Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Giọt sương


Hạ về ? nên sớm bình minh

Gió lùa khe cửa rung rinh cánh rèm

Hương đưa thoang thoảng bên thềm
Nắng xuyên qua chuỗi lan mềm đung đưa

                  *         *

                        *                                                                            
Kìa giọt sương sớm vu vơ
Đậu trên lá, cũng ngu ngơ một mình
Hình như sương chẳng vô tình
Trắng cô đơn đọng, rồi nhìn sang tôi…

87 nhận xét:

  1. Giọt sương tiết giao mùa
    Long lanh như mắt ngọc...

    Ghé thăm chị NGựa, và may mắn có được cái TEM.

    Chúc chị Chủ Nhật an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào người chuyên nhặt tem vàng
      Chúc mừng may mắn của chàng Hale!

      Xóa
  2. Lớ ngớ sang đây đọc thơ em lại ( hình như ) chiếm được tem bạc thì phải. Vốn chị chậm chân nên toàn uống nước đục thôi. Chủ nhật làm gì hay lại làm thơ đây, hả em. Thôi được có hứng cứ sáng tác nhiều vào để chị còn được đọc. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui! Chậm chân như chị thì cho em xách dép với ạh!
      Chủ nhật chơi với cháu ngoại, đi chợ về, chế biến ướp gia vị thức ăn, găm nồi cơm rồi online chị ơi!
      Có "sáng tác" gì đâu, Gọi là thơ mà như văn xuôi xuống dòng, góp vui với mọi người chị ah.
      Em cám ơn chị đã ghé thăm!

      Xóa
  3. Hình như sương chẳng vô tình
    Trắng cô đơn đọng, rồi nhìn sang tôi…

    Hay lắm chị ơi! Em rất thích thơ chị, nhẹ nhàng, tinh tế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con hát, mẹ khen hay
      Chị tung em hứng thế này cũng...vui!
      Có em động viên là chị cứ thế tiếp tục! Không hay là em "chịu trách nhiệm"đó!:D

      Xóa
  4. Lời thơ lắng đọng, tha thiết và một tâm hồn thơ mộng, khắc họa nên một nhà thơ ẫn danh :bh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được nhà thơ mới khen tha thiết
      Ngựa chỉ cười...nỏ biết nói chi
      Sóng ơi! Cứ hát nữa đi
      Dẫu là khen dối, cũng vì...động viên!:bh

      Xóa
  5. Trời nắng nóng chị miềng ơi !
    Một giọt sương nhẹ làm mát lòng nhau

    Chúc chị miềng chiều chủ nhật an lành nhé !
    [img] http://dl4.glitter-graphics.net/pub/3050/3050654k5pgv85mey.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sửa lại chút cho vần nha:
      Trời nắng nóng chị miềng ơi
      Giọt sương đọng lại thấy tươi mát lòng.
      (như rứa thì ko phải giọng thơ Bạch Dương hè?)

      Xóa
  6. Chiều qua út chở bé vô quê thăm chị chồng, 1 tháng rồi mới vô quê lại, chị biết út chở chi ra ko ? của quý nhé hi hi, 1 bao đất để trồng rau mùng tơi trong hộp xốp giống chị ấy, út trồng được loạn hộp rồi, nhìn rau xanh tự mình trồng thích mắt lắm chị miềng nợ. Bui khỏe chị miềng nha ! (~_~)
    [img] http://fs1.cyworld.vn/data1/2012/07/03/087/thumb_flex-1341289287439920_file.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rau nhà Bạch Dương mau tốt chưa nạ!:))
      Ở TP nỏ cóđất, nên trồng được rau chi là quý lắm, ngày mô cũng ra ngắm, rồi tỉa lá,rồi nhổ cỏ,tưới tắm...thích em hè?

      Xóa
  7. Cat này chân chậm mắt mờ
    Sang bên nhà Ngựa vội vơ TEM... BÙN!
    [img]http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/19/23/634321/4a634e99_47ceada6_annh%20suong.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt sương của chị Cát xinh
      Lung linh cứa cả vườn tình như thơ...

      Xóa
  8. Hình như sương chẳng vô tình
    Trắng cô đơn đọng, rồi nhìn sang tôi…
    Rất hay đó chị.
    Buổi tối thật ấm áp nhé chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một câu thơ, cả tấm lòng
      Sương thương chị Ngựa nên không vô tình

      Xóa
  9. " Hình như sương chẳng vô tình
    Trắng cô đơn đọng, rồi nhìn sang tôi…"
    Ôi giọt sường này "nam tính" gớm, biết nhìn ngang ngó dọc nữa cơ!
    Vu vơ tôi mỉm miệng cười
    Tình yêu cũng có lúc vơi lúc đây
    Bây giờ nhớ gió yêu mây
    Giọt sương mơn mởn cũng say tình người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt sương sót đọng lá mềm
      Như lời chia sẻ bạn hiền với ta
      Sóc Tím họa hay quá ta!

      Xóa
  10. Chị nhạy cảm quá, đã sang hạ rồi ư?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang hạ...thì chắc là chưa
      Nhưng mà xuân cũng như vừa đi qua

      Xóa
  11. " Hình như sương chẳng vô tình
    Trắng cô đơn đọng, rồi nhìn sang tôi…"
    Bái phục dâu họ Hồ, nhân cách hóa cho giọt sương rất thật và đúng tâm trạng em quá chị ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Coi con gái họ Hồ đi khen dâu họ Hồ kìa. Con gái, con dâu hiểu nhau lắm mà!
      Rứa mà NKĐT chỉ cho đọc một đoạn, làm chị cứ ngơ ngác hoài...

      Xóa
  12. MONG HẠ Ư EM . CÒN RÉT NÀNG BÂN MỪ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng phải mong hạ đâu anh
      Giêng hai mà nắng như banh cả đầu

      Xóa
    2. Ngoài Bắc có rét nàng Bân
      Trong ni chắc cũng mất dần rét đi
      Cũng thấy tiếc anh Tâm hi?

      Xóa
  13. ANH MONG LÀM GIỌT SƯƠNG TRONG VẮT
    BUÔNG TRONG CHIỀU BẾN ĐẬU NƠI EM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người ơi đến mà xem
      Có người Đất Tổ đi quên đường về...

      Xóa
  14. [img]http://files.myopera.com/taquangquynh/albums/4159912/Hinh%20010.jpgL[/img]
    Chúc bạn tuần mới tràn đầy yêu thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời chúc đầu tuần
      Hy vọng ngựa đỡ mỏi chân đến cuối tuần:))

      Xóa
  15. [img]http://files.myopera.com/taquangquynh/albums/4159912/Hinh%20010.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Tuyệt đẹp!
      Ngựa Bạch đó chưa mỏi chân
      Trẻ trung nghiêng ghé ái ân rất tình
      Ngựa tui mưa nắng thình lình!

      Xóa
  16. Bài thơ rất hay, đầy tình cảm, rung động, bức ảnh minh họa cũng rất đẹp, nhưng tớ đảm bảo đấy là photoshop thôi nhá, sương to thế, lá thì nghiêng mà không rớt, hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt sương cũng lắng tình người
      Gom từ hoa lá, đất trời, cỏ cây
      Đọng trong xao xuyến, vơi đầy
      Để long lanh đến...ngất ngây lòng mình!!!
      Chọn hình ảnh trên mạng đó, NC ah. Sinh động quá, nhưng chực rơi...:D

      Xóa
  17. Tuần mới an lành nhé chị miềng ơi!
    Để GIỌT SƯƠNG mãi rạng ngời sắc xuân

    Út mới bắt được 1 chú ngựa bạch về cho chị miềng nuôi nì ! Chăm sóc tốt để vài bựa nữa phi ra Đông Hà thăm út nha chị miềng (~_~)
    [img] http://img1.123tagged.com/en/goodweek/159.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uts Bạch Dương ui!
      Ngựa bạch là ngựa bất kham
      Đẹp thì rất đẹp nhưng làm răng nuôi?

      Xóa
    2. Cứ nuôi đi chị miềng ơi !
      Nếu nuôi ko được thì thịt cho anh Hồ Tèn măm (~_~)

      Xóa
    3. Hồ Tèn còn mấy cái răng
      Mà măm thịt ngựa hỏi rằng dễ không?
      Nhưng quà tặng của Bạch Dương
      Chị ngựa đem dán trên tường ngắm chơi...

      Xóa
  18. Là khi anh nghĩ về em
    Bông hoa trước cửa tự nhiên nở bừng
    Trên cành một giot sương rung
    Gió nhẹ vô cùng thổi mãi không rơi... (Thơ NNB)

    Nhiều người viết về giọt sương nhưng thơ của em vẫn hay đấy Ngựa ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để rồi tâm trạng chơi vơi
      Dừng chân sương sớm nắng rơi vỡ òa
      Giọt sương mai mảnh nhạt nhòa
      Long lanh buổi sớm tan hòa nắng lên...
      (Mạo muội nối vần với nhà thơ lớn đó chị!:)
      Cám ơn chị đã ghé thăm và cảm nhận)

      Xóa
  19. Thăm chị 1 chiều chớm hè
    Tặng chị 1 cái để chị nhớ quê hương miềng (~_~)

    Út hát cho chị miềng nghe nhé !

    Hai chị em trên hai trận tuyến, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang.... hì hì

    Nỏ có ai mà nhờ chộp cái hình, hai chị em miềng chụp cho chắc, một kỷ niệm vui khó quên khi chị em miềng đi tìm mộ liệt sĩ cho bạn anh Tuấn Anh 62 chị miềng nhỉ ? Vui khỏe chị miềng nha !
    [img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/8/l/tDbpkYHcsjwWADUJoJZEkA.jpg [/img]

    [img] http://blog.yimg.com/3/wJmVQHV7s5.DqXVMEPiSFx.C3Z.2bnKf6AivNBvM6iewxQg5C07Lfw--/11/l/BuWIi8f.Hdtezze3fvBhNw.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ chiều nớ chị em miềng
      Một xe, hai ngựa lên miền nghĩa trang
      Mang theo máy ảnh sẵn sàng
      Ghi bia mộ lại để gửi chàng Tuấn Anh...
      Nhưng tìm nỏ phải người thân
      Chị chụp em, em chụp chị, ngắm cũng...xuân đó hè? :))

      Xóa
  20. Càng đọc kỹ càng thấy chị liên tưởng thật tài tình khi nhìn Giọt sương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được em khen chị vui vui, chị quan sát thật, chứ có tài chi mô em!

      Xóa
  21. Vần này lục bát trao em
    Giọt sương chắt tự trời đêm đợi chờ
    Vần này lục bát mộng mơ
    Bờ môi mềm đến bao giờ biết say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui bạn đã đến đây
      Cùng nhau ngồi lại chưa say chưa về
      Cám ơn nhé người nhà quê!

      Xóa
  22. [img]http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/3/4/17/675288/4b8f8b75_7c9a12cc_2009-03-23_185431_anh_vui.jpg[/img]
    Tặng bạn tấm hình vui để bạn vui cả ngày nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ni quê ở mô ri
      Kiểu ni coi bộ nỏ ra chi cả hè?

      Xóa

  23. Hạ về cho chảy mồ hôi
    Bằng lăng nở tím bên đồi chờ ai?
    [img][file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/My%20Documents/IMG_1095.JPG
    /img]
    Hạ về em chỉ nhớ trai
    Chờ anh một chút nối dài nhớ thương...

    Trả lờiXóa
  24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  25. Tự nhiên Ngựa bấm vào trả lời mà máy ko nhảy là sao ta?
    Chẳng trả lời được! Để mai thử lại coi!

    Trả lờiXóa
  26. Từ lúc Bàn tay Sạch còm
    Khóa luôn nhà Ngựa không còn reply
    Blog ơi! Sao thế này?

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Chị miềng còm hỏi thầy coi, em hỏi Cát sao thấy thầy văng vắng, Cát bảo thầy đang cày bách khoa toàn thư, nể thật, Hà Thành toàn siêu phàm hi hi, em gửi cái lẩu cua cho chị măm nó lại nhảy lên còm của anh bàn tay sạch, nhiều khi em còm nó cũng bị đứng còm, sang còm sau thì được, xong lại còm lại còm trước, mạng cũng phức tạp, chị hỏi thầy cho chắc ăn nha ! Mấy bựa ni thời tiết dở nắng dở nồm nên oải người chị nợ, Vui khỏe nha chị miềng ơi ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Riêng út chị rep được rồi!
      Chắc là trục trặc chút thôi út ah!

      Xóa
  29. Chị miềng có những 2 nhà
    Đổi sang nhà khác xem ra thế nào
    Nếu khó nữa chị hãy vào
    Ông thầy sư phụ hay Nói Liều chị miềng nha ! (~_~)
    [img] http://farm1.static.flickr.com/148/409647029_7d2accf15a.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Út thấy chưa? Mấy tiếng đồng hồ mới hiện ra, chắc trục trặc do nồi lẫu cũng nên.Bấm hoài mà nỏ rép được cho Bàn tay sạch.

      Xóa
    2. Trả lời cho út Bạch Dương,mà nhảy lên Bàn tay sạch!

      Xóa
  30. Đừng bực mình nhé chị miềng ơi
    Ngắm trái táo nở nụ cười tuần tiên (~_~)
    [img] http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20091005/duonglieu01qt/origin/gif30707-091065.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm ni lặn tới lặn lui
      Reply nỏ được lui hui cop về!
      Trả lời em, cấy còm tê
      Răng mà tự hắn thích bê ngược dồn...

      Xóa
    2. Mất toi cấy còmdài của út Bạch Dưong! blog ơi là spot!

      Xóa
  31. [img] http://files.myopera.com/taquangquynh/albums/4159912/Hinh%20010.jpg [/img]
    Đôi ngựa này đáng yêu quá Ngựa ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tặng chúng cho Sóc Tím đó! Tặng cả đôi luôn nha!

      Xóa
  32. Bạch Dương15:04 21/03/2013
    Chị miềng còm hỏi thầy coi, em hỏi Cát sao thấy thầy văng vắng, Cát bảo thầy đang cày bách khoa toàn thư, nể thật, Hà Thành toàn siêu phàm hi hi, em gửi cái lẩu cua cho chị măm nó lại nhảy lên còm của anh bàn tay sạch, nhiều khi em còm nó cũng bị đứng còm, sang còm sau thì được, xong lại còm lại còm trước, mạng cũng phức tạp, chị hỏi thầy cho chắc ăn nha ! Mấy bựa ni thời tiết dở nắng dở nồm nên oải người chị nợ, Vui khỏe nha chị miềng ơi ! (~_~), bởi Bạch Dương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy là sư phụ siêu phàm
      Giờ thầy đang bận chị ko muốn thầy phân tâm
      Tại mạng nó cứ hâm hâm
      Thôi ta chịu khó ít hôm sẽ lành
      Cám ơn út nhìu nhìu...
      (mạng ăn mất còm chị cóp lại đó út ah)

      Xóa
  33. Tớ "chôm" đôi ngựa mang về nhà
    Để dành cho đến Tết " tháng ba"
    Thỉnh thoảng khi buồn mang ra ngắm
    Tự hào khi thấy Ngựa là Ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về cây cỏ nở muôn hoa
      Ngựa sáu mươi xuân vẫn chưa già
      Cho dẫu cuộc đời bao cay đắng
      Ngựa cùng bên ngựa vui hát ca...

      Xóa
  34. Mau ghê lại cuối tuần rồi
    Chúc chị miềng nhé mọi niềm vui đong đầy (~_~)

    Út mới đi dự trao 40 năm tuổi đảng cho anh Th chị miềng nợ, nhiều tâm tư lắm , hoa Phong Lan động chị nè hi hi
    [img] http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/cacloaihoadep240x320/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.236.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phong lan nhấp nháy cuối tuần
      Biết là ngoài nớ vui xuân ngập tràn...
      Xếp Th là người sâu sắc lắm! Hôm trước gọi đt cho chị nói chuyện cả tiếng, nhiều tâm tư, vui có buồn có út ah. Ở xếp Th chị học được nhiều lắm! Xếp là con người sống rất có hậu. Lãnh đạo lớn cấp tỉnh mà sống tình cảm, dễ gần, quý lắm đó. 40 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi đời, tuyệt vời phải ko em?

      Xóa
  35. tình cờ vào gặp hạt sương
    Bài thơ hay quá vần vương bao tình
    HIIII phải chi là tặng cho mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời khen như ánh bình minh
      Cám ơn chị đã chân tình ghé sang
      Kính chúc chị mãi an khang...

      Xóa
  36. Giọt sương thành một bài thơ
    Vừa hay vừa lại xuyến xao lòng người..!
    chúc chị em trong nớ luôn vui vẻ hạnh phúc!
    [img]http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm ni người ươn em nạ,nỏ ngó vô blog bleo chi cả, các bệnh tuổi già thi nhau đến. Thấy mệt mỏi rứa tê.

      Xóa
  37. Ghé thăm và chúc chị Ngựa cuối tuần an vui, thư thái.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngựa cám ơn anh Hale, chúc anh lúc nào cũng khỏe như tên nick của anh vậy.

      Xóa
  38. [img]http://i1199.photobucket.com/albums/aa477/huyen_m2m/di%20choi/P1000668.jpg[/img]
    Chúc chị tối thứ 7 trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa trong vườn nhà út mới trồng đó ah? Mới mua hộp xốp mà hoa mau trổ chưa nạ. Vẹ chị cách trồng với nghe!

      Xóa
  39. Hôm họp trao 40 năm tuổi đảng đó sếp đọc 1 bài tự sự hay và thấm thía lắm chị, đáng lẽ trao cho sếp hồi tháng 11/2012 tê nhưng bên dân chính đảng ko chọn được ngày vì thường là vào các dịp đảng 3/2 hoặc 19/5...nên sếp cũng tâm tư về việc trao 40 năm của sếp, sếp đọc bản tự sự đó tình cảm và sâu sắc lắm chị miềng ạ ! Các vị nhà ta ngồi im phăng phắc ngẩn tò te nghe sếp, sau đó có giải trình vì sự chậm trễ này nhưng cũng chỉ là sự đã rồi... sếp có điện cho chị đừng khoe út kể nhé vì út chỉ là cái kiến con tằm thôi nỏ là chi mô chị hè ? Sáng ni út lao động công ích cho cái vườn rau mùng tơi chị miềng ạ ! Thấy rau xanh tự mình trồng thấy vui lắm hi hi

    Cuối tuần an lành nha chị miềng (~_~)
    [img] http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23910355/398867584.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai là SN anh Thăng út ơi! Rằm tháng hai, trong lý lịch ghi 19/3 nhưng anh hay lấy ngày âm. Chị hay vô trang Web cá nhân của anh lắm. Mọi tin tức đọc ở đó.Nhờ em nói chị mới nhảy vô trang Web xem tin tức đó. Anh Th bình dân mà, có phân biệt con kiến con voi chi mô út!
      Rau mùng tơi là loại rau dễ trồng, dễ chăm nhất đó út! Đợt ni nhà chị chỉ trồng mùng tơi, rau khoai với cà chua thôi. Ném, hành tỏi, gừng cũng tàn cả rồi.

      Xóa
  40. TỚI THĂM EM ĐÀ NẴNG
    TRONG MỘT TỐI XUÂN NỒNG

    Trả lờiXóa
  41. Ngựa ơi chỉ cho Sóc dán hình mât cười đi nhé!
    <a href="Link http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif </a>

    Trả lờiXóa
  42. Sương khuya thấm lạnh tim này
    Bồng bềnh cảm giác nghe cay mắt mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sương sớm, đẹp buổi bình minh
      Sương khuya thấm lạnh rung rinh nỗi buồn...

      Xóa
  43. Giọt sương sớm vẫn lung linh
    Đọng trên hoa nở khoe mình nắng mai...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngước nhìn như nói cùng ai
      Ta luôn bên bạn sớm mai,đến đêm về

      Xóa
  44. Ngựa nhờ NM đó Sóc ah. Chứ Ngựa ko biết zụ đó mô!

    Trả lờiXóa
  45. Có em đây chị Sóc ơi!

    Trả lờiXóa
:)) w-) :-j :D ;) :p :-( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* ;;) :| :-T :] x( o% b-( :-L @X =)) :-? :-h I-) :bh :8) :b) :-s :-r :O) :m)


Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]

(Click vào dòng Đăng ký qua email để nhận thông báo trả lời comment)

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang