Nhân sinh nhật con gái - Nhà thơ Đông Hà - Giáo viên trường Quốc học Huế (12/9/1976).
Xin giới thiệu một số bài thơ (mẹ thích) đăng trong tập thơ thứ 4 "Đi ngược đám đông"của Đông Hà do nhà xuất bản Thuận Hóa - Huế, XB năm 2014.
HÁI THUỐC CHO MÌNH
Khi không làm một cơn đau
Khi không làm một nát nhàu cả lên
Chung tay xây một ngôi đền
Chữa dăm ba bệnh tự nhiên như là…
Là hoa thì nở thành hoa
Vô duyên lại nở la đà thành yêu
Đi ngang gặp buổi chợ chiều
Trong cơn đau cũ dám liều một phen
Vậy mà cũng gọi thành tên
Thuyền quyên ứ hự…thả trên tay người
Anh đau một chuyến nghi ngờ
T về hái thuốc ngồi chờ kiếp sau…

Tím cùng Thu sang...
ĐI NGƯỢC ĐÁM ĐÔNG
Khi anh ngoảnh mặt bỏ đi
Là em biết mình sẽ không còn ngồi giữa đám đông nữa
Những ồn ào chúc tụng thực ra với em đều vô nghĩa
Em đã đi ngược đám đông thật lâu
Và ngồi một mình trong cũ kỹ
Rồi một hôm bước ra
Bằng cái cầu thang treo lơ lững
Kèm một nụ hôn
Từ ấy có nhiều ngày vui
Để rồi khi anh bỏ đi
Em biết
Mình sẽ lại một mình đi ngược đám đông…

Giờ giải lao ở trường Quốc học
MUA NÚI CHỞ VỀ
Không lẽ im mãi rứa a???
Anh không sợ em ngó hết mây
ngó hết mưa
ngó hết những vàng trưa
ngó qua ngày đứng ngọ
ngó ngõ xa ngõ gần
như nỗi đành hanh
Không lẽ im mãi rứa a?
Anh không sợ bóng mình mất hút
sợ mắt em chảy dài
sợ quên ngày quên tháng
sợ quên mình là ai
Như bữa nay em lên chùa thỉnh kinh
Hồi chuông nói rằng mây đang xuống núi
Em mở hầu bao mua núi chở về...

Xin giới thiệu một số bài thơ (mẹ thích) đăng trong tập thơ thứ 4 "Đi ngược đám đông"của Đông Hà do nhà xuất bản Thuận Hóa - Huế, XB năm 2014.
HÁI THUỐC CHO MÌNH
Khi không làm một cơn đau
Khi không làm một nát nhàu cả lên
Chung tay xây một ngôi đền
Chữa dăm ba bệnh tự nhiên như là…
Là hoa thì nở thành hoa
Vô duyên lại nở la đà thành yêu
Đi ngang gặp buổi chợ chiều
Trong cơn đau cũ dám liều một phen
Vậy mà cũng gọi thành tên
Thuyền quyên ứ hự…thả trên tay người
Anh đau một chuyến nghi ngờ
T về hái thuốc ngồi chờ kiếp sau…

Tím cùng Thu sang...
ĐI NGƯỢC ĐÁM ĐÔNG
Khi anh ngoảnh mặt bỏ đi
Là em biết mình sẽ không còn ngồi giữa đám đông nữa
Những ồn ào chúc tụng thực ra với em đều vô nghĩa
Em đã đi ngược đám đông thật lâu
Và ngồi một mình trong cũ kỹ
Rồi một hôm bước ra
Bằng cái cầu thang treo lơ lững
Kèm một nụ hôn
Từ ấy có nhiều ngày vui
Để rồi khi anh bỏ đi
Em biết
Mình sẽ lại một mình đi ngược đám đông…

Giờ giải lao ở trường Quốc học
MUA NÚI CHỞ VỀ
Không lẽ im mãi rứa a???
Anh không sợ em ngó hết mây
ngó hết mưa
ngó hết những vàng trưa
ngó qua ngày đứng ngọ
ngó ngõ xa ngõ gần
như nỗi đành hanh
Không lẽ im mãi rứa a?
Anh không sợ bóng mình mất hút
sợ mắt em chảy dài
sợ quên ngày quên tháng
sợ quên mình là ai
Như bữa nay em lên chùa thỉnh kinh
Hồi chuông nói rằng mây đang xuống núi
Em mở hầu bao mua núi chở về...

. Chúc cho sinh nhật vui tươi
Trả lờiXóaChúc cho hạnh phúc cuộc đời mai sau ...........
-
CHÚC MỪNG SINH NHẬT -
Lời chúc thắm đượm sắc màu
XóaTrời thu xanh thẳm tình sâu bạn bè
Cám ơn nhiều Trần Minh Lê!
http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2014/4/banh-sinh-nhat-2.gif
Trả lờiXóaCHúc mừng sinh nhật con gái ĐÔNG HÀ
Đoán rằng bánh Lão Bà Bà
XóaChăc ngon hơn bán của nhà hôm nay!
Em cám ơn chị nhìu nhìu...
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI- NHÀ THƠ ĐÔNG HÀ!
Trả lờiXóaChúc mừng cả hai mẹ con nhà thơ nhé!
Con gái mới là nhà thơ chánh hiệu chị ah! Còn mẹ Ngựa chỉ bắt chước thôi!
XóaEm cám ơn chị đến thăm và chúc mừng ah!
Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Đông Hà.
Trả lờiXóaCâu thơ thật hay:
Anh đau một chuyến nghi ngờ
T về hái thuốc ngồi chờ kiếp sau…
Đúng vậy!
Cháu tên T em ah! Đó là những bài thơ hợp tâm trạng, mẹ thích nên giới thiệu cùng mọi người. Thơ hiện đại nên cũng ko hợp với phong cách của chị.
XóaCám ơn em!
Em xin chúc mừng sinh nhật Đông Hà. Thơ thật hay.
Trả lờiXóaChị ngủ ngon nhé.
Hoàng Anh thức khuya thế? Cám ơn về lời chúc nhé!
XóaBạn ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang!
Trả lờiXóaChúc mừng chị!
Bọn trẻ bây giờ nhanh lắm! Mình chạy chẳng kịp đâu. Đông Hà toàn cười ba mẹ thôi.
XóaCám ơn Éch nhé!
Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Đông Hà!
Thay mặt cháu! Em cám ơn chị!
XóaNhân sinh nhật Đông Hà được đọc những vần thơ hay . Xin chúc mừng !
Trả lờiXóaDạ. Mẹ con Đông Hà cám ơn bác!
XóaCHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI- NHÀ THƠ ĐÔNG HÀ!
Trả lờiXóa
Oh! Bánh sinh nhật đẹp quá Tím ah! Cám ơn em nhiều lắm!
XóaMẹ xinh con cũng xinh
Trả lờiXóaMẹ giỏi con cũng giỏi
Mừng con thêm tuổi mới
Mừng hạnh phúc vẹn tròn.
Chỉ có con xinh thôi
XóaMe không xinh đâu chị
Cám ơn chị nhiều nhé
Cả nhà em thật vui!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ THƠ ĐÔNG HÀ !
Trả lờiXóaThay mặt cháu! Mẹ Ngựa cám ơn cậu Quỳnh nha!
XóaCó thể lão đã già và thuộc tuýp người duy ý chí. Đọc thấy hay nhưng để nhớ thì thú thật là không nhớ nổi .
Trả lờiXóa...Thơ Đông Hà đầy lý trí và sắc sảo , ẩn chứa những sâu xa , thuộc mạch thơ hiện đại. Câu chữ và tứ thơ luôn nghiêng về triết lý cuọc đời và làm vỡ ra nhiều điều mới lạ.
Lão vẫn thích sự dịu dàng , đằm sâu trong thơ chị Ngựa. Dễ nhớ và thật khó quên.
Lão nhận xét rất giống với Hồ Tèn nhà Ngựa!
XóaÔng ý bẩu: Thơ chi lạ ri mà thơ! Nỏ ra vần nỏ có điệu... nghe úc ắc chi mô rứa tê!
Thực ra, cái tầm tuổi của chị em mình thường khoái thơ cổ điển hơn thơ hiện đại. Bản thân mình đọc cũng chưa ưng. Nhưng lớp trẻ và những người thích làm thơ tự do lại thích Lão ah!
Cám ơn Lão đã ghé thăm và dộng viên chị Ngựa! Chúc Lão luôn khỏe! Mong sớm có tin vui!
Chúc mừng sinh nhật cháu Đông Hà..một cô giáo một nhà thơ đầy triển vọng...Chúc mẹ Ngựa sức khỏe hạnh phúc an lành..!
Cảm ơn nhé Gái già ơi
XóaRất vui em đã có lời happy!
Thăm chị và HĐ
Trả lờiXóachúc Đông Hà thêm tuổi và tràn đầy hạnh phúc, may mắn và thành công
http://sinhvienthuannghia.com/uploads/news/2012_07/cake_birthday_196.gif
Niền Tin đã ghé thăm nhà
XóaTháng này nhà chị chắc là rất vui!
Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của chị miềng, nhà chị miềng tuyền nhà thơ, thả nào chị miềng cứ trẻ mãi nỏ tra nơi hì hì, luôn vui khỏe bình yên chị miềng nhé ! Răng lại đau dạ dày, chị miềng có uống rượu mô mà đau dạ dày hè? lạ hè ? (~_~)
Chị Ngựa có phải là nhà thơ mô út! Lều thì có! Đông Hà mới là nhà thơ chánh hiệu tề. Cám ơn út đã "phong" danh hiệu chi chị! Hi hi...
XóaÔi em qua muộn mất rồi, nhưng em cũng xin dược chúc mừng sinh nhật cháu, chúc cháu ngày càng xnh đẹp và làm thơ hay hơn nữa. Chị là người mẹ hạnh phúc nhất rồi đấy chị yêu ơi!
Trả lờiXóaNhà chị có cả bầy con
XóaNuôi cho chúng lớn mẹ mòn mỏi đi...
Cám ơn em thiệt nhiều hi?
Chúc mừng Nhà thơ Mẹ luôn
Trả lờiXóaĐã sinh dưỡng Nhà thơ Con trưởng thành!
Nuôi thời tóc vẫn còn xanh
XóaNay tóc đà bạc, con dành phần nuôi!
Cám ơn anh đã có lời!
Cây quý cho hoa thơm
Trả lờiXóaNgựa cậu mừng sinh nhật cháu 5 chữ thôi
Rất vui lời của ngựa anh
XóaĐông Hà là của Quảng Bình đó anh!
Chúc mừng sinh nhật cháu Đông Hà!
Trả lờiXóaChúc mừng một người mẹ thơ đã sinh ra một nhà thơ!
Chúc mừng hạnh phúc gia đình chị Ngựa!
Chị cám ơn Hồng Loan đã ghé thăm và có lời chúc! Đông Hà mới là nhà thơ chính hiệu em ah! Cháu đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc cả nước từ thời MỰC TÍM em ah! Thơ chị Ngựa như thẩn ấy mà, có ra thơ đâu.
XóaPhải nói thêm cho đủ rằng con giá của mẹ Ngựa thật dễ thương , nữ tính tâm hồn người lên qua ánh mắt ,nụ cười! Chị thật may mắn có hồng phúc về con cái!
XóaHì hì... Về khoản xinh đẹp thì được cái các con của chị hơn hẳn mẹ! May mà chúng giống bố, chứ giống mẹ thì... ăn cám Em ah!Thực ra, mấy đứa con gái đều xinh và giỏi. Chỉ cậu út là tệ. Chậm và hiền quá! Chị cũng đang buồn về con trai đây.HL ah!
XóaCám ơn em về những nhận xét.
Ôi, cả nhà giỏi giang thế này, ngưỡng mộ quá đi mất chị ui!
Trả lờiXóaĐược giỏi cả nhà đã phúc OM ơi! Cu Khoai nhà chị còn ngờ nghệch lắm! Chị đang lo sốt vó đây này!
XóaCHÚC MỪNG SINH NHỰT MUỘN CON GÁI XINH ĐẸP - NHÀ THƠ ĐÔNG HÀ VÀ CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH VĂN NGHỆ TÀI GIỎI CỦA MẸ THANH BÌNH
Trả lờiXóaEm chào chị! Cám ơn chị đã có lời chúc động viên.Nhà em chỉ có Đông Hà là giỏi thơ phú thôi. Ngựa em thơ như thẩn chị ah!
XóaNhững thực đơn giảm cân | Sản phẩm giảm cân | Bài tập giảm cân | Giảm cân cùng sao tại Web giảm cân sẽ giúp bạn ngày càng trở nên quyến rũ hơn.
Trả lờiXóa