaLâu lâu bị lỗi một lần
XóaCó hình thì nhà đẹp, biết mần răng đây?
chị miềng dạo ni lãng mãn quá hè...nhớ ai cái thửa xa xưa, giờ đây mới thổ lổ..hiii...nhớ chị lại nhớ quán window chị ơi..!
Trả lờiXóaNỏ phải chị nhớ ai mô
XóaThương cô bạn gái, viết bài thơ tặng mà!
Gái chưa đọc mở ngoặc ah?